Chương 87
Chương 87: Cực Hạn Thái
Đăng ngày 29/09/2026
19
Sức mạnh 311
Tốc độ 261
Tinh thần 120
Võ học: Phá Thiên Lôi Đao (Bí kỹ Phá Diệt)
Kim Cương Minh Vương Công (Bí kỹ Bất Động Tôn)
Chúc Long Trảo (Bí kỹ Bại Huyết)
Huyền Môn Bộ (Luyện Cốt cảnh) 【Dung hợp võ học cần 6 điểm】
Nhất Hạc Trùng Thiên Bộ (Luyện Cốt cảnh) 【Dung hợp võ học cần 6 điểm】
Địa Sát Tâm Pháp (Tiểu thành, hai giáp công lực) 【Sửa đổi cần 1 điểm】
Điểm sửa đổi: 20
Ăn hết ba bàn tiệc, Nhất Hạc Trùng Thiên Bộ hoàn tất thăng cấp.
Về chỉ số, tốc độ của Du Thần tăng 43 điểm, chạm mốc 261.
Cũng như Huyền Môn Bộ, đây là công pháp thuộc Đạo gia.
Chân ý ẩn chứa bên trong quá mức huyền ảo, Du Thần không thể ngộ ra. Ký ức cho thấy hắn tu luyện mấy chục năm, cũng chỉ có vài cảm ngộ mơ hồ.
Thế nhưng, điều quan trọng nằm ở chỗ khác.
Bảng thuộc tính hiển thị hai môn khinh công bộ pháp này có thể tiếp tục dung hợp.
Chân ý không ngộ được, nhưng bí kỹ thì có thể đạt được qua dung hợp.
Tương tự như bí kỹ Bất Động Tôn của Kim Cương Minh Vương Công, nó không sinh ra từ chân ý.
Đó là một đường vận hành khí huyết kỳ lạ được đúc kết trong quá trình công pháp dung hợp.
Bí kỹ Phá Diệt lại do hai loại chân ý hợp nhất mà thành, thuộc dạng biết rõ nguyên nhân rồi mới suy ra kết quả.
Còn Bất Động Tôn thì không cần hiểu chân ý.
Nó giống như vô tình mò ra kết quả, nhưng bản thân không rõ vì sao lại thế.
Chân ý ẩn sau Phật môn và Đạo môn quá đỗi mênh mông, sâu sắc.
Có lẽ phải dung hợp đến mười môn, hai mươi môn công pháp, Du Thần mới chắt lọc nổi một tia trong đó.
"Chân ý của Phật Đạo như mây trên trời, nhìn thì mông lung, chạm vào không tới. Ngược lại, bí kỹ như hạt mưa rơi xuống từ đám mây, vô tình đập trúng đầu mình."
Du Thần thoáng chút ngộ ra, rồi bật cười sảng khoái.
"Dung hợp đi, để xem ra được bí kỹ gì!"
Trên bảng điều khiển, sáu điểm sửa đổi biến mất, hai môn khinh công bộ pháp bắt đầu hòa làm một.
Vài nhịp thở trôi qua, bảng giao diện mờ đi rồi rõ nét trở lại, mục võ học xuất hiện thay đổi mới.
Sức mạnh 321
Tốc độ 271
Tinh thần 130
Võ học: Phá Thiên Lôi Đao (Bí kỹ Phá Diệt) 【Dung hợp võ học cần 12 điểm】
Kim Cương Minh Vương Công (Bí kỹ Bất Động Tôn) 【Dung hợp võ học cần 12 điểm】
Chúc Long Trảo (Bí kỹ Bại Huyết) 【Dung hợp võ học cần 12 điểm】
Bát Môn Toàn Cơ Bộ (Bí kỹ Thuấn Trùng) 【Dung hợp võ học cần 12 điểm】
Địa Sát Tâm Pháp (Tiểu thành, hai giáp công lực) 【Sửa đổi cần 1 điểm】
Điểm sửa đổi: 14
Cả ba chỉ số cơ bản đều tăng mười điểm.
