Chương 51
Chương 51: Vang danh toàn cầu ~ Trung
Đăng ngày 29/09/2026
19
Linh Hiệu: Khoảng 18 tuổi.
Lõi chỉ huy chiến thuật —— Chuyên gia dùng độc.
Bóng ma mà các thế lực ngầm không bao giờ muốn chạm trán nhất.
Hình ảnh vệ tinh ghi lại: Trong nhiều nhiệm vụ đều thấy rõ quỹ đạo chỉ huy của hắn, luôn xuất hiện đúng vào mắt xích yếu nhất của kẻ địch.
Sở trường: Giỏi thiết kế chiến thuật liên hoàn lồng ghép, thuật dùng độc xuất quỷ nhập thần, có thể tận dụng môi trường xung quanh để lập tức pha chế ra độc dược chết người hoặc thuốc gây ảo giác cực mạnh.
Phong cách tác chiến: Kết hợp hoàn hảo giữa tính toán lạnh lùng và những ý tưởng bất ngờ, thường xuất hiện ở những vị trí không ai ngờ tới.
"Nếu mày thấy Linh Hiệu trong lúc làm nhiệm vụ, nghĩa là mày đã chết rồi, chỉ là bản thân mày chưa biết thôi." —— Lời khai của một kẻ sống sót thuộc tổ chức lính đánh thuê.
Lãnh Thích: Khoảng 17 tuổi.
Xạ thủ bắn tỉa bóng ma —— Chuyên gia thâm nhập.
Đỉnh cao của lính mới trong tác chiến đơn binh.
Dữ liệu vệ tinh: Tỉ lệ bắn tỉa trúng đích 99,7%, kỷ lục hạ gục mục tiêu xa nhất 2.814 mét.
Sở trường: Bắn tỉa tầm cực xa chuẩn xác, kỹ năng thâm nhập hoàn hảo, năng lực hòa mình vào môi trường.
Phong cách tác chiến: Thường hành động đơn độc, ngay cả máy ảnh nhiệt của vệ tinh cũng khó bắt trọn quỹ đạo di chuyển.
"Chúng tôi cử 20 người đi, chỉ 3 người trở về. Họ thậm chí còn chẳng thấy nổi mặt mũi đối thủ." —— Báo cáo hành động của một công ty quân sự tư nhân.
Thiết Đôn: Khoảng 19 tuổi.
Cột trụ sức mạnh —— Tay súng hỏa lực hạng nặng.
Kẻ hung bạo mà giới lính đánh thuê ngán gặp nhất.
Hình ảnh vệ tinh: Nhiều lần ghi lại cảnh hắn áp chế bằng hỏa lực hạng nặng, diện tích phủ hỏa lực tương đương một trung đội bộ binh tiêu chuẩn.
Sở trường: Tinh thông vũ khí hạng nặng, khả năng chịu tải cực hạn, áp chế hỏa lực trực diện.
Phong cách tác chiến: Ưa chuộng tấn công trực diện, thường dùng hỏa lực mạnh thu hút sự chú ý của kẻ địch để tạo cơ hội cho đồng đội.
"Đó căn bản không phải đọ súng, mà là một cuộc tàn sát. Một mình hắn đè bẹp cả tiểu đội chúng tôi." —— Báo cáo sau trận đánh của một đội trưởng lính đánh thuê.
Tiểu Ma Tước: Khoảng 16 tuổi.
Thiên tài tác chiến điện tử —— Chuyên gia chất nổ.
Đấng cứu thế mà mọi tổ chức đều thèm muốn chiêu mộ.
Dữ liệu vệ tinh: Nhiều lần phát hiện các đợt tấn công xung điện từ cường độ cao, bộ phận an ninh mạng xác nhận cô bé có khả năng chọc thủng bức tường lửa cấp cao nhất.
Sở trường: Tác chiến điện tử, xâm nhập mạng, thiết kế và tháo gỡ chất nổ, bẻ khóa hệ thống.
Phong cách tác chiến: Giỏi chi viện từ xa, thường đánh sập hệ thống của đối phương mà không cần chạm mặt.
"Một mình con bé còn mạnh hơn cả bộ phận an ninh mạng của chúng tôi gộp lại."
"Nếu chiêu mộ được con bé, năng lực phòng thủ không gian mạng của chúng ta sẽ được nâng tầm lên cả một thời đại." —— Bản ghi nhớ mật của người đứng đầu bộ phận an ninh mạng một cường quốc.
