Chương 999
Chương 999: Giấy báo trúng tuyển đã đến!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thôn Bát Bảo Lương. Văn phòng đại đội!
Khi người đưa thư Lương Tiểu Bình đạp xe vào trong sân, các cán bộ thôn đang họp trong văn phòng đều ăn ý dừng lại, tất cả ánh mắt cùng hướng ra ngoài cửa.
Nếu hỏi ở vùng nông thôn lúc bấy giờ, công việc nào khiến người ta ghen tị nhất, thì ngoài cán bộ nhà nước ra, chắc chắn là người đưa thư.
Còn nếu hỏi những người dân chân chất này mong ngóng ai đến thôn nhất, thì câu trả lời cũng chính là người đưa thư.
Lý do chẳng có gì khác, vào cái thời mà xe ngựa chậm chạp, thư từ xa xôi, một phong thư nhà có lẽ là toàn bộ nỗi nhớ nhung suốt cả một năm trời của biết bao con người.
Một người đưa thư như Lương Tiểu Bình, mỗi lần mang đến tuyệt đối không chỉ là một phong thư hay vài dòng chữ, mà có thể là nỗi nhớ nhà tha thiết của cô con gái lấy chồng xa, cũng có thể là lời dặn dò của chàng thanh niên đang tòng quân bên ngoài gửi về cho cha mẹ...
Vì vậy, dù người đưa thư không phải là cán bộ, nhưng ở chốn thôn quê lại vô cùng được kính trọng.
Sau khi dựng xe ngay ngắn, Tiểu Lương tháo chiếc túi bưu kiện căng phồng từ yên sau xe đạp xuống, rồi đeo túi bước vào cửa văn phòng đại đội.
Vừa bước vào cửa, Lương Tiểu Bình thấy đông người tụ tập trong phòng như vậy, trông có vẻ đang họp, liền cười nói: "Cháu không làm phiền mọi người chứ ạ?"
Vương Bình lập tức lên tiếng: "Không có đâu... Mau vào nhà sưởi tay cho ấm, trời lạnh thế này mà chú mày vẫn đạp xe đến đưa thư cho bọn này, vất vả quá!"
"Hì hì, vất vả gì đâu bác, bọn cháu làm nghề này mà!" Lương Tiểu Bình cười đáp.
Do thường xuyên đến thôn Bát Bảo Lương nên Lương Tiểu Bình cũng quen mặt các cán bộ trong thôn, nói chuyện rất thoải mái, tự nhiên.
Chu Dương bèn lấy một chiếc ca tráng men to trên bàn bên cạnh, rót một ca nước trà nóng hổi rồi bưng lại cho Lương Tiểu Bình.
"Có thư của những ai thế, cứ đưa cho tôi là được, lát nữa tôi bảo người ta qua văn phòng đại đội lấy!"
Vừa nói, Chu Dương vừa đưa chiếc ca tráng men bốc khói nghi ngút qua.
Lương Tiểu Bình trước tiên nói tiếng cảm ơn, sau đó lại bảo: "Thư lần này không giống bình thường đâu anh, phải có người nhận đích thân ký nhận cơ!"
Chu Dương khẽ động lòng, lập tức hỏi: "Ồ, thư của ai thế, mà lại cần đích thân ký nhận?"
Thời buổi này phần lớn thư từ đều không cần ký nhận, trừ khi là bưu kiện đặc biệt quý giá, hoặc là công văn của các cơ quan đặc thù mới đòi hỏi người nhận phải ký.
"Đa phần là của các thanh niên trí thức trong thôn, cụ thể gồm những ai thì cháu phải xem lại đã!"
Nghe thấy thế, Chu Dương liền nói: "Chẳng lẽ là giấy báo trúng tuyển đại học của các thanh niên trí thức đã về rồi?"
Câu này vừa thốt ra, những người khác trong văn phòng đều bật dậy, rồi đồng loạt vây quanh lại.
"Tiểu Lương, mau xem xem có những ai nào, để bọn bác gọi họ qua ký nhận!"
