Chương 771
Chương 771: Lực lượng trên không
Đăng ngày 30/09/2026
19
Người thanh niên run rẩy toàn thân, vừa định quay đầu lại nhìn thì cảm thấy một cơn trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm rồi mất đi ý thức.
Lại thêm một xác chết không đầu ngã gục dưới chân Tiểu Bát...
Ả thăng cấp thành Bất Tử tộc, tạo nên bước biến đổi về chất, tuy chỉ chênh lệch một cấp nhưng lại khác biệt một trời một vực.
Những Giác Tỉnh Giả nhân loại kia không còn cách nào ngăn cản bước chân ả.
Tiểu Bát quay người tiếp tục tàn sát, nơi ả đi qua, đội hình tan tác, tiếng kêu la thảm thiết vang khắp bốn bề.
Lũ tang thi gần đó cũng sĩ khí đại chấn, phát ra những tiếng gầm rống hưng phấn, càng lúc càng cuồng bạo dữ tợn.
Sau Lâm Đông, Tiểu Bát là Bất Tử tộc thứ hai của Thi Sào.
Đám người Hách Vân đằng xa cũng nhận ra luồng khí tức đó, ai nấy đều cau mày quay đầu nhìn lại.
Hắn thấy đám thuộc hạ đang hoảng loạn lùi lại, kinh hãi khôn nguôi, bị Thi Vương tàn sát mà không ai chống đỡ nổi một chiêu.
Chỉ trong chốc lát, lại có thêm mấy cường giả cấp SS bỏ mạng thảm khốc dưới tay Tiểu Bát.
"Tiến hóa vào đúng lúc này sao???"
Sắc mặt bọn họ âm trầm như muốn rỉ ra nước.
Điều không mong muốn nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Tiểu Bát hóa thân thành ngọn mâu sắc bén nhất đâm thẳng vào trận doanh loài người, trực tiếp xé toạc một lỗ hổng lớn, săn giết từng Giác Tỉnh Giả cấp cao.
Thi Triều cuồn cuộn phía sau theo bước chân ả lao lên xung phong.
Một số Giác Tỉnh Giả cấp thấp còn lại cũng khó lòng thoát chết, chôn thây trong miệng tang thi.
Mọi người gào khóc, thảm thiết kêu la trong tuyệt vọng và bất lực, nhưng nhanh chóng bị Thi Triều nhấn chìm.
Thi Triều càn quét qua, chỉ để lại một bãi thi thể tàn tạ không nguyên vẹn, khắp nơi bừa bãi tan hoang.
Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bát, làn sóng tang thi cuồng loạn tràn về phía Tiêm Tinh Hạm, khoảng cách ngày càng thu hẹp.
"Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì?"
Hách Vân nhíu chặt mày, đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Cho đến khi một luồng ánh sáng xanh lục trào dâng dữ dội dưới đáy Tiêm Tinh Hạm.
"Thông Thiên Đằng!"
Hoa Bồn gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ năng lượng.
Lực lượng lĩnh vực lập tức đạt tới cực hạn!
Dây leo như rồng dài chui ra khỏi lòng đất, nhổ bật lên cao, xông thẳng lên trời.
Những dây leo đó quấn quýt lấy nhau, đan bện lại càng lúc càng thô to, tựa như một cây cột chống trời.
Ầm ầm!
Đoạn ngọn dây leo va chạm mạnh vào đáy Tiêm Tinh Hạm.
Nhân loại túc trực bên trên thấy vậy liền đồng thanh kinh hô.
"Trời đất ơi! Dây leo bò lên rồi!"
"Thi Vương đáng sợ quá!"
"Mau... mau phá đứt nó!"
"......"
Mọi người sốt ruột vô cùng, tay cầm súng tinh hạch hoặc thi triển năng lực, bắt đầu điên cuồng ném hỏa lực bắn phá.
Nhưng chưa kịp phá đứt, lại có thêm vô số dây leo quấn chặt lấy nhau, vươn thẳng tới nóc Tiêm Tinh Hạm.
"Xung phong!"
Phía dưới vang lên tiếng gầm thịnh nộ của Thi Vương, rền vang như chuông đồng, chấn động đất trời.
Thân hình vạm vỡ của Xe Tăng xuất hiện, dẫn theo đàn Thi Triều lao về phía những dây leo chọc trời kia.
Hách Vân thấy vậy trợn tròn mắt, lập tức hiểu rõ ý đồ của lũ tang thi.
"Bọn chúng muốn leo lên Tiêm Tinh Hạm!"
"Cái gì? Sao có thể chứ?"
Lợi Tư và La Sâm cũng vô cùng kinh ngạc.
"Không sai, bọn chúng muốn đoạt lấy Tiêm Tinh Hạm!" Hách Vân tin chắc vào phán đoán của mình.
Nhớ năm xưa trong trận chiến ba mươi năm trước, các Thi Vương hợp lực đánh chìm một chiếc Tiêm Tinh Hạm, nhưng phần lớn trang thiết bị đều bị phá hủy.
Thế nhưng trước mắt thì khác, bầy tang thi kia định "bắt sống".
"Chỉ dựa vào mấy sợi dây leo đó mà muốn cướp Tiêm Tinh Hạm, làm gì dễ dàng thế? Đúng là si tâm vọng tưởng!"
La Sâm đứng cạnh lên tiếng.
Bởi vì cỗ máy khổng lồ như Tiêm Tinh Hạm sở hữu hệ thống động lực cực mạnh, chỉ cần bay lên cao là có thể giật đứt mớ dây leo đó.
