Chương 372
Chương 372: Thành tựu kinh người của Liệt Diễm
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hiện tại, toàn bộ Thụ Viên Nhân Văn Minh đã không thể dùng hai chữ "canh tân" để hình dung nữa. Dưới tầm ảnh hưởng tuyệt đối của Diệp Hàn, nền văn minh mấy trăm triệu dân này chẳng khác nào một bức tượng đất sét, mặc hắn nhào nặn theo ý chí, đắp nặn ra hình dáng tương lai.
Điều này tạo cho Liệt Diễm một sàn diễn khổng lồ để phát huy hết tài năng.
Chế độ quản lý và sách lược vận hành hiện đại của Tinh Cầu Ngụy Lam vượt xa Thụ Viên Nhân Văn Minh không biết bao nhiêu năm. Dưới hệ thống mới, mọi mặt đều hoàn toàn nghiêng trời lệch đất.
Về phương diện đời sống, mỗi Thụ Viên Nhân lao động đều hiệu quả hơn, có mục đích rõ ràng, thu hoạch lớn hơn mà lại nhàn nhã hơn trước, nhờ vậy mức độ hạnh phúc của tầng lớp bình dân đều được nâng cao rõ rệt.
Đời sống tầng lớp đáy dễ thở hơn, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, lớp trẻ Thụ Viên Nhân cũng có thêm cơ hội gia tăng dân số.
Hiện giờ Thụ Viên Nhân mới chỉ thăm dò chưa tới một phần tám thế giới bí cảnh, mức độ khai thác tài nguyên chưa tới một phần nghìn. Đừng nói vài trăm triệu người, dù Thụ Viên Nhân Văn Minh có tới vài chục tỷ người cũng thừa sức nuôi sống.
Vì vậy, chính sách do Liệt Diễm ban hành tập trung khuyến khích sinh sản. Sinh con không chỉ nhận được lương thực, tiền thưởng, phàm là phụ nữ sinh đủ năm con còn được Thần Điện Chư Thần Chi Vương trao tặng huy chương danh dự đáng ghen tị.
Quy mô dân số quyết định nền tảng phát triển của nền văn minh, cũng quyết định độ mạnh yếu của lực lượng tín ngưỡng mà Diệp Hàn nhận được, thế nên khuyến khích sinh sản là quốc sách hàng đầu.
Sinh ra rồi không thể bỏ mặc, phải tiếp nhận giáo dục tu hành từ nhỏ, bắt đầu Minh Tưởng ngay từ ba tuổi. Sau khi tu hành, thực lực tín đồ Thụ Viên Nhân tăng lên, lực lượng tín ngưỡng cung cấp cho Diệp Hàn cũng theo đó tăng mạnh.
Nhìn lại lúc Diệp Hàn mới ngưng tụ thần cách là thấy rõ: khi ấy chỉ có hơn hai triệu chiến sĩ tinh anh Thụ Viên Nhân cung cấp tín ngưỡng, hắn nhận được 600 điểm hồn lực tăng phúc.
Ba ngày tiếp theo, tín ngưỡng lan rộng khắp nơi, Diệp Hàn thu nạp bốn trăm triệu tín đồ Thụ Viên Nhân bình thường.
Thế nhưng bốn trăm triệu tín đồ này chỉ mang lại cho hắn vẻn vẹn 900 điểm hồn lực!
Điều đó chứng minh tầm quan trọng của tín đồ chất lượng cao.
Một tín đồ cấp Yêu Vương có thể sánh ngang hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu tín đồ bình thường!
Đa số Thụ Viên Nhân sinh ra trước đây rất ít khi tu hành, phần lớn họ chỉ lo chạy vạy mưu sinh, phục vụ hậu cần cho tiền tuyến chiến tranh.
Thử nghĩ xem, nếu để bốn trăm triệu người này đều tu hành, cấp bậc đều tăng lên cấp 43, hồn lực của Diệp Hàn sẽ tăng tới mức nào?
Một vạn điểm hồn lực?
Hay mười vạn điểm?
Hay là... hàng mấy chục vạn điểm?
Dĩ nhiên, đây là chuyện khó lòng làm được trong thời gian ngắn.
Ngay cả Úy Lam Văn Minh hùng mạnh hơn Thụ Viên Nhân Văn Minh gấp bội cũng chẳng làm nổi!
Độ tuổi của Thụ Viên Nhân khác với nhân loại Tinh Cầu Ngụy Lam, trí tuệ của đứa trẻ Thụ Viên Nhân ba tuổi đã sánh ngang đứa trẻ tám chín tuổi bên Tinh Cầu Ngụy Lam.
Bởi vậy giáo dục là mấu chốt hàng đầu, đường dài và gánh nặng.
Về mặt giáo dục, Liệt Diễm áp dụng chế độ giáo dục nghĩa vụ hai năm. Trong hai năm này học phí miễn hoàn toàn, gia đình nào không đưa con tới trường sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.
Hai năm ở vị diện này tương đương với tám năm trên Tinh Cầu Ngụy Lam!
Thụ Viên Nhân tròn ba tuổi bắt buộc phải vào học viện tu hành giả do thần điện lập ra, hai năm sau thần điện tổ chức khảo hạch công khai thăng cấp. Học viên vượt qua khảo hạch sẽ chuyển tới các phân viện tại các thành trấn lớn để học tiếp, một năm sau lại khảo hạch, đỗ đạt mới được vào học viện thần điện tại đô thành.