03. Phối hợp chiến thuật: Sự ăn ý hoàn hảo của một tập thể.
Vệ tinh Thiên Nhãn nhiều lần ghi nhận mô thức tác chiến phối hợp của Tiểu Đội Zero:
1. Áp chế điện tử đi đầu: Tiểu Ma Tước làm tê liệt toàn bộ hệ thống liên lạc, giám sát và cảnh báo sớm ở khu vực mục tiêu trước tiên (tín hiệu điện từ biến động bất thường).
2. Thâm nhập đồng bộ với quấy nhiễu: Lãnh Thích dọn sạch lính gác vòng ngoài, Linh Hiệu thâm nhập từ nhiều hướng, Thiết Đôn tạo hỗn loạn ở mặt chính diện.
3. Thực hiện chuẩn xác mục tiêu chính: Dù là giải cứu con tin hay đoạt lấy đồ vật, thời gian hành động đều được khống chế trong vòng 15 phút.
4. Đa dạng phương án rút lui: Luôn chuẩn bị ít nhất ba tuyến đường rút lui, thường sử dụng các phương tiện phi quy ước (như tàu ngầm mini, mô tô địa hình cát, dù lượn...).
04. Chiến tích huy hoàng: Năm tháng hoàn thành năm nhiệm vụ cấp siêu SSSS.
Trận đầu tiên: Đột kích vùng biển quốc tế, chiến dịch đoạt lấy "Nước Mắt Hải Thần".
Hình ảnh vệ tinh: Cho thấy tiểu đội tiếp cận mục tiêu bằng cách phối hợp trên biển và trên không, tàu ngầm dưới nước và dù lượn trên không cùng hành động một lúc.
Mức độ khốc liệt: ★★★☆☆ (Nhanh gọn chuẩn xác, tránh đụng độ không cần thiết).
Hiệu quả phối hợp: Giương đông kích tây hoàn hảo, Thiết Đôn tấn công dữ dội ở đuôi tàu để hút hỏa lực, Linh Hiệu đồng thời lẻn vào từ mạn bên kia đoạt lấy mục tiêu.
Trận thứ hai: Bão táp sa mạc, chiến dịch phá hủy căn cứ tên lửa "Bão Cát".
Hình ảnh vệ tinh: Ảnh nhiệt cho thấy máy phát điện của căn cứ bị bắn tỉa tầm cực xa trúng đích chuẩn xác (suy đoán do Lãnh Thích thực hiện), sau đó hàng loạt giếng phóng nổ liên hoàn.
Mức độ khốc liệt: ★★★★☆ (Đối đầu với quân chính quy phòng thủ, kết hợp giữa đánh vỗ mặt và mưu mẹo).
Hiệu quả phối hợp: Kết hợp hoàn hảo giữa gây nhiễu điện tử và phá hủy vật lý, Tiểu Ma Tước can thiệp chỉnh sửa tham số mục tiêu tên lửa, Thiết Đôn dùng bom nhiệt áp tung đòn kết liễu.
Trận thứ ba: Đòn đánh chớp nhoáng ngành tài chính —— Chiến dịch đánh sập mạng lưới giao dịch phi pháp.
Hình ảnh vệ tinh: Đỉnh tòa nhà chọc trời giữa đô thị, tín hiệu nhiệt cho thấy Linh Hiệu ngụy trang thành khách tham dự trà trộn vào hội trường, cùng lúc đó nhiều luồng dữ liệu tài chính biến động bất thường.
Mức độ khốc liệt: ★☆☆☆☆ (Hầu như không nổ súng, chủ yếu là đấu trí).
Hiệu quả phối hợp: Tác chiến hiệp đồng giữa đời thực và không gian mạng, Linh Hiệu can thiệp vật lý tại hiện trường, Tiểu Ma Tước tấn công mạng từ xa, Lãnh Thích giám sát từ trên cao, Thiết Đôn đón lõng hỗ trợ dưới mặt đất.
Trận thứ tư: Giải cứu trong rừng mưa nhiệt đới, chiến dịch cứu viện "Dạ Oanh".
Hình ảnh vệ tinh: Ảnh hồng ngoại cho thấy phần lớn lính gác mất khả năng hành động mà không hề có vết thương ngoài da rõ rệt, suy đoán đã dùng khí gây mê hiệu quả cao.
Mức độ khốc liệt: ★★☆☆☆ (Gần như không nổ súng, hoàn toàn hành động lén lút).
Hiệu quả phối hợp: Bậc thầy tận dụng môi trường, sử dụng điều kiện rừng rậm để điều chế thuốc gây ảo giác, dùng máy bay không người lái rải khí, kiểm soát nhịp độ hành động hoàn hảo.
