Chương 242
Chương 242: Hiệu quả của Thần Thánh Tí Hộ
Đăng ngày 28/09/2026
19
Liệt Diễm cũng cảm nhận được áp lực cực lớn!
Nàng thế mà phải lập tức thử nắm giữ hai môn chiến kỹ có độ khó không hề nhỏ!
Diệp Hàn giới thiệu tiếp: "Trong đó 《Triệu Hoán · Viêm Nhật Đại Xà》 là tổ hợp chiến kỹ địa giai hạ phẩm, uy năng khủng bố, tác dụng cực nhiều, nếu lĩnh ngộ thành công, tổng chiến lực của chúng ta sẽ lại tăng thêm một bậc!"
"《Thần Thánh Tí Hộ》 lại đặc biệt quan trọng với việc phòng ngự tinh thần. Tứ Đại Quốc Liệp Yêu Đại Tái sắp diễn ra, đối thủ cạnh tranh của chúng ta hẳn sẽ có không ít siêu cấp thiên kiêu am hiểu công kích tinh thần, em phải ưu tiên lĩnh ngộ, ưu tiên tu luyện!"
Liệt Diễm gật đầu: "Chủ nhân, Liệt Diễm hiểu rồi!"
Diệp Hàn đặt hai viên tinh thể ấn ký chiến kỹ vào tay Liệt Diễm: "Dù có vẻ ta lải nhải như bà già, nhưng ta vẫn phải nhắc em, đừng gượng ép. Dẫu tổ hợp chiến kỹ địa giai khó mua, nhưng tổn thất bấy nhiêu vẫn còn hơn để linh hồn em bị thương!"
《Lôi Đình Thần Phạt》 là chiến kỹ địa giai thượng phẩm, còn 《Triệu Hoán · Viêm Nhật Đại Xà》 là tổ hợp chiến kỹ địa giai hạ phẩm. Dù phẩm giai thấp hơn, song 《Triệu Hoán · Viêm Nhật Đại Xà》 lại hiếm hơn 《Lôi Đình Thần Phạt》 rất nhiều, chỉ có giá thành là kém hơn một chút. Nếu lần này lĩnh ngộ thất bại, muốn mua lại trong thời gian ngắn e rằng chẳng dễ dàng gì.
Một khi Liệt Diễm lĩnh ngộ 《Triệu Hoán · Viêm Nhật Đại Xà》 thất bại, sẽ không có cơ hội thứ hai!
Liệt Diễm hiện nắm giữ kiến thức cơ bản vô cùng phong phú, dù Diệp Hàn không nói nàng cũng hiểu đạo lý này. Chính vì thế Diệp Hàn mới đặc biệt nhấn mạnh, tuyệt đối không được cắn răng gượng ép để học bằng được 《Triệu Hoán · Viêm Nhật Đại Xà》!
"Vâng, vậy em bắt đầu đây!"
"Cố lên!"
Liệt Diễm muốn lĩnh ngộ chiến kỹ hệ quang địa giai trung phẩm 《Thần Thánh Tí Hộ》 trước, độ khó nhỏ hơn 《Triệu Hoán · Viêm Nhật Đại Xà》 rất nhiều.
《Thần Thánh Tí Hộ》 là chiến kỹ phòng ngự tinh thần được Tần Phỉ Phỉ vạch sẵn khi quy hoạch chiến kỹ, vốn là chiến kỹ tiến giai của môn huyền giai thượng phẩm 《Quang Chi Tí Hộ》.
Liệt Diễm đã sớm tu luyện 《Quang Chi Tí Hộ》 tới cảnh giới Lô Hỏa Thuần Thanh, chẳng qua chưa từng dùng đến mà thôi.
《Quang Chi Tí Hộ》 rốt cuộc cũng chỉ là chiến kỹ phòng ngự tinh thần huyền giai thượng phẩm. Hiện tại Diệp Hàn chỉ coi như bước đầu có thủ đoạn phòng ngự trước đòn công kích tinh thần, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để hắn an tâm!
