Chương 704
Chương 704: Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một lằn ranh.
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ở Texas.
Triệu Kim An đã gặp Musk.
Lúc này Musk mới 41 tuổi, đến cuối năm 2012 mới nhờ giá cổ phiếu Tesla tăng mạnh mà lần đầu lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes.
Hiện giờ Musk vẫn chưa mấy tiếng tăm, chưa phải người giàu nhất thế giới.
Còn Triệu Kim An mới 24 tuổi, một "ông trùm tài nguyên" đến từ phương Đông.
Một ông trùm nắm trong tay mấy mỏ quặng sắt, bauxite và đồng lớn.
Nói chuẩn ra thì cảng biển cũng tính là tài nguyên.
Cuộc gặp giữa hai người chẳng hề gây chú ý với truyền thông, quá mức bình thường, chẳng có chút rình rang nào.
Mấy năm sau Musk chỉ cần nói bừa một câu, truyền thông cả thế giới sẽ tranh nhau đưa tin.
Hắn chỉ đăng lên Twitter bảo đầu tư Bitcoin, giá Bitcoin liền vọt lên 18% chỉ trong một giờ, trong ngày vượt mốc 46 nghìn USD, chưa đầy một tuần đã chạm 58,3 nghìn USD một đồng.
Triệu Kim An vẫn có chút lý tưởng, hắn muốn lấy được công nghệ tên lửa của SpaceX.
Coi như đóng góp chút gì đó cho đất nước chăng?
Thành lập một công ty trong nước trước, đợi khi không còn nhiều rào cản nữa.
Tô Minh Tùng từng bảo mảng này cũng tính là công nghiệp quân sự, Triệu Kim An không tiện nhúng tay.
Ai cũng biết mọi công nghệ của Tesla đều được công khai, bằng sáng chế cho dùng miễn phí, nhưng Musk lúc này vẫn chưa tự do tài chính, mọi cảnh giới tinh thần đều phải xây dựng trên nền tảng vật chất được thỏa mãn đã.
Cơm ăn áo mặc còn chưa lo xong thì nói gì tới chuyện tinh thần?
Triệu Kim An quá trẻ, Musk phải xác nhận đi xác nhận lại mấy lần.
Rằng người thanh niên này quả thực là tổng giám đốc của Trăn Nhiên và Hoàn Vũ Cảng Vụ. Xác nhận thân phận chính là để chắc chắn Triệu Kim An có tiền bỏ ra, chứ nói chuyện nửa ngày mà không móc nổi tiền thì nói cái nỗi gì!
Tốn thời gian.
Mãi đến khi Triệu Kim An trao đổi với hắn, bảo sau này liệu tài nguyên khoáng sản ở các hành tinh khác có thể lấy về cho mình dùng hay không.
Đôi mắt Musk mới bừng sáng lên. Đây chính là tri âm!
Bản chất những người kiểu này rất cô độc và ngạo mạn. Anh nói chuyện tiền nong, chuyện tỷ suất lợi nhuận đầu tư với hắn, hắn sẽ khinh thường anh từ tận đáy lòng.
Trong mắt họ, lợi nhuận là kết quả đương nhiên phải đến, chứ không phải mục tiêu theo đuổi.
Musk nói với Triệu Kim An rằng chi phí nguyên vật liệu chế tạo tên lửa của SpaceX chỉ chiếm 2% đến 3% so với giá bán truyền thống, hơn nữa còn hướng tới việc tái sử dụng, nỗ lực dùng năng lượng sạch...
Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau đúng một sợi chỉ mỏng manh.
"..."
Dư Tĩnh, Nhan Hi, Đan Na Tề cùng một đám chuyên gia giáo sư đi từ trong nước sang đều đặt hai tay lên đầu gối, ngồi ngay ngắn lắng nghe, không dám làm phiền Triệu Kim An và Musk trao đổi. Họ công nhận Triệu Kim An là thiên tài kinh doanh.
24 tuổi đã đạt được thành tựu cỡ này, xứng đáng với hai chữ "thiên tài".
Nhưng Musk là một kẻ điên!!!
Nghe thử mấy lời ông ta nói xem, nguyên vật liệu chỉ bằng 2% chi phí chế tạo tên lửa hiện nay, lại còn thu hồi để tái sử dụng.
Ông có biết chi phí tên lửa cao đến mức nào không?
Chính ông có tin không đấy!?
