Chương 653
Chương 653: U linh chiến trường
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phía nam, viện binh của Kỵ Sĩ Tam Doanh đã tới.
Doanh trưởng Tam Doanh mới nhậm chức, mang mật danh Ác Lang.
Hắn nằm rạp sau công sự, gầm lên với phó doanh trưởng Nhị Doanh:
"Tình hình thế nào rồi?"
"Sao người Long Quốc lại chiếm được Nhị Doanh nhanh như thế?"
"Thằng Phong Tử ăn hại à!"
"Còn nữa... sao chỉ có mấy người các anh trốn ra được?"
Gã phó doanh trưởng lộ vẻ oan ức:
"Chúng ta trúng kế rồi!"
"Bị quân đội và Bộ Ngoại giao Long Quốc lừa sạch!"
"Lực lượng đặc nhiệm Long Quốc đi giải cứu con tin chắc chắn đã xuất phát từ trước!"
"Tôi với doanh trưởng còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã ra tay như sấm sét rồi!"
"Mấy người chúng tôi nhờ bắt con tin làm bia đỡ đạn mới may mắn chạy thoát được."
"Vừa nãy anh cũng thấy đấy, con tin cũng bị bọn chúng cướp mất rồi."
Ác Lang làm bộ chẳng bận tâm, cười khẩy một tiếng:
"Cướp được con tin thì đã sao?"
"Tứ Doanh ở phía bắc sắp tới nơi rồi, phó thủ lĩnh với Nhất Doanh cũng đang trên đường đến."
"Bọn chúng có chiếm được doanh trại Nhị Doanh, cứu được con tin... thì cũng đừng hòng chạy thoát."
Hắn đứng dậy, ánh mắt quét qua hàng quân của mình!
"Chỉ tiếc là thằng ngu Phong Tử chết hơi oan. Thế thì để chúng ta báo thù cho nó."
Hắn giơ tay lên, dứt khoát vung xuống:
"Toàn quân nghe lệnh!"
"Tạm thời đừng đấu súng giáp lá cà!"
"Lập tức dùng pháo bắn nhanh và pháo lựu đạn phủ hỏa lực lên doanh trại Nhị Doanh với mỏm núi đá hướng ba giờ cho tao!"
"Tao muốn áp chế bọn chúng trong bảy phút, Tứ Doanh sắp tới nơi rồi!"
"Chỉ cần viện binh tới... đám đặc nhiệm Long Quốc này sẽ thành ma dưới họng súng của chúng ta! Nhanh, nhanh lên!"
Nòng pháo bắn nhanh và pháo lựu đạn của Tam Doanh tựa như ác quỷ đòi mạng, lập tức nhắm thẳng về phía doanh trại Nhị Doanh và mỏm núi đá.
Các pháo thủ đang điên cuồng nạp đạn.
Hình ảnh này cùng viện quân phía bắc được máy bay không người lái trên tầng cao truyền thẳng về phòng họp Đại Nội, đồng thời phát trực tiếp lên màn hình vô tuyến.
Khán giả Long Quốc nhìn thấy hàng trăm tay súng vũ trang hạng nặng!
Nhìn thấy pháo lựu đạn, pháo bắn nhanh... tim hàng trăm triệu người đập thình thịch, ai nấy đều siết chặt nắm đấm.
Trong lòng mọi người đều đang cầu nguyện, cũng đang gào thét... Thôi xong rồi, kẻ địch vẫn còn phục binh, còn có cả vũ khí hạng nặng!
Không một ai dám phát ra tiếng động, xung quanh chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch và tiếng nghiến răng ken két.
Nhóm người Tăng Lăng Vũ và Đằng Ngạo căng thẳng tột độ!
Ở từng khu vực khác nhau, họ đều đứng bật dậy, trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Bàn tay Đằng Phi run lên bần bật!
Móng tay Diêm Hải bấm sâu vào lòng bàn tay!
Lý Luân Kiệt nín thở.
Đồng Khả ngồi trước màn hình tivi, khẽ thì thầm:
"Anh hùng của em, anh nhất định sẽ thắng."
Diêm Nhụ Ca cũng lẩm bẩm:
"Anh hùng của em, hãy nhớ kỹ lời anh đã nói... Dám mượn mây trời làm nghiên mực, vẽ trọn giang sơn giữ trong tay."
"Đây là chiến trường của anh, cũng là kỳ tích của anh."