Huyền Môn Bộ cùng Nhất Hạc Trùng Thiên Bộ đã nhập lại thành một môn khinh công mới: Bát Môn Toàn Cơ Bộ.
Bí kỹ Thuấn Trùng vừa lĩnh ngộ, một khi thi triển có thể khiến tốc độ của Du Thần tăng vọt gấp đôi trong khoảnh khắc.
Bản thân chỉ số tốc độ đã lên tới 271.
Nếu nhân đôi, trong mắt người thường, thân ảnh của hắn chẳng khác nào dịch chuyển tức thời.
Thế nhưng niềm vui có thêm bí kỹ nhanh chóng bị một biến chuyển khác lấn át.
Ở mục võ học, phía sau toàn bộ các môn ngoại công đều hiện lên dòng chữ cho phép dung hợp.
Dù điểm sửa đổi yêu cầu đã tăng gấp đôi, nhưng điều này đồng nghĩa với việc Du Thần có thể gom toàn bộ ngoại công lại làm một.
Quy về một mối!
Tiêu tốn vô số điểm sửa đổi, gom góp bao nhiêu công pháp và dược liệu, tất cả đều dồn cho bước cuối cùng hôm nay!
Ục ục...
Dung hợp khinh công xong, khí huyết hao hụt khiến bụng hắn réo lên phản đối.
Du Thần không chần chừ, lấy số dược liệu thu được từ Tiểu Đao Bang ra, cắn đứt một phần ba, nhai vội hai cái rồi nuốt thẳng xuống bụng.
Đợi khí huyết lấp đầy trở lại, mắt Du Thần sáng quắc, ý niệm trong đầu giáng thẳng xuống lệnh dung hợp võ học.
Oanh!
Lượng thông tin khổng lồ chưa từng có ùa vào tâm trí.
Trong ký ức, để theo đuổi cảnh giới dung hợp võ học, Du Thần một thân một mình vào sâu trong núi ẩn cư.
Nơi thâm sơn không màng năm tháng, lạnh nóng trôi qua chẳng biết bao mùa.
Hết đông sang hè, Du Thần không ngừng thử nghiệm, tìm cách gắn kết mấy môn ngoại công lại với nhau.
Thế nhưng hai môn ngoại công thiên về sát thương, một môn ngạnh công thiên về phòng ngự, lại thêm một môn khinh công bộ pháp.
Chưa kể bên trong còn đan xen xung đột tư tưởng giữa Phật môn và Đạo môn.
Với người bình thường, đây gần như là chuyện bất khả thi.
Nhưng bảng thuộc tính của Du Thần khi sửa đổi nâng cấp lại không chịu giới hạn bởi tuổi tác hay trạng thái cơ thể.
Dù thời gian trôi qua bao lâu, Du Thần trong ký ức vẫn luôn giữ vững thể trạng đỉnh cao của thời trai trẻ, không hề già nua, lú lẫn.
Một giáp, hai giáp, rồi đến ba giáp.
Hai trăm năm đằng đẵng, rốt cuộc vào một sớm mai, Du Thần đứng trên đỉnh núi ngắm vầng dương mới mọc, ngộ ra then chốt để dung nạp toàn bộ công pháp.
Hắn khoanh chân ngồi xuống như hóa đá, bất động trên đỉnh núi suốt bảy ngày bảy đêm không ăn không uống, trong đầu không ngừng minh tưởng dung hợp.
Đến ngày thứ bảy, hắn mở mắt, đáy mắt như có ánh sao chuyển dời.
Dung hợp võ học, hoàn tất!
Môn võ học mới có tên: Vô Tướng Cực Ý Công.
Hội tụ tinh hoa của nhiều môn ngoại công, vô tướng vô hình, cực ý tự tại.
Từ nay về sau, những võ đạo chân ý và bí kỹ mà Du Thần từng ngộ ra sẽ không còn bị gò bó trong chiêu thức cố định.
Tung quyền có thể mang theo chân ý của Phong Lôi Chưởng, vung đao cũng có thể phát huy nhuệ khí sắc bén của Ưng Trảo công.
