Chương 324
Chương 324: Ưu thế đáng sợ của huyết mạch Yêu Vương
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nếu Tiểu Bạch có thể luyện một trong hai chiến kỹ Lôi Đình Thần Phạt hoặc Ngũ Lôi Diệt Đỉnh đạt đến cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa, nhiệm vụ săn giết sau khi vào bí cảnh lần này của Diệp Hàn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đặc biệt khi Diệp Hàn muốn khiêu chiến Yêu Hoàng, việc nắm trong tay một môn chiến kỹ Địa giai thượng phẩm đạt mức Xuất Thần Nhập Hóa lại càng then chốt!
Đến cấp bậc Yêu Hoàng, dù đẳng cấp chỉ có cấp 43 cũng có thể tự động lĩnh ngộ chiến kỹ Địa giai cực phẩm. Chỉ có chiến kỹ Địa giai thượng phẩm đạt mức Xuất Thần Nhập Hóa mới đủ sức chống lại chiến kỹ Địa giai cực phẩm!
Nếu Diệp Hàn không có lấy nổi một môn chiến kỹ Địa giai thượng phẩm Xuất Thần Nhập Hóa...
Bất kỳ một đòn chiến kỹ Địa giai cực phẩm nào của Yêu Hoàng tung ra, cả đội Diệp Hàn chẳng ai đỡ nổi. Khi đó, nói đến chuyện săn giết Yêu Hoàng quả thực chỉ là trò cười.
Hoàn toàn là đi nộp mạng dâng đoàn diệt!
Tất nhiên, Xuất Thần Nhập Hóa cũng không thể gượng ép. Nếu Tiểu Bạch thực sự không hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Hàn cũng chẳng hề có ý trách móc nàng.
Cùng lắm thì đổi kế hoạch, không săn Yêu Hoàng mà chỉ săn Yêu Vương là được.
"Liệt Diễm, kế hoạch tu hành của cô rườm rà nhất. Nâng đẳng cấp lên cấp 43 vẫn là nhiệm vụ hàng đầu. Sau khi tăng cấp xong, cô phải lĩnh ngộ Cực Ảnh Độn Thuật trước, sau đó luyện Triệu Hoán • Viêm Nhật Đại Xà đến mức Lô Hỏa Thuần Thanh. Còn có Thần Thánh Chi Tiễn cô vừa học cách đây không lâu, trong vòng một tháng này cũng bắt buộc phải đạt tới Lô Hỏa Thuần Thanh!"
"Về phần Cực Ảnh Độn Thuật, cô rảnh thì luyện một chút là được, trong thời gian ngắn cũng không thể đạt tới mức dùng cho thực chiến. Cụ thể có thể luyện đến bậc thuần thục nào, ta không cưỡng cầu."
"Tuân mệnh, chủ nhân!"
Lý do không cưỡng cầu độ thuần thục của Cực Ảnh Độn Thuật vô cùng đơn giản.
Bởi trong thời gian ngắn, Liệt Diễm dù có liều mạng huấn luyện cũng không làm được!
Cưỡng ép cũng vô ích.
Hồi tu luyện Song Ảnh Độn Pháp, Diệp Hàn đã hiểu rất rõ việc tăng độ thuần thục của độn thuật khó đến mức nào. Lúc trước nếu không phải gặp được Thanh Dao đang không ngừng trôi dạt bản nguyên sinh mệnh dưới lòng đất, khéo chừng đến giờ Song Ảnh Độn Pháp vẫn chưa chạm tới cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa!
Huống hồ Song Ảnh Độn Pháp chỉ là chiến kỹ Huyền giai trung phẩm, còn Cực Ảnh Độn Thuật lại là chiến kỹ Địa giai hạ phẩm. Dù chiến kỹ tiền đề đã Xuất Thần Nhập Hóa, độ khó để tăng độ thuần thục vẫn nhân lên gấp mấy lần!
