Chương 691
Chương 691: Ngũ trùng liên hoàn báo thù - Thượng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phòng họp tác chiến của Địa Ngục Hỏa, hai bên chiếc bàn dài đã ngồi chật kín người.
Đèn tuýp rọi sáng trưng cả căn phòng.
Ánh sáng chiếu lên từng gương mặt đang căng thẳng, ngưng trọng.
Và rọi vào cả đôi mắt lạnh như băng của Tăng Lăng Long.
Hắn lần lượt giới thiệu mọi người trong phòng cho Trụ Thần.
Tăng Thịnh, Ba Lạc Khắc, Tiễm Mặc, Độc Y, Diệp Phong, Thiết Trụ, Diêm Nhụ Ca.
Cứ mỗi lần giới thiệu một người, mắt Trụ Thần lại mở to thêm một phần.
Những kẻ này đa phần đều là những tay kiêu hùng có thể độc lập xưng bá một phương.
Vậy mà lúc này tất cả lại tụ họp trong phòng họp, răm rắp nghe theo hiệu lệnh của cùng một người.
Tăng Lăng Long đứng trước bàn chủ tọa, hai tay chống lên mép bàn...
Thân người khẽ rướn về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Trụ Thần:
"Trụ Thần, tôi biết ông cũng hận Thái Dương Quốc, hận Trạch Điền Long Nhất."
"Yên tâm đi, kế hoạch trả thù của tôi đảm bảo sẽ khiến ông hài lòng."
Tay phải hắn bỗng giơ lên, đấm mạnh xuống mặt bàn...
"Rầm!"
Âm thanh như tiếng trống trận, chấn động đến mức cốc nước trên bàn nảy cả lên.
"Kế hoạch trả thù thứ nhất: Đòn tài chính."
Ánh mắt hắn quét qua mọi người rồi dừng lại trên người Trụ Thần:
"Trụ Thần, ông hãy ra lệnh cho tất cả các tập đoàn tài phiệt cùng đám tinh anh tài chính dưới quyền Tổ Chức Trụ..."
"Trong vòng ba ngày, gom đủ toàn bộ nguồn vốn có thể huy động."
"Đồng thời lấy danh nghĩa bảo lãnh và thế chấp..."
"Vay sạch đồng nội tệ của Thái Dương Quốc từ các ngân hàng và tổ chức tài chính của bọn chúng!"
"Vay được bao nhiêu cứ vay bấy nhiêu."
"Mục tiêu duy nhất là càng nhiều càng tốt."
Hắn chuyển ánh nhìn sang Anna:
"Anna, nói với ông nội cô một tiếng, cũng gom hết sạch nguồn vốn có thể điều động..."
"Và vay vốn ở mức trần cao nhất từ các tổ chức tài chính Thái Dương Quốc."
Hắn nhìn sang Diêm Nhụ Ca, giọng trầm ổn đanh thép:
"Nhụ Ca, em báo cho Đằng Ngạo."
"Bảo anh ta gom hết toàn bộ vốn của Tập đoàn Long Vũ lại."
"Bao gồm cả vốn của các công ty tài chính trực thuộc tập đoàn."
"Ngoài ra, bảo Đằng Ngạo bắn tin cho đám tài phiệt Long Quốc..."
"Bảo bọn họ là cơ hội hốt bạc lớn đến rồi."
"Bảo họ gom sạch tiền vốn có thể dùng trong vòng ba ngày."
"Đồng thời tìm mọi cách vay mượn thêm từ các tổ chức tài chính của Thái Dương Quốc."
Tốc độ nói của Tăng Lăng Long nhanh dần, như súng liên thanh bắn liên hồi:
"Ba ngày sau, Trụ Thần, Anna, Nhụ Ca, ba người phối hợp với nhau."
"Chuyển toàn bộ số vốn gom được cùng các khoản tiền đã vay cho Tiểu Nhã."
Những ngón tay của Tiểu Nhã đã bắt đầu múa lượn trên bàn phím, các luồng dữ liệu liên tục cuộn trào trên màn hình.
Tăng Lăng Long cất lời:
"Tiểu Nhã, mở sơ đồ phân bố các công ty niêm yết quy mô lớn của Thái Dương Quốc ra."
Tiểu Nhã gõ phím thoăn thoắt, màn hình lớn ở trung tâm phòng họp tác chiến sáng bừng lên.
Một tấm bản đồ chi chít tên các doanh nghiệp hiện ra trước mắt mọi người...
Toàn bộ đều là những tập đoàn niêm yết xuyên quốc gia đầu ngành của Thái Dương Quốc.
Tăng Lăng Long đứng dậy, bước đến trước màn hình.
Hắn đưa ngón tay gõ gõ lên tên mấy công ty.
