Chương 1044
Chương 1044: Chu Dương lại ra tay!
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Phó Tư lệnh Thường, anh có thể kể cho tôi nghe chút tình hình về dự án này của các anh được không?"
Biết được đơn vị ở căn cứ Bát Đài Sơn này hóa ra lại nghiên cứu tên lửa chống tăng, trong lòng Chu Dương bỗng nảy ra vài suy tính khác.
Thấy Chu Dương có vẻ rất hứng thú với dự án tên lửa chống tăng, Thường Kiến cũng mừng ra mặt.
Năng lực của chàng trai trẻ trước mắt này giỏi cỡ nào, hắn đã nghe danh từ lâu. Nếu Chu Dương chịu ra tay giúp một phen thì nhiệm vụ cấp trên giao coi như xong xuôi.
Nghĩ vậy, hắn liền gật đầu: "Đương nhiên là được chứ!"
Tiếp đó, Thường Kiến bắt đầu kể cho Chu Dương nghe về dự án bọn họ đang làm dở.
Qua lời kể của Thường Kiến, Chu Dương rốt cuộc cũng nắm được nguồn gốc của đơn vị và căn cứ này.
Thì ra vào năm 1971, thông qua kênh đặc biệt, phía ta đã thu được một số lượng nhỏ tên lửa Sagger do Liên Xô chế tạo. Đây là loại tên lửa chiến thuật chống tăng dẫn đường bằng dây lệnh, uy lực xuyên giáp thuộc hàng tương đối tiên tiến trong số các loại tên lửa chống tăng của các nước thời bấy giờ.
Xét thấy khi đó ta đang phải đối mặt với mối đe dọa từ dòng thác thiết giáp khổng lồ của người láng giềng phương Bắc, trước một đối thủ vượt trội hoàn toàn về cả số lượng, chất lượng lẫn độ cơ động, việc dốc sức phát triển tên lửa chống tăng đã trở thành giải pháp mang tính sống còn.
Thế là vào năm 1973, sau khi cấp trên nghiên cứu và quyết định, ta đã tập hợp lực lượng tinh nhuệ của ngành công nghiệp quốc phòng để sao chép mẫu tên lửa Sagger. Căn cứ Bát Đài Sơn cùng đơn vị này cũng vì thế mà ra đời.
Đến nay dự án đã triển khai được hơn năm năm, phần lớn các nút thắt kỹ thuật đều đã được tháo gỡ, hiện đang bước vào giai đoạn then chốt để chốt mẫu.
Theo kế hoạch ban đầu, mẫu tên lửa này sẽ chốt kiểu dáng vào cuối năm nay, sang năm sẽ hoàn thành sản xuất hàng loạt và trang bị cho bộ đội.
Nhưng mới nửa tháng trước, cấp trên bất ngờ hạ lệnh, yêu cầu họ dứt khoát phải chốt mẫu xong trước tháng Chín, cuối năm phải hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để sản xuất quy mô lớn.
Để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, cấp trên còn quyết định dời họ khỏi cái xó núi Bát Đài Sơn này, toàn bộ đơn vị và đội ngũ nghiên cứu sẽ chuyển vào căn cứ mới ở Lộc Thành.
Một khi bên họ hoàn thành việc chốt mẫu, Nhà máy Cơ khí số 1 ở Lộc Thành sẽ lập tức đưa vào dây chuyền sản xuất ngay.
Hiểu rõ ngọn ngành, Chu Dương không khỏi hơi bất ngờ.
Dù mẫu tên lửa chống tăng mà Thường Kiến và mọi người đang nghiên cứu chưa chốt mẫu, cũng chưa có tên gọi chính thức, nhưng Chu Dương biết rõ, nếu không có gì thay đổi thì đây chính là mẫu tên lửa chống tăng "Hồng Tiễn 73" lừng danh. Còn những người trước mắt hắn đây chính là những người khai sinh ra dòng "Hồng Tiễn".
