Chương 799
Chương 799: Hỗn chiến
Đăng ngày 30/09/2026
19
Helberg sợ chết khiếp.
Làm Bá tước Huyết tộc bao lâu nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện ly kỳ đến mức này.
Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều do món dị bảo thần bí kia gây ra?
Trên vùng lòng chảo nằm giữa bốn tòa hắc tháp, thấp thoáng những cấu trúc pha lê mọc thành từng khóm tựa như thực vật. Trên các khóm tinh thể đó là những nụ hoa đang phập phồng không ngừng, dường như đang thai nghén thứ gì bên trong.
Lúc này dù chẳng có radar quân sự, Helberg vẫn cảm nhận được sức hút to lớn toát ra từ cụm tinh thể kia — bên trong chắc chắn có bảo vật, hẳn là trọng bảo mà Thân vương từng nhắc tới, thứ chỉ cần mang về Âu khu là có thể đảo lộn hoàn toàn cục diện thế lực.
Chỉ là, dường như món bảo vật ấy vẫn chưa ra đời?
"Gào——!"
Giữa cánh rừng rậm xung quanh bỗng vang lên hàng loạt tiếng gầm gừ khàn đặc, tầng tầng lớp lớp, nhiều không đếm xuể. Vô số đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng, yêu khí cuồn cuộn ập tới khiến Helberg lạnh toát sống lưng.
Mặt đất khẽ rung chuyển, từng bầy yêu thú đông nghịt từ trong bóng tối bước ra, trừng trừng nhìn chằm chằm lũ khách không mời mà đến.
Chúng đều là những yêu thú lần theo Tỏa Yêu Tháp mà tụ tập tới đây.
Vốn dĩ việc Tỏa Yêu Tháp bị dời đi tùy tiện đã khiến chúng trở nên bồn chồn, hung bạo.
Nay lại có khí tức xa lạ xâm nhập, sát ý trong mắt chúng lập tức tăng vọt tới cực điểm.
Sắc mặt Helberg sa sầm, phóng xuất huyết mạch uy áp của Bá tước Huyết tộc ra xung quanh.
Tuy chẳng có chút tác dụng nào với lũ yêu thú, nhưng lại cưỡng ép đánh thức toàn bộ đám thuộc hạ Huyết tộc đang bất tỉnh bên cạnh.
"Cả lũ nằm ì dưới đất làm gì? Dậy mau, chuẩn bị chiến đấu!"
Ở phía bên kia, ba gã thợ săn ma cũng từ từ tỉnh lại.
"Chúa ơi... đ-đây rốt cuộc là cái quỷ quái gì thế này?!"
Bọn họ cũng kinh hoàng trước cảnh tượng đột biến đến mức không nói nên lời.
Lão thợ săn ma cầm đầu đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại hồi lâu ở bốn tòa hắc tháp cùng khóm tinh thể kỳ dị giữa lòng chảo, vẻ mặt càng lúc càng nặng nề.
"Đại sư Norman, chúng ta... chúng ta đang ở đâu thế này?" Một thợ săn ma trẻ tuổi ôm trán, khó nhọc hỏi.
Lão thợ săn ma Norman hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Hắn cẩn thận cảm nhận thứ yêu khí hỗn tạp trong không khí, luồng trời đất chi khí yếu ớt nhưng thuần khiết cùng khí tức bảo vật tản mát ra từ khóm tinh thể, trầm giọng đáp: "Nhìn phong cách kiến trúc cùng thứ... 'khí' lảng vảng trong không trung này, rất có thể chúng ta vẫn ở phương Đông, nhưng tuyệt đối không phải trên biển.
Mấy tòa tháp này... ta từng thấy ghi chép tương tự trong các cuộn da cổ của giáo đoàn, trông giống tháp phong ấn dùng để trấn áp tà ma trong truyền thuyết phương Đông.
Còn cả lũ sinh vật kia nữa..."
