Chương 643
Chương 643: Long Ảnh từ trên trời giáng xuống
Đăng ngày 30/09/2026
19
Giờ nước A, ba giờ chiều.
Nắng gắt trên đỉnh đầu, trời không một gợn mây.
Chiếc máy bay vận tải lướt qua bầu trời trong im lặng, tựa như một con kền kền đen khổng lồ.
Tăng Lăng Long ngồi trong khoang lái, phóng tầm mắt qua ô cửa kính nhìn xuống dải sa mạc châu Phi mênh mông dưới chân.
Cồn cát, sỏi đá, lòng sông cạn trơ đáy và vùng đất cằn cỗi không một ngọn cỏ.
Đây chính là nơi sắp trở thành chiến trường.
Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười.
Nụ cười ấy lạnh lẽo, quyết tuyệt như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ.
Hắn đứng dậy, bước về phía khoang chở quân.
Giữa khoang máy bay.
132 đôi mắt đồng loạt nhìn về phía hắn.
Trong ánh mắt họ có sự tin tưởng, có niềm mong đợi và cả quyết tâm cảm tử.
Tăng Lăng Long đảo mắt qua từng gương mặt.
Giọng hắn bình thản nhưng lại vang như sấm sét:
"Nước A đã đồng ý cho chúng ta nhập cảnh. Đồng bào của chúng ta vẫn đang chờ đợi chúng ta."
Hắn đột ngột cao giọng, từng chữ như búa tạ nện vào khối thép:
"Mười phút nữa... chuẩn bị nhảy dù!"
"Rõ...!!!"
132 giọng nói đồng thanh gầm lên.
Khiến cả khoang máy bay rung chuyển dữ dội.
Toàn thể lập tức đứng dậy, động tác đều tăm tắp như một người.
Họ nhanh chóng kiểm tra trang bị, dù nhảy cùng vũ khí đạn dược.
Động tác thuần thục, dứt khoát mượt mà.
"U u u..."
Cửa khoang đuôi khổng lồ từ từ hạ xuống.
Luồng khí dữ dội tràn vào tức thì, gầm rít điếc tai nhức óc.
Âm thanh ấy như thể dã thú khổng lồ há to chiếc mõm muốn nuốt chửng mọi thứ.
Gió mạnh thổi tung quần áo kêu phần phật, ép mắt họ gần như không mở nổi.
Nhưng chẳng một ai lùi bước.
132 đôi mắt găm chặt vào cánh cửa đã mở, nhìn đăm đăm vào khoảng không bao la bên ngoài.
Đầu tiên được cần đẩy thủy lực đẩy ra khỏi khoang là hơn chục chiếc xe việt dã quân sự sáu bánh chạy sa mạc đời mới nhất của Long Quốc.
Chúng dùng động cơ 420 mã lực, chở được bảy người, tính năng vượt xa dòng Humvee. Bên dưới mỗi xe đều gắn hệ thống thả dù chính xác tiên tiến.
Vừa rời khỏi khoang, dù hãm đà lập tức bung ra để giữ thăng bằng.
Kế đó, dù chính xòe rộng tựa như hơn chục đóa hoa trắng khổng lồ nở rộ trên bầu trời châu Phi.
Nhờ hệ thống dẫn đường tích hợp, chúng tự động bay về phía điểm tập kết đã định.
Hơn chục chiếc xe việt dã lần lượt được đẩy ra ngoài.
Chúng từ từ hạ xuống giữa không trung như thần binh giáng thế.
Diệp Phong đứng ở cửa khoang, nhìn những chiếc xe đang trôi xa dần rồi giơ ngón tay cái về phía bên trong.
Sau đó, hắn không chút chần chừ, bước tới một bước rồi tung mình nhảy vào khoảng không đầy bất định.
Thân hình hắn lao vút xuống giữa không trung như chim ưng bổ nhào.
Phía sau, toàn bộ lính bắn tỉa lập tức bám theo.
Tiếp đó là xạ thủ hỏa lực hạng nặng, lính đột kích, lính công binh bộc phá, lính thông tin.
Họ lao ra khỏi khoang dồn dập như sủi cảo thả vào nồi, chìm vào bầu trời xanh ngắt bao la.
Khi thành viên cuối cùng nhảy ra, Tăng Lăng Long ra dấu OK về phía buồng lái.
Rồi hắn dứt khoát bước ra một bước.
Cả người lập tức bị luồng khí nuốt chửng.
Gió rít gào bên tai.
Mặt đất chao đảo dưới chân.
Hắn dang rộng hai tay, tựa như đang ôm trọn mảnh đất sắp bị máu tươi nhuộm đỏ.
Hai chân Tăng Lăng Long giẫm mạnh xuống nền cát.
Lực phản chấn từ lòng bàn chân lan khắp cơ thể.
Hắn thuận đà lăn một vòng triệt tiêu lực, quỳ một gối, họng súng chĩa thẳng ra xung quanh.
Cồn cát, sỏi đá, cỏ khô. Không có kẻ địch.
Hắn nhanh chóng thu dù, chôn bao dù vào trong cát.
Sau đó lao nhanh về phía điểm tập kết dự kiến.
132 đội viên từ bốn phương tám hướng tụ lại.
Chẳng ai nói lời nào, chỉ có tiếng ủng quân đội giẫm lên cát lạo xạo cùng những nhịp thở dồn dập.
Họ như 132 con báo săn, âm thầm luồn lách giữa vùng hoang mạc.
Hơn chục chiếc xe việt dã sa mạc đã đỗ ngay ngắn tại điểm tập kết.
Động cơ đã được làm nóng sẵn.
Diệp Phong điểm quân số xong xuôi, khẽ gật đầu với Tăng Lăng Long.
Tăng Lăng Long giơ tay phải, vung mạnh về phía trước.
"Ầm...!!!"
Hơn chục chiếc xe việt dã sa mạc đồng loạt rồ ga!
Cỗ máy 420 mã lực gầm lên rung trời lở đất!
Bánh xe quay cuồng dữ dội!
Cát bụi tung bay mù mịt!
Hơn chục bóng thép xé gió lao vào lòng hoang mạc như đạn pháo rời nòng!
Trên bầu trời ở độ cao 500 mét, 13 chiếc máy bay không người lái tựa đàn chim ưng dẫn đường phía trước, trinh sát tình hình xung quanh.
Hình ảnh truyền về hiển thị theo thời gian thực trên màn hình máy tính bảng của từng xe.
Phía trước, không có kẻ địch.
Chỉ có hoang mạc, chỉ có cồn cát, và căn cứ Kỵ Sĩ nhị doanh cách đó mười lăm cây số.
