Chương 315
Chương 315: Bạch Ngự Yêu Sư, không đấu đá nội bộ
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trong trận doanh Bạch Ngự Yêu Sư, mỗi một bí cảnh ổn định đều mang một mã số riêng biệt do Ngự Yêu Sư Liên Minh thống nhất khởi tạo và ban hành.
Mỗi mã số là độc nhất vô nhị, ẩn chứa ý nghĩa khác nhau.
Chẳng hạn như ba bí cảnh dành cho Diệp Hàn chọn lần này lần lượt là z-lv45-057, z-lv43-038 và z-lv44-064.
Chữ cái "z" ở đầu đại diện cho bí cảnh cỡ trung, nếu là bí cảnh cỡ nhỏ sẽ bắt đầu bằng chữ "x".
Bí cảnh cỡ lớn bắt đầu bằng chữ "d".
Còn bí cảnh siêu lớn sẽ bắt đầu bằng chữ "c".
"lv45" đại diện cho cấp bậc hạn chế của bí cảnh là cấp 45!
Nếu Diệp Hàn vượt quá cấp 45, hắn sẽ không thể bước vào được nữa. Nhưng yêu thú khế ước mà hắn mang theo có thể vượt cấp 45, chỉ là sau khi vào bí cảnh, thực lực nhục thân sẽ bị áp chế ở ngưỡng tối đa cấp 45!
Nói cách khác, một khi Diệp Hàn đột phá cấp 46, hắn buộc phải dựa vào thế lực của bản thân để khai thác bí cảnh này, bằng không chỉ có thể bắt tay hợp tác với thế lực khác để cùng chia chác lợi ích thu về!
Mà bản thân Diệp Hàn căn bản chẳng có chút thế lực nào.
Thế lực duy nhất có chút liên quan tới hắn chỉ có Vương Gia. Nhưng với thực lực của Vương Gia, khai thác một bí cảnh cỡ nhỏ đã trầy vi tróc vẩy, huống chi là bí cảnh cỡ trung.
Một bí cảnh cỡ trung đủ làm nền tảng nội tình cho một đại gia tộc hạng nhất cấp tỉnh!
Thế nên Diệp Hàn còn phải cân nhắc kỹ xem nên bắt tay với thế lực nào trong nước để hoàn thành công tác khai thác bí cảnh suốt 20 năm này.
Trong 20 năm, Diệp Hàn hoàn toàn có thể phủi tay làm chưởng quầy vung vẩy, mỗi năm chỉ việc ngồi đếm tiền chia hoa hồng.
"057" đại diện cho bí cảnh cỡ trung giới hạn cấp 45 thứ năm mươi bảy mà trận doanh Bạch Ngự Yêu Sư nắm giữ.
Trong ba bí cảnh này, z-lv45-057 là bí cảnh khoáng sản. Điều này không có nghĩa là nó chỉ toàn khoáng thạch, tiêu chuẩn định nghĩa của bí cảnh khoáng sản là: trong phạm vi mười vạn cây số quanh cánh cổng truyền tống, tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú, còn tài nguyên yêu thú lại ít hơn so với bí cảnh cấp 45 thông thường.
Chỉ những bí cảnh có môi trường cực kỳ khắc nghiệt mới sở hữu lượng tài nguyên khoáng sản dồi dào nhất!
Tựa như bí cảnh cỡ nhỏ đầu tiên mà Diệp Hàn từng đặt chân tới, do thường xuyên bị Liệt Diễm Phong Bạo càn quét, mọi tạp chất đều bị nhiệt độ cao thiêu rụi, khiến độ cứng của nham thạch dưới lòng đất đạt tới mức kinh người. Những tảng đá cứng rắn kia đều có thể tinh luyện ra kim loại quý hiếm dùng để chế tạo hợp kim cao giai, toàn bộ đều là quặng kim loại.
Loại quặng kim loại phổ thông này, dẫu có mười vạn khối, một triệu khối cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền. Cần phải khai thác lâu dài, liên tục không ngừng rồi tinh luyện ngay tại chỗ thì mới có thể biến thành từng dòng tiền cuồn cuộn chảy vào túi.
