Chương 806
Chương 806: Đấu trí tâm lý.
Đăng ngày 30/09/2026
19
Triệu Kim An chỉ không nói ra miệng, chứ trong lòng hắn hiểu hết.
Tô Mặc không đưa Triệu Tri Hành và Triệu Tri Vi tới bệnh viện, Quách Uyển Thanh cũng chẳng bận tâm Thẩm Tử Ngôn có ngồi vào ghế phó tổng giám đốc Hoàn Vũ Thời Đại hay không, dù có ký giấy chuyển nhượng cổ phần thì nhà họ Tô cũng đâu thiếu người.
Chẳng lẽ lại có ai ngây thơ nghĩ nhà họ Tô không còn ai, phải nhờ đến Thẩm Tử Ngôn làm đại diện?
Thế thì ngây thơ quá mức rồi.
Ở chuyện phó tổng giám đốc Hoàn Vũ Thời Đại này, đây là lần đầu tiên Triệu Kim An giả ngu, không nghe theo lời nhà họ Tô.
Đây là ván cờ tâm lý ở tầng cao hơn.
Nó không đơn thuần là chuyện ai làm phó tổng giám đốc.
Có thể nói Tô Minh Tùng và nhà họ Tô đang dò xét Triệu Kim An. Họ biết thừa Triệu Kim An nhìn thấu, nhưng hắn vẫn vờ như không biết, ngầm tỏ rõ thái độ rằng mình sẽ không răm rắp nghe theo nhà họ Tô mọi chuyện.
Nếu chỉ nghĩ quẩn quanh mấy chuyện cãi cọ giữa Từ Mạn Mạn và Thẩm Tử Ngôn thì coi thường nhà họ Tô quá rồi.
Thời này trên mạng chưa có cụm từ "kiểm tra độ phục tùng", nhưng đại khái chính là ý đó.
Qua động thái này, họ muốn thử xem Triệu Kim An có ngoan ngoãn nghe lời hay không.
Những nhân vật cỡ Tô Minh Tùng, Tô Cảnh Ngôn, Tô Cảnh Hành rảnh rỗi đâu mà để tâm ba cái chuyện vặt vãnh giữa Thẩm Tử Ngôn và Từ Mạn Mạn? Người như thế sao leo lên được vị trí cao chót vót ấy?
Ngây thơ!
Trong tay Triệu Kim An đang nắm Hoàn Vũ Cảng Vụ và Khai Vật Cửu Chương.
Hoàn Vũ Cảng Vụ sở hữu những mỏ sắt tầm cỡ chiến lược quốc gia như Kinh Bối Sơn và Simandou, lại nắm cả các cảng chiến lược như cảng Bỉ, còn Khai Vật Cửu Chương lại càng mở ra vô vàn viễn cảnh không tưởng.
Thứ họ nhắm tới chưa từng là Trăn Nhiên hay Trăn Hối Tuyển.
Cũng chưa từng là tiền bạc.
Nhà họ Tô không hề muốn "chiếm làm của riêng", đến giấy ủy quyền cổ phần cũng không ký.
Thứ nhất là vì Tô Miến. Mới có hai năm, bức thư Tô Miến để lại cho bố mẹ vẫn còn đó, tình cảm này chưa hề phai nhạt.
Thứ hai là họ không gánh nổi.
Hoàn Vũ Cảng Vụ hệt như một cái hố không đáy, ngay cả Trần Nhuế cũng phải điều tra nguồn tiền của Triệu Kim An; Khai Vật Cửu Chương lại càng là cái hố sâu hơn nữa, không có Triệu Kim An thì họ đào đâu ra nguồn vốn?
Ngồi trên chuyến tàu cao tốc từ kinh đô về Quận Sa, Triệu Kim An đã nghĩ thông suốt.
Hắn hoàn toàn có thể để Thẩm Tử Ngôn làm phó tổng giám đốc, giao Khai Vật Cửu Chương cho Từ Mạn Mạn quản lý.
Nhưng hắn chọn cách từ chối bài kiểm tra "độ phục tùng" của nhà họ Tô.
Hắn mới hai mươi tư tuổi, không muốn biến thành con rối trong tay kẻ khác.
