Chương 151
Chương 151: Người ứng kiếp Trần Đường Quan
Đăng ngày 27/09/2026
19
Cả ba đều thuộc Yêu tộc.
Nhưng vẫn chưa hóa hình.
Nữ Oa phất tay, đánh ba luồng pháp lực vào cơ thể chúng.
Nguyên thần của ba yêu quái lập tức rung động.
Tu vi từ Huyền Tiên cửu phẩm đột phá thẳng lên Kim Tiên nhất phẩm.
Sau đó, Nữ Oa giúp chúng vượt qua đại kiếp hóa hình. Thế nhưng dù đã mang hình người, cả ba vẫn xấu xí vô cùng.
Bộ dạng sau khi hóa hình của Hiên Viên Phần Tam Yêu quả thật không ai muốn nhìn thêm lần thứ hai.
Với dung mạo ấy, làm sao chúng quyến rũ được La Hầu?
"Ba ngươi hãy tìm những cô gái xinh đẹp trong Nhân tộc để đoạt xá, rồi mới đi mê hoặc Trụ Vương," Nữ Oa dặn.
Ba yêu quái liền xuống nhân gian.
Đích đến của chúng là đất phong của Ký Châu Hầu Tô Hộ.
Hiên Viên Phần Tam Yêu nghe ngóng được rằng Tô Đát Kỷ, con gái Tô Hộ, là đệ nhất mỹ nhân trong cõi Đại Thương.
Chỉ có đoạt xá Tô Đát Kỷ, chúng mới mong mê hoặc được Trụ Vương.
Cửu Vĩ Hồ tới phủ Tô Hộ, tách hồn phách Tô Đát Kỷ ra khỏi cơ thể khi nàng đang tắm, rồi nhập vào thân xác nàng.
Trĩ Kê Tinh chín đầu đoạt xá Hồ Hỷ Mị.
Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh đoạt xá Vương Kiều, người sau này được gọi là Vương Quý Nhân.
Sau khi đoạt xá, cả ba từ những yêu quái xấu xí đến rợn người thoắt chốc biến thành mỹ nhân có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Thêm bản tính mê hoặc của yêu tinh, họ càng kiều diễm không ai sánh nổi.
Đông Hoa che giấu thiên cơ, khiến không ai tính ra lai lịch của Hiên Viên Phần Tam Yêu.
Chẳng bao lâu, tiếng tăm về nhan sắc của ba người đã truyền tới tai Trụ Vương.
Trụ Vương vốn muốn khuấy đảo Nhân tộc, sao có thể bỏ qua thú vui mỹ sắc?
"Phí Trọng, Vưu Hồn, cô nghe nói Tô Đát Kỷ, con gái Ký Châu Hầu Tô Hộ, đẹp tựa tiên nữ. Hai người bạn của nàng là Hồ Hỷ Mị và Vương Kiều cũng có sắc đẹp nghiêng thành. Hai ngươi đưa cả ba đến đây cho cô."
"Đưa được người về thì có thưởng. Không đưa được thì đừng trở về."
"Còn nữa, nếu Ký Châu Hầu Tô Hộ dám không nghe lệnh, cứ đem quân đánh đến khi hắn chịu khuất phục."
Trụ Vương ra lệnh.
"Tuân lệnh đại vương. Xin ngài yên tâm, chúng thần nhất định đưa ba mỹ nhân về."
Trước đây, hai gian thần Phí Trọng và Vưu Hồn chưa có cơ hội thăng tiến. Khi ấy, Trụ Vương vẫn là một vị vua sáng suốt.
Giờ Trụ Vương đã trở nên tàn bạo, u mê.
Hai gian thần cuối cùng cũng có đất dụng võ, trở thành kẻ được sủng tín bên cạnh Trụ Vương.
Cả hai vốn giỏi nhìn sắc mặt mà hành sự. Trụ Vương thích gì, chúng hết lời tán thành; Trụ Vương ghét gì, chúng lập tức phản đối.
Chẳng bao lâu, Phí Trọng và Vưu Hồn đã thành tâm phúc của Trụ Vương.
Hai người mang theo thẻ tre do chính tay Trụ Vương khắc lệnh.
Rồi lên đường tới phủ Ký Châu.
Gặp Ký Châu Hầu Tô Hộ, chúng nói rõ ý định.
Tô Hộ vừa nghe xong, lửa giận đã bừng lên trong mắt.
Cả đời hắn trung thành với Đại Thương, chưa từng làm điều gì có lỗi.
Vậy mà hôm nay Trụ Vương lại đối đãi với hắn như thế, còn nhắm vào con gái yêu của hắn.
Danh tiếng Trụ Vương đã thối nát; những việc làm tàn bạo của hắn truyền khắp các chư hầu.
Đúng là tiếng xấu đồn xa.
"Ta không đồng ý."
Tô Hộ thẳng thừng từ chối. Hắn không phải hạng người dễ cúi đầu; việc gì có thể làm, việc gì không thể, hắn đều hiểu rõ.
"Tô Hộ, ngươi to gan lắm! Đại vương để mắt tới con gái ngươi là phúc phận của nhà ngươi, đừng có không biết điều," Phí Trọng nói.
"Tô Hộ, con gái ngươi hầu hạ đại vương thì ngươi sẽ thành quốc trượng, hưởng vinh hoa phú quý, con cháu cũng được nhờ. Còn nếu ngươi không chịu, trăm vạn hùng binh của đại vương sẽ san phẳng phủ Ký Châu."
Vưu Hồn lên tiếng đe dọa.