Học viên tốt nghiệp học viện sơ cấp có thể trực tiếp gia nhập quân ngũ làm binh lính.
Tốt nghiệp học viện trung cấp tại các thành trấn lớn được phong làm Thần Sứ tam đẳng, bước vào hàng ngũ quý tộc, nắm chức tiểu đội trưởng trong quân đội và được ban phong địa.
Còn học viên tốt nghiệp học viện cao cấp nhất tại đô thành sẽ thăng lên Thần Sứ nhị đẳng, mang tước vị Hầu Tước, giữ chức tướng quân trong quân đội, đồng thời có quyền ưu tiên thăng cấp trong kỳ khảo hạch Thần Sứ nhất đẳng.
Về chế độ tôn giáo, Liệt Diễm chia thần sứ thành bốn đẳng cấp.
Thần Sứ tứ đẳng quản lý việc lớn việc nhỏ trong thôn xóm.
Thần Sứ tam đẳng cai quản vụ việc ở các thị trấn nhỏ.
Thần Sứ nhị đẳng quản lý việc trọng đại tại các thành thị lớn.
Thần Sứ nhất đẳng là nhân sự cốt cán của thần điện, rường cột của toàn bộ nền văn minh, phụ trách giám sát đức tin của mọi thần sứ và truyền đạt thần dụ.
Trên thần sứ là mười đại giám mục, trên giám mục là đại giáo chủ do người nắm quyền lực tối cao — Thần Vương — đích thân cắt cử, còn được xưng tụng là tôi tớ của Thần Vương.
Hiện tại vị trí đại giáo chủ do tù trưởng Thần Thụ bộ lạc của Diệp Hàn đảm nhiệm.
Mười đại giám mục có quyền bỏ phiếu đàn hạch, phủ quyết quyết sách của đại giáo chủ, đồng thời đại giáo chủ cũng có quyền lãnh đạo, giám sát mười đại giám mục. Quyền lực tối cao kiềm chế lẫn nhau, tránh tình trạng độc tài một người nắm hết.
Về thương nghiệp và tài chính.
Liệt Diễm khuyến khích các phú thương mở ngân hàng, thúc đẩy những kẻ có đầu óc kinh doanh lập xí nghiệp, đồng thời lệnh cho ngân hàng thần điện phát hành tiền giấy in hình tượng Diệp Hàn nhằm đẩy nhanh lưu thông tài nguyên và tiền tệ. Kẻ giàu càng thêm giàu, người nghèo chỉ cần chịu khó lao động cũng có tiền dư dả, không lo đứt bữa.
Ngoài bốn phương diện này, Liệt Diễm còn ban hành thêm vô số chế độ khác, quản lý toàn bộ nền văn minh đâu ra đấy, ngay cả Diệp Hàn cũng cực kỳ mong chờ bước phát triển tương lai của Thụ Viên Nhân Văn Minh.
Biết đâu chừng một ngày nào đó, thực lực của Thụ Viên Nhân Văn Minh sẽ đuổi kịp Úy Lam Văn Minh!
Tất nhiên, đó là với điều kiện Úy Lam Văn Minh dậm chân tại chỗ, không có tiến bộ gì.
Một nền văn minh muốn tiến lên đòi hỏi sự tích lũy tài nguyên và thời gian lắng đọng, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều.
Chờ chừng năm ngày, Liệt Diễm mới thở phào nhẹ nhõm, cường độ làm việc cao khiến hai mắt nàng vằn lên tia máu.
"Chủ nhân, hiện tại khung phát triển của toàn bộ Thụ Viên Nhân Văn Minh đã cơ bản định hình, những gì cần làm đều đã triển khai, chúng ta chỉ việc chờ xem hiệu quả rồi gặt hái thành quả thôi!"
Tiểu Bạch và Tiểu Y giơ ngón tay cái về phía Liệt Diễm: "Giỏi quá, đỉnh thật đấy!"
Ngay cả Diệp Hàn từng trải qua chín năm giáo dục nghĩa vụ cũng tự thấy mình khó lòng đạt tới mức độ khủng khiếp như Liệt Diễm. Tròn năm ngày, tương đương với khoảng hai mươi ngày bên ngoài, nàng đã định hình xong toàn bộ khung sườn của một nền văn minh!
Tài năng quản lý và vận hành của Liệt Diễm quả thực kinh người!
"Vất vả rồi, nghỉ ngơi cho khỏe trước đã." Diệp Hàn ôm Liệt Diễm vào lòng.
"Không vất vả đâu ạ, đều là việc Liệt Diễm nên làm. Nhưng nếu chủ nhân muốn thưởng... Liệt Diễm muốn tựa vào lòng ngài nghỉ ngơi một lát..." Liệt Diễm thẹn thùng cúi đầu, khẽ nói.
Nàng ghen tị với chuyện Tiểu Bạch được nằm trong lòng Diệp Hàn ngủ không phải ngày một ngày hai...
Nếu là trước kia, Diệp Hàn nhất định sẽ từ chối lời đề nghị không mấy nghiêm túc này.
Nhưng hôm nay, hắn không từ chối.
...
Chừng ba tiếng sau, Liệt Diễm đã lấy lại tinh thần, sảng khoái hẳn lên.
"Chuẩn bị xuất phát thôi, đến lúc săn giết đầu Yêu Hoàng tiếp theo rồi!"
