Chương 702
Chương 702: Bản nguyên thần hồn sụp đổ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hai người trên lầu đợi mùi thuốc tan hết mới mở mắt, tò mò ngó xuống dưới.
Chỉ thấy Cao Vũ hai tay bấm pháp quyết, liên tục đánh vào trong lò đan. Qua chừng hơn mười nhịp thở, nắp lò đan bay lên, chín viên đan dược tròn xoe, tỏa ra linh quang đen tuyền từ bên trong bay ra ngoài!
Cùng lúc đó, tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Cao Vũ.
"Đinh! Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm luyện đan +1!"
Hắn đón lấy đan dược cho vào lọ, lần luyện đan này xem như hoàn tất. Ngọn lửa dưới đáy lò tắt ngấm, lò đan cũng biến mất trong chớp mắt.
Hai người trên lầu thấy vậy vội bước xuống cầu thang, đi tới cạnh Cao Vũ.
"Chủ nhân, ngài giỏi quá, ngài còn là luyện đan sư nữa!" Chigen Mika mắt sáng rực, vẻ mặt đầy sùng bái. Cô cứ ngỡ mình theo chân một người tu luyện thực lực mạnh mẽ, nào ngờ đối phương lại còn là một luyện đan sư.
Nhìn mùi thơm của đan dược ban nãy là biết phẩm cấp không hề thấp.
"Ừ, sau này cứ làm việc cho tốt, không thiếu phần của các cô đâu." Thu lại đan dược, Cao Vũ đứng dậy vươn vai, cười nói một câu. Kế đó, hai người họ kê lại sofa ngoài phòng khách.
Đợi Cao Vũ ngồi xuống, hai người liền ân cần bưng trà rót nước, đấm lưng bóp vai.
Hắn nhấp một ngụm trà Mỹ Hòa Tử bưng tới, đặt chén lên bàn trà bên cạnh rồi mở miệng hỏi: "Miyata Keiko có tin tức gì gửi về chưa?"
Cô ta dẫn theo hai đệ tử đi cũng được một dạo rồi, không biết công việc tiến triển ra sao.
Nghe hỏi, Chigen Mika ngước mắt nhìn Mỹ Hòa Tử, thấy đối phương không có phản ứng gì mới cất lời: "Báo cáo chủ nhân, Miyata Keiko đi rồi thì không gửi lại bất cứ tin tức nào ạ!"
"Ồ!" Cao Vũ hơi bất ngờ, tâm niệm vừa động liền cảm ứng luồng bản nguyên thần hồn mà mình thu lại, phát hiện bản nguyên vẫn y nguyên như lúc thu, không hề có biến cố gì.
Tức là Miyata Keiko chưa thoát khỏi tầm khống chế, cũng không gặp nguy hiểm.
"Đã không sao thì cớ gì đến một mẩu tin cũng không gửi về?"
Hắn lại cảm ứng tình hình của đám Đại Nha, thấy mọi thứ đều bình thường nên không nghĩ nhiều nữa.
Không còn chuyện vặt, Cao Vũ bèn vừa tu luyện vừa đợi đám Đại Nha quay về. Cứ thế lại qua hai ngày, sáng sớm hôm đó, hắn vừa bước ra khỏi chốn dịu dàng thì bỗng cảm thấy một luồng bản nguyên thần hồn mình thu nạp chớp lóe mấy cái rồi đột ngột tan rã.
Tình huống này khiến Cao Vũ lập tức nhíu chặt mày.
"Có chuyện rồi?"
Bản nguyên thần hồn vỡ tan là của một trong hai cô gái đi cùng Miyata Keiko.
Mà bản nguyên thần hồn tan rã đồng nghĩa với việc đối phương đã bỏ mạng.
Họ về Nhật Bản để khống chế những người tu luyện của Cửu Vĩ thần xã, giờ người đã chết, chẳng cần nói cũng biết chắc chắn là đụng phải rắc rối lớn.
"Rốt cuộc là rắc rối gì mà ngay cả đám Đại Nha cũng không giải quyết nổi?"
Tu vi của đám Đại Nha đều ở mức Luyện Khí Hóa Thần. Tầm tu vi này trong giới tu luyện hiện nay, trừ đám quái vật già đời ra thì gần như đã là đỉnh chóp.
Chưa kể chúng uống dịch tiến hóa kích hoạt huyết mạch đặc biệt, những người tu luyện Luyện Khí Hóa Thần bình thường đứng trước mặt chúng căn bản không có cửa.
Trong tình huống đó mà vẫn mất mạng một người, tình cảnh của nhóm Miyata Keiko chắc chắn không đơn giản.
Nghĩ đến đây, Cao Vũ chẳng kịp dặn dò hai người kia, lắc mình một cái đã biến mất khỏi biệt thự, men theo cảm ứng thần hồn của đám Đại Nha lao nhanh đi.
......