Dù Liệt Diễm có dành trọn cả tháng trời này chỉ để tu luyện Cực Ảnh Độn Thuật, Diệp Hàn cũng không tin nàng có cơ hội chạm tới bậc Lô Hỏa Thuần Thanh.
Nên cứ để Liệt Diễm tùy hứng tu luyện, thuận theo tự nhiên là được.
Triệu Hoán • Viêm Nhật Đại Xà tuy chỉ là chiến kỹ tổ hợp Địa giai hạ phẩm, nhìn bề ngoài thì uy lực chiến kỹ Địa giai hạ phẩm đã không còn theo kịp cấp bậc chiến đấu của Diệp Hàn, ngay cả chiến kỹ tổ hợp Địa giai hạ phẩm lẽ ra Diệp Hàn cũng chẳng thèm để vào mắt, bởi chiến kỹ thông thường mà yêu thú khế ước của Diệp Hàn tu luyện lúc này tệ nhất cũng là Địa giai trung phẩm.
Thế nhưng, chiến kỹ triệu hoán lại khác!
Giá trị thực chiến của thực thể triệu hoán cực kỳ cao. Chẳng hạn khi quần chiến với đàn quái, có thêm một đơn vị gánh bớt áp lực, hút bớt hỏa lực, những người khác sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ứng phó cũng thong dong hơn.
Quan trọng nhất là!
Thực thể triệu hoán không sợ chết!
Chết rồi, chỉ tốn chút tinh thần lực triệu hoán lại là xong!
Rất nhiều nhiệm vụ tấn công mang tính thăm dò hoàn toàn có thể phái thực thể triệu hoán đi thực hiện.
Ví như nếu Diệp Hàn định săn giết Yêu Hoàng cấp 43 trong bí cảnh, kẻ đầu tiên xông lên thăm dò, bất kể phái Tiểu Y, Tiểu Bạch hay Liệt Diễm thì nguy cơ mất mạng đều cực lớn!
Thực lực của Yêu Hoàng vẫn còn là một ẩn số.
Nhưng nếu phái thực thể triệu hoán đi thử uy lực đòn đánh của Yêu Hoàng thì chẳng sao cả, không chút rủi ro.
Cảm thấy đánh không lại thì lập tức dùng độn thuật rút lui, thấy đánh được thì ùa lên đập.
"Được rồi, bây giờ các cô có thể bắt đầu tu hành!"
"Hệ thống, mở Chế Độ Tu Hành Siêu Cấp, thời hạn ba mươi ngày! Mở Chế Độ Siêu Huấn Luyện, thời hạn ba mươi ngày!"
Diệp Hàn hiện có hơn hai trăm vạn điểm hệ thống, dẫu bật Chế Độ Tu Hành Siêu Cấp liên tục không ngừng nghỉ cũng chẳng hề áp lực. Lượng điểm tiêu hao về cơ bản có thể bỏ qua, tùy tiện giết một con yêu thú cùng cấp với Tiểu Bạch là đã kiếm lại đủ.
[Đinh, mở Chế Độ Tu Hành Siêu Cấp thành công, ký chủ và yêu thú khế ước của ký chủ sẽ nhận được hiệu quả tăng gấp năm tốc độ tu hành trong ba mươi ngày!]
[Đinh, mở Chế Độ Siêu Huấn Luyện thành công, yêu thú khế ước của ký chủ sẽ nhận được hiệu quả tăng gấp mười độ thuần thục chiến kỹ trong ba mươi ngày!]
Gần như ngay tức khắc, Tiểu Y cảm nhận được linh khí trong không khí đang điên cuồng tụ lại quanh nàng. Trước kia hấp thu linh khí chậm như ốc sên bò, giờ đây lại nhẹ nhàng hệt như ăn cơm uống nước.
Tiểu Y bừng tỉnh đại ngộ.
"Đây... đây lẽ nào là hiệu quả từ bí bảo của chủ nhân! Uy lực này... quá mức khủng khiếp rồi!"