Định coi Tổng giám đốc Triệu của bọn này là thằng ngốc à? Coi như mỏ vàng béo bở để lừa chắc?
"I trust you, I trust your SpaceX."
Không ngờ Triệu Kim An lại tin thật. Hắn bình tĩnh nhã nhặn, mỉm cười đưa tay ra với Musk.
Câu tiếng Anh này hắn biết nói, không cần người phiên dịch.
Lại thêm một kẻ điên nữa!!!
Anh Kim An là đồ ngốc thật đấy à?
Đan Na Tề quay đầu nhìn Nhan Hi mà mình sùng bái nhất, Nhan Hi lại nhìn sang Tổng giám đốc Thẩm của Trăn Nhiên bên cạnh. Ở đây chỉ có Thẩm Tử Ngôn là dễ khuyên Triệu Kim An nhất, thế nhưng Thẩm Tử Ngôn lại đang cúi đầu ngắm móng tay.
"Mọi người không hiểu Kim An đâu, anh ấy đã tới Texas tức là đã tính kỹ rồi."
Thẩm Tử Ngôn không hiểu Musk, cũng chẳng hiểu SpaceX, nhưng cô ủng hộ Triệu Kim An. Bất kể Triệu Kim An đầu tư vào công ty nào, cùng lắm là làm lại từ đầu.
Vực dậy lại không khó, đâu phải không kiếm được tiền.
"Giáo sư Dư..."
Có chuyên gia đã đi báo tin cho hiệu trưởng Cung rồi, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy chút triển vọng nào ở SpaceX.
Chỉ thấy rót tiền vào, chứ chẳng thấy công ty có chỗ nào sinh lời.
Kêu gọi đầu tư mà đội ngũ của Musk chẳng vẽ ra nổi một câu chuyện cho ra hồn.
Ai ngờ Triệu Kim An còn muốn cược lớn hơn, hắn muốn thành lập chi nhánh SpaceX ở trong nước.
Ngược lại Musk lại bảo cần phải cân nhắc.
Nói là chi nhánh, thật ra là công ty riêng của Triệu Kim An.
Hắn muốn công nghệ của SpaceX, muốn kỹ thuật viên, muốn cả chỉ đạo kỹ thuật.
Tính theo trình tự thời gian:
Tiếp sau ba mảng Internet lớn là nhắn tin tức thời, sàn thương mại điện tử và livestream video ngắn, sự hiểu biết đi trước thời đại của Triệu Kim An dừng lại ở đây. Hắn phải chuẩn bị cho việc bố trí trạm không gian và Starlink.
10 năm sau là dữ liệu lớn, thế còn 10 năm, 20 năm sau đó nữa thì sao?
Có phải Internet di động dù biến chuyển thế nào cũng phải dựa vào Starlink?
Có phải cần Starlink cung cấp sự hỗ trợ về công nghệ?
Chưa nói tới toàn cầu, thị trường 1,4 tỷ dân trong nước cũng có những người trẻ không hiểu, cứ tưởng điện thoại sinh ra vốn dĩ đã là smartphone. Lùi lại 10 năm trước, nhà ai muốn lắp một chiếc điện thoại bàn đều phải nộp ba, năm nghìn tệ.
Trước năm 2002, nhà nào mà lắp được điện thoại bàn thì chắc chắn là gia đình đại gia.
Mà giá vốn một chiếc điện thoại bàn đáng bao nhiêu?
Mức giá Musk đưa ra cho Nhan Hi và Đan Na Tề là: 8,2% cổ phần của SpaceX, 420 triệu USD.
Giờ Triệu Kim An muốn lập công ty ở trong nước, cần công nghệ hiện có của SpaceX, lại còn phải chia sẻ công nghệ theo thời gian thực, Musk đành phải xem xét lại vấn đề giá cả.
Triệu Kim An đặt trọn niềm tin vào Musk.
Musk không chỉ công khai bằng sáng chế của Tesla cho dùng miễn phí, mà SpaceX cũng công khai, không hề giấu giếm, căn cứ vũ trụ mở cửa cho bên ngoài, ai cũng có thể vào tham quan.
"Hiệu trưởng Cung ơi, Kim An tẩu hỏa nhập ma rồi, tôi cũng chịu không hiểu nổi nữa, nó đang dòm ngó tận ngoài vũ trụ kia kìa!"