"Cầu mong anh đạp bằng mọi hiểm nguy, khải hoàn trở về."
Ác Lang đang nằm sau công sự, vừa định hạ lệnh nổ súng...
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Tiếng súng nổ vang liên tiếp, Diệp Phong và các tay bắn tỉa đã bắt đầu hành động.
Đầu của mười mấy pháo thủ bên Tam Doanh cùng lúc nổ tung thành từng màn sương máu!
Màn sương máu vừa bốc lên, đầu và thân thể họ đã bị lực xung kích cực mạnh của đạn bắn tỉa đánh văng...
Tựa như bị một đoàn tàu cao tốc tông trúng, tất cả ngã vật ra đất.
"Vút! Vút! Vút!"
Mười mấy quả đạn rocket lao thẳng về phía trận địa Tam Doanh!
"Đằng đằng đằng đằng...!!!"
Thiết Trụ dẫn theo Man Ngưu và Hùng Sư, ba con mãnh thú cùng ba khẩu súng máy nhiều nòng, mười tám nòng súng đồng loạt xoay tít mù!
Đạn bay như mưa rào bão giật từ đỉnh núi đá trút thẳng xuống đầu Tam Doanh!
Cát đá văng tung tóe, công sự bị bắn thủng lỗ chỗ, một bộ phận lính Tam Doanh còn chưa kịp hoàn hồn đã bị bắn nát như tổ ong.
Ác Lang lập tức hét lệnh:
"Những pháo thủ còn lại, lập tức lên thay!"
"Bắn tỉa đâu, tìm vị trí bắn tỉa của địch rồi đè bẹp bọn nó cho tao! Những người khác, xả súng vào doanh trại Nhị Doanh và mỏm núi đá!"
"Đạn rocket, bắn hết cho tao!"
Áp lực đè nặng lên vai nhóm xạ thủ Diệp Phong.
Họ vừa phải chặn đầu các pháo thủ đối phương, vừa phải kìm chế và né tránh xạ thủ bắn tỉa của địch.
Nay lại mất đi hai tay súng bắn tỉa cự phách là Sơn Ưng và Lão Quỷ, quân số càng thêm thiếu hụt nghiêm trọng.
Tăng Lăng Long cực kỳ nhạy bén với cục diện chiến trường.
Hắn nhanh chóng nâng súng bắn tỉa, vừa bắn vừa lao thẳng từ trên đỉnh núi xuống!
Đồng thời hắn hét lớn về phía ba tay hỏa lực hạng nặng của Thiết Trụ ở phía sau: "Yểm hộ tôi!"
Thiết Trụ cùng lớn lên với Tăng Lăng Long từ nhỏ, đã trải qua vô số trận chiến phối hợp cùng nhau.
Hắn lập tức hiểu ngay ý của đại ca, dẫn Man Ngưu và Hùng Sư siết cò súng máy điên cuồng hơn nữa.
Ánh mắt ba người cũng găm chặt vào trận địa địch, đề phòng đối phương phối hợp tấn công đại ca.
Thiết Trụ biết, đại ca sắp sửa vừa xung phong vừa bắn tỉa mù rồi... Chỉ cần kiềm chế được một phần hỏa lực của đối phương, đại ca sẽ như cá gặp nước trên chiến trường.
Tăng Lăng Long thoắt ẩn thoắt hiện hệt như một bóng ma chiến trường.
Tốc độ di chuyển của hắn cực nhanh và quái đản, bóng người luồn lách giữa làn đạn, cứ như thể đoán trước được quỹ đạo của từng viên đạn bay tới.
Gần như mỗi lần hắn nâng súng lên là lại hạ gục một pháo thủ, hoặc một tay bắn tỉa.
Áp lực của nhóm Diệp Phong lập tức được giải tỏa phần nào.
Một tên lính Tam Doanh đứng tách đoàn đang vác ống phóng rocket nhắm về phía mỏm núi đá.
Ngay khoảnh khắc quả đạn rocket vừa rời nòng pháo... "Đoàng!"
Viên đạn bắn tỉa của Tăng Lăng Long bắn trúng phóc quả đạn rocket!
"Oành...!!!"
Đạn rocket nổ tung ngay trên trận địa Tam Doanh, sóng xung kích hất văng ba tên lính.
"Là anh rể! Anh rể ra tay rồi!"