"Chẳng trách Tiểu Bạch tỷ tỷ và Liệt Diễm tỷ tỷ đều có thể lấy huyết mạch lục phẩm nhẹ nhàng săn giết Yêu Vương huyết mạch thất phẩm!"
"Chủ nhân lúc nghiêm túc trông phong độ ghê... Ấy chết, mình đang nghĩ cái gì thế này..." Tiểu Y đỏ ửng mặt, vội vàng thu lại tâm tư, chạy đến chỗ Diệp Hàn nhận một túi lớn yêu đan phẩm chất cao.
Cả ba nữ yêu đều có kế hoạch tu hành.
Diệp Hàn sao có thể ngồi không!
Hắn phải tận dụng tối đa một tháng này để tăng cường hồn lực bằng mọi giá!
Sau khi nhận ba trăm điểm hồn lực do Thanh Dao chuyển hóa, tổng hồn lực bùng nổ lên tới 900 điểm, không chỉ uy lực chiến kỹ được cường hóa, mà hiệu quả Minh Tưởng của Diệp Hàn cũng tăng theo.
Đạo lý rất đơn giản.
Cơ số hồn lực của Diệp Hàn tăng lên thì tổng lượng tinh thần cũng nâng cao, lúc khắc họa sợi tóc xanh của Thanh Dao càng thêm thành thạo, giờ đây khẽ động niệm là dễ dàng phác ra một dải dài mười mét.
Mỗi ngày trôi qua, hồn lực của Diệp Hàn đều tăng thêm mười mấy điểm.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một tuần đã trôi qua.
[Đinh, đẳng cấp của Tiểu Bạch tăng lên cấp 43, thực lực được tăng cường toàn diện. Nhận được 2 vạn điểm hệ thống, tổng điểm: 220 vạn điểm!]
Tiểu Bạch rốt cuộc cũng thuận lợi đạt tới cấp 43, thực lực tiến thêm một bước!
Cùng lúc đó, đẳng cấp của Tiểu Y trong vỏn vẹn bảy ngày ngắn ngủi đã tăng liền 6 cấp, hiện tại đã chạm mốc cấp 41!
Nên biết rằng, Liệt Diễm bắt đầu tăng từ cấp 38 mà hiện giờ cũng mới đạt cấp 42, Tiểu Y sắp đuổi kịp nàng đến nơi.
Hơn nữa Diệp Hàn dự đoán, Tiểu Y sẽ chạm mốc cấp 43 cùng ngày với Liệt Diễm!
Sở dĩ tiến cảnh thần tốc như vậy, nguyên nhân cốt lõi là vì Tiểu Y là Yêu Vương!
Tốc độ hấp thu linh khí căn bản của nàng vốn dĩ đã khủng khiếp hơn yêu thú huyết mạch lục phẩm rất nhiều!
Hơn nữa, Diệp Hàn còn bật Chế Độ Tu Hành Siêu Cấp, đồng nghĩa với việc nàng liên tục cắn nuốt yêu đan phẩm chất cao không cần tốn thời gian luyện hóa với hiệu suất gấp năm lần một Yêu Vương bình thường!
Chế Độ Tu Hành Siêu Cấp khuếch đại tốc độ hấp thu linh khí của Yêu Vương lên một nấc thang mới, tốc độ tăng cấp không nhanh mới là chuyện lạ!
Có thể nói tốc độ tăng cấp này đủ khiến người ta chết khiếp!
Đây cũng chính là lý do vì sao trước kia viện trưởng lại nghiêm túc nhấn mạnh với Diệp Hàn rằng, theo đà thăng cấp, Yêu Vương sẽ ngày càng bỏ xa yêu thú huyết mạch lục phẩm!
Ưu thế của huyết mạch Yêu Vương không chỉ thể hiện ở chiến lực, mà bao trùm trên mọi phương diện, từ tốc độ tu hành cho đến khả năng lĩnh ngộ chiến kỹ!
