Chương 49
Chương 49: Các loại yêu khí
Đăng ngày 28/09/2026
19
“Uy năng của yêu khí gắn liền với cường độ linh hồn của người sử dụng. Hiện tại cường độ linh hồn của mình chắc tầm 18 điểm, tức là cứ một điểm sẽ tăng một mét cự ly dịch chuyển tức thời?”
“Thời gian hồi phục của yêu khí... chỉ phụ thuộc vào phẩm chất của chính nó. Món yêu khí này của mình có tên đầy đủ là... Thiểm Quang Phệ Hồn Điểu Chi Linh!”
“Cường độ linh hồn không chỉ ảnh hưởng đến uy năng của yêu khí mà còn quyết định tỷ lệ thành công của nghi thức nhận chủ. Nếu hồn lực quá thấp mà phẩm giai yêu khí quá cao, rất dễ khiến nghi thức thất bại. Hồn lực còn hạn chế số lượng yêu khí mà mỗi Ngự Yêu Sư có thể mang theo. Thiểm Quang Phệ Hồn Điểu Chi Linh này đã chiếm mất 15 điểm hồn lực của mình. Tức là dù có món yêu khí thứ hai, mình cũng không thể hoàn thành nhận chủ, trừ phi xóa bỏ ấn ký linh hồn của món này trước!”
Hồn lực giống như dung lượng bộ nhớ máy tính, còn yêu khí là phần mềm đang chạy. Mới một món yêu khí đã chiếm hơn nửa bộ nhớ của Diệp Hàn. Hắn muốn cài thêm phần mềm khác thì buộc phải gỡ cài đặt phần mềm hiện có.
Đương nhiên, khi Diệp Hàn mạnh lên, "dung lượng bộ nhớ" sẽ không ngừng mở rộng, đến lúc đó có thể chứa được nhiều "phần mềm" hơn.
Quy tắc này ngăn chặn đám nhà giàu vung tiền mang một đống yêu khí trên người, cũng chặn đứng việc một Ngự Yêu Sư cấp thấp dựa vào yêu khí siêu cấp cường hãn để càn quét những kẻ mạnh hơn mình gấp bội.
“May mà yêu khí cấp Sĩ yêu cầu hồn lực rất thấp, Ngự Yêu Sư tiệm cận cấp Hắc Thiết cơ bản đều có thể mang một món. Còn Ngự Yêu Sư cấp Hắc Thiết thì mang được hai đến ba món cấp Sĩ. Đương nhiên, trước hết phải có tiền đã!”
“Thời gian hồi chiêu của Thiểm Quang Phệ Hồn Điểu Chi Linh tầm ba mươi mốt phút hai mươi chín giây, phẩm chất chắc là trung phẩm. Giá giao dịch ở các sàn đấu giá lớn rơi vào khoảng năm đến tám triệu. Muốn rút ngắn thời gian hồi thì phải nâng phẩm chất yêu khí, mà muốn nâng phẩm chất lại cần lượng lớn thiên tài địa bảo, tình hình hiện tại thì khỏi cần nghĩ tới.”
“Yêu khí cũng như yêu thú, chia thành rất nhiều loại. Phổ biến nhất gồm: phụ trợ, vũ khí, tăng phúc, phòng ngự, trị liệu và biến dị.”
Thiểm Quang Phệ Hồn Điểu Chi Linh thuộc loại phụ trợ khá thông dụng với khả năng dịch chuyển tức thời cự ly ngắn. Ngoài ra còn có yêu khí phụ trợ giúp giảm hao tổn não bộ khi Minh Tưởng, tăng Độ Khế Hợp với yêu thú khế ước, tăng tốc độ hấp thu linh khí của yêu thú khế ước... tất cả đều thuộc nhóm phụ trợ.
Loại vũ khí gồm đao, thương, kiếm, côn, phi đao các kiểu, thường vô cùng cứng rắn và sở hữu uy năng kỳ dị, chẳng hạn như khi đánh xuất ra tia sét, ngọn lửa. Yêu khí loại vũ khí thường đắt hơn các loại khác, bởi chúng tăng vọt chiến lực cho Ngự Yêu Sư.
Loại tăng phúc giúp hồn lực hoặc thể chất bộc phát mạnh mẽ trong thoáng chốc sau khi kích hoạt, hoặc cường hóa uy năng của một loại kỹ năng nguyên tố nhất định.
Loại phòng ngự giúp ngăn cản hoặc chống đỡ đòn đánh của đối phương một cách hiệu quả, ví dụ như ngưng tụ một bức tường đá kiên cố, tạo màn chắn năng lượng bao bọc toàn thân, hoặc có khả năng chống chịu đặc biệt trước một hệ nguyên tố nào đó.
Loại trị liệu đúng như tên gọi, dùng để hồi phục vết thương thần tốc. Rốt cuộc không phải yêu thú cận chiến nào cũng có một người hồi máu kề cận. Có yêu khí này, dẫu không học chiến kỹ trị liệu vẫn có thể tự chữa thương cho mình.
Loại biến dị hay hỗn hợp thì cực kỳ hiếm thấy. Chúng thường gom hai hoặc nhiều công năng, thậm chí dung hợp các đặc tính lại với nhau. Mỗi món yêu khí biến dị đều là chí bảo vô giá, ngay cả cấp Sĩ cũng có thể đấu giá lên tới hàng trăm triệu, thế gian hiếm thấy.
