Chương 554
Chương 554: Phòng tác chiến · Túc sát
Đăng ngày 30/09/2026
19
Căn cứ, trung tâm chỉ huy tác chiến.
Trong phòng, ánh đèn được chỉnh ở mức vừa mắt nhất, chiếu rõ từng chi tiết trên màn hình cong cỡ lớn.
Tăng Lăng Long ngồi ở ghế chỉ huy vị trí trung tâm.
Hai tay hắn đan chéo, đặt trước bụng.
Ánh mắt sâu thẳm như đầm nước.
Màn đấu súng ngắm nghẹt thở với Diệp Phong vừa rồi dường như đã không còn vương lại chút dấu vết nào trên người hắn.
Lúc này, hắn là thợ săn.
Là kỳ thủ.
Là linh hồn tuyệt đối của tiểu đội Long Hồi.
Diệp Phong ngồi bên tay trái hắn.
Người hơi nghiêng về phía trước, hai khuỷu tay chống lên đầu gối.
Ánh mắt gã cũng dán chặt vào màn hình.
Thiết Trụ, Quách Vĩ, Ngô Lỗi, Lưu Phong…
Các thành viên tiểu đội Long Hồi, người ngồi người đứng.
Lúc này, tất cả đều im lặng chờ đợi.
Chờ người đứng đầu mở lời.
Tiểu Nhã đứng trước màn hình lớn.
Bộ đồ tác chiến gọn gàng, mái tóc đuôi ngựa buộc cao.
Ngón tay cô khẽ lướt trên chiếc máy tính bảng.
Nét mặt tập trung cao độ.
Toát lên vẻ bình tĩnh của người làm chủ toàn cục.
"Đại ca."
"Tình hình theo dõi mấy ngày nay…"
"Có tiến triển rồi."
Tăng Lăng Long khẽ gật đầu.
Ánh mắt càng thêm sắc bén.
"Nói đi."
Tiểu Nhã bấm mở máy tính bảng.
Trên màn hình, các dòng dữ liệu cuộn nhanh liên tục.
Cô ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh từng người có mặt.
"Thứ nhất."
"Việc nghe lén Ngô Quân…"
"Hiện tại mọi thứ vẫn bình thường."
"Phân tích từ nội dung cuộc gọi và thói quen hành vi của hắn…"
"Hắn đã tin là chúng ta không giải mã được điện thoại của hắn."
"Cũng tin rằng chúng ta chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào."
Khóe miệng Diệp Phong nhếch lên một nụ cười lạnh.
Tiểu Nhã nói tiếp.
"Thứ hai."
Ngón tay cô lướt trên màn hình, mở ra mấy đoạn biểu đồ sóng âm thanh.
"Trong nội dung cuộc gọi của hắn…"
"Có hai nguồn tin quan trọng."
Không khí trong phòng tác chiến bỗng chốc căng như dây đàn.
Ánh mắt mọi người đều dồn cả lên màn hình.
"Trước hết…"
Giọng Tiểu Nhã thoáng vẻ lạnh lẽo.
"Hắn yêu cầu Tổ Chức Trụ bố trí người…"
"Xử lý viên trợ lý bên cạnh hắn, cùng tên sát thủ mang mật danh 'Ẩn Nhất'…"
"Để trừ khử."
"Diệt khẩu."
Mắt Thiết Trụ khẽ híp lại.
Một luồng sát khí hung bạo lờ mờ tỏa ra từ người hắn.
"Thằng chó."
Hắn chửi thề một tiếng.
"Đến người của mình cũng không tha."
Diệp Phong giơ tay, khẽ ấn xuống.
Ý bảo giữ trật tự.
Tiểu Nhã tiếp tục:
"Kế tiếp."
"Trong các cuộc gọi, hắn liên tục nhắc đến một mật danh…"
"Quân Sư."
"Kẻ này hẳn là cấp cao của Tổ Chức Trụ."
"Hơn nữa, kế hoạch hành động nhắm vào chị Tiểu Vũ lần này…"
"Do đích thân hắn lập ra."
Ánh mắt Tăng Lăng Long bỗng chốc sắc như dao cạo!
Quân Sư…
Cấp cao của Tổ Chức Trụ…
Đích thân lập kế hoạch nhắm vào Tiểu Vũ…
Ngón tay hắn khẽ gõ hai nhịp lên tay vịn.
Không nói một lời.
Thế nhưng luồng áp lực vô hình lập tức bao trùm khắp phòng tác chiến!
Tiểu Nhã hít sâu một hơi.
Tiếp tục báo cáo.
"Thứ ba."
"Sát thủ do Diệp Phong bố trí…"
"Cùng với người phụ trách theo dõi Tư Lạc…"
"Đã truyền về tin tức quan trọng."
Cô mở một bản đồ vệ tinh.
Trên bản đồ, một vị trí được khoanh tròn bằng mực đỏ hiện lên cực kỳ nổi bật.
"Thời gian này Tư Lạc…"
"Thường xuyên lui tới trang viên này."
"Trang viên phòng thủ nghiêm ngặt, cấp độ an ninh cực cao."
"Sau khi tôi và Bạch Thứu tổng hợp phân tích…"
"Trang viên này…"
"Rất có khả năng chính là…"
"Tổng bộ của Tổ Chức Trụ."