Hắn chỉ tay về phía lũ yêu thú dị hình dị dạng đang dần áp sát từ cánh rừng rậm xung quanh, tỏa ra sát khí hung hãn ngập trời, giọng khàn đặc: "Đó là yêu ma của phương Đông, hoàn toàn khác với lũ ác ma hay người sói mà chúng ta từng quen thuộc! Mấy ngón nghề đối phó với sinh vật hắc ám e rằng khó lòng phát huy tác dụng với chúng."
Một thợ săn ma khác thử điều chỉnh thiết bị liên lạc trên người, nhưng màn hình chỉ hiện lên một mảng nhiễu hạt lộn xộn.
"Tín hiệu bị chặn hoàn toàn rồi, đại sư Norman, chúng ta không thể liên lạc với giáo đoàn xin chi viện!"
Đại sư Norman nhìn bầy yêu thú đang kéo đến ngày một đông, siết chặt thanh ngân kiếm trong tay: "Xem ra bảo vật dưới đáy biển sở hữu thứ sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Nó đã cưỡng ép dịch chuyển tất cả những kẻ lại gần đến nơi nó sắp sửa chân chính ra đời... Còn chúng ta, bất hạnh thay lại trở thành nhóm người đầu tiên chứng kiến, mà cũng có thể là nhóm tế phẩm đầu tiên."
Ánh mắt hắn lóe lên tia quyết tuyệt: "Phải có người sống sót trở về báo cáo tin tức này cho Giáo hoàng Miện hạ!
Bảo vật cùng những dị biến ở phương Đông nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều!
Chuẩn bị chiến đấu! Mở một đường máu!"
Dứt lời, hắn gầm nhẹ một tiếng, trên người bộc phát ánh sáng vàng nhạt.
Một bộ chiến giáp bán trong suốt mang kiểu dáng cổ kính, khắc kín thần thánh phù văn nhanh chóng ngưng tụ trên bề mặt thân thể hắn, tựa như một kỵ sĩ thần thánh bước ra từ thời Trung cổ.
Hắn vung mạnh ngân kiếm, thánh quang bắn ra tung tóe, chém bay một con yêu thú hình sói đang chồm tới. Toàn thân con yêu thú bốc lên làn khói đen khét lẹt, ré lên thảm thiết vì đau đớn.
Sắc mặt Norman hết sức khó coi.
Nếu đổi lại là ác ma, ma cà rồng hay người sói, lũ lâu la bực này chỉ cần một kiếm là mất mạng.
Thế nhưng con yêu thú này dường như chỉ đau đớn bị đánh lui, thánh quang căn bản chẳng thể triệt hạ được nó.
Một thợ săn ma khác nhanh như chớp rút ra hai khẩu súng săn hai nòng đặc chế, thân súng cũng khắc đầy phù văn.
Thân hình hắn thoăn thoắt, họng súng khạc ra làn mưa đạn bọc ánh bạc sáng rực, bắn nát bấy mấy con yêu thú cỡ nhỏ đang lao tới từ bên hông thành từng mảnh thịt vụn.
Vỏ đạn leng keng rơi lả tả xuống đất, nhưng chẳng thể đẩy lùi nổi đợt sóng yêu thú đang điên cuồng vồ tới.
Trước kia khi hắn thi triển thương đấu thuật, lũ ác ma nào dám bén mảng lại gần.
Vậy mà đám yêu thú này lại như không biết đau đớn là gì.
Tất cả đều nhận ra, tình thế đã trở nên vô cùng hóc búa...
"Vì Thánh Quang!" Norman gầm to.
"Vì Thân vương và vinh quang của Huyết tộc!" Phía bên kia, Helberg Đệ Tam cũng gầm rít hạ lệnh.
Những con ma cà rồng còn sống sót nhe nanh nhọn, lao vào chém giết với bầy yêu thú đang ùa tới như ong vỡ tổ.
Tốc độ và sức mạnh của Huyết tộc khiến chúng không hề lép vế trong cận chiến, móng vuốt sắc lẹm dễ dàng xé toạc lớp da lông của yêu thú, răng nanh điên cuồng tìm kiếm mạch máu.
