Chương 267
Chương 267: Trèo cao rồi.
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Năm nghìn á!!?"
Phương Khiết và Lưu Sấm Phong đồng thanh kêu lên, mặt đầy vẻ khó tin.
Lưu Sấm Phong một trăm rưỡi một ngày, Phương Khiết bốn mươi một ngày, cộng lại mới được một trăm chín.
Lưu Sấm Phong cứ ngỡ lương ngày của mình đã là cao lắm rồi.
Đường Hiểu Tình thầm nghĩ, mẹ mình vừa gọi điện bảo được ba nghìn, cộng lại bọn mình có hẳn tám nghìn rồi đấy!
Phương Khiết ngẩn người.
Lần trước có người hỏi Đường Hiểu Tình thì mới có ba nghìn, Phương Khiết từng nghĩ Trăn Nhiên tài trợ Olympic thì Triệu Kim An với Đường Hiểu Tình sẽ được tăng lương một chút, nhưng làm gì có kiểu tăng thế này.
Nếu tăng vài trăm thì còn nằm trong dự đoán.
Năm nghìn!
Đó là mức lương kỳ vọng của lớp Kế toán 1 sau khi tốt nghiệp.
Mới ra trường chưa có kinh nghiệm còn chưa chắc đã chạm tới mức đó.
Trừ khi tới mấy thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến thì may ra cao hơn đôi chút.
Trong xe im ắng một lúc.
Phương Khiết nghĩ bụng lương của Triệu Kim An chắc phải hơn chục nghìn rồi, hắn còn đi cả lễ khai mạc Olympic cơ mà, giờ cô không tin hắn chỉ cao hơn Đường Hiểu Tình chút đỉnh.
Thậm chí tính cả năm đạt hai trăm nghìn tệ cũng là chuyện hoàn toàn có thể.
Phương Khiết có nghe nói đợt này về quê Lý Ngải Lan lại mượn Triệu Kim An năm trăm tệ.
Cô không nhận ra cái túi hôm nay Đường Hiểu Tình đeo là Chanel trị giá mấy chục nghìn tệ.
"Haiz!"
Lưu Sấm Phong thở dài: "Kim An đẹp mã thế kia, khéo ở Bắc Kinh bị sếp Lạc vắt kiệt rồi."
Đường Hiểu Tình cạn lời: "..."
Sếp Lạc có đi Bắc Kinh đâu chứ! Chị ấy đang ở Vân Nam phát điên lên vì đám đại lý phân phối kia kìa!
Lưu Sấm Phong chỉ là người ngoài biên chế nên làm sao biết được, vả lại hắn cũng không hẳn nói về Triệu Kim An, mà cốt là nói cho Phương Khiết nghe.
Anh cũng muốn mà, Tiểu Khiết ơi, anh cũng muốn bị em vắt kiệt!
"Phương tổng!"
Lưu Sấm Phong đổi cách xưng hô, vẻ mặt nham nhở: "Hôm nay trời nóng quá, ký túc xá lại chẳng có điều hòa..."
Phương Khiết lườm Lưu Sấm Phong một cái, ý bảo Đường Hiểu Tình còn đang ở đây đấy.
Đường Hiểu Tình tập trung lái xe nên không hiểu lắm, cô gái nhỏ như cô không nghĩ theo hướng đó, và có lẽ cũng chẳng ngờ Phương Khiết với Lưu Sấm Phong lại vẫn "trong sáng" đến vậy.
Sinh viên yêu nhau đi nhà nghỉ là chuyện quá đỗi bình thường.
Được mấy ai yêu đương thời đại học mà đến lúc tốt nghiệp năm tư vẫn còn giữ được thân ngọc trắng trong chứ?
Tới một khách sạn bình dân gần khu đại học, Lưu Sấm Phong tự ý hô dừng xe.
Phương Khiết hơi miễn cưỡng bước xuống, đưa tay đẩy gọng kính đen.
"Tiểu Khiết, hì hì, anh sẽ đối tốt với em mà."
Lưu Sấm Phong chẳng có kinh nghiệm làm tra nam, muốn dỗ con gái người ta vào khách sạn cũng không biết nói sao cho có vẻ tự nhiên nhất.
Đổi lại là tra nam thì chắc sẽ bảo: "Anh không đụng vào em đâu, chỉ nói chuyện thôi, tâm sự về định hướng tương lai của hai đứa mình."
