Chương 227
Chương 227: Cấm Diệt Băng Trảo, Xuất Thần Nhập Hóa
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hiện tại, điều có lợi nhất cho Tiểu Bạch đương nhiên là tu luyện chiến kỹ có uy năng mạnh nhất — Cấm Diệt Băng Trảo lên tới cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa. Lúc này, Cấm Diệt Băng Trảo mới chỉ ở mức Đắc Tâm Ứng Thủ mà uy lực đã vô cùng khủng khiếp. Một khi đạt tới Xuất Thần Nhập Hóa, uy năng sẽ tăng lên gấp bội. Khi đó, Tiểu Bạch mới thực sự sở hữu thực lực kinh người đủ sức trấn áp Yêu Vương cùng đẳng cấp!
Về phần Liệt Diễm, chiến lực trong thời gian ngắn đều phải trông cậy vào Tiểu Bạch, nên nàng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng làm tròn vai trò hỗ trợ. Trong các chiến kỹ hỗ trợ của nàng, có hai kỹ năng mang tính chất sống còn!
Then chốt thứ nhất chính là Quang Độn Thuật — Song Ảnh Độn Pháp!
Từ việc Diệp Hàn có thể dựa vào Song Ảnh Độn Pháp để chém chết con U Minh Phi Thiên Hổ kia là đủ thấy, độn pháp tuyệt đối không chỉ dùng để chạy trốn!
Độn pháp còn có thể dùng để tấn công, xuất quỷ nhập thần, đánh cho kẻ địch trở tay không kịp, chính là chiến kỹ bổ trợ đắc lực nhất cho những đòn tập kích bất ngờ!
Hơn nữa, việc dùng độn thuật để thoát thân cũng cực kỳ quan trọng đối với Diệp Hàn!
Hiện tại độ thuần thục của Song Ảnh Độn Pháp mới chỉ ở mức Đắc Tâm Ứng Thủ, còn để lộ quá nhiều sơ hở và dấu vết để truy lùng. Chỉ cần kẻ địch sở hữu chiến kỹ cảm tri hơi cao cấp một chút là đã có thể phá giải, tìm ra vị trí chuẩn xác của Diệp Hàn. Nếu có thể nâng lên mức Lô Hỏa Thuần Thanh hoặc Xuất Thần Nhập Hóa, độ an toàn của hắn sẽ tăng lên gấp bội.
Then chốt thứ hai chính là chiến kỹ bổ trợ Thiên Thần Hạ Phàm của Liệt Diễm!
Thiên Thần Hạ Phàm có thể tăng mạnh một lượng lớn hồn lực cho Diệp Hàn trong thời gian ngắn, đồng thời cường hóa toàn diện các thuộc tính như sức mạnh, độ nhanh nhẹn, kháng nguyên tố. Hồn lực của Diệp Hàn tăng vọt cũng đồng nghĩa với việc uy năng chiến kỹ của Tiểu Bạch sẽ bước lên một tầm cao mới!
Lúc này, Liệt Diễm đã luyện Thiên Thần Hạ Phàm tới mức Lô Hỏa Thuần Thanh, hiệu quả phát ra vốn đã vô cùng kinh khủng. Nếu có thể đưa kỹ năng này chạm ngưỡng Xuất Thần Nhập Hóa, chiến lực của Tiểu Bạch chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn nữa!
"Liệt Diễm, ngươi hãy tu luyện Song Ảnh Độn Pháp trước, đưa nó lên Lô Hỏa Thuần Thanh, sau đó thử xem có thể đẩy Thiên Thần Hạ Phàm lên Xuất Thần Nhập Hóa hay không."
"Liệt Diễm hiểu rồi, chủ nhân!" Nàng gật đầu.
Độ khó tu luyện của Song Ảnh Độn Pháp chắc chắn cao hơn Thiên Thần Hạ Phàm gấp nhiều lần. Diệp Hàn cũng không dám chắc trong vòng ba ngày có thể đưa nó lên Xuất Thần Nhập Hóa hay không. Nếu dồn toàn bộ thời gian vào độn pháp mà rốt cuộc không chạm tới ngưỡng đó thì lỗ vốn to!
Bởi vậy, Diệp Hàn chọn phân bổ một phần thời gian sang việc tu luyện Thiên Thần Hạ Phàm.