Trầm ngâm một lát, Chu Dương liền bảo: "Phó Tư lệnh Thường, tình hình thì tôi nắm rồi. Bản thân tôi đúng là có chút nghiên cứu về mảng dẫn đường tên lửa, vấn đề các anh đang gặp phải có khi tôi giải quyết được đấy!"
"Có câu này của cậu là tôi yên tâm rồi!" Thường Kiến lộ vẻ phấn khởi ra mặt.
"Tôi chỉ nói là có khả năng thôi, vấn đề cụ thể vẫn phải xem xét cụ thể đã!" Chu Dương cười nói.
Chuyện nghiên cứu khoa học, Chu Dương chẳng dám nói chắc như đinh đóng cột. Bằng không đến lúc gặp chuyện không gỡ được lại bị truy cứu trách nhiệm thì mệt.
Thế nhưng Thường Kiến lại cười ha hả: "Sư huynh tôi từng bảo, cậu là người cực kỳ khiêm tốn. Cậu mà bảo 'biết chút chút' thì việc đó coi như tám phần mười là xong. Cậu mà dám bảo 'có chút nắm chắc' thì chắc chắn là không thành vấn đề!"
Nghe vậy, Chu Dương đành nở nụ cười bất đắc dĩ, Nhiếp lão đúng là quá hiểu hắn rồi.
"Phó Tư lệnh Thường, đội ngũ nghiên cứu của các anh ở đâu, tôi muốn xem tiến độ của họ một chút!" Chu Dương nói.
"Đồng chí Chu Dương, muộn thế này rồi, cậu không nghỉ ngơi chút à?" Thường Kiến hỏi.
"Không cần đâu, tôi cũng chưa mệt!"
Thực ra đi đường xa cả buổi, chiều lại gặp mấy chuyện dở khóc dở cười, Chu Dương cũng thấy mệt lử.
Nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của tên lửa chống tăng, hắn đành gác lại sự mệt mỏi của cơ thể sang một bên.
Chu Dương để tâm đến mẫu tên lửa này như vậy chủ yếu là tính đến cục diện chiến sự biên giới phía nam không lâu nữa.
Trong cuộc chiến đó, đôi bên đều không điều động máy bay chiến đấu, tính ra vũ khí tối tân nhất ta tung vào chính là xe tăng.
Ở cuộc chiến ấy, nước ta đã xuất kích cả nghìn chiếc xe tăng tham chiến, trong đó loại được tung vào nhiều nhất là xe tăng hạng nhẹ Type 62, kế đến là xe tăng lội nước Type 62 và xe tăng hạng nặng Type 62.
Thế nhưng ba loại xe tăng này thời điểm đó không được tính là tiên tiến, giáp bảo vệ của Type 62 cũng không dày, một khi dính phải pháo chống tăng của đối phương thì gần như cầm chắc cái chết.
Tất nhiên so với phía bên kia, ưu thế của quân ta vẫn tương đối lớn. Khi ấy đối phương chủ yếu vẫn dùng loại xe tăng T-34 do Liên Xô chế tạo từ hồi Thế chiến II, số lượng cũng không nhiều.
Cho nên lúc đối đầu trực diện với xe tăng của ta, họ hầu như chẳng chiếm được chút lợi thế nào.
Hỏa lực xe tăng của đối phương tuy không mạnh, nhưng họ lại có một món vũ khí chống tăng tương đối tối tân, đó chính là tên lửa chống tăng Sagger của Liên Xô.
Loại tên lửa này mang vác tiện lợi, dễ điều khiển, uy lực lớn, tầm bắn xa, lại thêm chi phí sản xuất cực rẻ, nên được đối phương sử dụng tràn lan trên chiến trường.
