Chương 920
Chương 920: Bán chạy bùng nổ!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thanh Thành, đường Tân Hoa!
Sáng sớm, trước cửa lớn Hiệu sách Tân Hoa cấp tỉnh đã chật ních người, dòng người đông nghịt vây kín cả hiệu sách, không một kẽ hở.
Trong đám đông có cả nam lẫn nữ, có thanh niên và cả người trung niên, lớn tuổi.
Thoạt nhìn qua, ai không biết còn tưởng nơi này đang tổ chức đại hội gì lớn lắm!
Thật ra đám người chen chúc ở đây chủ yếu là muốn vào hiệu sách xem có sách công cụ hỗ trợ học tập nào không.
Hôm qua, cấp trên đã phát thanh thông báo chính thức về việc khôi phục thi đại học. Nghe tin xong, tâm trạng đại đa số người chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ ngổn ngang trăm mối: có vui mừng, có kích động, nhưng nhiều hơn cả vẫn là hoang mang và bất an.
Cũng hết cách, chủ yếu do kiến thức rơi rụng quá nhiều, trong lòng không có gì chắc chắn.
Suốt mười năm qua, việc học của họ đã bị gián đoạn, rời xa lớp học quá lâu. Giờ muốn thi đại học thì ôn tập kiểu gì, tài liệu ôn thi ở đâu ra?
Cũng chính vì thế, sau cơn xúc động ban đầu, tất cả mọi người đều nghĩ đến cùng một câu hỏi: Phải ôn tập thế nào đây?
Giáo viên chắc chắn là không có rồi, chỉ có thể tự học!
Nhưng tự học thì cũng cần có sách giáo khoa hoặc tài liệu tương ứng, nơi nào có thể có thứ này chứ, chỉ có thể là hiệu sách thôi.
Thế là không ít người đổ xô tới hiệu sách, muốn nhanh chóng tìm mua được vài bộ tài liệu ôn luyện phù hợp đem về.
Nhưng tiếc là, những ai đến vào chiều hôm qua đều phải thất vọng ra về.
Sách trong Hiệu sách Tân Hoa quả thực không ít, nhưng đa số toàn là sách cách mạng với tuyển tập này nọ, sách công cụ học tập may ra chỉ có mỗi cuốn Từ điển Tân Hoa.
Dù vậy, hôm nay vẫn có rất đông người tới đây cầu may, bởi đây là cơ hội duy nhất của họ, thà thất vọng ra về còn hơn để bản thân phải tiếc nuối cả đời.
Giữa lúc mọi người đang sốt ruột chờ đợi, bên trong hiệu sách bỗng có mấy nhân viên bước ra mở cửa.
Thế nhưng, ngay khi đám đông đang nhốn nháo định ùa vào thì lập tức bị các nhân viên cản lại.
Một nam nhân viên cất giọng nói lớn: "Mọi người trật tự chút, xin hãy nghe tôi nói đôi câu!"
Đợi trước cửa bớt ồn ào hơn một chút, anh ta lại nói tiếp: "Chúng tôi biết mọi người đến đây là vì tài liệu ôn thi đại học. Giờ tôi có thể thông báo với mọi người, Hiệu sách Tân Hoa chúng tôi đúng là có những loại sách này, bao gồm cả bộ 'Tự học Toán - Lý - Hóa' dành cho khối tự nhiên và bộ 'Tự học Sử - Địa - Sinh' dành cho khối xã hội, ngoài ra còn có cả đề thi thử đại học các môn..."
Lời vừa dứt, hiện trường lập tức bùng nổ những tràng reo hò vang dội.
Hôm qua tin khôi phục thi đại học vừa phát ra, nhiều người đã tất bật đi tìm tài liệu ôn thi. Khổ nỗi, ngoại trừ mấy cuốn sách giáo khoa cũ kỹ chật vật giữ lại được từ hồi còn đi học, họ chẳng tìm ra thứ gì hữu dụng.
Đến hiệu sách cũng chỉ định cầu may, không ngờ nơi đây lại cho họ một bất ngờ lớn đến thế.
"Trật tự nào... Chừng này người mà ùa vào một lúc thì chắc chắn sẽ loạn cào cào lên, tới lúc đó chẳng ai mua được gì đâu. Thế nên xin mọi người hãy xếp hàng, đi vào từ cửa bên trái và ra bằng cửa bên phải..."
Theo chỉ dẫn của nhân viên, trước cửa hiệu sách nhanh chóng xếp thành một hàng dài, rồi lần lượt trật tự bước vào trong.
Khi đợt người đầu tiên bước vào hiệu sách, mắt họ lập tức dán chặt vào những chồng tài liệu ôn tập chất đầy ắp bên trong.
"Đồng chí ơi, lấy giúp tôi bộ 'Tự học Toán - Lý - Hóa' kia với, tôi xem thử trước đã!" Một cô gái tết tóc đuôi sam kích động nói.
"Được rồi!"
Cô gái đuôi sam nhận lấy bộ sách dày cộp, lập tức lật ra xem. Thấy chữ in sắc nét, giấy dày dặn, nội dung lại dễ hiểu, mức độ khó vừa tầm, cô mừng như vớ được vàng.
"Đồng chí ơi, bộ sách này bao nhiêu tiền thế?"
"Một bộ mười một đồng năm hào, không bán lẻ!"
Mức giá này quả thực hơi cao, nhưng so với cơ hội được bước chân vào giảng đường đại học, cô gái đuôi sam chỉ hơi đắn đo một chút rồi dứt khoát nói: "Thế tôi lấy bộ này, với lại lấy thêm cho tôi mấy bộ đề thi thử nữa!"
