Chương 42
Chương 42: Ta giết người, có lý có cứ hợp pháp hợp quy
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Ting! Tiểu Bạch đánh bại đối thủ cấp 15 thành công, nhận 700 Điểm Hệ Thống thưởng tác chiến, tổng điểm đạt 2130."
"Ting! Trong Không Gian Mô Phỏng Đối Chiến đã có thể khiêu chiến Huyền Thiết Cốt Tích cấp 15 không giới hạn."
Quả nhiên, giết Huyền Thiết Cốt Tích cho nhiều điểm thưởng hơn hẳn Huyền Thiết Cự Tích thông thường!
Diệp Hàn nói giết là giết, động tác liền mạch dứt khoát, nhanh đến mức rợn người, vượt xa dự liệu của tất cả mọi người!
Tên Hắc Ngự Yêu Sư vốn đã đầu hàng và mất sạch khả năng chống cự, lại bị một cậu học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi đánh chết tươi tại chỗ, ngay cả xác cũng bị tống tọt vào không gian trữ vật!
Điều khiến người ta khó chấp nhận nhất là sau khi giết người, vẻ mặt tên nhóc này vẫn lạnh tanh, hệt như vừa vô tình giẫm chết một con kiến!
Một sĩ quan trung niên mặt mày sa sầm bước tới trước mặt Diệp Hàn, nghiêm giọng quát: "Ngươi là ai? To gan thật, dám ngang nhiên hạ sát tù binh Hắc Ngự Yêu Sư trọng yếu ngay trước mũi quân đội!"
Diệp Hàn vẫn không đổi sắc mặt, còn vô cùng lễ phép giơ tay chào theo kiểu quân đội: "Chào chú! Cháu là Diệp Hàn, học sinh lớp 12 ban 3 Trường Cấp Ba Số 7 Nam Giang Thị! Cháu rất cảm ơn các chú quân nhân đã hỗ trợ tiêu diệt kẻ địch cực kỳ hung hãn này!"
Một câu nói của Diệp Hàn đã biến tù binh của quân đội thành kẻ địch của mình. Giết địch là lẽ đương nhiên, bản chất sự việc lập tức đổi khác hoàn toàn.
Sắc mặt viên sĩ quan càng thêm u ám. Đây thực sự chỉ là một học sinh cấp ba non nớt sao? Đứng trước những quân nhân trăm trận trăm thắng như bọn họ mà chẳng chút sợ sệt, thậm chí còn dám đánh tráo khái niệm ngay trước mắt!
"Ta không rảnh chơi trò chữ nghĩa với ngươi!"
"Cậu học sinh, ngươi có biết tên Hắc Ngự Yêu Sư kia quan trọng thế nào với hàng triệu người dân Nam Giang Thị không?"
"Đáng lẽ chúng ta có thể cạy miệng hắn lấy ra vô số tình báo giá trị, giúp thêm bao nhiêu người tránh khỏi nanh vuốt của Hắc Ngự Yêu Sư! Thế mà chớp mắt ngươi đã biến hắn thành một cái xác vô dụng. Ngươi có biết mình vừa phạm phải đại họa không?!"
"Lập tức giao nộp thi thể ra đây! Nể tình ngươi còn là học sinh cấp ba, hành động theo cảm tính, nhất thời kích động giết tù binh nên quân đội không so đo! Bằng không, ngươi đã phạm vào hình pháp rồi đấy!"
Viên sĩ quan gằn giọng cực kỳ nghiêm nghị.
Quân đội coi trọng thi thể tên Hắc Ngự Yêu Sư này như vậy, xem ra bọn họ cũng đã đánh hơi được trên người hắn có khả năng mang theo Yêu khí quý giá!
Đối với bất kỳ thế lực nào, Yêu khí đương nhiên càng nhiều càng tốt, chẳng bao giờ có ai chê mình thừa thãi bảo vật!
Dù là loại Yêu khí hạ phẩm rác rưởi nhất cũng đáng giá tiền triệu, là người thì ai chẳng thèm muốn.
Chẳng ai ngờ nổi quân đội lại bị một thằng nhóc học sinh cấp ba không tên không tuổi nẫng tay trên. Chuyện này nói ra thật nực cười, căn bản chẳng ai tin nổi!
Nét mặt Diệp Hàn dần đanh lại: "Chú quân nhân này, chú tưởng Diệp Hàn cháu là đứa trẻ bị dọa mà lớn đấy à? Cháu giết kẻ này có lý có cứ, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quy định của quốc gia!"
Viên sĩ quan vặn lại: "Có lý có cứ thế nào? Phù hợp luật pháp ra sao? Nếu ngươi nói rõ ràng được, hôm nay ta thả ngươi đi! Còn nếu không nói rõ được, xin lỗi, ta có quyền nghi ngờ ngươi là đồng bọn của Hắc Ngự Yêu Sư, chuyên phụ trách diệt khẩu tù binh để tránh lộ cơ mật! Quân đội sẽ tiến hành điều tra toàn diện ngươi trong thời hạn ba tháng, và kỳ thi đại học của ngươi cũng coi như xong đời!"
Với một học sinh cấp ba, mất đi cơ hội thi đại học chính là hình phạt nặng nề đến tột cùng.
Diệp Hàn điềm nhiên đáp: "Thứ nhất, quốc gia có quy định, bất kỳ công dân nào dưới tiền đề xác định rõ thân phận Hắc Ngự Yêu Sư, trong trường hợp không làm ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của công dân khác, đều có quyền sử dụng vũ lực để tiêu diệt. Cháu giết hắn, có phù hợp với hai điều kiện này không?"
"Thứ hai, trước khi các chú tới, cháu và tên Hắc Ngự Yêu Sư này đã sinh tử chiến mấy hiệp. Cháu có nhân viên hướng dẫn Ni Ni làm nhân chứng, có camera giám sát của thương xá làm vật chứng. Khi các chú đến, trước lúc cháu ra tay, các chú chưa hề tuyên bố kẻ này đã là tù binh. Vậy việc cháu giết hắn, chẳng lẽ không phải là tiêu diệt kẻ địch, mà lại là giết tù binh của các chú sao?"
