Chương 409
Chương 409: Ngứa đòn rồi
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Thằng đó là ai? Nói mau!"
"Tôi không chắc chắn được, tôi chỉ có thể nói thằng Bạng Tử này rất có thể là một người khác mà tôi biết, nhưng tôi không dám khẳng định đâu."
"Cậu mà còn lải nhải nữa là tôi bóp cổ chết đấy!"
"Sao mà ác độc thế không biết… Thôi được rồi, cái thằng Bạng Tử cậu nói rất giống một tên dưới trướng A Tang, có điều thằng đó không gọi là Bạng Tử, mọi người toàn gọi là A Bạng hoặc anh Bạng."
……
"A Tang? Ý cậu là A Tang bên Đông Thịnh ở Hồng Cảng hả?"
"Đúng, chính là gã, trí nhớ anh Hải cừ thật đấy!"
"Biết rồi."
"Nghe giọng cậu có vẻ như đang dính rắc rối, thế nào, có cần bản thiếu gia tới giúp một tay không?"
"Khỏi cần. Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi đang vội, cúp máy đây."
"Trời đất ơi! Lợi dụng người ta xong là đá văng đi luôn, đau lòng chết mất! Cậu còn chẳng buồn hỏi tại sao tôi lại gọi điện cho cậu nữa kìa!"
"Thế cậu gọi cho tôi làm gì?"
"Tại vì chán quá chứ sao, tôi chán đến phát điên rồi! Chừng nào chúng ta mới đi Thái Lan đây?"
"Sắp rồi, trong tháng này thôi."
"Ò, thế có cần tôi chuẩn bị ít quần áo đồ đạc giùm cậu không? Bên đó nóng lắm đấy……"
"Thiên Hựu, tôi thật sự đang rất vội, hôm khác nói chuyện này được không?"
"Tiểu Hải, tôi nghe ra cậu đang rất vội rồi, nhưng cái trạng thái này của cậu rõ ràng không đúng chút nào, chẳng giống một An Tiểu Hải liệu việc như thần trong ấn tượng của tôi tí nào cả.
Nói tôi nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Rít…
An Tiểu Hải hít sâu một hơi, lại ép bản thân phải bình tĩnh lại: "Cậu còn nhớ A Hỏa không?"
"Cái người cơ bắp cuồn cuộn, vóc dáng cực phẩm, nhìn một cái là tim đập thình thịch ấy hả? À đúng rồi, tôi nhớ cậu từng nhắc tôi tốt nhất nên tránh xa anh ta ra."
"Đúng, chính là anh ấy. Rất có thể anh ấy đã bị thằng Bạng Tử kia bắt đi rồi, tôi lo anh ấy sẽ gặp chuyện không may."
"Xin lỗi nhé, cậu lo đúng rồi đấy. Theo tôi biết thì A Bạng ở Đông Thịnh chuyên phụ trách việc giết người."
"Cậu đang an ủi tôi đấy à?"
"Tôi đúng là đang an ủi cậu mà!
Tin xấu là A Bạng ở Đông Thịnh chuyên phụ trách việc giết người, nhưng đồng thời đây cũng là một tin tốt.
Nếu Bạng Tử mà cậu nói với A Bạng là cùng một người, thì xác suất lớn là hiện giờ A Hỏa vẫn còn sống."
"Tại sao?"
"A Bạng hẳn sẽ không ra tay ở bên này đâu, nếu muốn giết A Hỏa, gã nhất định sẽ đưa anh ta sang Hồng Cảng trước."
"Vì giết người ở Hồng Cảng không bị tuyên án tử hình?"
"Đúng thế."
"Còn chuyện gì mà tôi chưa biết nữa không?"
"Thì là cái lý do tôi gọi điện cho cậu đấy thôi. Cậu có biết sau khi A Tang chết, Đông Thịnh đã nhanh chóng tái cơ cấu lại, bọn họ vừa bầu ra một đại ca mới.
Đại ca mới của Đông Thịnh tên là Hà Thụ, người trong giới giang hồ gọi gã là Cuồng Thú. Ngày mai tên Cuồng Thú này sẽ dẫn gần nửa số anh em Đông Thịnh sang Thâm Hải để mừng thọ Quỷ Lão Cường.
Không chỉ bọn họ tới đâu, người của Tụ Thắng Hợp, 19J, Thông Thắng Liên với Đại Quyển Bang đều sẽ đến cả.
Ngày mai tôi cũng tới."
"Cậu tới làm gì?"
"Đương nhiên là tôi tới quậy phá rồi, chẳng lẽ lại đi chúc thọ Quỷ Lão Cường chắc?"
"Quậy cái gì?"
"Tôi phải qua băm vằm tên Cuồng Thú kia ra."
"Có thù oán à?"
