Chương 2
Chương 2: Ngự Yêu Sư, vượt trên tất cả
Đăng ngày 28/09/2026
19
Loài người từng bị nuôi nhốt như súc vật, nhờ vào sức mạnh và trí tuệ của Ngự Yêu Sư mà phát động cuộc chiến tranh bá chủng tộc với yêu thú. Trong trăm năm, loài người đã hy sinh tổng cộng hơn một tỷ Ngự Yêu Sư, đổi lại chỉ là miễn cưỡng đứng vững gót chân trên thế giới này.
Trong nhân tộc, Ngự Yêu Sư cao quý mà mạnh mẽ, đứng trên mọi nghề nghiệp!
Chủ nhân trước kia của thân thể này chính là một Ngự Yêu Sư Cấp Nhựa, còn gọi là ngự yêu sư dự bị, đang học lớp 12/3 tại Trung Học Ngự Yêu Sư Dự Bị Số Bảy Nam Giang Thị.
Cấp bậc Ngự Yêu Sư từ yếu đến mạnh chia làm cấp Nhựa, cấp Hắc Thiết, cấp Thanh Đồng, cấp Bạch Ngân, cấp Hoàng Kim, cấp Bạch Kim, cấp Kim Cương, cấp Đại Sư, cấp Vương Giả, cấp Chí Tôn, tổng cộng mười cấp.
Cấp bậc yêu thú tương ứng chia làm cấp 1 đến cấp 10 hung thú, cấp 11 đến cấp 20 yêu thú, cấp 21 đến cấp 30 yêu binh, cấp 31 đến cấp 40 yêu tướng, cấp 41 đến cấp 50 Thống Lĩnh, cấp 51 đến cấp 60 Hầu Tước, cấp 61 đến cấp 70 Yêu Vương, cấp 71 đến cấp 80 Yêu Hoàng, cấp 81 đến cấp 90 Yêu Đế, cấp 91 đến cấp 100 Yêu Thần.
Ví dụ, muốn trở thành một Ngự Yêu Sư cấp Hắc Thiết cần thỏa mãn hai điều kiện. Một là có 20 điểm hồn lực. Hồn lực của Ngự Yêu Sư có thể tăng uy lực chiến kỹ của yêu thú khế ước, đây cũng là tiền đề quan trọng để ký kết khế ước với yêu thú.
Hai là sở hữu một con yêu thú ít nhất cấp 11. Chỉ cần cấp bậc đạt chuẩn, chiến kỹ hay chủng loại của yêu thú đều không có yêu cầu gì. Vì vậy cấp bậc Ngự Yêu Sư không đồng nghĩa với thực lực thực chiến, nhưng lại quyết định nền móng của chiến lực thực tế.
Trong kỳ sát hạch thực chiến hôm qua, Diệp Hàn thua lớp trưởng Chu Bằng. Năng lượng hệ phong còn sót lại trên người hắn hẳn là do chiến kỹ Châm Gió Lốc của Tật Phong Ưng bên Chu Bằng để lại.
Tuy mỗi lần sát hạch thực chiến của trường đều khó tránh khỏi việc lỡ tay hoặc ngộ thương nghiêm trọng, nhưng Diệp Hàn hiểu rõ chuyện này không đơn giản chỉ là lỡ tay hay ngộ thương.
Đây là một trận mưu sát được tính toán kỹ càng! Hơn nữa kẻ bày mưu cực kỳ độc ác, muốn Diệp Hàn đau đớn đến chết, chịu tra tấn như bị ngàn đao róc thịt!
Diệp Hàn cẩn thận hồi tưởng lại. Trước đây hắn và Chu Bằng không có bất kỳ thù oán nào, bình thường nói chuyện cũng hòa hòa khí khí, chẳng ai ngờ Chu Bằng lại ra tay đoạt mạng hắn.
Nhìn kiểu gì, người này cũng rất đáng nghi. Nhưng hắn không có động cơ giết người, rất có thể đã bị kẻ khác dùng khoản lớn mua chuộc, cho nên mới bày cục giết người.
Mà người muốn Diệp Hàn chết, phạm vi ấy lại có hơi rộng.
Cha mẹ Diệp Hàn từng là Ngự Yêu Sư cấp Hoàng Kim mạnh mẽ, còn thành lập mạo hiểm đoàn số một Nam Giang Thị — Bình An Mạo Hiểm Đoàn. Khi đó trong mạo hiểm đoàn tụ tập rất nhiều Ngự Yêu Sư tinh anh, thế lực hùng hậu, ngay cả Quân Đoàn Phòng Vệ Nam Giang Thị cũng phải dựa vào sức mạnh của Bình An Mạo Hiểm Đoàn.
Thuở nhỏ, Diệp Hàn là Thái Tử Gia của Bình An Mạo Hiểm Đoàn, từ bé ăn ngon mặc đẹp. Nhưng ngày vui chẳng dài. Bảy năm trước, yêu triều ồ ạt tấn công Nam Giang Thị, cha mẹ Diệp Hàn bị một con Yêu Vương giết chết.
Yêu Vương, thực lực mạnh hơn quái thú khổng lồ trong phim “Godzilla” mấy chục lần, thấp nhất cũng cấp 61. Vào thời kỳ đầu linh khí phục tô, một con Yêu Vương có thể hủy diệt một quốc gia nhỏ, có thể phá nát mái nhà của trăm vạn người. Bom hạt nhân tuy có thể giết chết Yêu Vương, nhưng không đánh trúng được. Tốc độ của Yêu Vương còn nhanh hơn rất nhiều so với tên lửa mang đầu đạn hạt nhân!
May mà về sau con Yêu Vương này bị một Ngự Yêu Sư cấp Kim Cương của Thần Long Quốc chạy tới chi viện đánh lui, nếu không Nam Giang Thị đã bị xóa sổ khỏi bản đồ Thần Long Quốc.
Người tổ chức mạo hiểm đoàn hy sinh nơi tiền tuyến, thực lực của mạo hiểm đoàn tuột dốc không phanh. Thành viên tan tác như khỉ mất cây, lúc tháo chạy còn chia sạch lượng lớn tài sản. Cuối cùng, tài sản để lại cho Diệp Hàn chưa tới một phần nghìn.
