Chương 608
Chương 608: Sát cơ trước bình minh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Mặt trời rốt cuộc cũng nhô lên.
Ánh vàng xuyên qua làn sương mỏng, rải đều khắp mọi ngóc ngách của căn cứ.
Sân tập không một bóng người.
Khu ký túc xá yên ắng lạ thường.
Hơn năm trăm đội viên tập huấn đã bước vào giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức cuối cùng.
Ngày mai...
...sẽ là cuộc diễn tập đối kháng với ba lực lượng đặc nhiệm phi quy ước.
Sự tĩnh lặng lúc này chính là khoảng lặng cuối cùng trước cơn bão.
Bên trong phòng tác chiến.
Đèn đuốc sáng trưng.
Tăng Lăng Long đứng trước màn hình lớn.
Phía sau hắn, toàn thể thành viên Tiểu đội Long Hồi đứng thành một hàng ngang.
Diệp Phong, Tiểu Nhã, Thiết Trụ, Tưởng Thiên Hoa, Phương Vinh, Tề Lượng, Đường Long, Quách Vĩ, Ngô Lỗi, Lý Vũ Quốc, Trương Chính, Lưu Phong.
Mười hai bóng người, tựa mười hai tượng đài sừng sững.
Bầu không khí ngột ngạt như sắp đông đặc lại.
Ánh mắt Tăng Lăng Long chậm rãi quét qua từng gương mặt.
Sau đó, hắn cầm máy tính bảng trên tay lên.
Bên trên là tin tình báo Lý Vệ Quốc vừa gửi tới...
...tài liệu chi tiết do Đổng Kiện, trợ lý của Ngô Quân cung cấp.
"Bắt đầu thôi."
Giọng hắn bình thản nhưng lạnh băng.
"Diệp Phong."
Tăng Lăng Long nhìn sang Diệp Phong.
Diệp Phong bước lên một bước.
"Có."
Tăng Lăng Long đưa máy tính bảng cho hắn.
"Đây là thông tin liên quan đến các nhân sự nằm vùng giai đoạn trước của Tổ Chức Trụ tại Long Quốc."
"Theo tình báo mà trợ lý của Ngô Quân cung cấp..."
"...sau khi những kẻ này trốn khỏi Long Quốc, nơi chúng đến là..."
"Thái Dương Quốc."
Diệp Phong nhận lấy máy tính bảng.
Mắt đảo nhanh qua những dòng chữ và hình ảnh trên màn hình.
Ánh mắt dần trở nên sắc bén.
"Cậu bảo tổ chức sát thủ Ám Ảnh..."
Giọng Tăng Lăng Long tiếp tục vang lên.
"...sắp xếp lực lượng tinh nhuệ trong thời gian nhanh nhất."
"Sang Thái Dương Quốc lùng bằng được bọn chúng ra."
"Sau đó, với tốc độ nhanh nhất..."
"...áp giải về Kinh Thành."
Giọng hắn trầm hẳn xuống, nhấn mạnh từng tiếng.
"Nhớ kỹ..."
"...nhất định phải bắt sống!"
Diệp Phong ngẩng đầu.
Nhìn Tăng Lăng Long.
"Rõ."
Ánh mắt Tăng Lăng Long trở nên sâu thẳm.
"Tôi muốn cậy miệng bọn chúng..."
"...để biết tường tận thân phận của tên quân sư."
Hắn quay người, nhìn lên màn hình lớn.
Trên màn hình là ảnh chụp vệ tinh của trang viên bí ẩn thuộc Tổ Chức Trụ.
"Phân tích từ tin tình báo của Tiểu Nhã và tên trợ lý..."
"...tên quân sư này chắc chắn là nhân vật cấp cao trong Tổ Chức Trụ."
"Đồng thời..."
Đôi mắt hắn hơi nheo lại.
"...tôi cảm thấy hắn có vấn đề rất lớn."
Hắn quay người lại.
Ánh mắt quét qua tất cả mọi người.
"Kẻ này rất nguy hiểm."
"Cực kỳ thâm độc."
Giọng hắn chùng xuống.
"Mười tám năm trước, bố cục của hắn..."
"...trước hết là tàn nhẫn muốn tước đi mạng sống của tôi ngay khi vừa lọt lòng."
"Sau đó còn muốn hủy diệt cả Tăng gia."
"Đủ để hình dung..."
"...mưu sâu kế bẩn của hắn thâm hiểm đến mức nào."
Cả căn phòng im phăng phắc.
Chỉ có tiếng Tăng Lăng Long vang vọng.
Diệp Phong siết chặt chiếc máy tính bảng trong tay.
"Lão đại yên tâm."
"Người của Ám Ảnh sẽ đưa chúng về."
"Còn thở."
Tăng Lăng Long gật đầu.
Sau đó ánh mắt chuyển sang Tiểu Nhã.
"Tiểu Nhã."
Tiểu Nhã tiến lên một bước.
