Chương 78
Chương 78: Gài bẫy chấp pháp?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Sau khi Lâm Đông đánh bại Xà Đồng, lãnh thổ lại mở rộng. Vì đầu bên kia nối với địa bàn của Tiểu Hắc, hiện giờ ba khu đã thông suốt hoàn toàn.
Diện tích toàn bộ lãnh thổ đạt đủ 50 km², gần như phủ kín cả khu trung tâm thành phố, trở thành một thế lực bá chủ.
Thi Triều dưới quyền Lâm Đông tăng hơn gấp đôi, từ hơn mười nghìn lên hai mươi lăm nghìn. Trong đó có năm nghìn tinh nhuệ, bao gồm năm trăm quân đoàn át chủ bài.
Chúng giết chóc và tiến hóa trong chiến đấu, nuốt không ít Não Đan và máu thịt, thực lực mạnh hơn trước rõ rệt!
Ba vương trong lãnh địa hiện giờ có thêm Tiểu Hắc, thành bốn vương.
Bốn Thi Vương này lần lượt trấn giữ một hướng lãnh thổ. Tiểu Hắc phụ trách phía bắc, đó là địa bàn cũ của hắn nên rất quen thuộc. Bác Sĩ canh phía nam. Xe Tăng và Tiểu Bát lần lượt xếp xuống...
Bốn vương có thể gọi tắt là: "Bắc Hắc", "Nam Bác", "Đông Tăng", "Tây Bát"...
Ban đầu, Tiểu Bát tỏ ý từ chối cách gọi này. Nhưng khổ nỗi ba vương còn lại đều không chịu đổi với cô...
Lâm Đông vẫn ở vị trí tòa nhà lớn.
Năm trăm quân đoàn át chủ bài phân bố quanh đó.
Tiếp theo là hơn nghìn tang thi tinh nhuệ, từng vòng từng vòng tản rộng ra ngoài.
Còn bầu trời trên lãnh thổ, đương nhiên giao cho Nha Huynh. Nó nắm quyền khống chế trên không tuyệt đối.
Hiện giờ khu vực này phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, nhất là vùng trung tâm, có thể nói kín đến mức không lọt một giọt nước, đã hoàn toàn trở thành vùng cấm của loài người.
Đương nhiên, có một người là ngoại lệ.
Đó là người làm công Tô Tiểu Nhu.
Lúc này, cô đang quỳ dưới đất, nghiêm túc dùng hai tay lau sàn. Mọi thứ xung quanh đều được dọn dẹp ngăn nắp, nhìn rất thuận mắt, đến người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cũng sẽ thấy đặc biệt dễ chịu.
Lâm Đông ngồi trên ghế sofa phía trước, một tay cầm "ly đồ uống", tay còn lại nghịch điện thoại.
Vì trận ác chiến trước đó đã lên men trên mạng, nên hiện giờ cực kỳ náo nhiệt.
"Tin sốc! Nhân sự cấp cao Công ty Thái Khắc tử trận, toàn bộ Giác Tỉnh Giả do hắn dẫn theo bị tiêu diệt. Rốt cuộc là kế hoạch sai lầm, hay thực lực quá yếu?"
"Giải mã: bí ẩn cái chết của Dương Hạo. Theo người biết chuyện tiết lộ, hắn từng đến lãnh địa Thi Sào năm sao..."
"Điểm danh: Giang Bắc Thị hiện nay đang tiềm ẩn những nguy cơ lớn nào?"
"........"
Cái chết của Dương Hạo khiến không ít người hoảng sợ, vì chuyện này đủ chứng minh thế giới bên ngoài quá nguy hiểm!
Bên dưới có rất nhiều người bình luận.
"Có ai biết cụ thể chuyện gì không? Không ai biết thì tôi bịa tin đấy!"
"Nghe nói Dương Hạo đi đàm phán với Thi Vương, kết quả không thỏa thuận được, sau đó bị giết."
"Hả? Tầng trên bắt đầu bịa nhanh vậy à?"
"Vậy anh nói xem là chuyện gì?"
"Rõ ràng là Công ty Thái Khắc muốn tìm Thi Vương hợp tác, cùng nhau tiêu diệt một thế lực khác, kết quả cuối cùng đánh không lại — ID: Trai Đẹp."
"Vãi! Không phải chứ, cùi vậy?"
"........"
Trong khu bình luận, mỗi người nói một kiểu, loại lời nào cũng có.
Giống như Trần Minh từng nói, mạng đều là giả. Ai biết sau lưng là yêu ma quỷ quái gì?
Những người đăng bình luận chưa chắc đã là người sống sót trong nơi trú ẩn. Có thể là thành viên Hắc Hạt, hoặc tổ chức khác, thậm chí là quái vật đã tiến hóa ra trí khôn, hoặc tang thi!
Một số yêu ma quỷ quái còn chủ động đăng bài, thả mồi gài bẫy, lợi dụng sắc dục và lòng tham để dụ Giác Tỉnh Giả loài người rơi xuống vực.
Ví dụ.