Trăm chiêu vạn thức dung hội quán thông, tùy tâm mà chuyển.
Lúc này, Vô Tướng Cực Ý Công mới chỉ vừa xuất hiện trên bảng điều khiển, cảnh giới thực tế vẫn chưa bắt đầu tăng lên.
Tranh thủ lúc này, Du Thần nuốt nốt hai phần ba số dược liệu còn lại.
Hắn sợ đợt tăng tiến này diễn ra quá dữ dội, công pháp chưa thăng cấp xong thì khí huyết bản thân đã cạn kiệt trước.
Ngay sau đó, Vô Tướng Cực Ý Công bắt đầu đẩy cảnh giới võ đạo đi lên.
Bắt đầu từ Luyện Nhục cảnh, dùng công pháp mới để tôi rèn lại toàn bộ thể xác Du Thần.
Quả nhiên, mới chỉ tăng một cảnh giới mà khí huyết trong người hắn đã có dấu hiệu cạn trơ.
Cũng may, dược lực tích tụ bắt đầu phóng thích, bù đắp kịp thời.
Luyện Cân cảnh, Luyện Bì cảnh... Cảnh giới không ngừng leo thang.
Hai phần ba phần dược liệu đã tiêu hao sạch sẽ, vậy mà công pháp vẫn chưa chạm tới Luyện Cốt cảnh.
Trên mặt bàn trước mắt còn hai loại dược liệu, một gốc lấy từ Tiểu Đao Bang, dược hiệu tầm thường.
Món còn lại là miếng keo cá voi mua từ Trân Bảo Các, dược lực mạnh gấp đôi gốc kia.
Du Thần chộp lấy miếng keo cá voi, nuốt trọn vào bụng.
Vừa rơi xuống dạ dày, keo cá voi lập tức tan chảy, một luồng sức mạnh khí huyết cuồn cuộn trào ra, rồi bị Vô Tướng Cực Ý Công rút sạch để bồi đắp.
Rất nhanh, công pháp đã chạm tới Luyện Cốt cảnh viên mãn.
Cuối cùng,
Một tia linh quang lóe lên trong đầu, mang theo một ý niệm hoàn toàn khác biệt với võ đạo chân ý và bí kỹ.
Mục võ học trên bảng thuộc tính biến chuyển triệt để.
Sức mạnh 361
Tốc độ 291
Tinh thần 150
Võ học: Vô Tướng Cực Ý Công (Võ đạo chân ý: Phá Giáp, Lôi, Nhuệ, Độc)
(Bí kỹ: Phá Diệt, Bất Động Tôn, Bại Huyết, Thuấn Trùng)
(Cực Hạn Thái)
Địa Sát Tâm Pháp (Tiểu thành, hai giáp công lực) 【Sửa đổi cần 1 điểm】
Điểm sửa đổi: 2
Ở ba chỉ số cơ bản, sức mạnh tăng 40 điểm, tốc độ tăng 20 điểm, tinh thần tăng 20 điểm.
Tại mục võ học, Vô Tướng Cực Ý Công đã thế chỗ cho toàn bộ các môn ngoại công trước đây.
Những chân ý, bí kỹ lĩnh ngộ được trong quá trình luyện ngoại công đều được ghi chú ngay phía sau Vô Tướng Cực Ý Công.
Quan trọng nhất, bên dưới hai mục võ đạo chân ý và bí kỹ, còn có thêm một dòng.
Cực Hạn Thái.
Kích hoạt Cực Hạn Thái không chỉ đơn thuần là vận chuyển toàn lực Vô Tướng Cực Ý Công.
Đó là sự bộc phát và gia trì cùng lúc của toàn bộ võ đạo chân ý lẫn bí kỹ.
Khi mọi môn ngoại công hợp nhất thành Vô Tướng Cực Ý Công, thực lực của Du Thần đã tăng vọt một bậc.
Nếu trên nền tảng này mà bung ra Cực Hạn Thái,
Thực lực của Du Thần sẽ lại nhân đôi một lần nữa!
Còn về uy lực thực tế và hình thái bộc lộ ra bên ngoài...