Tứ Đại Quốc Liệp Yêu Đại Tái lần này thiên kiêu như mây, toàn bộ đều là những nhân vật kiệt xuất trong nhóm tân sinh năm nhất của các nước, những kẻ ngự trị trong top vài chục của bảng xếp hạng. Do đó, chắc chắn sẽ xuất hiện những thiên kiêu am hiểu đủ loại chiến kỹ. Trong số đó, công kích tinh thần là quỷ dị nhất. Ví như Cấm Diệt Băng Trảo ở cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa của Diệp Hàn, khoảnh khắc đánh ra đủ sức tác động tới tư duy kẻ địch, tập kích bất ngờ vô cùng trí mạng.
Thiên kiêu các nước tại Đại Tái Săn Yêu lần này chỉ sợ đều dùng chiến kỹ khởi điểm từ huyền giai cực phẩm trở lên, phần lớn đều dùng chiến kỹ địa giai để nghênh chiến. Nếu chỉ trông cậy vào 《Quang Chi Tí Hộ》 huyền giai thượng phẩm, Diệp Hàn dĩ nhiên không thể yên lòng.
Một khi chiến kỹ công kích tinh thần áp chế phẩm giai của chiến kỹ phòng ngự tinh thần, khả năng bảo vệ sẽ bị suy giảm cực mạnh!
Nhưng nếu có thể tu luyện 《Thần Thánh Tí Hộ》 tới cảnh giới Lô Hỏa Thuần Thanh, Diệp Hàn sẽ chẳng còn bất kỳ nỗi lo nào về phương diện này nữa!
Đây chính là chiến kỹ phòng ngự tinh thần địa giai trung phẩm! Cho dù thiên kiêu khác có tình cờ lĩnh ngộ thành công chiến kỹ công kích tinh thần địa giai trung phẩm, thì Độ Thuần Thục Chiến Kỹ cũng tuyệt đối không thể nào đạt tới Lô Hỏa Thuần Thanh!
Dẫu sao đâu phải thiên kiêu nào cũng dị biệt như Tần Phỉ Phỉ, chỉ chuyên tâm dồn sức cho đúng một môn chiến kỹ.
Bởi vì 《Thần Thánh Tí Hộ》 thuộc về hệ quang, mà các chiến kỹ hệ quang như 《Thiên Thần Hạ Phàm》, 《Song Ảnh Độn Pháp》 của Liệt Diễm đều đã đạt tới Xuất Thần Nhập Hóa, khả năng lĩnh ngộ chiến kỹ hệ quang tất nhiên cao đến mức khó tin. Thế nên việc lĩnh ngộ 《Thần Thánh Tí Hộ》 hoàn toàn là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay.
Dưới Chế Độ Siêu Huấn Luyện, trong mười ngày, cắn thêm mười mấy viên Tinh Nguyên Đan thì hoàn toàn nắm chắc tu luyện tới cấp bậc Lô Hỏa Thuần Thanh, khéo Liệt Diễm còn có thể bớt chút thời gian để nâng cao cấp bậc.
Còn về 《Triệu Hoán · Viêm Nhật Đại Xà》, được thì tốt, không được thì thôi. Dù sao chiến kỹ tiến giai của nó là 《Triệu Hoán · Phệ Nhật Cự Mãng》 về cơ bản chẳng thể nào kiếm được trong thời gian ngắn, trừ phi hệ thống nổ vận may rơi ra trực tiếp. Xác suất ư... Suốt quãng thời gian dài như vậy mà Diệp Hàn mới chỉ nhận được một môn 《Vô Hạn Thiết Cát》 cực kỳ trân quý từ hệ thống là đủ hiểu rồi.
Huống hồ, 《Triệu Hoán · Phệ Nhật Cự Mãng》 còn là tổ hợp chiến kỹ địa giai cực phẩm, quý giá hơn 《Vô Hạn Thiết Cát》 rất nhiều, độ hiếm không hề thua kém chiến kỹ thiên giai hạ phẩm!
Chiến kỹ thiên giai khủng bố, đó là đặc quyền dành riêng cho những đại lão thực thụ của các nước!
Vì vậy, Diệp Hàn không ôm quá nhiều hy vọng.
