Chương 680
Chương 680: Chân tướng trong đoạn ghi âm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tiễm Mặc bước nhanh tới trước mặt Tăng Lăng Long, rút ra một chiếc bút ghi âm.
Bút ghi âm màu đen nhám——
Nằm trong lòng bàn tay Tiễm Mặc hệt như một viên đạn im lìm.
Hắn đưa tới trước mặt Tăng Lăng Long.
Bàn tay ấy vững như bàn thạch, không hề run rẩy lấy một ly.
Tăng Lăng Long đón lấy bút ghi âm.
Vỏ kim loại lạnh ngắt chạm vào da thịt, các ngón tay hắn siết chặt lại từng chút một.
Giọng Tiễm Mặc trầm thấp nhưng rõ ràng, từng câu từng chữ như khắc vào sắt thép:
"Tiểu Long, vụ việc ở nước A bên châu Phi——"
"Đúng là cái bẫy do Tổ Chức Trụ và Thái Dương Quốc trong ngoài phối hợp giăng ra."
"Nhưng bên trong còn ẩn chứa rất nhiều bí mật chưa ai biết."
"Chỉ có thể nói, Tổ Chức Trụ mới chỉ tham gia vào việc tập kích cậu."
"Còn kẻ thực sự bài binh bố trận, kẻ đứng sau giật dây lại không phải Tổ Chức Trụ——"
"Mà là Thái Dương Quốc và quân sư của Tổ Chức Trụ."
"Tên quân sư này tên là Trạch Điền Long Nhất."
"Hắn là gián điệp của Thái Dương Quốc cài cắm vào Tổ Chức Trụ từ mấy chục năm trước."
"Hắn cũng chính là kẻ chủ mưu đích thân vạch ra kế hoạch."
"Hắn không chỉ muốn trừ khử cậu, mà còn muốn tiêu diệt toàn bộ đội viên quân đội Long Quốc do cậu dẫn đầu, bao gồm cả hai mươi ba con tin kia."
"Đồng thời, mục đích cuối cùng của hắn là xóa sổ hoàn toàn mọi lực lượng vũ trang của Tổ Chức Trụ."
"Để rồi phát động làm phản ngay tại tổng bộ Tổ Chức Trụ."
"Thanh trừng thủ lĩnh Tổ Chức Trụ, cuối cùng nắm quyền kiểm soát toàn bộ tổ chức này."
Ngón tay Tiễm Mặc gõ nhẹ lên chiếc bút ghi âm:
"Bên trong là đoạn ghi âm cuộc đấu đá giữa Trạch Điền Long Nhất và thủ lĩnh Tổ Chức Trụ, Trụ Thần."
"Nghe xong, cậu sẽ nắm được cơ bản toàn bộ cục diện."
"Cậu nghe xong rồi, thằng điên Độc Y sẽ nói cho cậu biết tình trạng bệnh hiện tại của cậu."
Tăng Lăng Long nhanh chóng ấn nút mở.
Từ chiếc bút ghi âm phát ra giọng nói âm hiểm của Trạch Điền Long Nhất, tựa như rắn độc thè lưỡi.
Tiếng Trụ Thần gầm lên giận dữ, chẳng khác nào một con sư tử đực bị thương.
Trong phòng thí nghiệm, mọi người đều cố nén nhịp tim, tĩnh lặng đến mức nghẹt thở.
Ai cũng muốn nghe rõ nội dung bên trong.
Ai cũng muốn bóc trần toàn bộ âm mưu này.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Đoạn ghi âm phát xong.
Bầu không khí trong phòng càng thêm tĩnh mịch, càng thêm ngột ngạt.
Chỉ còn lại những tiếng thở dốc nặng nề của mọi người——
Đó là hơi thở của phẫn nộ và hận thù.
Hóa ra cuộc bạo loạn và vụ bắt cóc đồng bào ở nước A đều nhằm dụ Tăng Lăng Long đích thân tới đó.
Hóa ra âm mưu tày trời này——
Không chỉ muốn trừ khử Tăng Lăng Long cùng toàn bộ chiến sĩ đặc chủng của quân đội!
Mà còn muốn dụ đám tinh nhuệ của Tổ Chức Trụ qua đó, để hai bên lao vào cắn xé sống chết.
Cuối cùng, vũ khí sinh hóa do lũ khủng bố mang theo sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ.
Sau cùng, Trạch Điền Long Nhất và Thái Dương Quốc sẽ hoàn toàn thâu tóm Tổ Chức Trụ.
Điều may mắn duy nhất là Tăng Lăng Long đã kiên quyết bắt các thành viên Long Ảnh rút lui.
Nếu không, hậu quả sẽ là điều mà giới chức và quân đội Long Quốc không thể gánh vác nổi——
Bởi vì khí mù tạt sẽ khiến toàn bộ thành viên Long Ảnh bị tế bào ung thư xâm lấn.
Đến lúc đó, dù thần y hạ phàm cũng chẳng cứu nổi.
Đội viên Long Ảnh không giống như Tăng Lăng Long.
Độc Y từ mấy năm trước đã chuẩn bị sẵn cho hắn mạng sống thứ hai.
Còn các thành viên Long Ảnh thì không có được điều đó.
Giọng Tăng Thịnh kìm nén cơn giận dữ đến cực điểm:
"Thái Dương Quốc đáng chết, vẫn còn mưu đồ diệt giống nòi chúng ta! Mối thù này, Long Quốc nhất định phải trả! Tăng gia nhất định phải trả!"
Tăng Lăng Long không nói lời nào.
Trên cổ hắn, gân xanh giật giật dữ dội——
Hệt như những con trăn điên cuồng đang quằn quại dưới làn da.
Hắn đang gắng gượng đè nén ngọn lửa giận, đè nén đến mức nghiến chặt hàm răng.
Hắn nhìn sang Độc Y, giọng khàn đặc nhưng bình tĩnh đến lạ thường:
"Bác sĩ, xin hãy nói cho tôi biết về bệnh tình của mình."
"Bác sĩ cũng biết đấy, y thuật và độc thuật của ông tôi gần như đã học hết."
"Tôi đại khái đoán được tình trạng của mình rồi, nên xin hãy nói rõ mọi chi tiết."