Song số lượng yêu thú quá đỗi đông đảo, lại thêm da dày thịt béo, sinh lực ngoan cường, thường phải tấn công liên tiếp nhiều lần mới có thể hạ gục triệt để một con.
Liên tục có ma cà rồng bị yêu thú quật ngã, lôi tuột vào giữa bầy thú, phát ra những tiếng xé xác rợn người cùng tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi.
Trận chiến lập tức bước vào giai đoạn thảm liệt nhất.
Thánh quang, đạn bạc, móng vuốt Huyết tộc đan xen cùng răng nanh sắc nhọn và những cú húc bạo liệt của bầy thú dữ, tạo thành một cuộc đại hỗn chiến vô cùng hỗn loạn và đẫm máu.
Thịt nát xương tan bắn tung tóe khắp nơi, tiếng gầm của yêu thú, tiếng rít chói tai của ma cà rồng, tiếng thét phẫn nộ của thợ săn ma cùng tiếng vũ khí gầm rú vang rền không ngớt.
Đại sư Norman xung phong đi đầu, giáp thánh quang đỡ cho hắn vô số đòn chí mạng, ngân kiếm mỗi lần vung lên đều quét ra từng vòi máu yêu, nhưng gã thợ săn ma trẻ tuổi bên cạnh hắn chẳng mấy chốc đã bị vài con yêu thú hùng mạnh vây hãm đến trọng thương.
Tình cảnh của Helberg Đệ Tam lại càng tồi tệ hơn, đám tinh anh Huyết tộc mà hắn dẫn theo chịu tổn thất nặng nề trước những đợt xung kích liều mạng của bầy yêu thú.
Bản thân hắn cũng bị một con yêu thú khổng lồ tựa tê giác húc bay, ngã vật vào đống đá vụn đầy chật vật, lễ phục hoa lệ của Bá tước Huyết tộc rách nát tả tơi, trên thân thể hằn lên mấy vết cào sâu hoắm thấy tận xương, máu đỏ thẫm thấm ướt cả vạt áo.
Cuối cùng, cả hai phe đều phải trả giá vô cùng đắt.
Bên phía thợ săn ma, chỉ có đại sư Norman dựa vào thực lực hùng hậu cùng sự che chở của giáp thánh quang, mình đầy máu me chật vật phá vòng vây yêu thú, lảo đảo biến mất vào chốn núi hoang vặn vẹo.
Còn phe Huyết tộc, chỉ sót lại Helberg Đệ Tam cùng hai gã ma cà rồng cấp Tử tước thiêu đốt tinh huyết, mang thân tàn tạ tháo chạy thục mạng về một hướng khác.
Mà suốt từ đầu đến cuối, trên một mỏm đá cheo leo ngay trên đỉnh đầu họ, bóng hình khổng lồ thân giao đầu trâu của Thần Ngưu vẫn luôn cuộn mình ở đó, lạnh lùng nhìn xuống chiến trường tựa như cối xay thịt phía dưới.
Nó thu liễm toàn bộ khí tức quanh thân, hòa làm một thể với vách đá.
Hỗn loạn và chết chóc bên dưới tựa hồ chẳng liên can gì tới nó.
Nó chỉ lặng lẽ thổ nạp luồng trời đất chi khí cùng yêu khí đang dần trở nên nồng đậm tại nơi này, khôi phục lượng tiên nguyên lực gần như cạn kiệt sau khi thi triển Ban Sơn thần thông và Ban Sơn Ấn.
Đám Huyết tộc và thợ săn ma đều do nó cố ý thả cho đi.
Dẫu có cạn sạch yêu khí, việc nghiền chết mấy con chuột nhắt này đối với nó vẫn dễ như trở bàn tay.
Vốn dĩ nó định nghiền nát lũ chuột này ngay tại chỗ.
Nhưng chuyển niệm vừa động, nó nghĩ lại: nếu đã muốn đối phó với biến số, cớ sao không để cho cục diện này trở nên hỗn loạn hơn nữa?
Chuột nhắt dù có bé, đằng sau lưng chúng ắt cũng có chuột cống chống lưng.
…
…