"Tìm người ghép đôi, anh là duy nhất."
"Tìm quan hệ, quan hệ gì anh quyết."
"Chụt chụt, yêu em không? Yêu thì nhắn riêng."
"Cần một anh trai ấm áp bảo vệ em sống tiếp."
"Tôi phát hiện rất nhiều vật tư, ai có năng lực thì mau đến lấy..."
"........"
Những bài kiểu này lộn xộn cả đống, hơn nữa còn kèm ảnh gái đẹp gợi cảm, toàn là da trắng mặt xinh chân dài, tất đen tất trắng đồ bơi học sinh...
Đây đều là thủ đoạn thường dùng khi thả mồi gài bẫy.
Nếu tin, chắc chắn sẽ chịu thiệt nặng.
Đương nhiên.
Bây giờ mọi người đều khôn ra rồi, gần như không mắc bẫy nữa. Thậm chí có vài người lúc rảnh rỗi còn vào dưới bài trêu vài câu, cố ý chọc tức bọn chúng.
"Này này này, nguyên tắc tìm người yêu của tôi chỉ có một: có người yêu rồi thì không đụng, người khác không cần thì tôi cũng không cần."
"Em gái, chỉ ấm áp thôi à? Áp chỗ khác được không?"
"......."
Lâm Đông thường xuyên lướt thấy những bài này.
Không phải vì hắn quá rảnh, cũng không phải muốn xem ảnh gái đẹp gì đó.
Mấu chốt là... trong lòng hắn vẫn luôn có một ý nghĩ.
Mình có thể thả mồi gài bẫy ngược lại không?
Nếu bọn chúng muốn dụ người đến, hắn hoàn toàn có thể giả vờ phối hợp một chút, xem sau lưng đám này rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì.
Dù sao hiện giờ đã diệt Xà Đồng, không còn mối lo nào. Kế hoạch tiếp theo là cướp virus Q của Công ty Thái Khắc, còn bảy ngày nữa mới hành động. Trong thời gian này cũng không có việc gì làm...
Thế là.
Lâm Đông tiếp tục xem những bài đăng kia.
Hắn định ngẫu nhiên chọn một cư dân mạng "may mắn".
Tốt nhất là tìm một kẻ ở gần lãnh địa của mình. Xa thì không đi, không cần vì chút lợi nhỏ này mà mạo hiểm lớn.
Không lâu sau, Lâm Đông để mắt đến một bài "tìm vật tư".
"Em gái phát hiện rất nhiều vật tư, bây giờ bị kẹt rồi, xung quanh có rất nhiều tang thi, cầu mọi người mau đến cứu em, hức hức hức~~~"
Bên dưới đính kèm một tấm ảnh loli, mắt to, má phúng phính, nhìn rất đáng yêu, thuộc kiểu rất dễ khơi dậy ham muốn bảo vệ của đàn ông.
Lâm Đông tiện tay trả lời một câu.
"Cô ở đâu?"
"Anh ơi, bên anh có mấy người? Chỗ này rất nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận một chút."
Rất nhanh, hắn nhận được một tin nhắn riêng. Rõ ràng những người này rất thận trọng, không vừa lên đã để lộ vị trí, mà trước tiên thăm dò tình hình đối phương.
Lâm Đông tiếp tục nói.
"Một mình tôi."
"Một mình???"
........
Lúc này, trong một tầng hầm tối tăm, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt một người đàn ông râu quai nón. Trên mu bàn tay hắn có hình xăm một con bọ cạp màu đen.
"Anh Nham, có việc rồi! Hắn nói hắn chỉ có một mình." Người đàn ông quay đầu, giọng ồm ồm nói.
Xung quanh hắn còn có hơn mười người, ai nấy sắc mặt hung ác, ánh mắt tàn nhẫn.
Trong đó, người đàn ông trung niên cầm đầu có khuôn mặt gầy gò, gò má nhô cao, đôi mắt âm độc. Hắn nheo mắt suy nghĩ rồi nói.
"Một mình... Bây giờ e là không còn ai ngu như vậy đâu nhỉ?"
"Cũng chưa chắc. Thế giới rộng thế này, loại người nào mà chẳng có. Biết đâu hắn mê sắc đẹp của tôi thì sao? À không... là sắc đẹp trong ảnh của tôi."
Người đàn ông râu quai nón phân tích.
Người đàn ông trung niên hiển nhiên cũng có điều lo ngại. Lỡ như dụ phải Giác Tỉnh Giả của nơi trú ẩn, cố ý đến vây quét bọn họ thì sao?
Nhưng bản thân chuyện này vốn là một canh bạc. Thực sự không được... còn có thể thực hiện kế hoạch B.
"Được, nói địa chỉ cho hắn."
"Rõ!"
Người đàn ông râu quai nón nhếch miệng cười, lộ ra vài phần tàn nhẫn, sau đó cầm điện thoại trả lời.
"Hức hức hức, người ta đang ở quảng trường ngầm trong khu nội thất, bây giờ sợ lắm, anh mau đến cứu người ta nha..."
......
