Chương 149
Chương 149: Ba đại học viện Thần Long Quốc
Đăng ngày 28/09/2026
19
Bảng xếp hạng học viện trên toàn quốc cũng chẳng phải tự dưng mà có. Trong thời đại này, các học viện không so bì trình độ giảng viên, không đấu luận văn học thuật, càng không đọ số lượng học viên nhiều hay ít. Thứ hạng của họ được quyết định bằng chính thành tích tại Toàn Quốc Học Viện Tranh Bá Tái diễn ra mỗi năm một lần!
Nói cách khác, mỗi năm bảng xếp hạng đều có thể xáo trộn!
Đó cũng là lý do vì sao người ta nói thực lực đào tạo của top ba học viện đều ngang ngửa nhau. Năm nay đứng thứ nhất, sang năm rất có thể tụt xuống thứ hai, thứ ba. Đứng thứ ba năm nay, biết đâu năm sau lại vọt lên ngôi đầu. Thế nhưng hạng tư hay hạng năm thì khó mà một bước nhảy vọt lên vị trí số một được.
Top ba học viện toàn quốc năm nay lần lượt là Thần Long Kinh Đô Học Viện, Học viện Phi Thiên và Học viện Thần Long Đại Đạo.
Trong số đó, Thần Long Kinh Đô Học Viện đã ba năm liền thống trị ngôi vương Toàn Quốc Ngự Yêu Sư Học Viện Tranh Bá Tái, danh tiếng trong nước vang dội nhất, quy tụ nhiều thiên kiêu nhất.
Xếp tiếp theo là Học viện Phi Thiên, tiêu chí tuyển sinh xưa nay luôn là thà thiếu chứ không chọn ẩu, học viên phải mang tư chất một bước lên mây. Tiêu chuẩn của họ thậm chí còn khắt khe hơn Thần Long Kinh Đô Học Viện. Nghe đồn vì kiên quyết không nhận học viên không đạt chuẩn, năm nào họ cũng bị Bộ Giáo dục phạt tiền tấn do không hoàn thành chỉ tiêu phân bổ!
Còn về Học viện Thần Long Đại Đạo, tuy danh tiếng trong nước không bằng Kinh Đô Học Viện và Học viện Phi Thiên, nhưng trên đấu trường quốc tế, uy thế của họ lại đè bẹp cả hai bên kia!
Bởi lẽ trong suốt mười năm qua, Học viện Thần Long Đại Đạo là học viện duy nhất của Thần Long Quốc từng hai lần đoạt cúp vô địch Toàn Cầu Học Viện Tranh Bá Tái. Dĩ nhiên chuyện đó cũng từ năm sáu năm trước rồi, nhưng vẫn ăn đứt Thần Long Kinh Đô Học Viện và Học viện Phi Thiên khi suốt mười năm ròng không chạm nổi vào chiếc cúp vô địch dù chỉ một lần.
Dù hiện tại Học viện Thần Long Đại Đạo đã có phần sa sút so với thời hoàng kim vô địch thế giới, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, trình độ giáo dục và cơ sở vật chất của họ tuyệt đối không thể xem thường.
Diệp Hàn lật mở bản thỏa thuận đặc cách trúng tuyển của Thần Long Kinh Đô Học Viện trước, chăm chú đọc từng chữ.
Thực tế, bản thỏa thuận đặc cách này không dài dòng hàng chục trang như hợp đồng thương mại của các công ty, nó chỉ vỏn vẹn vài trang, nhưng được chế tác từ loại giấy quý hiếm đặc biệt, khả năng chống giả mạo còn vượt xa cả Liên Minh Tệ.
Điều kiện đãi ngộ của Thần Long Kinh Đô Học Viện như sau:
Ngay khi nhập học sẽ nhận được học bổng đặc biệt 2 tỷ Liên Minh Tệ; mỗi năm được hưởng thêm 30 ngày tu luyện tại siêu bí cảnh linh khí gấp 5 lần (học viên thường là 15 ngày mỗi năm); hưởng đặc quyền nhân đôi điểm tích lũy học phần; miễn làm nhiệm vụ 5 lần!