Thế nhưng dưới môi trường khắc nghiệt bực này, muốn tiến hành khai khoáng quy mô lớn và ổn định thì độ khó lại cao đến cùng cực!
z-lv43-038 thuộc về bí cảnh yêu thú. Bí cảnh yêu thú được định nghĩa là trong phạm vi mười vạn cây số quanh cánh cổng truyền tống có bầy đàn yêu thú đông đúc, tài nguyên khoáng sản tương đối ít ỏi.
Nhiều bầy đàn yêu thú chứng minh điều gì? Chứng minh môi trường bên trong bí cảnh này cực kỳ thích hợp cho yêu thú sinh tồn!
Môi trường khắc nghiệt tương đối ít!
Nó giống hệt như vùng hoang dã của Tinh Cầu Ngụy Lam, yêu thú tụ tập thành đàn thành lũ.
Bí cảnh loại này thích hợp nhất để săn giết yêu thú quy mô lớn, thu thập yêu đan, chiến kỹ và thịt yêu thú!
Còn z-lv44-064 là bí cảnh tổng hợp, nghĩa là điều kiện gì cũng có một chút nhưng chẳng mặt nào thực sự nổi trội. Nơi này muốn khai khoáng cũng được, mà đi săn yêu thú cũng xong...
Trầm ngâm giây lát, Diệp Hàn dứt khoát quyết định.
"Tôi chọn bí cảnh yêu thú z-lv43-038!"
"Được, nếu cậu đã xác nhận thì ký tên vào bản thỏa thuận chuyển nhượng bí cảnh này đi!"
Diệp Hàn không chút chần chừ, vung bút ký ngay tên mình lên đó!
"Để hoàn tất toàn bộ thủ tục bàn giao sẽ mất chừng một tháng. Sau khi các quốc gia bàn giao xong xuôi sẽ báo cho quân phương Thần Long Quốc tiếp quản, cậu cứ việc đợi tin từ quân phương."
"Đã rõ!"
Hiện tại Diệp Hàn thiếu nhất là thứ gì?
Chính là thi thể Yêu Vương!
Dù Học viện Thần Long Đại Đạo cũng sở hữu không ít bí cảnh cỡ trung để Diệp Hàn săn giết yêu thú cấp Yêu Vương, nhưng trong học viện nhân tài nhiều như mây. Tân sinh năm nhất có lẽ khó lòng uy hiếp được Yêu Vương, song những học viên năm hai, năm ba đủ sức săn giết Yêu Vương lại có thừa.
Tăng nhiều cháo ít!
Muốn tìm được một đầu Yêu Vương trong bí cảnh của Đại Đạo Học Viện chẳng phải chuyện dễ, hơn nữa khi động thủ chiến đấu, Diệp Hàn còn đối mặt với nguy cơ bại lộ các con bài tẩy khác!
Dù sao người thám hiểm ở bất kỳ bí cảnh nào cũng có ít nhất hàng trăm học viên, đâu chỉ riêng mình hắn.
Nhưng nếu nắm giữ một bí cảnh tư nhân, những nỗi lo lắng ấy sẽ tan biến sạch sành sanh!
Chỉ cần tiến vào rồi phong tỏa hoàn toàn bí cảnh, hắn sẽ là người duy nhất của Úy Lam Văn Minh tồn tại bên trong. Hắn có thể thỏa sức phô diễn toàn bộ thực lực, tùy ý đồ sát mọi yêu thú trong tầm mắt!
"Thời gian một tháng này vừa hay có thể quay về bế quan một trận cho tử tế, nâng toàn bộ đẳng cấp lên cấp 43, những chiến kỹ then chốt cũng cần nhiều thời gian để cày độ thuần thục!"
Hiện tại, Lôi Đình Thần Phạt cùng Ngũ Lôi Diệt Đỉnh của Tiểu Bạch vẫn chưa chạm tới cảnh giới Lô Hỏa Thuần Thanh.