Một tiếng rưỡi sau, phía Tiểu Bạch vẫn không một chút động tĩnh, nàng chỉ thi thoảng khẽ nhíu mày, như thể đụng phải một đề toán hóc búa, nhưng chốc lát sau lại dãn ra.
Sắc mặt Liệt Diễm hơi tái nhợt, nhưng rất nhanh đã mở bừng mắt. Nàng vung ngón tay ngọc, hai chiếc khiên sáng bán trong suốt khổng lồ lập tức thành hình ở hai bên sườn Diệp Hàn, chậm rãi xoay tròn quanh người hắn.
Diệp Hàn tức thì cảm thấy lòng bình tĩnh lại không ít. Nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được trên linh hồn mình như được bọc một lớp vỏ trứng hệ quang khổng lồ, tâm trạng căng thẳng cũng vơi đi rất nhiều!
Liệt Diễm đã lĩnh ngộ 《Thần Thánh Tí Hộ》 thành công khá nhẹ nhàng!
"Xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp ngộ tính của em rồi. Có lẽ 《Song Ảnh Độn Pháp》 ở cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa đã tích lũy cho em quá nhiều ưu thế về hệ quang. Mau lại đây nghỉ ngơi chút đi, lát nữa hãy thử lĩnh ngộ 《Triệu Hoán · Viêm Nhật Đại Xà》!"
Liệt Diễm ngoan ngoãn sà vào bên cạnh Diệp Hàn: "Chủ nhân, ôm ôm!"
"Ừ..."
Thân thể mềm mại của Liệt Diễm rất nhanh đã nép vào lồng ngực ấm áp của Diệp Hàn rồi chìm vào giấc ngủ. Dù sao cũng là lĩnh ngộ chiến kỹ địa giai trung phẩm, ngoài mặt trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tiêu hao tinh thần lẫn thể năng của nàng chắc chắn không hề nhỏ.
Diệp Hàn lén véo nhẹ gò má trắng nõn mịn màng của Liệt Diễm, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Liệt Diễm tuy mang vóc dáng của người trưởng thành, nhưng thực chất chỉ là một bé gái mới chào đời chưa đầy một năm. Nàng ỷ lại hắn hệt như con cái dựa dẫm vào cha mẹ. Cơ mà Liệt Diễm có lẽ đã học thói xấu từ Tiểu Bạch, Diệp Hàn cứ cảm thấy dạo này nàng bắt đầu nảy sinh chút tâm tư mờ ám khác.
Hai tiếng sau, Liệt Diễm mơ màng tỉnh giấc. Sau khi chén sạch một đĩa lớn thức ăn yêu thú, nàng lại tràn đầy tinh thần, cái bụng nhỏ no căng tròn: "Cảm ơn chủ nhân! Tuy em không rành hệ hỏa lắm, nhưng Liệt Diễm thấy mình làm được đó nha!"
Diệp Hàn gật đầu: "Ta cũng thấy có cơ hội. Có lòng tin là tốt, nhưng đừng tạo áp lực cho mình!"
Liệt Diễm bắt đầu nhắm nghiền hai mắt, lĩnh ngộ 《Triệu Hoán · Viêm Nhật Đại Xà》. Phía Tiểu Bạch vẫn không một tiếng động, nhưng Diệp Hàn có thể cảm nhận được tần suất nhíu mày của nàng ngày một dồn dập.
Xem ra áp lực mà 《Lôi Đình Thần Phạt》 đè lên linh hồn nàng đang tăng vọt từng khắc!
《Triệu Hoán · Viêm Nhật Đại Xà》 là tổ hợp chiến kỹ mang song thuộc tính quang và hỏa. Riêng việc tinh thông hệ quang chỉ giúp giảm bớt một phần độ khó khi lĩnh ngộ. Liệt Diễm dù nắm giữ thuộc tính hỏa nhưng lại không hề am hiểu. Cho đến tận bây giờ, ngoại trừ chiến kỹ thiên phú Liệt Diễm Phong Bạo, nàng chưa có nổi một môn chiến kỹ hệ hỏa nào ra hồn!