Cũng không hẳn là con rối.
Nhưng có lần một thì sẽ có lần hai, một đời dài đằng đẵng như thế, Triệu Kim An sẽ đánh mất hoàn toàn cái tôi của mình.
Sau này Tô Cảnh Ngôn hay Tô Cảnh Hành chỉ đông, hắn chỉ có thể đi về hướng đông.
Họ có thể không đụng đến tiền của hắn, nhưng Triệu Kim An sẽ không còn là chính mình nữa.
Thứ hai.
Nhà họ Tô chọn đánh vào điểm yếu tình cảm của Triệu Kim An để tung ra đòn thử thách này. Họ biết rõ hắn coi trọng tình cảm hơn tiền bạc.
Một bài kiểm tra độ phục tùng như thế mới thực sự có sức nặng.
Nhưng cũng chính vì thế mà Triệu Kim An thấy lạnh lòng. Dù sao họ cũng là bố ruột và anh cả của Tô Miến cơ mà.
Đại tiểu thư vẫn còn sống, hơi thở vẫn chưa ngừng.
Họ vẫn còn cặp song sinh Triệu Tri Hành và Triệu Tri Vi.
Triệu Kim An chỉ là một người bình thường bước ra từ Triệu Gia Thôn, sống hai kiếp thì tận sâu trong xương tủy hắn vẫn là một kẻ bình thường. Nhưng nghĩ theo góc độ khác, đây chính là bản chất của những gia tộc như nhà họ Tô.
Đúng vậy, là bản chất.
Không phải là vấn đề cá nhân của ai cả.
Triệu Kim An liếc mắt là nhìn thấu, nhưng Từ Mạn Mạn và Thẩm Tử Ngôn mới hai mươi tư tuổi. Có lẽ Thẩm Tử Ngôn cũng lờ mờ nhận ra mình vừa làm con dao trong tay nhà họ Tô.
Cô ấy chấp nhận làm con dao đó chỉ để thử xem tình cảm của Triệu Kim An tới đâu.
Nhưng hai cô gái ấy không thể ngờ được, đây là một ván cờ tâm lý giữa nhà họ Tô và Triệu Kim An.
Là một lần Triệu Kim An phải bày tỏ lập trường!
Chỉ một tờ "giấy ủy quyền" của nhà họ Tô là có thể thay thế phó tổng giám đốc của Hoàn Vũ Thời Đại bất cứ lúc nào, trong khi người đang ngồi ghế đó lại là Từ Mạn Mạn (đại diện cho Triệu Tri Nặc). Đây rõ ràng là phép thử xem Triệu Kim An có chịu cúi đầu hay không.
Không trách Thẩm Tử Ngôn hay Từ Mạn Mạn được, họ còn quá trẻ, chưa từng va chạm với những thế gia như nhà họ Tô.
Mà cũng chẳng riêng gì tuổi tác, hễ ai nghĩ đơn giản một chút thì cũng không tài nào nhìn sâu xa đến mức này.
Triệu Kim An không nói cặn kẽ chuyện này với Doãn Hiểu Lan, một hai câu làm sao giải thích cho hết được, vả lại chị ấy cũng chẳng hiểu cái gọi là "kiểm tra độ phục tùng". Quan trọng hơn, hắn không muốn Doãn Hiểu Lan nảy sinh định kiến với Tô Miến.
Biết đâu giữ chút áy náy với nhà họ Tô trong lòng, Doãn Hiểu Lan lại càng tận tâm chăm sóc Tô Miến hơn.
Thế nào là chúng bạn xa lánh, người thân quay lưng?
Triệu Kim An chọn đường nào cũng là sai, hắn chỉ có thể làm như vậy.
Kinh đô có Khai Vật Cửu Chương, Hương Cảng có Hoàn Vũ Thời Đại, Thẩm Tử Ngôn muốn làm phó tổng giám đốc cũng được, nhưng tuyệt đối không thể cầm "giấy ủy quyền" của nhà họ Tô để ngồi vào chiếc ghế đó.
Chuyện này, mãi mấy ngày sau Trương Yến Nam mới ngẫm ra.
