Chương 555
Chương 555: Bản thiết kế Ác Ma
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trên đường quay về, An Tiểu Hải cau chặt mày.
Cảm giác ở tỉnh Hải Tây hoàn toàn khác với tỉnh Hải Đông, hay nói đúng hơn là cảm giác ở thành phố Nam Thành khác hẳn Thành phố Thâm Hải.
Nhìn chung, tổ chức Hải Phật Gia kín kẽ hơn Phi Điểu Bang nhiều, cả tỉnh Hải Tây không tìm ra kẻ nào tương tự như Trư Bà Long; ở tỉnh Hải Tây, một mình Hải Phật Gia độc chiếm giang sơn, bề ngoài có vẻ êm ấm, nhưng mức độ đen tối và tàn khốc bên trong lại nghiêm trọng hơn tỉnh Hải Đông gấp bội.
Tại sao lại nói vậy?
Ở Thành phố Thâm Hải, rất nhiều người biết đến những nhân vật hay tổ chức như Trư Bà Long, Quỷ Lão Cường, Hồ Hải Không, anh em họ Trần, Hải Diêu Tử, bọn họ gần như lộ diện ngoài sáng, chỉ có điều Hồ Hải Không, Trư Bà Long và Hải Diêu Tử ẩn nấp quá sâu nên chưa nắm được thóp của bọn chúng mà thôi;
Nhưng những kẻ như anh em họ Trần hay Quỷ Lão Cường thì trên thực tế đều nằm trong tầm kiểm soát. Phía cảnh sát và An Toàn Xứ canh chừng gắt gao, hễ kẻ nào dám ngoi đầu lên là sẽ chết rất thảm.
Cũng chính vì thế, anh em họ Trần mới thay phiên nhau vào tù; Quỷ Lão Cường nắm trong tay một danh sách nhưng Hứa Tòng Chu cũng đã điều tra ra rành rọt.
Còn Trư Bà Long, Hồ Hải Không và Hải Diêu Tử thì hoàn toàn là do Cục Công an Thành Phố Thâm Hải bị thâm nhập quá nặng nề, mới khiến bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt thời gian dài.
Nhưng tỉnh Hải Tây thì khác, An Tiểu Hải đã chỉ điểm rõ ràng, vậy mà An Toàn Xứ tỉnh Hải Tây dốc toàn lực điều tra vẫn không lần ra được bất kỳ điểm đáng ngờ nào ở Từ Sùng Hoa, chuyện này có gì đó sai sai.
An Tiểu Hải không nghĩ việc này hoàn toàn do An Toàn Xứ tắc trách, hoặc cảnh sát tỉnh Hải Tây bị thâm nhập quá sâu, khả năng cao hơn là phương thức tổ chức và thủ đoạn giữa hai bên có sự khác biệt rất lớn.
Những mối quan hệ của Hải Phật Gia trong ngành cảnh sát được ghi chép không ít trong tài liệu Từ Thiên Hựu giao ra. An Tiểu Hải ước tính, ít nhất bảy đến tám phần mười số cảnh sát biến chất đã nằm trong danh sách đó rồi.
Đám cảnh sát biến chất này so với Cục Công an Thành Phố Thâm Hải cũng có sự khác biệt vô cùng rõ rệt:
Cục Công an Thành Phố Thâm Hải chủ yếu bị cài nội gián ở cấp cao, cảnh sát tuyến dưới bị tha hóa và khống chế không nhiều; nhưng bên tỉnh Hải Tây lại hoàn toàn ngược lại, số lượng lớn bị tha hóa, kiểm soát lại chính là đám cảnh sát cấp cơ sở.
Hiện tại có một điểm chắc chắn: Cả Hải Phật Gia lẫn Phi Điểu Bang đằng sau đều do An Triết Hạo thao túng, hay nói đúng hơn là một tay hắn dựng nên.
Hai tổ chức này có tác dụng lớn nhất: một là vơ vét tiền của, hai là thu thập tin tức tình báo, ba là làm những việc mà An Triết Hạo hoặc tổ chức Thâm Uyên không tiện ra mặt, ví dụ như trừ khử ai đó, hay khống chế quan chức.
Lý do An Triết Hạo chọn gây dựng hai tổ chức buôn ma túy để làm những việc này còn có một nguyên nhân sâu xa hơn: bắt nguồn từ bản tính chống đối xã hội, chống lại loài người của hắn.
Tổ chức buôn ma túy mang tính tàn phá xã hội cực kỳ khủng khiếp, di họa sâu xa vô cùng, chính vì những đặc tính ấy nên An Triết Hạo mới chọn lập đường dây buôn ma túy.