"Đúng, thù sâu như biển, thằng chó đó đã hại chết mấy người anh em của tôi."
"Hiểu rồi. Băm gã thì tôi không có ý kiến, nhưng tôi nhắc trước cho cậu biết, dạo này tình hình Thâm Hải đang căng lắm, tốt nhất đừng có nổ súng, nếu không sẽ phiền phức to đấy."
"Yên tâm đi, tôi hiểu mà."
"Đúng rồi, tôi cũng có một tin muốn báo cho cậu."
"Tin tốt chứ? Tin xấu thì đừng có nói nha!"
"Chắc là tính tin tốt đi, Quỷ Lục mấy hôm trước vượt ngục rồi."
"Ồ hố!"
"Tôi thấy nếu may mắn, khéo ngày mai chúng ta có thể tiện tay băm luôn cả gã."
"Tôi cũng nghĩ thế. Ơ, khoan đã, vừa rồi cậu bảo 'chúng ta may mắn', ý là cậu muốn ra tay cùng tôi à?"
"Chứ sao nữa, tôi làm cái gì cậu cũng bám riết lấy không buông, giờ khó khăn lắm mới tới lượt cậu gây chuyện, chẳng lẽ tôi lại không ké vào à."
"Nguy hiểm lắm đấy, ngày mai chưa biết bên bọn chúng sẽ kéo tới bao nhiêu người đâu."
"Yên tâm đi, mặc kệ bọn chúng tới bao nhiêu người, một lũ xã hội đen Hồng Cảng thì làm nên được trò trống gì? Thành phố Thâm Hải là địa bàn của ông đây!"
"Ha! Câu này nghe lọt tai đấy, mai gặp."
"Được, mai gặp ở chỗ cũ."
An Tiểu Hải cúp điện thoại, Từ Thiên Hựu gãi gãi đầu: Chỗ cũ… Chỗ cũ nào cơ? Mẹ kiếp, bao nhiêu là chỗ cũ, rốt cuộc là chỗ cũ nào vậy hả?… Phiền chết đi được!
Sau khi gác máy, An Tiểu Hải rốt cuộc cũng thở phào một hơi, đầu óc lại bắt đầu xoay chuyển nhanh nhạy trở lại.
"Quỷ Lão Cường đúng không?!
Đang yên đang lành không muốn, cứ nhất quyết phải kiếm chuyện cho bằng được! Mừng thọ chứ gì? Được thôi! Vốn chẳng thèm để mắt tới mày, nếu mày đã tự nhảy ra thì tao tiện tay dọn sạch luôn một thể!
Từ nay về sau quét sạch cả cờ bạc, mại dâm lẫn ma túy ở thành phố Thâm Hải, coi như cũng trả lại một vùng trời bình yên……"
An Tiểu Hải cân nhắc kỹ càng rồi bấm số gọi cho Chu Mãnh.
"Muộn thế này rồi có chuyện gì vậy?", giọng Chu Mãnh dịu dàng đến lạ thường.
"Chi đội trưởng Chu, giờ anh có rảnh không? Tôi cần gặp anh gấp, có việc hệ trọng."
"Tôi đang trực ở đội, gặp nhau ở đâu?"
"Bờ biển đi, chỗ lần trước anh dắt Đội Trưởng Nghiêm tới gặp tôi ấy."
"Được, bao lâu nữa cậu tới?"
"Khoảng 40 đến 50 phút nữa."
"Được, tôi đợi cậu ở đó."
------
Một tiếng sau.
"Ý cậu là, thằng Bạng Tử kia không phải tới đón người, mà là tới để giết người, trinh sát nằm vùng của bên công an đang gặp nguy hiểm?"
"Đúng vậy," An Tiểu Hải nghiến răng gật đầu: "Có một điểm tôi dám chắc chắn: Đông Thịnh ở Hồng Cảng có quan hệ rất thân thiết với bọn Quách Tường Thủy, hay nói thẳng ra bọn chúng vốn cùng một giuộc.
Cũng có thể nói là cùng một bọn với Lý Mậu Tài, bọn chúng có thể thuộc quyền quản lý của các Hải Diêu Tử khác nhau, nhưng mối quan hệ giữa hai bên chắc chắn vô cùng khăng khít.
Tôi nhớ Quách Tường Thủy từng phái một đàn em tên Phì Tử Minh sang cắm chốt ở Hồng Cảng, trên danh nghĩa là để duy trì liên lạc với các băng nhóm lớn bên đó, nhưng giờ xem ra, vai trò chính của Phì Tử Minh là âm thầm giữ mối liên hệ chặt chẽ với Đông Thịnh.
Có lẽ bọn chúng còn thông qua Phì Tử Minh để trao đổi về thời gian vận chuyển ma túy qua trạm quan sát môi trường biển kia nữa.