"Có em."
"Hành động tiếp theo của Ngô Quân..."
Giọng Tăng Lăng Long sắc như dao.
"...chính là diệt khẩu tên 'Ẩn Nhất' kia."
Mắt Tiểu Nhã hơi lóe lên.
"Lão đại, ý anh là..."
"Em cùng người của Cửu Bộ bên chỗ chú Lý..."
Tăng Lăng Long nhả từng chữ một.
"...canh chừng gắt gao Ngô Quân cho anh..."
"...cùng với năm tên tử sĩ kia."
Tiểu Nhã gật đầu.
"Rõ ạ."
"Ngoài ra..."
Tăng Lăng Long nói tiếp.
"Bảo Bạch Thứu và các tổ chức anh em ở nước ngoài của chúng ta..."
"...tạm thời đừng động thủ với Kỵ Sĩ nhị doanh."
"Cứ bám sát bọn chúng cho anh."
"Chỉ cần nắm chắc vị trí và tình báo liên quan là được."
"Chờ biết rõ lai lịch cụ thể của tên quân sư này..."
"...rồi mới quyết định tiếp."
Đôi mắt Tiểu Nhã khẽ đảo.
"Lão đại, anh lo là..."
"...tên quân sư này vẫn còn bài tẩy sau lưng ư?"
Tăng Lăng Long cười lạnh một tiếng.
"Không phải lo."
"Mà là chắc chắn."
"Mười tám năm trước hắn đã bày ra được thế cờ lớn như vậy..."
"...thì bây giờ cũng chẳng chịu ngồi yên đâu."
"Những gì chúng ta thấy có thể chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm."
Tiểu Nhã hít sâu một hơi.
"Em hiểu rồi."
"Em đi sắp xếp ngay."
Cô quay người, trở lại trước máy tính của mình.
Mười ngón tay bắt đầu gõ phím thoăn thoắt.
Từng dòng dữ liệu cuộn trào trên màn hình.
Từng mệnh lệnh thông qua đường truyền mã hóa cấp tốc gửi đi khắp bốn phương tám hướng...
Bạch Thứu.
Cửu Bộ của Bộ An ninh.
Ánh mắt Tăng Lăng Long quét qua từng người.
Thiết Trụ, Tưởng Thiên Hoa, Phương Vinh, Tề Lượng, Đường Long, Quách Vĩ, Ngô Lỗi, Lý Vũ Quốc, Trương Chính, Lưu Phong.
Trên gương mặt ai nấy đều viết trọn vẻ kiên định.
Hắn hít sâu một hơi.
Khí thế quanh người đột ngột biến đổi!
Trở nên bừng bừng như vũ bão!
Trở nên lạnh lẽo thấu xương!
Trở nên...
...ngập tràn sát khí!
"Chỉ thị cuối cùng..."
Giọng hắn lạnh lẽo như vọng lên từ chín tầng địa ngục.
"Một khi bắt đầu hành động nhắm vào Kỵ Sĩ nhị doanh..."
"...lập tức bắt giữ Tư Lạc!"
Ánh mắt mọi người đều co rút lại!
"Tiếp đó..."
"...bắt luôn cả Ngô Quân!"
Nắm đấm của Thiết Trụ siết chặt.
Khóe môi Quách Vĩ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Ánh mắt Ngô Lỗi sáng rực đến rợn người.
"Cuối cùng..."
Ánh mắt Tăng Lăng Long sắc bén như lưỡi đao.
"Toàn bộ hệ thống tình báo..."
"...phải theo dõi sát sao Tổ Chức Trụ trên mọi phương diện..."
"...đặc biệt là trang viên bí ẩn kia!"
Giọng hắn đột ngột cất cao!
"Chỉ cần xác định được kẻ cầm đầu và cơ cấu tổ chức của chúng..."
"...tôi muốn chúng..."
"...phải trả giá bằng máu!"
"Rõ...!!!"
Mọi người đồng loạt đứng nghiêm!
Tiếng hô vang dội làm rung chuyển cả phòng tác chiến!
Tăng Lăng Long quay người lại.
Nhìn bức ảnh vệ tinh của trang viên bí ẩn trên màn hình lớn.
Khóe môi từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Nụ cười ấy sắc như dao.
Chứa đựng sát ý vô tận.
"Nếu tổ chức này đã có huyết hải thâm thù với Tăng gia..."
Hắn lẩm bẩm một mình.
"...thì tôi phải chống mắt lên xem..."
"...mối thù này rốt cuộc là chuyện gì?"
"Dám đánh tráo tôi từ mười tám năm trước."
"Dám vạch ra mưu kế độc ác nhường này..."
"...để hủy diệt tận gốc cả Tăng gia."
Hắn quay người lại.
Nhìn tất cả mọi người.
Trong mắt bùng lên ngọn lửa chiến đấu ngút ngàn.
"Vậy thì chúng ta..."
"...chơi tới cùng với bọn chúng!"