Ngoài ra, do yêu thú và chủ nhân cùng chia sẻ hồn lực, linh hồn tương thông, nên uy năng của yêu khí đã nhận chủ cũng có thể truyền sang cho yêu thú khế ước sử dụng.
Diệp Hàn tháo chiếc nhẫn do Thiểm Quang Phệ Hồn Điểu Chi Linh biến thành ra. Nhẫn vừa chạm vào Tiểu Bạch liền lập tức biến thành chiếc vòng cổ ôm gọn lấy cổ nó.
Tiểu Bạch dường như rất thích cảm giác này, híp mắt vui sướng thè chiếc lưỡi nhỏ liếm láp má Diệp Hàn.
Trở nên mạnh hơn là thiên tính của yêu thú, yêu khí tự nhiên sẽ giúp chúng như hổ mọc thêm cánh. Giả sử một yêu thú cận chiến mang theo Thiểm Quang Phệ Hồn Điểu Chi Linh, năng lực ám sát sẽ tăng vọt đến mức kinh hoàng, chớp mắt biến thành sát thủ tàn nhẫn chuyên áp sát tiêu diệt Ngự Yêu Sư tuyến sau.
Diệp Hàn khẽ động ý niệm, lại gỡ Thiểm Quang Phệ Hồn Điểu Chi Linh từ người Tiểu Bạch xuống. Thấy Tiểu Bạch nhìn mình với vẻ ngơ ngác, Diệp Hàn xoa đầu nó, bảo: “Hiện tại mày là pháp sư tầm xa, món này với mày tác dụng không lớn, cứ để tao giữ phòng thân đã. Sau này có tiền sẽ kiếm cho mày món khác thích hợp hơn.”
Tiểu Bạch dường như hiểu ý Diệp Hàn, tiếp tục híp đôi mắt đáng yêu liếm má hắn mấy cái, rồi chạy tót ra sân nhỏ sủa lên ba tiếng đầy chí khí, sau đó tung một chiêu Băng Trảo Cực Đông cỡ nhỏ vào hồ nước.
Nước hồ chạm phải vuốt băng lập tức đóng thành từng tảng băng dày đặc.
“Mày muốn bật Chế Độ Siêu Huấn Luyện?”
Trận chiến vừa rồi, Tiểu Bạch và Diệp Hàn suýt chút nữa đã mất mạng dưới suối vàng. Nếu lúc đó không cản được cú đớp của Huyền Thiết Cốt Tích, e rằng đã bị cắn nát thành bấy thịt. Trải qua phen đó, Tiểu Bạch càng thấu hiểu tầm quan trọng của thực lực, đâm ra nóng lòng muốn nâng cao độ thuần thục của Băng Trảo Cực Đông.
Hiện tại Băng Trảo Cực Đông đang ở bậc Đắc Tâm Ứng Thủ, nếu nâng lên Lô Hỏa Thuần Thanh thì uy năng còn tăng vọt hơn nữa. Còn nếu đạt tới bậc Xuất Thần Nhập Hóa sẽ tạo ra bước biến chất kinh người. Tất nhiên, hiếm có yêu thú khế ước của Ngự Yêu Sư nào luyện được chiến kỹ đến cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa, việc đó quá đỗi gian nan!
“Mở cho mày năm tiếng!”
【Ting, kích hoạt Chế Độ Siêu Huấn Luyện thành công. Yêu thú khế ước khi thi triển chiến kỹ sẽ nhận được gấp 10 lần độ thuần thục. Ký chủ hãy đốc thúc yêu thú khế ước nắm bắt thời gian tu luyện. Điểm Hệ Thống -50, tổng điểm còn lại: 2080 điểm.】
Sau trận này, thu hoạch lớn nhất của Diệp Hàn chính là hơn hai ngàn Điểm Hệ Thống kia. Lúc ra khỏi cửa hắn chỉ có hơn năm trăm điểm, lúc về đã có 2130 điểm!
Giết con Huyền Thiết Cự Tích cấp 13 đầu tiên nhận 400 điểm thưởng!
Giết con Huyền Thiết Cự Tích cấp 14 thứ hai nhận 500 điểm thưởng!
Giết con Huyền Thiết Cốt Tích cấp 15 của tên đầu mục Hắc Ngự Yêu Sư nhận được 700 điểm thưởng!
Tổng cộng Diệp Hàn bỏ túi 1600 điểm, phát tài trong chớp mắt!
“Vượt cấp giết địch, chênh lệch chiến lực càng lớn thì phần thưởng càng hậu hĩnh! Nhưng món hời này đâu phải ngày nào cũng có, mà dù có thì mình cũng chẳng muốn đâm đầu vào hiểm cảnh suýt mất mạng thêm lần nào nữa.”
“Đi đêm lắm có ngày gặp ma, tối ngày tìm đường chết thì sớm muộn cũng chôn xác dưới những mối nguy không lường trước! Thế nên nâng cao thực lực bản thân, không được lơ là dù chỉ một giây mới là chuyện sống còn. Món yêu khí dịch chuyển này thật ra chẳng bá đạo như tưởng tượng. Khoảng cách mười mấy mét, rất nhiều chiến kỹ có tầm đánh vượt xa con số đó, chưa kể đối phương còn vô số thủ đoạn khóa chặt và truy lùng khí tức!”