Chúng ta vừa mới triệt phá đường dây Hải Diêu Tử ở thành phố Thâm Hải, thử đặt mình vào vị trí của bọn chúng mà nghĩ xem, tên trùm Phi Điểu Bang nấp sau lưng sẽ đối phó thế nào?
Theo lời khai của Lộ Quốc Lương, tổ chức Phi Điểu Bang thực chất giống như một liên minh hơn, mỗi một Hải Diêu Tử là một thế lực lớn trong cái liên minh đó, mỗi Hải Diêu Tử sẽ khống chế một khu vực nhất định, đều có địa bàn riêng của mình.
Bây giờ, Hải Diêu Tử ở Thâm Hải bị chúng ta tiêu diệt rồi, vậy tên trùm Phi Điểu Bang sẽ làm sao?
Nếu tôi là trùm Phi Điểu Bang, tôi sẽ không vội vàng tìm người ngoài để xây dựng lại đường dây buôn ma túy ở Thâm Hải, làm thế quá chậm, đợi đến khi chúng ta từ từ dựng lại xong mạng lưới thì thị trường khéo đã bị các thế lực khác nuốt trọn rồi.
Nhưng nếu quá vội vàng thì lại dễ mắc sai lầm, càng lợi bất cập hại.
Cách an toàn nhất vẫn là để cho một Hải Diêu Tử khác tạm thời tiếp quản thị trường ma túy ở Thâm Hải, sau đó mới từ từ giăng lại mạng lưới.
Vậy thì, để ai tiếp quản Thâm Hải là an toàn nhất? Chắc chắn phải là Hải Diêu Tử ở Hồng Cảng!"
"Tôi hiểu rồi!
Thứ nhất, Hải Diêu Tử ở Hồng Cảng có quan hệ tốt với bọn Quách Tường Thủy, hợp tác lâu năm nên rất nắm rõ tình hình Thâm Hải.
Thứ hai, bọn chúng đều là người Hồng Cảng, tạm thời sang đỡ đòn một thời gian thì không thành vấn đề, nhưng bọn chúng lại không thể chiếm giữ thị trường ma túy Thâm Hải lâu dài được, sớm muộn gì cũng phải rút về Hồng Cảng.
Mời thần thì dễ đuổi thần mới khó, nếu đổi thành Hải Diêu Tử ở nơi khác tới tiếp quản Thâm Hải, rất có thể đến rồi là không chịu đi nữa.
Còn Hải Diêu Tử Hồng Cảng thì không vướng phải vấn đề này.
Làm như vậy, tên trùm Phi Điểu Bang vừa khống chế được thực lực của từng Hải Diêu Tử, lại không để cho bất kỳ kẻ nào bành trướng quá mức."
"Đúng, chính là như thế.
Được rồi, đã là như vậy thì tại sao bọn chúng lại sốt sắng tìm người đến thế? Bọn chúng đâu phải đang tìm người, bọn chúng đang diệt trừ mầm họa đấy chứ!
Thành phố Thâm Hải xảy ra chuyện lớn nhường này, cả tổ chức Hải Diêu Tử đều bị chúng ta đánh sập, giờ chắc chắn bọn chúng đã biết phần lớn là do Lộ Quốc Lương xảy ra vấn đề rồi. Đã vậy thì cách phản ứng an toàn nhất sẽ là gì?"
"Bất chấp tất cả, trước tiên cứ quét sạch toàn bộ những kẻ từng có liên hệ với Lộ Quốc Lương!"
"Không chỉ có thế đâu, nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ quét sạch toàn bộ những người cũ trước đây, thậm chí cả những kẻ từng tiếp xúc với người cũ cũng trừ khử nốt.
Có như vậy thì mọi nguy cơ tiềm ẩn mới được loại bỏ hoàn toàn, coi như đập đi xây lại toàn bộ các mối quan hệ ở Thâm Hải.
Chỉ có làm vậy mới là an toàn nhất."
"Tôi hiểu rồi, chính vì thế mà tên Bao Minh từng liên lạc với người nằm vùng của công an mới biến mất, thay vào đó là thằng Bạng Tử mới tới này! Bao Minh này chắc chắn là người cũ của bọn chúng, gã đã bị xử lý rồi… Rắc rối to rồi!"
"Sao thế? Chi đội trưởng Chu."
"Bên chúng tôi cũng có một người nằm vùng, trưa nay đã đi theo bọn chúng rồi."
"Mẹ kiếp! Tôi nói mấy người rốt cuộc làm ăn kiểu gì thế hả! Báo trước cho tôi một tiếng khó khăn đến thế cơ à?! Quyết định chết người như vậy mà mấy người cứ im thin thít rồi tự ý làm! Có coi mạng sống của đồng đội ra cái gì không đấy?!"
"Cậu lại ngứa đòn rồi đúng không?"
"……"
