Chương 758
Chương 758: Cung gia 8
Đăng ngày 30/09/2026
19
Xì xì……
Đột nhiên, âm khí trong cơ thể dị động.
Âm khí trong quả Huyền cấp vốn đang được Du Thần bài trừ ra ngoài.
Nhưng lúc này, âm khí mất khống chế, tràn thẳng vào thần hồn.
Phúc Quỷ giãy giụa hai tay, từng luồng âm khí bị nó hút lấy.
"Ngao ngao!"
Phúc Quỷ gầm rống, giật đứt xích thần hồn trên người, muốn cắn trả Du Thần.
"Hừ..."
Du Thần cười lạnh. Quỷ chủng cỏn con cũng dám làm phản?
Hắn bóp nát ba viên Huyết Đan, khí huyết bung tỏa.
Du Thần há mồm hút mạnh, ba luồng khí huyết theo mũi miệng tràn vào, ngưng tụ trong thần hồn hóa thành roi dài.
Chát! Chát! Chát!
Roi khí huyết quất liên tiếp lên mình Phúc Quỷ. Mỗi đòn giáng xuống đều khiến nó lảo đảo, hồn thể rạn vỡ.
"Chít chít..."
Phúc Quỷ phát ra tiếng kêu sợ hãi.
"Đồ ngốc, mới đột phá thiên phú Lệ cấp đã không biết trời cao đất dày."
Hắc Tắc hiện ra bên cạnh, lắc đầu thở dài.
Vút! Vút! Vút!
Từng sợi xích thần hồn hiện ra, không chỉ trói chặt Phúc Quỷ mà còn cắm sâu vào thần hồn nó, khóa cứng hoàn toàn.
"Quả nhiên... thần hồn của cậu rất mạnh."
"Ác thật đấy. Rõ ràng chỉ cần dùng thần hồn là trấn áp được, việc gì phải lấy roi quất nó." Hắc Tắc chậc lưỡi nhìn Phúc Quỷ bị đè bẹp lần nữa.
Chưa dừng lại ở đó.
Sau khi xích thần hồn đâm xuyên hồn thể Phúc Quỷ, Du Thần khẽ động ý niệm, dùng bảng thuộc tính nâng cấp công pháp Quỷ Chủng thiên.
Ong!
Ký ức ùa về, nhận thức của Du Thần về Thổ đạo tăng vọt.
Tu luyện Quỷ Chủng thiên của Huyết Âm Quyết, kẻ bình thường chỉ biết mớm âm khí nuôi quỷ chủng lớn lên.
Còn những kẻ được người đời gọi là thiên kiêu,
như Nghiêm Đằng, sở dĩ có thể biến hóa khôn lường một năng lực khống chế nước,
bí mật nằm ở chỗ hắn tự mình lĩnh ngộ thiên địa chi lực bên trong quỷ chủng, cảm ngộ Thủy đạo.
Chẳng hạn như Phúc Quỷ, quỷ quái cấp Minh, cấp Oán vốn chẳng có mấy linh trí, lại ngưng tụ được khí huyết thành Huyết Đan.
Năng lực bẩm sinh này giống như thiên địa chi lực đã viết sẵn đáp án.
Việc võ giả cần làm là từ đáp án suy ngược lại quá trình, ngộ ra con đường của riêng mình.
Du Thần lúc này cũng đang làm điều đó.
Thiên địa chi lực Phúc Quỷ hút từ quả Huyền cấp vốn thuộc về quỷ chủng.
Chỉ khi tự mình lĩnh ngộ, Du Thần mới vận dụng được thuần thục.
Khác ở chỗ đám thiên kiêu như Nghiêm Đằng phải tự mày mò từng chút một.
Còn Du Thần có bảng thuộc tính. Nhân lúc quỷ chủng lần đầu hấp thu thiên địa chi lực, hắn dùng thẳng bảng thuộc tính để suy diễn Thổ đạo.
Từng viên Huyết Đan biến mất, tan vào cơ thể Du Thần.
Sau năm lần tăng cấp trên bảng, tiêu hao mười lăm viên Huyết Đan, Thổ đạo trong hồn thể Phúc Quỷ đã được lĩnh ngộ gần hết.
Du Thần mở mắt, bảng thuộc tính màu lam hiện ra.
Lực lượng: 285
Tốc độ: 252
Tinh thần: 130
Võ học: Huyết Âm Quyết - Khí Huyết thiên - Luyện Cốt cảnh
Quỷ Chủng thiên: Mậu Phúc (Hút Khí Huyết, Tụ Thổ Giáp Trụ, Thổ Thứ)
Điểm sửa đổi: 28
Khoảng thời gian tu luyện này đưa chỉ số lực lượng của Du Thần áp sát mốc ba trăm.
Đặt ở các tiểu thế giới khác, chỉ số cơ bản này sánh ngang võ giả Tiên Thiên trung cảnh, hậu cảnh.
Còn chiếu theo Âm Nô Giới, tương đương Lệ cấp trung cảnh, hậu cảnh.
Chỉ có điều võ giả Âm Nô Giới chú trọng năng lực quỷ dị hơn.
Mà vài loại năng lực quỷ dị khi thực chiến lại có sức tàn phá khó lường.
Như con rắn xương từng đánh lén Đao Lao, lân hỏa nó phun ra vượt xa mức một con quái Oán cấp có thể làm được, chạm tới đẳng cấp Lệ cấp.
"Phúc Quỷ, Phúc Mẫu, giờ là Mậu Phúc."