Diêm Hải hai tay bấu chặt lấy đùi, nhìn thấy Tăng Lăng Long đang đơn thương độc mã vừa xung phong vừa nổ súng.
"Tuyệt lắm...!"
Mọi người trên quảng trường nhìn thấy Tăng Lăng Long xông pha trận mạc như một chiến thần, tất cả đều giơ tay lên!
Đồng thanh hô vang: "Chiến thần... Chiến thần... Chiến thần!"
Tăng Lăng Long liên tục bắn hạ mục tiêu, mắt hắn như thể nhìn thấu đường bay của đạn.
Kỹ năng chiến thuật cá nhân đỉnh cao đến nghẹt thở!
Hắn như một vũ công cuồng loạn...
Luồn lách giữa làn mưa đạn, lúc nhảy vọt, lúc lăn mình, lúc lại chạy zíc zắc với tốc độ kinh hoàng!
Một viên đạn sượt qua gò má hắn, rạch một vệt máu tươi, nhưng hắn thậm chí còn không chớp mắt.
Ba viên đạn cùng lúc găm tới, hắn ngả người ra sau, cơ thể gần như song song với mặt đất, đạn rít gió bay vèo qua phía trên.
Khoảnh khắc bật người dậy, hắn đã hoàn thành một phát bắn, tên pháo thủ đang chuẩn bị khai hỏa đổ sụp xuống đất.
Diêm Nhụ Ca, Diêm Hải và những người khác không dám chớp mắt lấy một lần, tim tất cả khán giả như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ác Lang tức tối chửi ầm lên:
"Mẹ kiếp, đây mà là người làm được à?"
Hắn cũng nhắm bắn hai phát về phía Tăng Lăng Long, nhưng đều bị né sạch.
Nếu không phải hắn né nhanh thì suýt chút nữa đã bị Tăng Lăng Long bắn trả lấy mạng.
Bây giờ lại bị súng máy của Thiết Trụ dập tơi bời, hắn đến ngẩng đầu lên cũng không dám.
Nhìn thấy bên mình chỉ còn lại lèo tèo vài pháo thủ, Ác Lang tức tối ra lệnh ngay:
"Pháo thủ tạm thời đừng ra mặt, tay bắn tỉa của địch quá lợi hại!"
"Tách một phần hỏa lực hạng nặng với đội đột kích ra, xạ thủ bắn tỉa yểm hộ cho họ..."
"Bằng mọi giá phải thịt tên bắn tỉa quái vật đó cho tao!"
"Tao đéo tin, nó có là thần cũng không thể nào né được từng ấy hỏa lực!"
Thế nhưng hắn đã trúng kế.
Tăng Lăng Long chỉ chờ có thế.
Vừa thấy pháo thủ đối phương chui rúc vào công sự không dám bắn nữa...
Lại thấy bóng người bên địch nhanh chóng đổi chỗ nấp!
Hắn biết mình đã thu hút phần lớn binh lực và hỏa lực của đối phương.
Hai chân hắn đột ngột phát lực, ngay từ lúc lao xuống sườn dốc hắn đã tính sẵn đường lui...
Ngay bên cạnh có một gò đá thấp nối liền.
Hắn vừa điên cuồng bứt tốc, vừa hét vào tai nghe:
"Hỏa lực hạng nặng ở doanh trại Nhị Doanh, khai hỏa được rồi!"
Hướng di chuyển quân của Ác Lang lại vừa vặn rơi trúng tầm ngắm của doanh trại Nhị Doanh.
"Đằng đằng đằng đằng...!!!"
Mười tay hỏa lực chính phụ bên trong doanh trại Nhị Doanh!
Dùng cả súng máy nhiều nòng lẫn đại liên...
Đạn vãi ra như mưa rào trút thẳng vào trận địa Tam Doanh!
Mưa đạn ầm ầm quét qua như sóng thần, cày nát công sự, xé toạc đất đá đồi núi, và xuyên thủng da thịt kẻ thù.
Trận địa Tam Doanh bụi đất bay mù mịt, thịt nát xương tan.
Ba người nhóm Thiết Trụ trên đỉnh núi cũng bắn phá điên cuồng!
Nhóm bắn tỉa do Tử Thần dẫn đầu cũng đang mở màn cuộc đối đầu nảy lửa với các tay bắn tỉa của địch!
Đồng thời, họ còn liên tục xả đạn bắn tỉa vào khu vực trung tâm và mạn sườn phải của trận địa Tam Doanh.