Diệp Hàn lại rút ra bản thỏa thuận đặc cách thứ hai.
Điều kiện đãi ngộ của Học viện Phi Thiên như sau:
Lọt vào top 5 Nhân Bảng của học viện sẽ nhận học bổng đặc biệt 3 tỷ Liên Minh Tệ, thêm 30 ngày tu luyện tại siêu bí cảnh linh khí gấp 5 lần. Lọt vào top 5 Địa Bảng nhận học bổng đặc biệt 6 tỷ Liên Minh Tệ, thêm 50 ngày tu luyện tại siêu bí cảnh linh khí gấp 5 lần. Lọt vào top 5 Thiên Bảng nhận học bổng đặc biệt 12 tỷ Liên Minh Tệ, thêm 100 ngày tu luyện tại siêu bí cảnh linh khí gấp 5 lần!
Diệp Hàn lấy ra bản thỏa thuận cuối cùng.
Điều kiện đãi ngộ của Học viện Thần Long Đại Đạo như sau:
Năm thứ nhất nhập học nhận ngay học bổng đặc biệt 1 tỷ Liên Minh Tệ, năm thứ hai nhận 2 tỷ Liên Minh Tệ, năm thứ ba nhận 3 tỷ Liên Minh Tệ; mỗi năm được hưởng thêm 50 ngày tu luyện tại siêu bí cảnh linh khí gấp 5 lần (học viên thường là 15 ngày mỗi năm); hưởng đặc quyền nhân ba điểm tích lũy học phần; đặc cách tuyển thẳng vào Toàn Cầu Ngự Yêu Sư Học Viện Tranh Bá Tái và Toàn Quốc Ngự Yêu Sư Học Viện Tranh Bá Tái!
Ba học viện này quả nhiên không hề đơn giản, chỉ nhìn bản thỏa thuận đặc cách thôi cũng đủ thấy rõ!
Họ không hề đấu giá xem ai vung tiền nhiều hơn, mà tung ra những phương án ưu đãi mang đậm bản sắc riêng. Trong thoáng chốc, Diệp Hàn khẽ nhíu mày.
Thần Long Kinh Đô Học Viện rõ ràng đưa ra điều kiện trực tiếp nhất, mang lại lợi ích trước mắt lớn nhất.
Học viện Phi Thiên thì toàn vẽ ra bánh vẽ, muốn giành được đống phần thưởng đãi ngộ kia chắc chắn khó như lên trời. Thế nhưng những tấm ngân phiếu khống đó lại vô cùng béo bở, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì đúng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Đương nhiên rủi ro cũng cực lớn, nếu vào học viện mà không chen nổi chân vào top 5 của bảng xếp hạng thì coi như trắng tay, chẳng được hưởng chút ưu đãi nào.
"Thảo nào truyền thông đều bảo Học viện Phi Thiên năm nào cũng thà thiếu chứ không ẩu. Chắc chẳng mấy ai đủ tự tin chen chân vào ba bảng Nhân - Địa - Thiên của họ. Nhưng một khi đã lên bảng thì nguồn lợi thu về cũng khủng khiếp tột cùng!"
Đó mới chỉ là phần thưởng cộng thêm, những học viên nằm trên bảng xếp hạng chắc chắn còn có vô số bổng lộc và đặc quyền khác, bằng không người ta đã chẳng đoái hoài gì đến thứ hạng mà liều mạng tranh đoạt.
Còn Học viện Thần Long Đại Đạo lại phô diễn tiếng nói đầy quyền lực của mình ở các giải đấu lớn, cho thẳng suất tuyển thẳng. Các điều kiện khác của họ xem chừng bình thường, nhưng chỉ cần giành thứ hạng cao trong những giải đấu đó, phần thưởng thu về chắc chắn sẽ phong phú đến khó tin, thậm chí còn vượt xa phần thưởng từ ba bảng Thiên - Địa - Nhân của Học viện Phi Thiên.
Diệp Hàn cẩn thận suy tính, nhất thời hắn cũng chưa thể hạ quyết tâm ngay được.