Nếu chỉ đơn thuần cân nhắc cho lợi ích của tổ chức Thâm Uyên, thì cách làm của Trư Bà Long mới là lựa chọn tối ưu, tiền về nhanh hơn mà lại an toàn hơn.
Đã vậy, nếu cả tổ chức Hải Phật Gia lẫn Phi Điểu Bang đều chịu sự điều khiển và phục vụ cho An Triết Hạo, cớ sao biểu hiện ở tỉnh Hải Tây lại khác biệt một trời một vực so với tỉnh Hải Đông như thế?
Nguyên nhân nhiều khả năng bắt nguồn từ Trư Bà Long, hoặc từ người đàn bà tên Tưởng Đình kia, mà Tưởng Đình chắc chắn là người của tổ chức Thâm Uyên, vậy gốc rễ chính là nằm ở tổ chức Thâm Uyên.
Xâu chuỗi rõ ràng mối quan hệ này, An Tiểu Hải có thể rút ra một kết luận: Tổ chức Thâm Uyên đã nhúng tay vào tỉnh Hải Đông, dựng lên một Trư Bà Long để thâu tóm các sòng bạc ngầm và hệ thống ngân hàng ngầm ở Thành phố Thâm Hải.
Đối với những mảng kinh doanh do Trư Bà Long vận hành, rất có thể An Triết Hạo không nắm toàn quyền kiểm soát, thực quyền vẫn nằm trong tay tổ chức Thâm Uyên; phía Thâm Uyên phái Tưởng Đình tới để quản lý mảng này, còn Tưởng Đình ngoài mặt thì chịu sự điều hành của An Triết Hạo.
Còn Phi Điểu Bang thì nhiều khả năng là tổ chức do An Triết Hạo lén lút kiểm soát hoặc tự tay gầy dựng, cho nên Phi Điểu Bang và Trư Bà Long vốn không thông đồng hoàn toàn với nhau, giữa đôi bên chỉ có dây mơ rễ má nhất định và giữ quan hệ hợp tác.
Cũng chính vì tỉnh Hải Đông bị tổ chức Thâm Uyên chõ mũi vào nên thế giới ngầm ở đây mới phô trương hơn nhiều. Điều này hoàn toàn khớp với tính cách của Tưởng Đình, mụ ta ở biệt thự đắt đỏ, đi xe sang, chính là minh chứng rõ nhất.
Một thành viên của tổ chức gián điệp mà làm màu thế này thì đúng là ngu ngốc.
Nếu không có An Triết Hạo đè đầu ở trên, có khi Tưởng Đình còn làm càn hơn nữa.
Rất có thể ả đàn bà Tưởng Đình này không hề hay biết Phi Điểu Bang là tổ chức do An Triết Hạo khống chế hay tạo ra, ả từ đầu đến cuối chỉ là con rối trong lòng bàn tay hắn.
Trong khi đó, thế giới ngầm ở tỉnh Hải Tây lại do một tay An Triết Hạo nhào nặn, thế nên mới mang những đặc điểm như hiện tại: bề ngoài yên ả, kín đáo, bên trong thì tàn nhẫn khốc liệt hơn.
Hải Tây Quốc Tế, hai mặt sáng tối của Từ Sùng Hoa được phân tách cực kỳ triệt để, khiến người ta khó lòng nhận ra.
Đây mới đúng là phong cách của An Triết Hạo, đây mới là nguyên nhân gốc rễ khiến An Toàn Xứ tỉnh Hải Tây phản ứng chậm chạp.
Nhìn lại dòng thời gian, tổ chức Hải Phật Gia phát triển muộn hơn Phi Điểu Bang rất nhiều, thậm chí có thể nói, mãi đến khi Từ Thiên Hựu thực sự gia nhập, tổ chức Hải Phật Gia mới bắt đầu phát triển thật sự, hay nói cách khác là mới bắt đầu nổi lên mặt nước.
Nếu mọi chuyện cứ tiến triển theo đúng kế hoạch của An Triết Hạo, tình thế sẽ thành ra như thế này:
Từ Thiên Hựu nắm trọn tổ chức Hải Phật Gia, thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm tỉnh Hải Tây; còn An Tiểu Hải sẽ tiếp quản Phi Điểu Bang, khống chế toàn bộ thế giới ngầm tỉnh Hải Đông.
Như vậy, thế giới ngầm của hai tỉnh Hải Đông và Hải Tây sẽ hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của An Triết Hạo.
