Chương 716
Chương 716: Thi tuyển 4
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Ha ha... Được rồi, tôi đỗ rồi!"
Người vừa thử nghiệm cười lớn, vui mừng khôn xiết.
Thiên phú võ đạo trước đó của hắn chỉ đạt Oán cấp, nếu thiên phú quỷ quái cũng là Oán cấp thì vẫn trượt.
Chỉ có thiên phú quỷ quái Lệ cấp mới được gia nhập Võ Viện.
"Người tiếp theo, Hoàng Phác."
"Trời phật phù hộ, cho con ra thiên phú quỷ quái Lệ cấp với!"
Hoàng Phác chắp hai tay, vái liên tục vào khoảng không.
Không lâu sau, mây mù âm khí ngưng tụ, hóa thành một con quỷ quái hình người.
Quỷ quái dáng người thấp bé, mặt tựa dạ xoa, miệng đầy răng nhọn, đầu mọc hai sừng.
Thân mọc hai đôi tay, bàn tay lại có dạng vuốt nhọn loài chim.
"Sát Sa, thiên phú Lệ cấp."
Sát Sa còn gọi là Thế Quỷ, một dạng dạ xoa.
Chúng thường trú ngụ trong miếu hoang.
Chúng dụ dỗ khách qua đường, khiến họ tưởng miếu hoang là cung điện lộng lẫy, từ đó hại mạng cướp của.
Hám của là một đặc tính của Sát Sa.
"Ấn Hồn Thạch chuẩn phết." Du Thần cười nói.
Hoàng Phác gãi đầu, có phần ngượng ngùng.
Xét về tính hám tiền, hắn đúng là hợp với Sát Sa thật.
"May mà qua." Hoàng Phác thở phào một hơi, cuối cùng cũng vào được Võ Viện.
"Nghiêm huynh, thiên phú võ đạo của huynh cao như thế, thiên phú quỷ quái chắc chắn không kém đâu."
Hoàng Phác vừa dứt lời, những người xung quanh đều lặng lẽ gật đầu.
Họ cũng nghĩ thiên phú quỷ quái của Du Thần thấp nhất phải là Lệ cấp.
"Haha... Tôi lại không nghĩ vậy." Du Thần cười.
"Phỉ phui, Nghiêm huynh đừng nói bậy, linh lắm đấy." Hoàng Phác nhổ toẹt mấy bãi.
"Người tiếp theo, Nghiêm Lãng."
Người phụ trách ghi chép xướng tên, ánh mắt mọi người đều dồn lại.
Kể cả Nghiêm Đằng trên tửu lầu cũng đứng bật dậy.
Du Thần đặt tay lên Ấn Hồn Thạch, sương mù âm khí bốc lên, quấn quanh thân thể.
Từng luồng hàn ý len lỏi vào cơ thể, như ngấm vào tứ chi bách hài.
"Chắc là dùng âm khí cộng hưởng với nhục thân để tìm ra quỷ quái phù hợp nhất."
Âm Nô Giới không có linh khí, cũng không có dược liệu khí huyết.
Đường tu luyện của nhân tộc buộc phải lấy âm khí làm gốc.
Thế nhưng, dù nam hay nữ đều chẳng ai mang thể thuần âm.
Trong người có khí huyết tồn tại, ấy là tính dương.
Muốn hấp nạp âm khí để tu luyện, cần lấy quỷ quái làm Đạo chủng nạp vào cơ thể.
Coi quỷ quái như vật trung gian để chuyển đổi âm khí thành khí huyết hoặc hồn lực.
Theo những gì Du Thần tìm hiểu mấy ngày qua,
chỉ cần Dẫn Quỷ Nhập Thể, phối hợp với công pháp tương ứng thì đều có thể chuyển hóa âm khí thành khí huyết, dùng để cường hóa nhục thân võ giả.
Song, các Quỷ Chủng khác nhau mang lại năng lực khác nhau, tăng cường thực lực võ giả cũng khác nhau.
Hơn nữa ở Âm Nô Giới, ai cũng cho rằng năng lực từ Quỷ Chủng mang lại mức gia tăng thực lực lớn hơn, trực tiếp hơn.
Du Thần cũng hiểu được điều này.
Ngay cả Hắc Khuẩn Quỷ cấp thấp nhất Âm Nô Giới, sau khi Dẫn Quỷ Nhập Thể thành công cũng trực tiếp tăng sức mạnh cho võ giả, giúp đột phá lên Oán cấp.
Nuốt Quỷ Chủng, nhận năng lực chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Còn tu luyện tuần tự để tăng khí huyết thì chậm hơn nhiều.
"Phun lửa, bắn tên từ hư không... Ở mấy thế giới trước, võ giả muốn làm được việc này khó vô cùng."
"Ở Âm Nô Giới thì đơn giản hơn nhiều."
Du Thần thầm nghĩ, những năng lực kỳ lạ không tưởng đều có thể do quỷ quái cung cấp.
Thế nhưng...
Với Du Thần, năng lực quỷ quái dù mạnh đến đâu cũng chỉ là bổ trợ.
Thứ hắn cần hơn là khí huyết, thật nhiều khí huyết.
Lượng khí huyết chuyển hóa đơn thuần từ công pháp chắc chắn không đủ cho hắn tu luyện.
Nói đúng hơn là không đủ cho bảng điều khiển tiêu hao.
Vì thế, hắn cần năng lực của Phúc Quỷ, chiết xuất khí huyết luyện thành Huyết Đan để bù đắp phần hao hụt của bảng điều khiển.
Ong ong ong...