Họ từng dùng loại tên lửa này để bố trí nhiều tầng phòng thủ trên đường tiến quân của ta, khiến lực lượng thiết giáp hạng nặng tiến bước vô cùng chật vật, chịu thiệt hại không ít xe tăng trong cuộc chiến.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong suốt thời gian diễn ra cuộc chiến, quân đối phương đã bắn về phía quân ta cả vạn quả tên lửa Sagger, chỉ tính riêng số lượng ta thu giữ được đã lên tới 817 quả.
Dĩ nhiên, những tổn thất của quân ta chủ yếu diễn ra ở giai đoạn đầu. Đến nửa cuối năm 79, khi ta đưa loại vũ khí này ra chiến trường thì cục diện nhanh chóng xoay chuyển.
Chính vì biết trước những điều đó, Chu Dương luôn nghĩ xem có nên làm ra một món vũ khí chống tăng để khắc chế tên lửa Sagger của đối phương hay không.
Nhưng nghiên cứu tên lửa đâu phải chuyện đùa. Chu Dương tuy từng tiếp xúc qua món này, nhưng hướng nghiên cứu chính của hắn là kỹ thuật dẫn đường tên lửa, chỉ tính là một mảng nhánh trong cả hệ thống tên lửa mà thôi.
Hơn nữa với điều kiện của Viện nghiên cứu Bát Bảo Lương hiện tại, họ cũng không đủ năng lực nghiên cứu phát triển tên lửa. Thành thử đợt này hắn cứ đau đáu nghĩ cách giải quyết.
Ai ngờ buồn ngủ lại gặp chiếu manh, Chu Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của Phó Tư lệnh Thường, Chu Dương đi sâu vào lòng núi, bước vào một phòng nghiên cứu có diện tích cực lớn.
Dù lúc này đã hơn chín giờ đêm, nhưng phòng nghiên cứu vẫn sáng rực ánh đèn, rất đông cán bộ nghiên cứu đang cắm cúi làm việc.
Có lẽ để tranh thủ thời gian, trên bàn của nhiều người vẫn đặt hộp cơm, có hộp còn mẩu bánh bao ăn dở, có hộp thì đựng đầy nước lã!
Ai nấy đều cúi gằm mặt, việc ai nấy làm. Cả căn phòng ngoài tiếng lật sách sột soạt chỉ còn lại tiếng gảy bàn tính lách cách, bầu không khí có phần ngột ngạt!
Phó Tư lệnh Thường dẫn Chu Dương vào xong liền gọi ngay mấy cán bộ nòng cốt lại.
Sau khi giới thiệu sơ qua thân phận của Chu Dương, Thường Kiến bảo những cán bộ kỹ thuật chủ chốt này liệt kê từng vấn đề khó khăn mà dự án đang mắc phải, nhờ Chu Dương giúp đỡ.
Đội ngũ nghiên cứu ở căn cứ Bát Đài Sơn thấy Phó Tư lệnh Thường lại coi trọng một gã trai trẻ đến thế, không ít người tỏ vẻ khịt mũi coi thường.
Người ta vẫn bảo miệng còn hôi sữa thì làm nên trò trống gì!
Người mà cấp trên tìm về chi viện này trẻ quá mức. Nhìn bình thường thì tuổi này giỏi lắm cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học, lấy đâu ra kinh nghiệm?
Thế nhưng, những thao tác tiếp theo của Chu Dương lại khiến tất cả mọi người phải sững sờ.
Chỉ thấy sau khi nắm bắt xong tình hình, hắn nhanh chóng chỉ ra mấy điểm mấu chốt, hơn nữa còn lập tức đưa ra phương án cải tiến. Tốc độ ấy khiến ai nấy đều phải há hốc mồm kinh ngạc!
Mà đó mới chỉ là khởi đầu. Sau khi giúp họ giải quyết dứt điểm những khúc mắc tồn đọng trong quá trình chốt mẫu tên lửa chống tăng, Chu Dương lại đưa ra một ý tưởng táo bạo trước mặt Phó Tư lệnh Thường cùng mọi người, một lần nữa khiến tất cả đứng hình...