Trong phòng tác chiến lập tức chìm vào sự im lặng như tờ.
Tổng bộ Tổ Chức Trụ?!
Cái tổ chức ngấm ngầm giăng lưới toàn cầu, thâm nhập vào vô số quốc gia, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma kia…
Tổng bộ của chúng rốt cuộc đã bị phát hiện rồi sao?!
Diệp Phong bỗng ngồi thẳng dậy!
Hơi thở của Thiết Trụ cũng trở nên nặng nhọc!
Ánh mắt tất cả mọi người đều dán chặt vào vòng tròn đỏ trên màn hình!
Ngón tay Tiểu Nhã tiếp tục lướt đi.
Trên màn hình xuất hiện thêm nhiều bức ảnh độ phân giải cao…
Tường bao quanh trang viên, camera giám sát, bóng người tuần tra mờ mờ…
"Dù tình hình bên trong hiện tại vẫn chưa thể dò la được."
"Nhưng Bạch Thứu đã điều động những tay trinh sát tinh nhuệ nhất…"
"Tiến hành giám sát toàn diện trang viên này."
"Hai mươi tư trên hai mươi tư, không ngắt quãng."
Tăng Lăng Long từ từ đứng dậy.
Bước tới trước màn hình lớn.
Ánh mắt hắn nhìn đăm đăm vào vòng tròn đỏ kia.
Rất lâu.
Sau đó…
Hắn quay người lại.
Nhìn Tiểu Nhã.
Trong ánh mắt là vẻ tán thưởng không hề che giấu.
"Làm tốt lắm."
Giọng hắn bình thản, nhưng mang một sức mạnh khiến người ta an lòng.
"Tiểu Nhã, vất vả cho em rồi."
Tiểu Nhã khẽ gật đầu.
Nơi đáy mắt thoáng qua một tia ấm áp rất nhạt.
Tăng Lăng Long quay về chỗ ngồi.
Hắn ngồi xuống.
Ánh mắt quét qua từng người trong phòng.
"Bây giờ…"
Hắn mở lời.
"Tôi ra lệnh."
Tất cả lập tức thẳng lưng.
Ánh mắt tập trung cao độ.
"Thứ nhất."
Ánh mắt Tăng Lăng Long dừng lại trên người Tiểu Nhã.
"Nghĩ cách điều tra sâu về tên 'Quân Sư' này của Tổ Chức Trụ."
"Tôi muốn biết danh tính cụ thể của hắn."
"Bối cảnh của hắn."
"Điểm yếu của hắn."
Tiểu Nhã gật đầu.
"Rõ."
"Thứ hai."
Ánh mắt Tăng Lăng Long nhìn khắp lượt mọi người.
"Điều tra toàn diện về…"
"Cơ cấu tổ chức."
"Phân bổ thế lực."
"Bố trí nhân sự của Tổ Chức Trụ."
"Tôi muốn có một bản…"
Hắn dừng lại một chút, giọng nhấn mạnh thêm.
"Bản đồ thế lực hoàn chỉnh của Tổ Chức Trụ."
Diệp Phong khẽ gật đầu.
"Tôi sẽ phối hợp với Tiểu Nhã."
"Kích hoạt toàn bộ hệ thống sát thủ và mạng lưới tình báo Ám Ảnh."
"Thứ ba."
Ánh mắt Tăng Lăng Long trở nên sắc bén như dao.
"Viên trợ lý bên cạnh Ngô Quân…"
"Cùng tên sát thủ 'Ẩn Nhất' đang trốn trong khu tập thể kia…"
"Tiến hành giám sát toàn diện."
"Hai mươi tư trên hai mươi tư, không rời nửa bước."
"Hai kẻ này…"
"Là thân tín của Ngô Quân."
"Đến lúc cất vó, bọn chúng chính là…"
"Đột phá khẩu."
"Bởi vậy…"
Giọng hắn bỗng lạnh ngắt.
"Phải giữ cho hai kẻ này…"
"Tuyệt đối an toàn."
"Không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào."
Diệp Phong gật đầu.
"Tôi đích thân sắp xếp."
"Đảm bảo không xảy ra sai sót."
Tăng Lăng Long đứng dậy.
Bước tới bên cửa sổ.
Quay lưng về phía mọi người.
Ánh mắt hắn xuyên qua lớp kính, nhìn về phía những rặng núi trùng điệp đằng xa.
"Tiểu Nhã."
Giọng hắn bình thản nhưng chắc nịch.
"Lần điều tra và giám sát này…"
"Tôi sẽ trao đổi với chú Lý."
"Để Bộ An ninh của chú ấy, cỗ máy cấp quốc gia này…"
"Vận hành hết công suất."
"Cộng thêm cả hệ thống tình báo của quân đội nữa."
Hắn quay người lại.
Ánh mắt sáng như đuốc.
"Tôi không tin…"
"Lại không điều tra ra được tin tức về cái Tổ Chức Trụ này!"
Trong phòng tác chiến, một luồng chiến ý vô hình đang cuộn trào trong không khí!
Tấm lưới trời đang âm thầm giăng ra.
Con mồi đã lọt vào tầm ngắm.
Thợ săn đã khóa chặt mục tiêu.