"Viện trưởng đại nhân, ngài là dân chuyên nghiệp trong ngành giáo dục, theo ngài thì tôi chọn bên nào sẽ có lợi hơn?" Diệp Hàn quay sang nhìn vị viện trưởng đang tràn đầy vẻ mong chờ và phấn khích.
Viện trưởng vuốt chòm râu, làm ra vẻ ta đây hiểu thấu sự đời, ho khan hai tiếng: "Chọn học viện là chuyện tối quan trọng. Chọn đúng thì cả đời hưởng phúc, chọn sai thì hối hận suốt kiếp, chuyện này còn quan trọng gấp trăm ngàn lần chọn vợ đấy! Nhóc con như cậu cuối cùng cũng biết đường mở miệng thỉnh giáo lão già này rồi sao..."
Diệp Hàn khiêm tốn đáp: "Viện trưởng đại nhân, xin ngài chỉ điểm cho đôi điều. Vả lại thông tin chi tiết về ba học viện này tôi cũng chưa nắm rõ, nhìn vào mỗi điều kiện đãi ngộ quả thực rất khó chọn."
Viện trưởng gật đầu: "Ba học viện này đều xếp cậu vào diện đãi ngộ dành cho thiên kiêu đỉnh cấp toàn cầu, chứng tỏ họ cực kỳ coi trọng nhóc con nhà cậu. Điều kiện mỗi bên đều có điểm mạnh điểm yếu riêng, thế nên cậu cứ gạt phăng mấy cái ưu đãi đó sang một bên, nhìn thẳng vào phong cách và thực lực ẩn sau mỗi học viện mà đưa ra lựa chọn."
"Cách tuyển sinh của Thần Long Kinh Đô Học Viện là giăng lưới rộng, cho nên học viên đông như kiến, thiên kiêu lớn nhỏ gì cũng lẫn lộn. Người đông thì sao... điều kiện và tài nguyên tu luyện chia về đầu người sẽ bị xé nhỏ, cạnh tranh vì thế mà khốc liệt hơn nhiều, mỗi giảng viên phải gánh cả đống học trò. Đó chính là điểm yếu của họ."
"Còn Học viện Phi Thiên thì thả dây dài câu cá lớn. Kẻ bước chân được vào cửa trường họ chí ít cũng phải là thiên kiêu cấp thành phố. Cạnh tranh ở đó cũng gay gắt không kém, mà không, phải dùng từ tàn khốc mới đúng! Ở Học viện Phi Thiên, năm nào cũng có học viên mất mạng trên võ đài quyết đấu vì tranh đoạt thứ hạng, con số đó không hề ít đâu! Ai lên bảng thì cái gì cũng có, còn kẻ rớt bảng chỉ có nước húp cháo rùa ăn đất. Nhưng học viên ít thì giảng viên sẽ chăm sóc từng người chu đáo hơn, vả lại ở Học viện Phi Thiên cũng dễ nhận được các nhiệm vụ giá trị cao."
"Đại Đạo Học Viện thì có cái lợi là tài nguyên bí cảnh tu luyện cực kỳ dồi dào, suất tham gia các giải đấu lớn lúc nào cũng rủng rỉnh. Cậu cứ việc chuyên tâm tu luyện, không cần nhọc lòng lo chuyện tranh giành suất thi đấu. Hơn nữa ở đó thường xuyên nhận được nhiệm vụ treo thưởng của người nước ngoài. Cậu phải biết, mỗi nhiệm vụ treo thưởng hoàn thành đều bỏ túi vài trăm triệu Liên Minh Tệ, những kẻ cuồng cày nhiệm vụ một năm hốt gọn mười cái, thu nhập khủng đến mức nào tự cậu cũng tưởng tượng ra rồi đấy."
"Tóm lại, bản viện trưởng khuyên nhóc con cậu nên chọn..."
Mọi người đoán xem Diệp Hàn sẽ chọn bên nào nhé. Ngoài ra vẫn còn nợ mọi người một chương, hôm nay buồn ngủ quá rồi, ngủ trước đã, mai bù được không nào.