Trong quá trình này, Từ Thiên Hựu tương đối thuận lợi hơn, chủ yếu là vì tỉnh Hải Tây vốn dĩ đã nằm trong tay An Triết Hạo, Từ Thiên Hựu chỉ cần trừ khử hết kẻ địch nội bộ tổ chức Hải Phật Gia là có thể êm thấm tiếp quản quyền lực.
Đến lúc đó, Từ Chí Kiệt nắm quyền kiểm soát Hải Tây Quốc Tế làm mảng sáng, Từ Thiên Hựu khống chế Tập Đoàn Hải Phật Gia làm mảng tối, đường đi nước bước rõ ràng rành mạch!
Còn tỉnh Hải Đông thì sao? Nếu không có An Tiểu Hải, kế hoạch ban đầu của An Triết Hạo là gì? Hắn đã sắp đặt ai để thâu tóm cả thế giới ngầm tỉnh Hải Đông?
An Tiểu Hải rà soát lại trong đầu tất cả những người hắn từng tiếp xúc, từng nghe qua ở tỉnh Hải Đông.
Không tìm thấy bất cứ ai như vậy! Cũng chẳng thấy có dấu hiệu nào cho thấy An Triết Hạo muốn để ai tiếp quản thế giới ngầm tỉnh Hải Đông. Xem ra, chỉ còn lại một khả năng duy nhất: ứng viên đó rất có thể chính là bản thân An Triết Hạo!
Lần theo mạch suy nghĩ này, rất nhiều chuyện xảy ra ở Thành phố Thâm Hải bỗng trở nên sáng tỏ.
Cả thế giới ngầm ở Thành phố Thâm Hải sở dĩ trông nhộn nhịp sôi động như vậy có lẽ cũng do An Triết Hạo cố tình tạo ra. Hồ Hải Không, anh em họ Trần, Quỷ Lão Cường sở dĩ có thể nhảy nhót suốt bấy lâu nay là vì An Triết Hạo đang dung túng cho bọn họ.
Tại sao An Triết Hạo lại dung túng cho bọn chúng? Nguyên nhân chỉ có thể là hai điều này:
Thứ nhất là để tung hỏa mù, giấu Phi Điểu Bang vào bóng tối; thứ hai là để đối phó với Tưởng Đình, hay nói đúng hơn là hắn muốn hớt tay trên mà không đánh động tổ chức Thâm Uyên.
Hồ Hải Không, anh em họ Trần và Quỷ Lão Cường chính là những kẻ chết thay mà An Triết Hạo đã nhắm sẵn.
Trong đó, Hồ Hải Không hẳn là mối quan hệ do Tưởng Đình và Trư Bà Long phát triển ra, An Triết Hạo chỉ ngầm chấp nhận mối quan hệ này. Do đó, Hồ Hải Không dây dưa sâu nhất với Trư Bà Long, Trư Bà Long vừa gặp chuyện là dẫn tới sự sụp đổ của toàn bộ Hải Không tập đoàn;
Anh em họ Trần và Quỷ Lão Cường kiếm được miếng ăn ở Thành phố Thâm Hải mà không bị An Triết Hạo dập, phần lớn là để dùng làm bia đỡ đạn khi có biến.
Phía Tưởng Đình vừa gặp chuyện, An Triết Hạo chỉ cần ra mặt tiêu diệt hai phe này là có thể ăn nói với tổ chức Thâm Uyên, đồng thời còn hốt trọn phần lớn tài sản và địa bàn của Trư Bà Long, anh em họ Trần cùng Quỷ Lão Cường.
Sau đó, An Triết Hạo lại thông qua Phi Điểu Bang để hoàn tất việc thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông.
Cũng chính vì lý do này mà anh em họ Trần thường xuyên bị chèn ép. Bọn chúng là đám giang hồ bản địa ở Thành phố Thâm Hải, nếu để mặc cho phát triển thì rất dễ biến thành cái đuôi khó vẫy, thế nên cứ cách một khoảng thời gian, An Triết Hạo lại tìm cách giáng đòn một lần.
Không thể để bọn chúng quá yếu, nhưng cũng không thể để bọn chúng quá mạnh.
Còn Quỷ Lão Cường rốt cuộc chỉ là thế lực từ nơi khác tới, có phát triển cỡ nào cũng không đè bẹp được dân bản địa.
Huống hồ Quỷ Lão Cường còn dính dáng tới đấu đá chính trị, đây là con đường tự tìm chỗ chết. Cũng có thể vì lý do này khiến Quỷ Lão Cường bị An Toàn Xứ nhắm trúng, An Triết Hạo mới không thèm động vào hắn.