Phù văn trên Ấn Hồn Thạch tỏa sáng chói mắt, mây mù âm khí cuộn trào, hóa thành một con quỷ quái.
Nó trông như con dơi, nhưng lại không có cánh.
Tay chân rạp xuống đất, nom chẳng có điểm gì đặc biệt.
"Quả nhiên." Khóe môi Du Thần thoáng nụ cười.
"Đây... là Phúc Quỷ?"
"Không phải chứ? Thiên phú Oán cấp?"
"Có khi nào là quỷ quái khác nhìn na ná Phúc Quỷ không?"
Du Thần thấy năng lực của Phúc Quỷ rất tốt, nhưng người khác lại không nghĩ vậy.
Thậm chí còn thất vọng tràn trề.
"Ha ha..." Nghiêm Đằng cười lớn, phất tay bỏ đi.
"Hầy!"
Viên Hàng cúi đầu thở dài, thiên phú quỷ quái của Du Thần đúng là Oán cấp, mà lại là Phúc Quỷ thuộc tầng lớp thấp trong Oán cấp.
Phúc Quỷ vốn là quỷ quái Minh cấp, tiến hóa thành Phúc Mẫu mới đạt Oán cấp.
Còn năng lực thì chẳng đáng nhắc tới.
Phúc Quỷ có năng lực chuyển hóa khí huyết, Phúc Mẫu thì có thêm một năng lực phòng ngự, tạo ra lớp giáp như vỏ đất bọc quanh thân.
"Năng lực của Phúc Quỷ kém quá."
"Dù Nghiêm Lãng có thiên phú võ đạo Yểm cấp thì cũng coi như phế."
Đám đông bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Du Thần đã khác hẳn lúc trước.
"Mới là Quỷ Chủng đầu tiên Dẫn Quỷ Nhập Thể thôi, sau này còn nuốt được Quỷ Chủng khác nữa, đừng vội kết luận thế chứ." Hoàng Phác không phục, cãi lại.
"Một bước chậm, từng bước chậm..."
"Phúc Quỷ chỉ có hai năng lực, cái đầu tiên thì vô dụng, cái thứ hai lại phải đợi nó đột phá lên mức Phúc Mẫu."
"Nhìn sang Nghiêm Đằng mà xem, cao thấp rõ ràng."
Trở Quỷ của Nghiêm Đằng trước đó đã để lộ hai năng lực, một là loại hình phòng thủ tương tự Phúc Mẫu.
Mặt ngoài cơ thể mọc vảy giống loài cá, tăng mạnh phòng thủ.
Còn năng lực thứ hai là khống chế nước.
Nghiêm Đằng chính nhờ năng lực khống chế nước hung hãn mà tỏa sáng rực rỡ, liên tục đánh bại đối thủ mạnh.
Chưa kể Trở Quỷ mang thiên phú Lệ cấp, còn sở hữu năng lực thứ ba.
"Phúc Quỷ thuộc Oán cấp, đợi Nghiêm Lãng nuốt Quỷ Chủng thứ hai, chắc giỏi lắm là Lệ cấp."
"Còn Quỷ Chủng đầu tiên của Nghiêm Đằng đã là Lệ cấp, hạt thứ hai sẽ là Âm Ma La, Quỷ Chủng cấp Yểm lừng danh."
"Bên tiêu bên trưởng thế này, Nghiêm Lãng còn chẳng xứng làm đá mài dao."
Viên Hàng đứng bên cạnh thầm nghĩ, trong lòng tràn ngập tiếc nuối.
"Mọi người... nói xong chưa?"
Du Thần nhìn quanh một vòng, cuối cùng hướng về phía Viên Hàng, cất giọng: "Đăng ký thông tin cho tôi đi, tôi muốn gia nhập Võ Viện."
"Ừ."
Viên Hàng gật đầu, ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh làm việc.
Cả Viện trưởng lẫn Phó viện trưởng đều đã dặn dò, cứ theo quy định môn phái mà làm.
Thiên phú võ đạo của Du Thần đạt Yểm cấp, thiên phú quỷ quái tuy cực thấp nhưng cũng là Oán cấp.
Đạt chuẩn quy định môn phái, không ai được phép cản trở hắn vào Võ Viện.
"Nghiêm huynh đừng nản."
"Càn khôn chưa định, huynh với đệ đều là ngựa ô cả." Hoàng Phác vung nắm đấm cổ vũ hắn.
Du Thần liếc nhìn sang, cười hỏi: "Hoàng huynh học câu đó ở đâu ra vậy?"
Hoàng Phác gãi đầu, bảo đọc được trong sách.
"Nghiêm huynh, sao trông huynh vẫn bình thản thế?" Hoàng Phác thắc mắc.
"Tôi phải biểu hiện thế nào mới khác thường? Đấm ngực giậm chân? Hay phát điên chạy loạn?"
Du Thần cười hỏi ngược lại.
"Ờ... cũng không cần đến mức đó." Hoàng Phác gãi đầu, cười gượng.
"Cơm phải ăn từng miếng, việc phải làm từng bước."
Du Thần chẳng thấy năng lực của Phúc Quỷ dở chỗ nào, ngược lại còn cực kỳ hợp với hắn.
Hiện tại hắn cũng đã vào Võ Viện, trở thành đồng môn với Nghiêm Đằng.
Mọi kế hoạch đề ra đều đã xong xuôi.
"Tiếp theo là nuốt Quỷ Chủng, bước bước đầu tiên trên đường tu luyện."
Du Thần nhìn về phía cổng lớn Võ Viện, ánh mắt rực sáng.