Lương Tiểu Bình cũng không để mọi người phải sốt ruột, lập tức mở túi bưu kiện, lấy từng phong thư bên trong ra.
Khi tất cả thư từ được lấy ra hết, thế mà có đến bốn, năm mươi bức.
Tiếp đó, Lương Tiểu Bình lần lượt đọc tên từng người nhận: "Vương Bình An, Thôi Tiền Tiến, Trương Chấn Hoa..."
Lời còn chưa dứt, đã nghe Trương Căn Vượng kích động cất tiếng: "Trương Chấn Hoa là cháu nội tôi, tôi nhận thư thay nó được không?"
"Được chứ ạ!"
Nói rồi Lương Tiểu Bình lấy sổ ký nhận thư ra, sau đó bảo: "Bác Trương, bác chỉ cần điểm chỉ vào đây là được!"
Người trong thôn ít người biết chữ, gặp trường hợp không biết viết tên mình mà lại cần đích thân ký nhận thì bưu tá sẽ bảo họ ấn dấu tay.
Trương Căn Vượng run rẩy chấm ngón tay vào hộp mực đỏ, rồi ấn thật mạnh vào vị trí Lương Tiểu Bình chỉ định, cho đến khi trên trang sổ hiện rõ một dấu vân tay mới thôi.
Thấy Trương Căn Vượng đã điểm chỉ xong, Lương Tiểu Bình liền đưa thẳng phong thư trên tay cho ông.
Cầm được thư, trước những ánh mắt vừa hâm mộ vừa mong chờ của mọi người, Trương Căn Vượng cẩn thận bóc phong bì ra.
Bên trong phong thư chỉ có một tờ giấy gấp phẳng phiu, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Trương Căn Vượng lấy tờ giấy ra rồi mở thẳng ra luôn.
Nhưng ông không biết chữ, đành phải đưa tờ giấy cho Chu Dương, miệng bảo: "Xem giúp chú với, đây có phải cái giấy báo đi học đại học của thằng cháu nhà chú không!"
Thực ra lúc Trương Căn Vượng mở tờ giấy ra, Chu Dương đã nhìn thấy mấy chữ lớn "Giấy báo trúng tuyển" ở trên đó rồi.
Nhưng để cho chắc chắn, hắn vẫn cầm lấy tờ giấy xem xét kỹ càng!
"Giấy báo nhập học học sinh trường cao đẳng: Ủy ban Cách mạng chuyển đồng chí Trương Chấn Hoa, được sự phê chuẩn của Ủy ban tuyển sinh tỉnh, đồng chí trúng tuyển vào học chuyên ngành Tiếng Trung của trường Đại học Tắc Bắc, xin vui lòng mang theo giấy thông báo này đến trường làm thủ tục nhập học trước ngày 15 tháng 3 năm 1978!"
Ngoài những dòng chữ trên, trên văn bản này còn có một con dấu rưỡi màu đỏ.
Đúng vậy, tròn trĩnh một con dấu rưỡi!
Con dấu ở phần ký tên phía dưới là nguyên vẹn, có thể nhìn thấy rõ ràng dòng chữ Đại học Tắc Bắc, nhưng con dấu trên cùng chỉ có một nửa, nửa còn lại hẳn là nằm trên phần cuống lưu lại ở trường học.
"Bác Trương, đúng là giấy báo trúng tuyển đại học của chú Chấn Hoa rồi, chú ấy đỗ vào chuyên ngành Tiếng Trung của Đại học Tắc Bắc nhà mình rồi đấy!"
Nghe Chu Dương nói, bờ môi Trương Căn Vượng run rẩy kịch liệt, rồi nước mắt trào ra: "Tổ tiên phù hộ rồi, nhà họ Trương chúng ta cũng có sinh viên đại học rồi!"
"Ông Trương này, con cháu đỗ đại học là chuyện mừng, ông khóc cái gì chứ!"
"Chúc mừng nhé ông Trương, đúng là nơi thung lũng nghèo nàn bay ra phượng hoàng vàng, đáng mừng đáng chúc quá!"