Chỉ có điều, điều khiến An Triết Hạo trở tay không kịp là An Tiểu Hải lại trỗi dậy mạnh mẽ chỉ trong một thời gian ngắn, làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của hắn.
"Không đúng, không đúng! Mình không hề phá hỏng kế hoạch của hắn, trong mắt hắn, mọi chuyện vẫn nằm gọn trong tầm kiểm soát!" An Tiểu Hải nghiến chặt răng.
Người mà An Triết Hạo chọn để kiểm soát tỉnh Hải Đông vốn dĩ chính là An Tiểu Hải hắn! An Triết Hạo vẫn luôn dùng cách riêng của mình để dồn ép hắn và Từ Thiên Hựu.
Từ Thiên Hựu đi mua thuốc cho mẹ bị đánh, dẫn tới cái chết của Lam Thải Vi, là do Quỷ Lục ra tay, mà Quỷ Lục là người của Phi Điểu Bang; An Tiểu Hải lỡ tay giết người, là do Giản Long ngấm ngầm châm dầu vào lửa, mà Giản Long cũng là người của Phi Điểu Bang!
An Triết Hạo vẫn luôn dùng cách của hắn để hủy hoại mọi điều tốt đẹp xung quanh An Tiểu Hải và Từ Thiên Hựu, toan tính khiến bọn họ căm thù xã hội này, oán hận thế giới này, để rồi cuối cùng biến thành thứ Ác Ma y như hắn!
Chỉ có điều hắn không ngờ tới, An Tiểu Hải và Từ Thiên Hựu ngay từ đầu đã đứng ở bờ bên kia chiến tuyến!
Từ Thiên Hựu chọn cách tương kế tựu kế, giả vờ quy phục, giả vờ đổi tính, rồi âm thầm tích lũy sức mạnh trong bóng tối, ôm quyết tâm liều chết để chuẩn bị phản kháng.
Từ Thiên Hựu từng bảo với An Tiểu Hải rằng sau khi trả thù cho mẹ xong sẽ kết liễu đời mình, đó chẳng qua không phải lời thật lòng. Nếu thật sự muốn tự sát, Từ Thiên Hựu việc gì phải đợi đến tận sau khi báo thù.
Thù sâu đã rửa, còn lý do gì để mà tự tử nữa? Lam Thải Vi vì muốn hắn được sống đàng hoàng mà gần như đã đánh đổi cả sinh mạng của mình, Từ Thiên Hựu nếu tự sát thì còn mặt mũi nào nhìn Lam Thải Vi?
Từ Thiên Hựu không phải muốn tự tử, mà là ôm quyết tâm liều chết để phản kháng.
Còn An Tiểu Hải thì cả hai lần đều vượt quá dự liệu của An Triết Hạo.
Lần thứ nhất, An Tiểu Hải hoàn toàn suy sụp dưới đòn giáng, trở thành một quân cờ bỏ vô dụng; còn lần này, hắn bùng nổ quá mức dữ dội, những đòn tấn công điên cuồng mà chuẩn xác đã đánh cho An Triết Hạo không kịp trở tay.
An Tiểu Hải và Từ Thiên Hựu có sự tương phản như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản:
Lam Thải Vi đau ốm triền miên, khiến Từ Thiên Hựu phần lớn thời gian đều phải sống trong cảnh khổ ải, khả năng chịu áp lực của hắn mạnh hơn An Tiểu Hải trước kia rất nhiều, thế nên hắn mới đủ sức tương kế tựu kế;
Còn Trần Thủy Phân lại rất khỏe mạnh, bà luôn bảo bọc An Tiểu Hải chu đáo, cộng thêm việc hắn mắc Siêu ức chứng, luôn là con cưng của trời, từ nhỏ đến lớn gần như chẳng vấp phải khó khăn gì, vì vậy khi biến cố ập xuống đầu, hắn mới hoàn toàn sụp đổ.
Lần này An Tiểu Hải có thể thể hiện xuất sắc đến thế không phải vì hắn giỏi giang hơn Từ Thiên Hựu, mà là vì đây là cơ hội thứ hai của hắn!
"An Triết Hạo!" An Tiểu Hải siết chặt hai nắm đấm, nghiến chặt răng.
Phân tích đến đây, An Tiểu Hải bỗng hiểu ra phần nào lý do An Triết Hạo phải tráo đi tráo lại đứa trẻ sơ sinh, nói cho cùng vẫn là để dập tắt tia hy vọng cuối cùng của bọn họ vào thời khắc mấu chốt nhất!