Tiểu Bạch và Liệt Diễm bắt đầu vùi đầu khổ luyện chiến kỹ, còn Diệp Hàn liên tục dùng Lạc Ấn Thủy Tinh để hấp thu các phù ấn chiến kỹ rơi rụng trên mặt đất. Số phù ấn này nếu trong vòng ba ngày không được thu vào thủy tinh thì sẽ tan biến hoàn toàn vào trời đất.
Hai ngày sau.
Một luồng thánh quang thông thiên triệt địa bỗng nhiên giáng xuống người Liệt Diễm. Thể hình nàng lại tăng vọt, biến thẳng thành một nữ thần ánh sáng cao tới bốn mươi mét. Đôi cánh quang minh sau lưng ngưng tụ thêm phần rắn rỏi và khổng lồ, chiến giáp quang nguyên tố trên thân tỏa ra ánh vàng chói lọi, hai luồng kim quang trong mắt đặc quánh như thực chất. Nàng sừng sững như một thánh thiên sứ bước ra từ thần thoại phương Tây, khí tức khủng bố từ trên người nàng ầm ầm nổ tung!
Diệp Hàn thoáng kinh ngạc, ngay sau đó mừng rỡ tột cùng!
"Chủ nhân, Tiểu Bạch tỷ tỷ, Liệt Diễm thành công rồi!" Thân hình Liệt Diễm khẽ run rẩy vì quá đỗi kích động. Cuối cùng nàng cũng lĩnh ngộ được chiến kỹ đầu tiên ở cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa, điều này đối với nàng có ý nghĩa vô cùng to lớn.
"Oa, chúc mừng Liệt Diễm muội muội! Không ngờ muội lại thành công trước cả ta đấy!" Tiểu Bạch mừng rỡ reo vang.
Thiên Thần Hạ Phàm! Xuất Thần Nhập Hóa! Đã đạt!
"Làm tốt lắm! Hóa ra Thiên Thần Hạ Phàm khi đạt đến Xuất Thần Nhập Hóa còn có thêm hiệu ứng gia tăng thể hình, đặc tính tăng độ thân hòa quang nguyên tố cũng cực kỳ đáng sợ. Xem ra chiến kỹ này đâu chỉ dùng được cho Ngự Yêu Sư!"
Bản thân Thiên Thần Hạ Phàm vốn sẽ cường hóa độ thân hòa quang nguyên tố, nhưng nếu cường hóa cho Ngự Yêu Sư thì Diệp Hàn vốn không nắm giữ quang nguyên tố, đặc tính này coi như vô dụng. Chỉ khi thi triển lên mục tiêu mang thuộc tính quang mới có thể phát huy uy năng mạnh mẽ nhất.
Liệt Diễm khẽ động ý niệm, thân hình thu nhỏ trở về kích thước bình thường.
"Vẫn còn một ngày, Liệt Diễm có thể thử xem có đưa nổi Song Ảnh Độn Pháp lên Xuất Thần Nhập Hóa hay không!"
Tiểu Bạch nắm chặt móng vuốt nhỏ: "Xem ra ta cũng phải nỗ lực gấp bội mới được! Cố lên, mau mau Xuất Thần Nhập Hóa cho ta!"
Tiểu Bạch thấy Liệt Diễm đã thành công thì trong lòng cũng vô cùng sốt ruột, nhưng điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Diệp Hàn.
Thiên Thần Hạ Phàm của Liệt Diễm dẫu sao cũng chỉ là chiến kỹ địa giai hạ phẩm, độ khó tu luyện chắc chắn thấp hơn nhiều so với chiến kỹ địa giai trung phẩm Cấm Diệt Băng Trảo của Tiểu Bạch. Việc Thiên Thần Hạ Phàm chạm ngưỡng Xuất Thần Nhập Hóa trước cũng là lẽ đương nhiên.
Chỉ vẻn vẹn một giờ sau, lại một luồng khí tức băng lãnh thấu xương ập tới. Diệp Hàn chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình như ngưng trệ trong khoảnh khắc. Tất cả bắt nguồn từ vuốt băng màu lam thẫm vừa ngưng tụ trước mặt Tiểu Bạch!
Vuốt băng lóe lên, để lại một chuỗi tàn ảnh xanh thẫm!
"Thành rồi, thành rồi, chủ nhân!" Tiểu Bạch mừng như điên.
Trong lòng Diệp Hàn chấn động tột cùng!