Ông nói với Lưu Mạn Lệ: "Dấu ấn của nhà họ Tô trên người thằng Kim An mất sạch rồi."
Lưu Mạn Lệ là người thông minh, nhưng nghe vậy cũng chưa hiểu hết.
Trương Yến Nam chỉ tay lên phía trên: "Tầm tép riu thì không hiểu nổi, mà cũng không nên hiểu làm gì. Lại nói con bé Tử Ngôn kia, nếu không cầm tờ giấy ủy quyền đó mà cứ thế cãi nhau với Mạn Mạn thì may ra còn có ba phần thắng."
"Thằng Kim An không chịu nghe lời nữa rồi, hừ."
Trương Yến Nam lắc đầu, nói đầy ẩn ý: "Mà nói đi cũng phải nói lại, tiền kiếm đủ rồi thì ai thèm nghe lời người khác nữa."
"Thế còn con bé Tử Ngôn?"
"Về Tô Thành rồi, đang dốc hết sức vào công ty."
"Haizz, chúng ta ấy mà, ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhìn bề ngoài thì tưởng thằng Kim An có quyền lựa chọn, nhưng thực chất nó chẳng có đường lùi, không còn chút không gian xoay xở nào, cũng chẳng thể dĩ hòa vi quý. Có những chuyện nửa bước cũng không thể lùi, một khi đã lùi... trừ phi sau này chấp nhận không còn là chính mình nữa."
Trương Yến Nam thấu hiểu sâu sắc điều đó, bèn chuyển chủ đề: "Đúng rồi, cái Dao đâu rồi?"
"Đi cùng thằng Huy ra hầm rượu rồi."
Lưu Mạn Lệ đảo mắt một cái. Ban đầu bà chỉ nhận làm mẹ đỡ đầu, không ngờ Trương Yến Nam lại cưng chiều Mộc Dao đến thế, chắc cũng do trong nhà không có mụn con gái nào.
"Thím Lưu ơi, tối nay làm chút bào ngư nhé, cái Dao thích ăn vị cay nồng đấy!"
Trương Yến Nam nghĩ ngợi một lát rồi dặn thêm: "À, nhớ nhắc thằng Huy, không được để mấy đứa vớ vẩn lởn vởn lại gần. Cái Dao mà rụng một sợi tóc thì xem tôi có lột da nó ra không!"
Lưu Mạn Lệ cạn lời: "..."
"Bên phía thằng Kim An... cái Dao không sao chứ?"
"Bề ngoài thì thấy bình thường, ăn được ngủ được. Đến Mân Nam thì lo quản lý mảng bán hàng online của nó, rảnh thì cùng thằng Huy ra hầm rượu dạo chơi. Thằng Huy bảo cái tên Hốt Nhi Kim Hạ là do con bé Dao đặt đấy."
Lưu Mạn Lệ mỉm cười: "Giờ toàn bộ mảng Hốt Nhi Kim Hạ là do cái Dao phụ trách."
"Tôi thấy là do thằng Huy muốn lười biếng thì có."
Trương Yến Nam bực bội nói: "Con bé Dao làm mỹ phẩm, năng lực có thể không bằng Tử Ngôn với Mạn Mạn, nhưng bán một dòng rượu vang thì dư sức. Thằng Huy vớ ngay được chân lao động miễn phí về kiếm tiền cho nó."
"Thằng ranh con đấy mắt đảo một cái là tôi biết ngay nó tính toán cái gì."
Lưu Mạn Lệ lườm chồng: "..."
"Thằng Huy cũng là con mình đẻ ra chứ có phải nhặt ngoài đường đâu, có ai làm bố mà nói con trai như ông không?"
"Tôi nói sai câu nào? Tông tính con trai bà thế nào bà còn lạ gì nữa à?"
Trương Yến Nam thở dài cảm thán: "Mạn Mạn, Tử Ngôn, Dao Dao... Thằng Kim An giỏi thật đấy, ba đứa con gái đứa nào cũng xuất sắc như thế. Thằng Huy mà tìm được một đứa bạn gái bằng một góc người ta thôi là tôi yên tâm về hưu được rồi."
Ở một diễn biến khác.