"Ông Trương, chuyện lớn thế này, nhà ông kiểu gì cũng phải mở vài mâm cỗ đấy nhé..."
Trương Căn Vượng cố nén tâm trạng kích động, sau đó nói: "Mời cơm là cái chắc rồi, đến lúc đó tôi tự tay lo liệu! Thôi không nói nữa, tôi phải về nhà một chuyến đã!"
Dứt lời, ông liền cầm giấy báo trúng tuyển, vội vã chạy một mạch ra khỏi văn phòng đại đội.
Sau khi Trương Căn Vượng rời đi, Vương Bình lập tức nói với Lương Tiểu Bình: "Tiểu Lương, bác thấy chúng ta cứ mang thẳng thư sang phòng phát thanh đi, lát nữa đọc tên trên loa để các đồng chí tự đến ký tên nhận thư!"
"Dạ được..."
Dưới sự vây quanh của mọi người, Lương Tiểu Bình mang theo xấp thư sang phòng phát thanh nằm ngay sát vách.
Chẳng mấy chốc, chiếc loa phóng thanh của thôn đã vang lên rộn rã!
........
Đầu phía tây thôn. Xưởng thức ăn gia súc!
Nhóm người Thôi Tiền Tiến đang bận rộn tăng gia sản xuất, mặc dù trước Tết bọn họ đã ngày đêm tăng ca sản xuất ra một lượng lớn thức ăn, tính ra đủ dùng cho hơn nửa tháng.
Thế nhưng do phía Tần Học Nghĩa gần đây lại chuyển tới một lứa lợn nái mới, khiến cho lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng vọt, số lượng sản xuất trước đó mắt thấy sắp cạn kiệt đến nơi.
Hết cách, thôn chỉ đành tăng cường thêm người cho xưởng thức ăn, hy vọng có thể nâng cao sản lượng.
"Anh Thôi, lát nữa tan làm anh em mình làm tí chứ?" Bạch Dương vừa vận hành máy nghiền vừa gào tướng lên.
Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của máy móc át hẳn giọng nói chuyện bình thường, nên giao tiếp trong phân xưởng chỉ có thể hét vào mặt nhau.
"Được đấy, chỗ tôi vẫn còn một bình rượu cao lương, tối nay xử nốt!"
"Có cần gọi thêm lão Chu không?"
"Tôi thấy thôi đi, tửu lượng của cậu ấy thế nào anh còn lạ gì nữa, vả lại vợ cậu ấy chưa chắc đã cho đi đâu!"
"Cũng phải, thế thì khỏi gọi..."
Đúng lúc mọi người đang hì hục làm việc hăng say, bên tai bỗng vang lên tiếng phát thanh quen thuộc: "Xin toàn thể xã viên và thanh niên trí thức trong thôn chú ý, những đồng chí được đọc tên sau đây hãy khẩn trương đến văn phòng đại đội để nhận giấy báo trúng tuyển đại học: Vương Bình An, Thôi Tiền Tiến, Bạch Dương, Lưu Lộ, Lý Lan, Từ Xảo Nhi, Từ Tư Bình, Lý Ấu Vi, Lý Quốc Cường..."
Nghe thấy tiếng loa phát thanh, tất cả các thanh niên trí thức đều sững sờ!
Mọi người đồng loạt vểnh tai lên, nín thở lắng nghe!
Mãi một lúc sau, mới có người cất giọng: "Vừa nãy tôi không nghe nhầm đấy chứ, giấy báo trúng tuyển của chúng mình về rồi sao?"
"Chắc không nhầm đâu, tôi cũng nghe thấy mà!"
"Trời đất ơi, cuối cùng cũng đợi được rồi!"
Nói xong, chẳng ai màng đến việc đang trong giờ làm nữa, bất kể có được xướng tên hay không, toàn bộ thanh niên trí thức đều ùa như ong vỡ tổ chạy thục mạng về phía văn phòng đại đội...
...........
(Giấy báo trúng tuyển năm 1978)
(Giấy báo trúng tuyển viết tay năm 1960)
(Giấy báo trúng tuyển)
(Giấy báo trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp)