Nghe giả tạo rõ ràng, thế mà các cô gái lại rất dễ xiêu lòng trước bài đấy.
Rồi sau đó là mấy câu kiểu "chỉ cọ cọ bên ngoài thôi chứ không vào đâu".
"Lão Lưu, hay là để lần sau đi."
Phương Khiết vẫn chưa hạ quyết tâm được, lần đầu con gái ai cũng có chút e dè ngập ngừng, sang lần thứ hai thì chẳng sao nữa rồi.
Hoặc nói cách khác, tới bạn trai thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, chẳng cần tốn nhiều công sức đến thế.
"Tiểu Khiết, sắp lên năm ba rồi, em đã hứa với anh rồi mà."
Lần này Lưu Sấm Phong đã chịu chi mạnh tay, không thèm vào mấy nhà nghỉ ba mươi tệ một đêm, khách sạn này tốn hơn một trăm lận.
Lưu Sấm Phong tội nghiệp nhìn Phương Khiết, gương mặt đầy vẻ van nài.
Phương Khiết cắn răng: "Thế anh vào quầy lễ tân lấy phòng trước đi, lấy xong nhắn em, em lên sau."
"Được!!!"
Toàn thân Lưu Sấm Phong run lên vì kích động, hắn thích Phương Khiết đeo kính, Phương Khiết đeo kính chẳng thua kém Lâm Thanh Tuyết ở điểm nào.
Nhìn Lưu Sấm Phong đang đứng ở quầy lễ tân, Phương Khiết đứng bên ngoài đẩy kính, cô biết mình đã lần lữa trì hoãn với hắn quá nhiều lần rồi, đợt này tựu trường Lưu Sấm Phong hầu như ngày nào cũng gạ.
Đêm đêm.
Nằm trên giường ký túc xá, tối nào Lưu Sấm Phong cũng nhắn tin hỏi, gần như dùng giọng điệu cầu xin luôn rồi. Mấy hôm trước Phương Khiết còn lấy cớ đến tháng, nhưng không thể lúc nào cũng vin vào cớ bà dì ghé thăm mãi được.
"Sớm muộn gì cũng tới lúc này thôi."
"Dù sao cũng đã nhận lời làm bạn gái Lưu Sấm Phong rồi."
Đứng ngoài khách sạn, Phương Khiết tự trấn an bản thân, chuẩn bị sẵn tâm lý.
Khách quan mà nói, Phương Khiết cũng là người hiểu chuyện, không hề có ý thả thính giữ mối với Lưu Sấm Phong.
"Ting" một tiếng, tin nhắn tới.
Phương Khiết không phải đứa hay chùn bước, đã hứa với Lưu Sấm Phong thì cô sẽ không cho hắn leo cây hay lâm trận bỏ chạy.
Đây là vấn đề chữ tín của một con người.
...
Không ngờ sang ngày hôm sau Lưu Sấm Phong đã đem chuyện này kể cho Triệu Kim An.
Giống như kiếm được bao nhiêu tiền, Lưu Sấm Phong cũng sẽ khoe với Triệu Kim An mà không sợ hắn ghen tị, Triệu Kim An không phải hạng người đó, vả lại miệng mồm hắn cũng rất kín kẽ.
Lưu Xuyên Phong: Kim An ơi, tao cũng hết là trai tân rồi!
Triệu Kim An: ???
Lưu Xuyên Phong: Tối qua tao với Phương Khiết làm chuyện đó rồi.
Triệu Kim An: ...
Lưu Xuyên Phong: Hahaha, Phương Khiết là lần đầu tiên đấy, chuẩn không cần chỉnh luôn!
Triệu Kim An: Chúc mừng mày nhé, trưởng phòng.
Triệu Kim An còn có thể nói gì nữa, người ta chia sẻ niềm vui với mình thì mình chỉ biết chúc mừng thôi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc này Lưu Sấm Phong đang vui sướng đắc ý đến mức nào. Phương Khiết là ủy viên văn thể mỹ của lớp Kế toán 1, dáng vóc với khí chất đều rất chuẩn.
Lớp Kế toán 1 thì đúng là Lâm Thanh Tuyết xinh đẹp toàn diện nhất, dễ khơi gợi ham muốn nguyên thủy của đàn ông nhất.
