Chương 966
Chương 966: Kế hoạch tương lai và phản ứng siêu phàm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tên ma cà rồng có vẻ ngoài như quái vật kia mang lại cho hắn hai nghìn điểm công đức.
Cứ ngỡ thế là đã nhiều lắm rồi.
Thế nhưng sau đó, dưới sự dẫn đường của Khải Ách Tư, số công đức hắn thu về thậm chí còn nhiều hơn con quái vật kia một trăm điểm.
Tròn hai nghìn một trăm điểm.
Cộng thêm Á Lịch Sơn Đại gia tộc và gia tộc Volturi, chuyến đi châu Âu lần này của Cao Vũ đã gặt hái được tới bốn nghìn ba trăm sáu mươi hai điểm công đức.
Tổng điểm công đức của hắn cũng chính thức vượt qua mốc mười nghìn, chạm ngưỡng mười một nghìn chín trăm tám mươi bảy điểm!
Con số này đã vượt xa kế hoạch ban đầu.
Nói cách khác, nếu muốn đột phá, hắn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào!
"Với thực lực hiện tại, phòng thủ có Thanh Loan, tấn công có Trảm Lôi, hỗ trợ có Trấn Ma Tháp, lại thêm Vạn Thú đại trận, mình gần như đã vô địch ở thế giới này.
Đã vậy thì cứ chắc cú một chút, tích lũy thêm ít công đức nữa rồi tính!"
Nói thật, nếu chỉ là đột phá bình thường, với sự chuẩn bị lúc này, hắn hoàn toàn không việc gì phải sợ.
Thế nhưng những lời lão Trương nói khiến hắn có phần bất an. Nhỡ đâu công đức không đủ, hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là đột phá thất bại, mà là tụt cảnh giới, trọng thương toàn thân.
Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay hắn mới đi được hơn một năm, hoàn toàn không phải bận tâm đến chuyện tuổi thọ. Vì vậy, để an toàn, chuẩn bị càng kỹ càng tốt.
Có thể một lần thành công luôn thì tuyệt nhất.
"Trước khi đột phá, nâng luôn thuật luyện đan lên cấp mười. Nếu luyện chế được đan dược nhị chuyển thì chẳng còn gì phải sợ nữa!"
Hạ quyết tâm trong lòng, Cao Vũ không nán lại thêm. Hắn lấy Thanh Chu ra, bước lên trên, phi chu lóe sáng rồi phóng vút lên trời, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời.
Không lâu sau khi hắn rời đi, một người đàn ông trang bị đầy đủ vũ khí, lưng đeo trường kiếm bước vào trang viên. Nhìn ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt cùng tòa lâu đài trống rỗng, gã chấn kinh: "Chuyện gì thế này, lũ huyết tộc bên trong đâu hết rồi?"
Gã là thợ săn tiền thưởng. Nhận được tin ở đây có một bầy huyết tộc, số lượng không hề nhỏ. Thông thường, loại nhiệm vụ xử lý huyết tộc sống theo bầy thế này rất hiếm người nhận.
Nhưng vì quá túng tiền, gã đành liều mạng ôm việc. Vốn định âm thầm phục kích, tỉa từng đứa một, ai ngờ vừa đến nơi, từ đằng xa đã thấy khói đen bốc lên nghi ngút.
Đến gần mới phát hiện cả tòa trang viên đang bốc cháy.
Hơn nữa, bên trong không hề có lấy một chút hơi thở của ma cà rồng.
Rõ ràng trước khi gã tới, nơi này đã xảy ra chuyện.
Thế nhưng điều làm gã khó hiểu là ngoài đám cháy ra, cả trong lẫn ngoài lâu đài đều không hề thấy dấu vết giao chiến.
"Không lẽ lũ ma cà rồng ở đây đánh hơi được tin tức nên chuồn trước rồi? Nhưng tại sao lại phải đốt cả trang viên?"
Người đàn ông nghĩ mãi không thông, bèn đi điều tra xung quanh một lượt. Kết quả, ngay trước cổng, gã phát hiện hai chiếc răng ma cà rồng còn sót lại.
Điều khiến gã kinh hãi hơn là hai chiếc răng này không thuộc về ma cà rồng thông thường, mà là răng của cấp trưởng lão.
"Rít... Lũ ma cà rồng này rốt cuộc đã đụng phải thứ gì vậy, đến cấp bậc này cũng bị làm thịt, nhìn qua cứ như bị giết trong chớp mắt?"
Người đàn ông nhét hai chiếc răng ma cà rồng vào túi rồi không dám ở lại lâu nữa. Gã sợ kẻ đã tiêu diệt đám ma cà rồng kia sẽ quay lại, hoặc đang âm thầm quan sát gần đó.
Gã chẳng dại gì mà dính líu vào trận chiến ở tầm cỡ này.