"Phí Trọng, Vưu Hồn, chính vì bên cạnh đại vương có hai tên gian thần như các ngươi mà ngài ấy mới thành ra như hôm nay. Ta xử lý các ngươi trước."
"Người đâu, trói Phí Trọng và Vưu Hồn lại!" Tô Hộ quát.
Lúc này, Tô Hộ đã chuẩn bị tinh thần chống lại nhà Thương. Chỉ cần hắn không tuân lệnh, Trụ Vương ắt sẽ đưa quân tới đánh.
Hắn tuyệt đối không giao con gái cho một tên bạo quân.
Đã phải khai chiến thì trước hết cứ giết hai tên gian thần này.
"Tô Hộ, ngươi định làm phản!" Phí Trọng mắng.
"Ngươi muốn tạo phản sao?"
Vưu Hồn cũng quát.
Trong lòng cả hai hoảng sợ vô cùng, chẳng qua vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.
"Trừ gian thần là bổn phận của bề tôi. Có gì mà ta không dám?"
Tô Hộ đáp.
Hơn trăm giáp sĩ vây kín Phí Trọng và Vưu Hồn.
"Khoan đã, phụ hầu, để con đi. Nếu con không đi, dân chúng Ký Châu sẽ gặp họa," Tô Đát Kỷ lên tiếng.
Cơ thể Tô Đát Kỷ lúc này đã thuộc về Cửu Vĩ Hồ.
Nhiệm vụ của nàng là tới Triều Ca làm nội gián. Không tới đó, nàng làm sao hoàn thành việc Nữ Oa giao phó?
"Đát Kỷ, con không thể đi. Trụ Vương tàn bạo, con đến đó khác nào dê vào miệng cọp. Tên bạo quân ấy nhất định sẽ hại con."
Tô Hộ kiên quyết phản đối.
"Phụ hầu, con đã quyết rồi. Con không muốn thấy binh đao nổi lên," Đát Kỷ nói.
Nói xong, nàng mặc cho Tô Hộ ngăn cản, bước ra khỏi phủ và lên cỗ xe ngựa do triều đình phái tới.
Hồ Hỷ Mị và Vương Kiều cũng lên xe.
"Ha ha ha, thế mới phải chứ. Chúc mừng Hầu gia... À không, phải gọi là chúc mừng quốc trượng mới đúng."
Phí Trọng cười nói.
Từ nay Tô Hộ sẽ là quốc trượng, Phí Trọng và Vưu Hồn dĩ nhiên muốn lấy lòng hắn.
Tô Hộ chẳng buồn cho hai người sắc mặt tốt.
......
Hiên Viên Phần Tam Yêu thuận lợi tiếp cận Trụ Vương.
Đông Hoa đã che giấu thiên cơ về chúng, còn yêu khí trên người cả ba cũng được Hỗn Độn Châu che đậy.
Trụ Vương không tính ra lai lịch của ba yêu quái, chỉ tưởng Tô Đát Kỷ, Hồ Hỷ Mị và Vương Kiều là những mỹ nhân Nhân tộc.
Ba yêu quái dùng đủ mọi cách hầu hạ, khiến Trụ Vương vô cùng mãn nguyện.
Tin tức chúng dò được cũng lần lượt truyền tới tay Đông Hoa. Mỗi lần như vậy, hắn đều dùng Hỗn Độn Châu che giấu thiên cơ.
.....
"Một người ứng kiếp khác cũng sắp ra đời rồi."
Đông Hoa nói.
"Lục Nhĩ Di Hầu, con đến Trần Đường Quan gặp tổng binh ở đó, tìm cách nhận đứa con trai sắp chào đời của hắn làm đồ đệ."
Đông Hoa dặn.
"Vâng, sư tôn."
Lục Nhĩ Di Hầu đáp rồi cưỡi mây bay về phía Trần Đường Quan.
Tu vi của hắn lúc này đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên.
Trong phủ tổng binh Trần Đường Quan, Ân phu nhân, vợ của tổng binh Lý Tịnh, đã mang thai suốt ba năm.
Đứa trẻ mãi chưa chào đời, nhưng gần đây bà đã có dấu hiệu sắp sinh.
Ân phu nhân nằm trên giường, bà đỡ túc trực bên cạnh.
Đột nhiên, Ân phu nhân hét thảm một tiếng rồi ngất đi.
Ngay sau đó, bà đỡ cũng hét lên.
Bà sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy.
"Thứ gì thế này? Sao Ân phu nhân lại sinh ra thứ này?" bà đỡ kinh hãi nói.
Trên mặt đất, một khối thịt tròn vo đang lăn qua lăn lại không ngừng.
Lý Tịnh đứng đợi ngoài cửa cùng một đạo nhân râu tóc bạc trắng, tay cầm phất trần.
"Thái Ất Chân Nhân, liệu có chuyện gì không? Ta vào xem sao."
Lý Tịnh lo lắng nói.
Đạo nhân lớn tuổi đứng cạnh hắn chính là Thái Ất Chân Nhân.
"Đừng lo. Đứa trẻ này là người mang thiên mệnh, sẽ không sao đâu," Thái Ất Chân Nhân đáp.
Hắn vâng lệnh sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Trần Đường Quan tìm người ứng kiếp.
Hắn đã chuẩn bị từ lâu. Ngay khi Ân phu nhân vừa mang thai, hắn đã tới Trần Đường Quan, chờ người ứng kiếp chào đời để đưa về thu làm đồ đệ.
Như vậy, hắn sẽ thu nhận được người ứng kiếp.
