Chương 52
Chương 52: Độ Thuần Thục Lô Hỏa Thuần Thanh
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thế nên, độ mạnh yếu của hồn lực còn hạn chế cả cường độ nhục thân!
Nếu một kẻ không tăng cường độ linh hồn mà chỉ chăm chăm tăng cường nhục thân, kẻ đó sớm muộn cũng vì nắm giữ sức mạnh thể xác quá lớn mà bộc phát dã tính, hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc ấy, hắn sẽ hóa thành một kẻ chẳng khác gì dã thú, điên cuồng tấn công, thậm chí tàn nhẫn giết hại bất cứ ai lọt vào tầm mắt. Những trường hợp mất kiểm soát như vậy diễn ra nhan nhản vào thời kỳ đầu linh khí phục tô.
Càng nghiên cứu sâu về dã tính, con người càng hiểu rõ linh hồn chính là chìa khóa trấn áp dã tính, nhờ đó các vụ mất kiểm soát giảm mạnh. Trong thời đại toàn dân nuôi yêu thú này, tu hành nhục thân đã không còn quan trọng bằng tu hành linh hồn, nên những bi kịch kia lại càng hiếm thấy.
"Áp chế dã tính với mình hiện tại không phải vấn đề lớn, nhưng tốt nhất vẫn nên tạm hoãn tu hành nhục thân để tránh xảy ra bất trắc. Giờ còn lại một viên yêu đan, cộng thêm viên đang dùng dở trên tay, nhục thân đột phá cấp 9 không thành vấn đề, nhưng mình phải tiến hành Minh Tưởng để tăng thêm hồn lực trước đã."
Diệp Hàn xuất thân quân nhân, khả năng tự kiềm chế và sức chịu đựng vượt xa người thường gấp mười lần. Dù có lập tức đột phá nhục thân cấp 9 lúc này, hắn vẫn tự tin khống chế được dã tính, nhưng... hắn chẳng việc gì phải mạo hiểm!
Đột nhiên, uy lực từ Băng Trảo Cực Đông mà Tiểu Bạch phóng ra bùng nổ dữ dội. Dưới luồng hàn khí kinh hoàng, toàn bộ mặt nước trong bể lập tức đóng một tầng băng trắng xóa dày cộm.
【Đinh, cấp độ thuần thục chiến kỹ Băng Trảo Cực Đông của Tiểu Bạch đã tăng lên Lô Hỏa Thuần Thanh, Điểm Hệ Thống +300, tổng điểm: 2360!】
Độ Thuần Thục Chiến Kỹ đột phá, uy năng lại tăng vọt!
Diệp Hàn cũng giật nảy mình. Tiểu Bạch mới chạm đến cảnh giới Đắc Tâm Ứng Thủ hai ngày trước, vậy mà huấn luyện chưa đầy năm tiếng đồng hồ đã lại đột phá tới mức Lô Hỏa Thuần Thanh!
Phải biết rằng, mỗi lần tăng bậc thuần thục chiến kỹ, độ khó đều tăng lên gấp bội. Yêu thú bình thường muốn đưa một môn chiến kỹ phẩm giai thấp thông thường đạt tới mức Lô Hỏa Thuần Thanh cũng phải mất ít nhất vài năm!
Còn muốn đột phá tới mức Xuất Thần Nhập Hóa, thứ cần không chỉ là thời gian, mà còn phụ thuộc vào khả năng lĩnh ngộ và cơ duyên của chính yêu thú. Tuyệt đại đa số yêu thú cả đời cũng không tài nào tu luyện nổi bất kỳ chiến kỹ nào tới cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa!
"Tốc độ tiến bộ của Tiểu Bạch nhanh quá mức tưởng tượng! Chẳng lẽ có liên quan đến trận sinh tử chiến hôm nay? Phải rồi! Hèn gì vừa về đến nhà, Tiểu Bạch đã nóng lòng muốn mở Chế Độ Siêu Huấn Luyện, chắc hẳn nàng đã có lĩnh ngộ mới về Băng Trảo Cực Đông, cảm thấy bản thân đã chạm tới ngưỡng cửa cảnh giới Lô Hỏa Thuần Thanh."
Yêu thú đột phá kỹ năng hiển nhiên không giống như chơi trò chơi điện tử, cứ tung chiêu một lần là cộng một lượng điểm thuần thục cố định; tốc độ thăng tiến nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân yêu thú.
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới tiến độ tu hành chiến kỹ của yêu thú. Chẳng hạn như lúc huấn luyện mà tâm trạng không tốt, thì dẫu có khổ luyện suốt mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu.
Hoặc nếu yêu thú không thích môn chiến kỹ đó, nó cũng chẳng tình nguyện thi triển, dẫu chủ nhân có ép buộc dùng thì cũng không lĩnh ngộ thêm được điều gì mới mẻ.
Lại như có những yêu thú trời sinh ngốc nghếch, chỉ thích mấy đòn thế đơn giản thô bạo, nếu bắt nó tập luyện những bài phức tạp, nó mò mẫm nửa ngày cũng chẳng hiểu mô tê gì, khéo học ròng rã mấy tháng trời vẫn chỉ ở trạng thái Sơ Bộ Nắm Vững, ngay cả cảnh giới Nhất Tri Bán Giải cũng không sờ tới nổi.
Hơn nữa, phẩm giai chiến kỹ càng cao thì độ khó tu hành càng lớn. Việc nâng cao độ thuần thục của một môn chiến kỹ huyền giai hiển nhiên khó khăn hơn hoàng giai rất nhiều.