Dư Tĩnh cầm điện thoại, giọng the thé lên, vẻ điệu bộ có chút kỳ quặc.
"Là vũ trụ đấy!"
"Anh không ở đây không biết đâu, nó với Musk nói chuyện hợp cạ lắm, hai kẻ điên, hết nói tới chuyện di cư lên sao Hỏa, định cư trên sao Hỏa, chuyện gì cũng nói, bọn tôi chẳng hiểu nổi một câu."
Hiệu trưởng Cung: "..."
Nếu nói đầu tư vào DJI thì dẫu sao cũng chỉ là flycam, bay không cao lắm.
Dư Tĩnh cười bảo hiệu trưởng Cung phen này lại phải giúp Kim An tìm nhân tài ngành hàng không vũ trụ rồi, phải loại đỉnh chóp cơ.
Hai người nói chuyện gần một tiếng đồng hồ.
Triệu Kim An lần này muốn đích thân tham gia vào, chứ không chỉ đơn thuần là đầu tư.
Do chênh lệch múi giờ, hiệu trưởng Cung nửa đêm trốn ra ban công rít liền ba điếu thuốc. Vợ giục ông mau vào ngủ kẻo ngoài trời lạnh, vậy mà hiệu trưởng Cung chẳng tài nào chợp mắt nổi.
"Cái này tính là công nghiệp quân sự đúng không? Liệu có làm được không?"
Hiệu trưởng Cung cũng nghĩ đến điều này, nhưng đây mới là chuyện phụ.
Ông chủ yếu bị sức tưởng tượng kinh người của Triệu Kim An và Musk làm cho chết lặng.
"Chẳng lẽ sóng não của mấy kẻ điên lại bắt cùng tần số thật?"
Đây đâu phải dăm ba câu tán gẫu, uống chén rượu quán vỉa hè rồi chém gió, mà là tiền tươi thóc thật đổ vào đầu tư.
"Haizz, lớp Kế toán 1 khóa 10..."
Nửa đêm.
Hiệu trưởng Cung một tay chống hông, một tay kẹp điếu thuốc ngước nhìn bầu trời đêm xa xăm đen kịt: "Một mình Kim An đi xa quá rồi, tầm nhìn và cách bố trí của nó bỏ xa bọn kia cả dặm."
Lớp Kế toán 1 khóa 10 của Học viện Kinh doanh là lớp khiến hiệu trưởng Cung tự hào nhất, có Triệu Kim An, Trần Trạch, Lâm Thanh Tuyết, Lưu Sấm Phong, Phương Khiết, Cốc Siêu Thừa...
Hiệu trưởng Cung vốn rất xem trọng Trần Trạch, Lâm Thanh Tuyết, Lưu Sấm Phong.
Nhưng nhìn vào hiện tại thì không phải vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề tầm nhìn và tầm vóc.
Lưu Sấm Phong mới bắt đầu dính dáng tới khoáng sản thì Triệu Kim An đã chuyển hướng nhìn ra tận không gian vũ trụ ngoài kia rồi, không theo kịp bước chân nó, thật sự không theo kịp!
Tốt nghiệp đại học được một năm rưỡi, chuyện về lớp Kế toán 1 khóa 10 đã lan truyền khắp Sư Đại.
Các đàn em ở Sư Đại gọi lớp Kế toán 1 khóa 10 Học viện Kinh doanh là lớp khởi nghiệp mạnh nhất lịch sử!
Lại còn có ông chủ nhỏ Lý Văn Húc nữa.
Đám sinh viên từng ngồi đếm xem lớp Kế toán 1 sẽ xuất hiện bao nhiêu tỷ phú!
Bài viết này từng xuất hiện trên diễn đàn trường một dạo, bên dưới có hơn 5.000 lượt bình luận.
Ngoài Triệu Kim An ra, hai cái tên được réo gọi nhiều nhất là Trần Trạch và Lưu Sấm Phong.
Kể cả mấy đàn anh đàn chị như Lý Ngải Lan, Đường Hiểu Tình, Lâm Xuyên, Lưu Chí Dân, Mạnh Hiến Giang, Bành Chân, nếu công ty của cựu chủ tịch hội sinh viên trường mình mà lên sàn.
Bọn họ chắc chắn sẽ được chia quyền chọn cổ phiếu.
Vậy thì lớp của họ sẽ lại sinh ra bao nhiêu triệu phú với tỷ phú nữa đây?