Với thực lực của gã, chỉ cần chạm nhẹ vào cái xoáy nước đó thôi là chết chắc.
Người đàn ông phóng hết tốc lực quay về quán bar của thợ săn tiền thưởng trong thành phố!
Gã đổi hai chiếc răng ma cà rồng cấp trưởng lão lấy tiền thưởng, tiện thể đem tình hình gặp phải cùng suy đoán của mình bán cho gã buôn tin tức.
Thế nhưng điều khiến gã bất ngờ là tin tức vốn có thể làm chấn động cả giới siêu nhiên này lại bị ép giá rẻ mạt.
"Ôi lạy Chúa, lão già keo kiệt chết giẫm này, tôi thấy ông đang giở trò xỏ lá với tôi thì có!"
Lão già sau quầy giơ hai tay ra, ngăn người đàn ông đang sấn tới, miệng giải thích: "Bình tĩnh nào David, tôi không giở trò với cậu đâu. Nếu là trước kia, tin này chắc chắn đáng giá, nhưng bây giờ thì chỉ chừng đó thôi!"
Nghe lão nói vậy, David đè nén cơn giận trong lòng, gằn giọng: "Tốt nhất ông nên cho tôi một lời giải thích hợp lý, không thì chuyện này không xong đâu!"
"Không, không, không, David à. Lý do tại sao tin tức lại rẻ như vậy, tôi không thể tiết lộ miễn phí được. Nếu cậu muốn biết..." Lão vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên.
"Hai tờ Franklin!"
Đang ôm một bụng lửa giận, thấy lão già này còn giở trò hút máu, David lập tức nổi đóa, tay lần ngay xuống bao súng: "Mẹ kiếp, tôi nghi ông là ma cà rồng trà trộn vào thế giới loài người đấy..."
Thấy tay gã chạm vào súng, lão già hoảng hốt thật sự, vội vàng xua tay: "Bình tĩnh David, đừng manh động! Cậu biết đấy, giết tôi rồi thì cậu sẽ bị cả công hội treo thưởng. Cái giá này đâu phải do tôi định ra, giá chung nó thế rồi..." Lão vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt David. Thấy gã chẳng hề dao động, ngón tay đã nắm chặt báng súng, lão đành ỉu xìu nhượng bộ.
"Được rồi, được rồi, cậu thắng! Tôi nói cho cậu biết lý do!"
Nghe vậy, David mới buông tay khỏi báng súng, nhìn chằm chằm lão già, chờ lão mở miệng.
Lão già tiếc đứt ruột vì không bán được tin tức với giá hời, mặt mày cau có: "Nếu không phải nể mặt ông già cậu, tôi đã báo cho công hội tóm cổ thằng ranh như cậu từ lâu rồi!"
David chẳng mảy may bận tâm đến lời đe dọa, giục giã: "Stephen, đừng nói nhảm nữa, mau nói cho tôi biết tại sao tin tức lại rẻ mạt thế đi!" Giờ gã đang nghèo kiết xác, làm sao có chuyện chịu bỏ tiền ra cho một tin có thể kiếm miễn phí chứ?
Lão già đảo tròn mắt khinh bỉ, rồi quay người rút mấy tập tài liệu từ trong tủ phía sau, ném thẳng lên mặt bàn!
"Tự xem đi!"
Chẳng cần đợi lão dứt lời, David đã chộp lấy tài liệu lật xem.
Khi nhìn thấy những thông tin ghi trên đó, gã hít ngược một hơi khí lạnh.
"Trời đất ơi, lũ ma cà rồng này rốt cuộc đã chọc phải đại thần phương nào thế này, bị người ta quét sạch một lượt luôn à?" Trên giấy toàn là thông tin về các cứ điểm ma cà rồng ở chỗ này chỗ kia bị xóa sổ.
Dù chưa thống kê chi tiết, nhưng gã ước tính sơ qua, số ma cà rồng thiệt mạng ghi trên mấy tờ giấy này ít nhất cũng phải trên năm trăm con.
Con số này nghe qua thì không nhiều, nhưng đối với toàn bộ huyết tộc, đó là con số khiến trời sập đất lở. Bởi vì số lượng huyết tộc trên toàn thế giới gom lại liệu có nổi hai nghìn con hay không vẫn còn là dấu hỏi.
Thế mà lúc này, một phát đã bị người ta diệt sạch năm trăm con.
Phải biết rằng, con số đó tương đương với một phần tư tổng số ma cà rồng rồi!
Thiệt hại nặng nề như vậy, thực lực của huyết tộc chắc chắn sẽ giảm mạnh.
Thậm chí việc có giữ nổi địa bàn ban đầu hay không cũng là cả một vấn đề.
Nghĩ đến đây, trong lòng gã vô cùng tò mò, rốt cuộc là kẻ khủng khiếp nào mà lại lợi hại đến mức này...