Sina đã gặp Mộc Dao. Người mối tình đầu thời cấp ba của Triệu tổng Quận Sa trong mắt Sina tựa như một huyền thoại.
Có người khinh bỉ Mộc Dao vì chuyện cầm dao đâm Giang Bình, rồi còn... nhưng đám Sina lại thấy Mộc Dao chẳng khác nào một kỳ nữ.
Mấy chuyện đó trong giới của họ cũng chẳng phải điều gì quá giật gân.
Đó là sự khác biệt giữa các tầng lớp.
Mộc Dao không hề từ chối kênh phân phối của Trăn Nhiên. Dòng cocktail Hốt Nhi Kim Hạ này cực kỳ phù hợp với hệ thống phủ hàng của Trăn Nhiên, thành thử Trương Chí Huy lại rảnh rang.
Mộc Dao liên hệ thẳng với văn phòng tổng giám đốc, chỗ Du Phỉ và Ngải Manh Manh, lợi thế này ai bì được.
Du Phỉ gửi thẳng danh sách phụ trách mảng kinh doanh của Trăn Nhiên cho Mộc Dao. Hai người họ còn đích thân gọi điện cho các giám đốc kinh doanh, yêu cầu họ đối xử với Hốt Nhi Kim Hạ không khác gì sản phẩm nhà mình.
Lúc giao hàng, phủ hàng, tuyệt đối không được bên trọng bên khinh.
Tủ làm mát của Trăn Nhiên được phép xếp hàng vào hoàn toàn miễn phí.
Kể cả các đại lý phân phối của Trăn Nhiên, Du Phỉ và Ngải Manh Manh cũng đều đánh tiếng trước một lượt, thế là có ngay một mạng lưới phân phối sẵn có.
Thứ nhất là vì Mộc Dao, ba người họ vốn là bạn học cùng lớp cấp ba.
Du Phỉ và Ngải Manh Manh đều mong Mộc Dao có cuộc sống tốt ở Mân Nam.
Thứ hai, công ty là của Triệu Kim An và Trương Chí Huy, tiện tay giúp một chút cũng chẳng sao, ngay cả Lạc Cẩn Chi cũng không có ý kiến gì.
Trương Chí Huy dạo này cười ngoác cả miệng, tự dưng có cô em gái vừa xinh đẹp lại vừa biết kiếm tiền giúp mình.
"Dao Dao, trưa nay em ăn gì? Anh đặt đồ ăn ngoài cho!"
Trương Chí Huy rút điện thoại mở Meituan ra, quay người gọi với vào quầy bar chỗ Mộc Dao: "À đúng rồi, Meituan hình như Kim An có rót vốn đầu tư đúng không nhỉ?"
"Sina, mấy người thì sao? Trưa ăn gì?"
Vương Diệc Ân huých nhẹ Sina, thì thầm: "Sina này, Trương công tử lúc nào cũng hỏi Mộc Dao trước, đi đâu cũng dính lấy nhau, không lẽ..."
"Đừng có nói bậy, không có chuyện đó đâu."
Sina cười nói: "Mấy người chẳng phải từng gặp Triệu tổng Quận Sa rồi sao? Trương Chí Huy là coi Mộc Dao như em gái ruột thật đấy, con bé ở luôn nhà anh ta, giữa hai người họ tuyệt đối không có tí tình cảm nam nữ nào đâu."
Đám Vương Diệc Ân là người nổi tiếng, nhưng đứng trước nhan sắc của Mộc Dao thì chẳng có lấy một phân lợi thế.
Hơn nữa trong mắt Trương Yến Nam và Lưu Mạn Lệ, minh tinh hay hot girl mạng lại càng là điểm trừ.
Sina gần như ngày nào cũng tiếp xúc với Mộc Dao, quan hệ rất hòa hợp, cô nàng thầm ghen tị khi thấy Mộc Dao được ở trong nhà của Trương Yến Nam.
Mộc Dao đang đứng ở quầy bar học cách pha chế rượu vang, cô còn giục Trương Chí Huy đi đăng ký kinh doanh trực tuyến. Hốt Nhi Kim Hạ sẽ đi theo hướng kết hợp cả online lẫn offline, mà đây lại chính là sở trường của cô.