Độ thuần thục của Chiêu Hoán • Viêm Nhật Đại Xà và Thần Thánh Chi Tiễn của Liệt Diễm cũng thấp đến thảm thương. Chưa kể Tần Phỉ Phỉ còn cho hắn Cực Ảnh Độn Thuật cấp Địa giai hạ phẩm, Liệt Diễm cũng có thể bắt đầu tu hành môn này.
Cực Ảnh Độn Thuật là chiến kỹ tiến giai của Song Ảnh Độn Pháp. Liệt Diễm đã tu luyện Song Ảnh Độn Pháp tới cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa, lại cực kỳ am hiểu quang nguyên tố, việc lĩnh ngộ Cực Ảnh Độn Thuật hoàn toàn dễ như trở bàn tay.
Độ khó lĩnh ngộ của độn thuật vốn chẳng khác biệt là bao so với các chiến kỹ cùng cấp bậc, chỉ là tốc độ tăng độ thuần thục chậm hơn rất nhiều, lúc tu hành tiêu tốn nhiều thời gian hơn mà thôi.
Hoàng cung Thần Viên Quốc.
Sắc mặt Thần Viên Đỉnh hơi tái nhợt. Hắn ngồi lặng lẽ trên hoàng vị, cách đó không xa là Cửu hoàng tử Thần Viên U đang quỳ rạp dưới đất sau khi vội vã chạy tới!
"Phụ hoàng, chẳng lẽ cứ để mặc Diệp Hàn rời khỏi nước ta như vậy sao? Tên này một khi trưởng thành trong tương lai ắt sẽ biến thành mối họa tâm phúc, thậm chí còn dẫn dắt Thần Long Quốc ngồi lên ngai vàng đệ nhất cường quốc, chi phối toàn bộ Úy Lam Văn Minh!"
"Phụ hoàng cam tâm trơ mắt dâng ra biết bao nhiêu quyền lực cùng lợi ích như thế này sao..."
Chát!
Thần Viên U còn chưa kịp dứt lời thao thao bất tuyệt về mối họa Diệp Hàn, Thần Viên Đỉnh đã bật dậy, vung một bạt tai đánh bay gã xa mấy chục mét. Thân hình gã đập rầm vào tường cung điện, răng cửa gãy rụng văng tung tóe khắp sàn!
"Bệ hạ...! Dù sao nó cũng là cốt nhục của chúng ta!" Nam Cung Vũ vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa.
Chỉ có Nam Cung Vũ mới hiểu rõ tâm trạng của Thần Viên Đỉnh lúc này.
Vừa rồi Thần Viên Đỉnh suýt chút nữa mất mạng vì Diệp Hàn, kết quả đứa con ruột này lại chạy tới xúi hắn đi khử Diệp Hàn?
Không bị ăn tát nát mặt mới là lạ!
Điều Nam Cung Vũ sợ hãi là Thần Viên Đỉnh trong cơn thịnh nộ không khống chế nổi lực tay, đánh chết tươi Thần Viên U ngay tại chỗ!
Thần Viên Đỉnh vẫn giữ khuôn mặt không chút cảm xúc, cất giọng sang sảng: "Sự xuất hiện của tiểu hữu Diệp Hàn đã mang lại rạng đông cho toàn bộ Úy Lam Văn Minh chúng ta! Tương lai cậu ấy sẽ cống hiến to lớn cho sự phát triển của cả nền văn minh! Sau này kẻ nào còn dám thốt ra những lời đại loại như vậy, đừng trách ta không niệm tình cốt nhục! Bất luận là ai, không một ai được phép phá hoại tình hữu nghị vững như bàn thạch giữa ta và Diệp tiểu hữu!"
"Cút về cấm túc hai tháng, phạt bổng lộc nửa năm, diện bích hối lỗi cho đàng hoàng! Trận doanh Bạch Ngự Yêu Sư chúng ta tuyệt đối không chơi trò đâm sau lưng, lục đục nội bộ!"
