Chương 63
Chương 63: Thâm nhập đêm tối
Đăng ngày 29/09/2026
19
Chiếc máy bay vận tải lẳng lặng mở cửa khoang ở độ cao năm ngàn mét. Lãnh Thích nhảy ra đầu tiên, Tiểu Ma Tước cùng các đội viên khác bám sát phía sau, tựa như những bóng đen tan vào màn đêm. Mở dù tầm thấp, cả nhóm lướt đi trong im ắng hướng thẳng về khu vực mục tiêu.
"Kiểm tra sau tiếp đất." Giọng Lãnh Thích trầm thấp mà rõ ràng vang lên trong kênh mã hóa. Vài bóng người lần lượt tiếp đất, nhanh chóng lẩn vào bóng râm của các tảng đá, rồi hành quân cấp tốc về phía căn cứ mục tiêu.
Một tiếng rưỡi sau, qua kính nhìn đêm, toàn cảnh căn cứ hiện ra trước mắt: diện tích cỡ hai sân bóng đá, bốn phía là tường rào lưới điện cao ba mét, bốn góc dựng chòi canh, đèn pha quét qua khu vực xung quanh theo chu kỳ đều đặn. Khu nhà chính gồm một tòa nhà chỉ huy ba tầng, hai dãy doanh trại và một lối vào cơ sở ngầm.
"Chòi canh quét xen kẽ cách nhau mười hai giây, đội tuần tra cứ năm phút đi qua một lần." Lãnh Thích nhanh chóng phân tích, "Tiểu Ma Tước, cho bọn anh đường đi tốt nhất."
"Rõ. Ở hướng ba giờ của các anh, tường rào có một góc chết camera ngay dưới chòi canh thứ hai. Đội tuần tra vừa đi qua, các anh có bốn phút ba mươi giây."
Lãnh Thích ra thủ ngữ chiến thuật: tiến lên theo hai hàng dọc, giữ im lặng. Các đội viên lập tức tách thành hai tổ, mượn màn đêm và địa hình che chắn, lặng lẽ áp sát chân tường rào.
Đến vị trí đã định, Lãnh Thích lại phát tín hiệu: bắc thang người, ưu tiên dọn sạch chòi canh. Hai đội viên ngồi thụp xuống ngay tắp lự, một người khác giẫm lên vai họ, nhẹ như mèo trèo qua bờ tường.
Tên lính gác trên chòi canh đang ngáp dở thì bất thình lình bị một cánh tay rắn chắc siết chặt cổ họng, lưỡi dao găm rạch chuẩn xác qua động mạch cảnh. Toàn bộ quá trình chưa đầy ba giây, không phát ra chút tiếng động nào.
"Chòi canh đã xử lý xong. Lưới điện đã ngắt, có thể vào."
Các đội viên nối đuôi nhau vào trong, lẩn vào bóng tối của căn cứ như những bóng ma. Lãnh Thích dẫn theo tổ hai người mò về phía tòa nhà chỉ huy, hai tổ còn lại lần lượt tiến về trạm máy phát điện và kho vũ khí.
"Đội tuần tra đang tới gần, ẩn nấp mau." Tiếng của Tiểu Ma Tước truyền tới từ tai nghe.
Lãnh Thích lập tức ra dấu ẩn nấp, ba người lách nhanh ra sau thùng thiết bị. Một toán tuần tra năm người đủng đỉnh đi qua, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm cận kề trong gang tấc.
"Kẹo đã đặt xong." Các tổ lần lượt báo cáo. Những khối bom điều khiển từ xa siêu nhỏ được cài chuẩn xác vào các vị trí trọng yếu, chỉ chờ lệnh kích nổ.
Cùng lúc tổ của Lãnh Thích thâm nhập, Thiết Đôn cũng đang dẫn tổ vũ trang hạng nặng tiến vào khu khí tài.
"Thấy mấy món đồ chơi đó chưa?" Thiết Đôn toe toét cười, chỉ vào sáu chiếc xe tăng T-72 cùng bảy chiếc xe bọc thép đang đậu ở phía tây căn cứ, "Lát nữa chúng nó đổi sang họ phe mình hết."
"Thiết Đôn, khu khí tài có hai lính gác cố định, bốn lính gác tuần tra." Tiểu Ma Tước cung cấp tin tức theo thời gian thực, "Nên tiếp cận từ lối bảo dưỡng phía đông."
"Rõ." Thiết Đôn ra thủ ngữ chia nhau bọc lót, tám đội viên lập tức tách thành hai tổ, nương theo bóng đêm và bóng các cỗ máy để mò về phía mục tiêu.
Một tên lính tuần tra đang đứng hút thuốc bên cạnh xe tăng, bất chợt bị một bàn tay thò ra từ khoảng tối dưới thân xe bịt chặt miệng, lưỡi dao găm quân dụng đâm chuẩn xác vào tim.
"Đã dọn xong vòng ngoài. Vào xe tăng." Thiết Đôn thoăn thoắt trèo lên chiếc xe tăng gần nhất như vượn, cạy nắp khoang rồi trượt vào trong.
Hai gã lính bên trong đang chợp mắt, chưa kịp định thần đã bị Thiết Đôn dùng súng lục giảm thanh bắn hạ. "Bé cưng ơi, giờ em là của anh rồi." Hắn vỗ nhẹ cần lái, bắt đầu làm quen với hệ thống điều khiển.
Các đội viên khác cũng thuận lợi chiếm được ba chiếc xe tăng và hai chiếc xe bọc thép. "Tổ hạng nặng một đã vào vị trí." "Tổ hạng nặng hai đã vào vị trí."
Trên điểm cao cách căn cứ một ngàn một trăm mét, tổ bắn tỉa đang lặng lẽ vào vị trí. Tổ trưởng "Ưng Nhãn" ra dấu tản ra chiếm lĩnh trận địa, bốn tay súng bắn tỉa lập tức xòe ra hình cánh quạt, tự tìm vị trí bắn tốt nhất cho mình.
"Ưng Nhãn đã vào vị trí. Tầm nhìn tốt, gió bốn mét trên giây, độ ẩm ba mươi lăm phần trăm." Qua kính ngắm độ chính xác cao của khẩu súng bắn tỉa kiểu MX-8, Ưng Nhãn thấy rõ từng cử động bên trong căn cứ.
"Độc Nha đã vào vị trí. Đã khóa mục tiêu chòi canh phía đông." "Ám Ảnh đã vào vị trí. Đội tuần tra phía tây nằm trong tầm bắn." "U Linh đã vào vị trí. Bệ vũ khí hạng nặng đã bị khóa chặt."
Bốn tay súng bắn tỉa gần như đồng loạt báo cáo đã vào vị trí, nhịp thở của họ đều đặn, tĩnh lặng như những con báo săn đang rình mồi.