"Không hổ danh là chiến kỹ địa giai trung phẩm! Sau khi đạt đến Xuất Thần Nhập Hóa lại có thêm hiệu ứng kinh hồn là phong tỏa tư duy của kẻ địch xung quanh. Kẻ nào tâm trí không kiên định hoặc linh hồn không đủ mạnh, e rằng chỉ cần nhìn vuốt băng này một cái là rơi vào trạng thái đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, căn bản không cách nào phản kháng!"
Cấm Diệt Băng Trảo vốn dĩ đã có khả năng công kích linh hồn. Khi thuộc tính này được cường hóa tới cực hạn, nó bắt đầu can thiệp vào sự vận hành tư duy của đối thủ. Cao thủ so chiêu, thắng bại thường định đoạt trong chớp mắt. Nếu bất ngờ dùng Cấm Diệt Băng Trảo cấp Xuất Thần Nhập Hóa để đánh lén, dẫu chỉ làm chậm phản xạ của đối phương một phần nghìn giây thôi cũng đủ để phân định sinh tử!
"Rất tốt! Rất tốt! Tiếp theo ngươi hãy tu luyện Lôi Đình Địa Ngục. Nếu có thể đưa Lôi Đình Địa Ngục lên Xuất Thần Nhập Hóa, ngươi có thể thử lĩnh ngộ chiến kỹ địa giai thượng phẩm Lôi Đình Thần Phạt!"
Tiểu Bạch đã luyện Lôi Đình Địa Ngục tới mức Lô Hỏa Thuần Thanh từ rất lâu. Nhưng vì nàng chủ tu hệ thủy nên khả năng lĩnh ngộ hệ lôi không quá xuất sắc, Lôi Đình Địa Ngục cứ kẹt mãi ở bình cảnh, chưa tìm ra cơ duyên để chạm tới Xuất Thần Nhập Hóa.
Nếu Tiểu Bạch có thể đưa Lôi Đình Địa Ngục lên Xuất Thần Nhập Hóa, điều đó sẽ mang ý nghĩa cực lớn cho việc tu luyện các chiến kỹ hệ lôi sau này. Đặc biệt là Lôi Đình Thần Phạt, với tư cách là chiến kỹ địa giai thượng phẩm cao hơn Cấm Diệt Băng Trảo một bậc, uy năng hủy thiên diệt địa là điều chắc chắn. Lĩnh ngộ thành công, Tiểu Bạch sẽ nắm trong tay thêm một con bài tẩy đáng sợ!
Thời gian thấm thoắt trôi mau, hơn hai mươi giờ đã vụt qua. Bảy mươi hai viên Tinh Nguyên Đan của Diệp Hàn đã bị cắn sạch không còn một mống.
Thế nhưng cả Tiểu Bạch lẫn Liệt Diễm đều chưa thể đưa chiến kỹ đang luyện lên cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa. Trên mặt cả hai đều lộ rõ vẻ thất vọng và không cam lòng.
"Chủ nhân, xin lỗi người nha!" Hai tai Tiểu Bạch cụp hẳn xuống.
"Chủ nhân, Liệt Diễm làm người thất vọng rồi." Nàng cũng buồn bã ủ rũ.
Diệp Hàn mỉm cười an ủi: "Các ngươi đã làm ta vô cùng hài lòng rồi, không cần tự trách. Nhìn xem đây là gì?"
Nói rồi, Diệp Hàn móc thêm mười viên Tinh Nguyên Đan: "Cho các ngươi thêm mười giờ nữa. Đây là mười giờ cuối cùng thật đấy! Sau mười giờ này, lượng Tinh Nguyên Đan dự trữ của chúng ta chỉ còn lại hai mươi viên, bắt buộc phải giữ lại phòng thân lúc tác chiến, không thể tiếp tục tiêu hao điên cuồng như thế này được nữa. Thế nên bất luận thành hay bại, chúng ta đều phải dừng việc rèn luyện chiến kỹ lại!"
Hiện tại hiệu ứng chiếu sáng chưa biến mất, Diệp Hàn dứt khoát kéo dài thêm mười giờ. Dù sao cơ hội ngàn năm có một này một khi bỏ lỡ sẽ không bao giờ có lại.
Đặc biệt là Song Ảnh Độn Pháp của Liệt Diễm, nếu ở đây còn không luyện thành Xuất Thần Nhập Hóa thì ra ngoài càng khó hơn lên trời.
"Thành được hay không, hoàn toàn dựa vào tạo hóa của các ngươi!"