Cùng lúc đó, tại một dãy núi hẻo lánh, một nhóm phụ nữ đang chật vật tháo chạy bên trong. Trên bầu trời, chốc chốc lại có máy bay gầm rú lướt qua.
"Cung ty, giờ tính sao đây?"
Mayu, cô gái còn lại đã dâng bản nguyên thần hồn, lúc này mặt mày đầy hoang mang. Bọn họ trở về đảo quốc, vốn tưởng chừng sẽ hoàn thành nhiệm vụ rất dễ dàng.
Dù sao tu vi của Miyata Keiko ở Cửu Vĩ thần xã là mạnh nhất, lại nắm giữ quyền lực của Cung ty, những kẻ khác dẫu thấy có gì bất thường cũng không dám phản kháng ngay lập tức. Ban đầu mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, nào ngờ,
khi đã khống chế toàn bộ đệ tử và chuẩn bị ra tay với các trưởng lão đang bế quan, bất ngờ ập đến. Người của phái Âm Dương Sư lại mò tới tận cửa, sau khi nhận ra điểm bất thường đã xông thẳng vào nơi các trưởng lão Cửu Vĩ thần xã bế quan.
Chính hành động này đã khiến kế hoạch uy hiếp trưởng lão của họ đổ bể. Miyata Keiko dĩ nhiên không muốn người ngoài biết được việc mình đang làm.
Dù sao cô ta đã quyết định phản bội, tin tức mà lọt ra ngoài thì phiền toái to.
Vì thế, cô ta lập tức quyết định giết người diệt khẩu. Nào ngờ tên Âm Dương Sư kia cũng dứt khoát cùng cực, thấy tình hình không ổn liền tự bạo thức thần rồi quay người tháo chạy.
Sau đó, đám Âm Dương Sư kéo đến đông nghìn nghịt. Dù bọn Keiko đã rời đi trước nhưng vẫn bị đuổi kịp, trải qua một trận khổ chiến, nhờ đám Đại Nha giúp đỡ mới thoát được.
Cô gái còn lại bị Cao Vũ khống chế bản nguyên thần hồn cũng chết chính vào lúc đó.
Đương nhiên, người chết không chỉ riêng mình cô ta!
Nhóm Âm Dương Sư phái đi bị tiêu diệt sạch bách, chuyện dĩ nhiên không thể kết thúc như vậy. Tiếp đó là chuỗi ngày nhóm Miyata Keiko trốn chạy và bị truy sát.
Trong thời gian đó, do đám Đại Nha liên tục ra tay nên cũng bị nhận diện, đặc biệt là con đã thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng. Vừa thấy nó, đám Âm Dương Sư như phát cuồng lên.
Chẳng hạn như lúc này, bên ngoài cánh rừng, từng chiếc xe chở quân ầm ầm kéo tới chở theo binh lính và vũ khí, nhanh chóng lập phòng tuyến phong tỏa, dường như muốn vây kín cả quả núi.
Khác với Mayu, Miyata Keiko lúc này rất bình tĩnh, nghe cô hỏi liền đáp mà không hề ngoảnh đầu lại.
"Yên tâm đi, chủ nhân chắc chắn đã biết chúng ta gặp nạn. Có đám thần điểu ở đây, ngài ấy sẽ không bỏ mặc đâu!" Nếu không có mấy con thần điểu kia, có lẽ cô ta còn phải lo lắng không biết Cao Vũ có tới cứu mình hay không.
Dù sao họ cũng chỉ là đám người hầu đã dâng bản nguyên thần hồn, cứu hay không cứu hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của chủ nhân.
Nhưng khi đã tận mắt thấy bầy thần điểu và nhận ra chúng đều là những chủng loài trong truyền thuyết, cô ta không còn lo nữa. Thú cưng quý giá nhường này, cô ta không tin Cao Vũ lại nỡ vứt bỏ.
Mayu nghe vậy, tuy lòng vẫn nơm nớp lo sợ nhưng cũng vực dậy được phần nào tinh thần!
......
Ở một phía khác, trên bãi đất trống trải dưới chân núi, mấy khu lều trại đã được dựng lên. Bên trong không chỉ có lính Nhật mặc quân phục mà còn có cả những gã Âm Dương Sư vẻ mặt đầy kích động.
"Đã xác định rồi, con thần điểu màu đỏ đó mang huyết mạch phượng hoàng, không hiểu có dính dáng gì tới Miyata Keiko mà lại ra tay giúp đỡ bọn chúng!"
Bên trong chiếc lều khổng lồ, ngoài đám Âm Dương Sư và ninja thì chỉ có hai người bình thường, một người mặc quân phục, người kia diện vest chỉnh tề. Thế nhưng điều kỳ lạ là, kẻ ngồi ở vị trí chủ tọa không phải Âm Dương Sư hay ninja, mà lại chính là gã đàn ông trung niên mặc âu phục kia.