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, nhân viên túc trực trên hạm chuẩn bị tăng hết công suất động cơ để tách rời mặt đất.
Nhưng đúng lúc này, trên đỉnh Tiêm Tinh Hạm bỗng có một đám mây đen bay tới.
"Quạ—— quạ—— quạ!"
Tiếng kêu the thé dày đặc kéo dài, hóa ra là hàng vạn con quạ mắt đỏ.
Chúng bay cực nhanh như tên lửa lao tới, bắt đầu tấn công những người trên hạm, mỏ chim sắc nhọn như mũi tên, có thể dễ dàng đục thủng sọ não.
Mọi người vung vẩy Tinh Hạch Quang Kiếm hoặc dùng súng tinh hạch bắn trả, vội vàng chống cự.
"Mẹ kiếp! Cái thứ gì thế này? Biến Dị Thú à?"
"Thi Thổ Đại Lục sao lại có sinh vật này?"
"Số lượng nhiều quá..."
"......"
Trên bầu trời, một con quạ thể hình khá lớn đang lượn vòng, đôi mắt đỏ nhấp nháy như đang tìm kiếm mục tiêu.
Ở boong tàu bên dưới, một Giác Tỉnh Giả hệ sức mạnh đã chú ý tới nó, hai tay cầm Tinh Hạch Quang Kiếm thủ thế như chuẩn bị đánh bóng chày, tập trung cảnh giác cao độ.
"Tới đây đi! Con quái vật!"
Người thanh niên siết chặt chuôi kiếm, tạo tư thế tấn công, dường như chỉ chờ nó sà xuống là giáng cho một đòn chí mạng.
Con quạ mắt đỏ vỗ cánh, lạnh lùng quan sát hồi lâu, trong mắt lại lộ vẻ khinh bỉ.
"Đồ ngu..."
Ngay sau đó, cổ họng nó co thắt, nhả ra một quả bom tinh hạch.
Khối cầu tròn lấp lánh ánh sáng lao thẳng xuống đỉnh đầu gã.
"Hả???"
Người thanh niên trợn tròn hai mắt, mặt ngây ra như phỗng.
Ầm ầm ầm!
Ngay sau đó là một tiếng nổ rung chuyển, quả bom nổ tung, luồng ánh sáng rực cháy nhanh chóng nuốt chửng lấy hắn.
Cấp bậc của quả bom tinh hạch này không hề thấp, uy lực vô cùng lớn.
Ngay cả Giác Tỉnh Giả cấp S cũng khó lòng chống đỡ.
Tiếng nổ đinh tai đó tựa như phát súng mở màn, theo sau là hàng loạt tiếng nổ vang lên liên tiếp.
Bởi vì trong cơ thể rất nhiều con quạ đều mang theo bom tinh hạch.
Thậm chí có không ít Giác Tỉnh Giả hệ nguyên tố sử dụng đòn tấn công tầm xa oanh sát cả mảng quạ trên đầu, nhưng đáp lại hắn lại là bom tinh hạch rơi xuống dày đặc như vãi đậu.
Nhiều quả bom đồng loạt phát nổ khiến uy lực càng thêm khủng khiếp.
Đám người hoảng loạn tột cùng, dù tay cầm súng tinh hạch nhưng có lúc không dám nổ súng, chỉ sợ bắn rơi thứ gì đó rồi đồng quy vu tận cùng mình...
Tuy nhiên nhiệm vụ của lũ quạ không phải sát thương con người, mà là phá hủy một số thiết bị và công trình phòng ngự trên boong tàu.
Vì ngoài pháo chính ra, Tiêm Tinh Hạm còn có không ít pháo phụ có thể bắn hạ mục tiêu áp sát.
Sau một đợt giằng co ác liệt, đại đội quạ đen tuy chịu tổn thất nhưng cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ.
Những người sống sót quệt mồ hôi lạnh trên trán, lòng đầy kiêng dè sợ hãi.
"Lối đánh kiểu gì thế này? Đáng sợ quá!"
"Phải đấy! Lại còn mang theo bom tinh hạch nữa!"
"Rõ ràng là tấn công tự sát mà."
"......"
Trải nghiệm thê thảm vừa rồi vẫn còn hiển hiện rõ mồn một trước mắt, có những con quạ sau khi trúng đạn súng tinh hạch bị thương liền liều mạng lao thẳng xuống đám người.
Lũ quạ đen biến thành những "quả tên lửa" đúng nghĩa.
Hơn nữa còn tự trang bị tính năng bám đuổi mục tiêu.
Bầy quạ dùng mạng sống của mình để lại tia rực rỡ cuối cùng giữa thế gian.
Nhưng mọi người vừa mới thở phào, nỗi sợ hãi trong lòng còn chưa tan biến.
Thì ở khoảng không đằng xa lại xuất hiện những điểm sáng nhấp nháy, ngày càng dày đặc và lao nhanh về hướng này.
"Vẫn còn sao?"
"Lại là thứ gì nữa đây?"
Mọi người lại căng thẳng, tập trung nhìn kỹ, nhưng khi thấy rõ thì sắc mặt càng thêm bàng hoàng.
Bởi vì đó lại là từng bóng hình tang thi đã qua cải tạo hợp kim, dưới chân phụt ra những luồng lửa, tựa như sao băng rạch ngang bầu trời.
Phía trước còn có vài chiếc phi hành khí dẫn đường cho chúng.
Bác Sĩ tọa trấn bên trong.
Dẫn dắt quân đoàn cơ giới xuất trận...
......