"Được, bộ sách mười một đồng năm hào, đề thi thử hai đồng một bộ, đồng chí lấy sáu bộ đề, tổng cộng là hai mươi ba đồng năm hào!"
"Tiền của anh đây!"
Thấy có người mua được tài liệu ôn thi thật, những người đang chờ bên ngoài đều sôi sục hẳn lên, ai nấy đều hối người phía trước nhanh tay lẹ chân lên một chút.
Thế là những người vào trước cứ cầm được sách là trả tiền thật nhanh rồi lật đật đi ra.
Nhờ vậy mà tốc độ bán sách của hiệu sách tăng lên trông thấy.
Những ai mua được sách vừa về đến nơi là lập tức báo tin cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Biết tin Hiệu sách Tân Hoa cấp tỉnh có trọn bộ tài liệu ôn thi đại học, người ta lại nườm nượp kéo đến.
Thành thử nhân viên trong hiệu sách kinh hãi nhận ra, mới có một buổi sáng mà họ đã bán được mấy nghìn bộ sách các loại cùng đề thi thử, thế nhưng người đứng chờ bên ngoài chẳng những không bớt đi mà còn ngày càng đông đúc.
Bất đắc dĩ, họ đành phải báo cáo tình hình lên cấp trên, xin điều thêm người đến hỗ trợ!
Lại nói về phía Từ Vĩnh Quang, kể từ tối qua khi tài liệu học tập của Chu Dương được chuyển tới Thanh Thành, hắn đã bắt đầu bận túi bụi.
Sau khi kiểm tra chất lượng chỗ tài liệu ôn tập này không có vấn đề gì, trời vừa sáng là hắn đã vội vã đem những "món bảo bối" này đi gửi cho các vị lãnh đạo, dù sao cũng đâu thể để cấp trên tự mình đến lấy.
Đúng như Lão Từ dự liệu, các vị lãnh đạo lớn sau khi nhìn thấy số tài liệu hắn mang tới đều vô cùng hài lòng, hết lời khen ngợi hắn.
Dù việc này không đồng nghĩa với việc hắn sẽ lập tức được lãnh đạo trọng dụng rồi thăng chức, nhưng chí ít cũng kết được một mối duyên lành, đối với con đường quan lộ sau này của hắn vẫn có lợi vô cùng.
Mất trọn một buổi sáng rốt cuộc cũng giao xong cho tất cả các vị lãnh đạo lớn, tâm trạng Lão Từ phấn chấn hẳn lên.
Vừa về đến văn phòng, còn chưa kịp thở một hơi thì chuông điện thoại trên bàn đã vang lên.
Nghe cấp dưới báo cáo xong, tâm trạng Lão Từ càng thêm vui vẻ, hắn lập tức bảo người ở văn phòng khẩn trương điều động thêm nhân lực.
Đồng thời hắn dặn dò phía hiệu sách tỉnh cố gắng đáp ứng nhu cầu của người dân, tuyệt đối không được tự ý đóng cửa kẻo gây náo loạn.
Những điều này đều do Chu Dương gọi điện dặn dò kỹ từ hôm qua, Từ Vĩnh Quang dĩ nhiên không dám lơ là.
Dù trước đó hắn đã đoán trước tài liệu ôn thi đại học sẽ bán chạy, nhưng không ngờ lại sốt đến mức độ này. Cứ theo đà này, hai vạn bộ sách (mỗi khối tự nhiên và xã hội một vạn bộ) cùng số đề thi thử kia sẽ nhanh chóng bị tranh nhau mua sạch, hắn phải bàn lại với Chu Dương ngay mới được.
Dù sao ngoài hiệu sách tỉnh ra, các minh thị, công sở hành chính, thậm chí mỗi huyện đều có kênh phân phối của họ. Nếu làm tốt chuyến này chắc chắn có thể kiếm được một món hời lớn.
Những năm qua do vài nguyên nhân, nghiệp vụ của các hiệu sách khắp nơi sụt giảm hơn tám mươi phần trăm, nếu không nhờ Hiệu sách Tân Hoa được nhà nước cấp kinh phí thì e là đã chẳng trụ nổi từ lâu.
Nửa đầu năm nay nhờ phát hành Tuyển tập Mao quyển năm mà họ kiếm được một khoản khá, ngoài ra thì chẳng còn nguồn thu nào khác.
Hiện tại tài liệu ôn thi đại học bán chạy như tôm tươi, điều này giúp Lão Từ nhìn thấy cơ hội.
Nếu làm khéo léo thì nhiều không dám nói, chứ vài triệu đồng tiền lãi chắc chắn vẫn nằm trong tầm tay.
Một khi tăng thêm được vài triệu đồng lợi nhuận, đối với hắn đây quả thực là một chiến công hiển hách.
Biết đâu nhân cơ hội này, hắn lại có thể tiến thêm một bước trên đường công danh!
Đương nhiên, tiền đề là phía Chu Dương phải có đủ hàng dự trữ đã.
Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhấc máy gọi cho Chu Dương...
........
(Tác phẩm của một người bạn trong giới!)
Tái bút: Chương thứ ba đã lên sàn!
Xin mọi người chút quà tặng miễn phí nhé, hiện tại bên Cà Chua đang mở cuộc đua quà tặng, top hai mươi tác phẩm dẫn đầu sẽ có cơ hội được đề xuất, người đọc cũng có quà nữa, mong cả nhà ủng hộ Lão Thương nhiệt tình, cảm ơn mọi người rất nhiều!