Nhưng Phương Khiết, Đường Hiểu Tình, Lý Ngải Lan cũng mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Xét cả về nhan sắc lẫn điều kiện gia đình của Phương Khiết, Lưu Sấm Phong có thể coi là đã "trèo cao".
Lưu Xuyên Phong: Kim An mày biết không, tao theo đuổi Lâm Thanh Tuyết suốt ba kỳ học, tốn bao nhiêu là tiền, với tao đó là khoản tiền rất lớn, dĩ nhiên không so được với Trần Trạch, vậy mà mới chỉ được nắm tay thôi đấy.
Lưu Xuyên Phong: Mày với lão Cốc, cả Trần Trạch nữa, từng thấy tao phải gặm màn thầu trong phòng rồi đấy...
Lưu Xuyên Phong: Phương Khiết thì tao chẳng tốn công tán bao nhiêu, hai đứa yêu nhau một học kỳ là cô ấy đồng ý luôn rồi.
Triệu Kim An là người chứng kiến tất cả. Lưu Sấm Phong không hề nói xấu Trần Trạch trong tin nhắn, có lẽ hắn chỉ đang tìm Triệu Kim An để trút bớt những cay đắng trước đây mà thôi?
Triệu Kim An: Trưởng phòng, thế thì đối xử tốt với Phương Khiết vào.
Lưu Xuyên Phong: Tao biết rồi.
Nói thật Triệu Kim An cũng hơi bất ngờ, mẫu con gái như Phương Khiết sao lại "trao thân" cho Lưu Sấm Phong nhanh thế nhỉ?
Đây không giống Phương Khiết trong ấn tượng của hắn.
Hắn cứ ngỡ Phương Khiết sẽ đợi tới khi Lưu Sấm Phong thực sự "trưởng thành" rồi mới dâng hiến toàn bộ cho hắn cơ.
Cũng chẳng rõ xuất phát từ tâm lý gì, Lưu Sấm Phong cứ nằng nặc rủ Triệu Kim An đi chơi bi-a. Triệu Kim An không muốn đi, ngờ đâu Trần Trạch bỗng gọi điện tới.
Gặp Triệu Kim An ở cửa quán bi-a, Phương Khiết có vẻ hơi mất tự nhiên.
"Triệu Kim An, cậu đến rồi à?"
"Chào cậu."
Triệu Kim An cười, gật đầu chào Phương Khiết.
Phương Khiết khựng lại một nhịp, rồi cũng mỉm cười gật đầu với hắn.
"Chào cậu."
Ba người bước vào quán bi-a, Lưu Sấm Phong bộp chộp oang oang cái giọng: "Đệch, Kim An, mày đi thực tế luôn đấy à, xem khai mạc Olympic ngay tại chỗ có thấy choáng ngợp không?"
"Trên thời sự bảo lần này nước mình tổ chức thành công nhất từ trước tới nay đấy!"
Phương Khiết đi phía sau, nhìn theo bóng lưng Triệu Kim An.
Đây là người được trực tiếp tới sân xem lễ khai mạc Olympic đấy!
Hơn nữa còn chẳng phải loại vé bỏ tiền ra mua, mà là đi dưới danh nghĩa đại diện doanh nghiệp tài trợ.
Với Phương Khiết, điều này rất quan trọng, nếu là vé tự mua thì cũng chẳng có gì đáng để ngưỡng mộ đến thế.
Từ đằng xa, Trần Trạch và Lâm Thanh Tuyết đã nghe thấy giọng của Lưu Sấm Phong.
Lâm Thanh Tuyết nhanh chân bước tới trước, mỉm cười gọi một tiếng: "Triệu Kim An!"
Ở lớp Kế toán 1 và Kế toán 2, vầng hào quang thiếu gia nhà giàu của Trần Trạch dần dà đã bị Triệu Kim An lấn lướt. Giờ người bên Kế toán 2 ai cũng biết Triệu Kim An đường hoàng đến tận nơi xem khai mạc Olympic với tư cách đại diện nhà tài trợ.
Phương Khiết buông một câu: "Triệu Kim An, cậu mặc vest trông đẹp lắm."
Lâm Thanh Tuyết cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Triệu Kim An cười nói: "Bạn trai của hai người đang ở đây đấy, mấy cậu ấy ghen bây giờ."