"Năng lực quỷ quái, mình cũng chẳng thua ai." Du Thần lẩm bẩm.
"Mậu Phúc?"
Ánh mắt Hoàng Phác sáng lên, hỏi: "Nghiêm ca, quỷ chủng của anh phá vỡ giới hạn thiên phú rồi à?"
"Ừ, giờ là quỷ chủng Lệ cấp, có thêm năng lực thứ ba."
Du Thần gật đầu, giơ tay phải ngoắc ngón tay.
Rắc!
Mặt đất nứt toác trong chớp mắt, một chiếc gai nhọn hoắt đâm vọt lên.
"Thổ Thứ?!"
Hoàng Phác chớp mắt, tò mò dùng ngón tay gõ thử.
Chiếc gai cao cỡ người, toàn thân trắng bệch, nhìn chẳng dính dáng gì đến bùn đất.
Đầu ngón tay truyền lại cảm giác cứng rắn kèm theo luồng lạnh buốt.
Hoàng Phác giải phóng sức mạnh quỷ chủng, biến thành thể Sát Sa.
Bàn tay biến thành móng vuốt sắc nhọn của loài chim.
Keng! Keng!
Móng vuốt dồn lực cào mạnh, Hoàng Phác trợn tròn mắt.
"Gai đất gì thế này? Cứng hơn cả sắt thép!"
Vừa rồi Hoàng Phác đã dồn lực sắc bén của Sát Sa, đá núi bình thường cũng phải vỡ nát.
Vậy mà,
trên chiếc gai đất này, móng vuốt chỉ cào tróc một ít, để lại vài vết lõm mờ.
"Phải gọi là Nham Thứ mới đúng." Hoàng Phác nói.
"Nếu cậu ngộ Kim đạo sâu hơn một chút thì móng vuốt đã phá được Thổ Thứ rồi." Du Thần nói.
Hoàng Phác đảo mắt, hỏi:
"Nghiêm ca, thế còn Tụ Thổ Giáp Trụ thì sao?"
"Cũng tăng cấp." Du Thần cười, nói tiếp:
"Với lại, dùng năng lực quỷ quái đừng có rập khuôn, phải biết biến hóa."
Dứt lời...
Rắc rắc!
Vách hang xung quanh liên tục nứt vỡ, từng khối đá trồi ra.
Hoàng Phác nhìn quanh, có cái là mũi nhọn, có cái mang đủ hình thù khác biệt.
"Đổi hình dạng là có tác dụng khác ư?" Hoàng Phác khó hiểu.
"Cậu đánh nhau ít quá."
Du Thần lắc đầu cười, sải bước ra ngoài hang.
"Nghiêm ca, chúng ta đi đâu?"
"Không phải cậu bảo muốn bán thân đổi hai quả Hoàng cấp à? Tôi đi đòi La Chính Kiệt."
Du Thần khựng lại, nhìn Hoàng Phác: "Tôi đi một mình, cậu về An Bình Thành đi."
"Hả?!"
Hoàng Phác giật mình, rồi lắc đầu: "Tuy tôi chẳng giúp được gì, người ta cũng bảo tôi là chân chạy vặt..."
"... nhưng nước này mà tự chuồn một mình thì sau này ôm chân anh kiểu gì nữa."
"Haha..."
Du Thần cười, vỗ vai cậu ta: "Không bảo cậu chuồn, có việc giao cho cậu làm."
"Thế à, việc gì vậy anh?"
"Phúc Quỷ đã phá vỡ giới hạn thiên phú thành Mậu Phúc cấp Lệ, tôi ở cấp Oán đã viên mãn, nuốt quỷ chủng thứ hai là bước vào cấp Lệ." Du Thần nói.
"Thế... Nghiêm ca, anh bảo tôi đi mua quỷ chủng?"
"Ừ." Du Thần gật đầu.
"Nhưng... không dùng Ấn Hồn Thạch đo thì sao biết quỷ chủng nào hợp?" Hoàng Phác khó hiểu.
"Không sao, tôi tự biết."
Du Thần nói ra quỷ chủng cần mua.
Sí Nhiên, quỷ chủng Lệ cấp, ngũ hành thuộc Hỏa.
Hoàng Phác càng không hiểu, rõ ràng Phúc Quỷ là quỷ chủng thuộc Thổ.
Theo lý thì quỷ chủng thứ hai, thứ ba phải giữ nguyên thuộc tính để bồi đắp Thổ đạo chứ.
Tại sao Du Thần lại đổi sang quỷ chủng hệ Hỏa?
"Mua xong quỷ chủng thì cứ quay lại hang này đợi tôi." Du Thần không giải thích nhiều, dặn dò xong xuôi.
"Nghiêm ca, sao tôi cứ thấy anh cố tình đuổi khéo tôi đi thế."
Hoàng Phác gãi đầu, nói.
"Haha! Không lừa cậu đâu, quỷ chủng thứ hai hợp với tôi nhất đúng là Sí Nhiên." Du Thần cười nói.
"Dạ."
Hoàng Phác bán tín bán nghi, bị Du Thần giục mới chịu rời đi.
"Quỷ chủng hệ Hỏa không phải hợp với thân xác này, mà là hợp với bản tôn của cậu chứ gì?"
Hắc Tắc trồi lên từ trong cơ thể, cất lời.
Du Thần gật đầu.
Bản tôn của hắn khi luyện các loại công pháp hệ Hỏa luôn bộc lộ thiên phú vượt xa mọi môn khác.
Vì thế, quỷ chủng thứ hai, Du Thần chọn Sí Nhiên.