Đó đều là những hãng xe hơi danh tiếng toàn cầu, mạch máu kinh tế của Thái Dương Quốc.
"Ba ngày sau, dồn toàn bộ nguồn vốn."
"Dùng đòn bẩy bán khống toàn bộ..."
"...cổ phiếu của mấy công ty này cho tôi."
"Đợi đến khi gặt hái đủ rồi thì rút sạch vốn ra."
"Sau đó lập tức bán khống tỷ giá đồng tiền của Thái Dương Quốc."
"Nghe rõ chưa?"
Tiểu Nhã, Anna, Diêm Nhụ Ca và Trụ Thần đồng loạt đứng bật dậy, đồng thanh đáp: "Đã rõ!"
Tăng Lăng Long khẽ gật đầu.
Hắn giơ tay phải lên rồi bỗng siết chặt lại, như vừa bóp nát thứ gì đó trong lòng bàn tay.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy tà khí.
"Kế hoạch trả thù thứ hai: Đòn tập kích."
Giọng Tăng Lăng Long chợt lạnh tanh:
"Tiểu Nhã, em cắt ghép lại đoạn đối thoại giữa Trạch Điền Long Nhất và Trụ Thần."
"Không phải Trạch Điền Long Nhất từng nói cuối cùng sẽ dùng vũ khí sinh học để thủ tiêu luôn cả bọn khủng bố sao?"
"Khớp đoạn ghi âm đó đồng bộ với đoạn video giao tranh của tiểu đoàn hai..."
"Rồi nặc danh gửi thẳng đến sào huyệt của tổ chức khủng bố kia."
"Đồng thời phát tán cho tất cả các thế lực khủng bố trên toàn cầu."
Ngón tay hắn gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn, phát ra những tiếng lách cách:
"Xong xuôi thì bảo Quách Vĩ và Lý Vũ Quốc thông báo cho vũ trang Đế cùng vũ trang Tái."
"Sau đó bắt tay với Địa Ngục Hỏa cùng các thế lực thế giới ngầm thân hữu khác..."
"Thổi gió châm lửa trên các trang mạng và khắp thế giới ngầm."
"Tôi muốn tất cả các tổ chức khủng bố lẫn thế lực hắc ám..."
"Trước tiên phải nổ phát súng đầu tiên nhắm vào mấy doanh nghiệp lớn này của Thái Dương Quốc."
Ánh mắt hắn hướng về phía Diệp Phong:
"Một khi bọn chúng bắt đầu trả thù và phát động các cuộc tấn công khủng bố..."
"Diệp Phong, sát thủ của Ám Ảnh có thể ra tay rồi đấy."
"Xong việc này, chỉ cần thị trường chứng khoán của bọn chúng lao dốc..."
"Thì lập tức thâm nhập vào lãnh thổ Thái Dương Quốc."
"Tôi nghĩ không cần tôi phải nói..."
"Bọn khủng bố kia cũng sẽ dốc hết sức mà điên cuồng trả thù thôi."
"Dù sao mục đích của tôi chỉ có một..."
"Phải khiến cả nước Thái Dương Quốc rối như canh hẹ cho tôi."
"Phải khiến các doanh nghiệp ngoài nước của Thái Dương Quốc cũng loạn cào cào lên."
Diệp Phong gật đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao.
"Kế hoạch trả thù thứ ba: Đòn năng lượng."
Ánh mắt Tăng Lăng Long dừng lại trên người Thiết Trụ:
"Thiết Trụ, cậu liên hệ với nước C và nước D ở Trung Đông, cắt đứt nguồn cung dầu mỏ cho bọn chúng."
Hắn quay sang mọi người:
"Bước thứ hai, bảo vũ trang Đế, vũ trang Tái và thế giới ngầm tuyên bố ra ngoài..."
"Cứ bảo Thái Dương Quốc đã dùng vũ khí sinh học để nhắm vào thế giới ngầm."
"Đến cả tổ chức khủng bố được thuê mướn cũng bị chúng tìm cách diệt khẩu..."
"Hành vi đó đã chọc giận toàn bộ thế giới ngầm."
"Phát cảnh báo tới tất cả các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ:"
"Hễ phát hiện bên nào dám chở dầu cho Thái Dương Quốc..."
"Thấy chiếc nào nổ tung chiếc đó; hải tặc gặp tàu nào thì cướp sạch tàu đó."
"Tiểu Nhã."
"Lát nữa em điều tra ngay vị trí kho dầu chiến lược của Thái Dương Quốc..."
"Cùng tình hình phòng thủ, canh gác."
"Sau đó nặc danh tuồn manh mối cho bọn khủng bố."
Tiểu Nhã vung tay một cái, đôi bàn tay thoăn thoắt lại bắt đầu múa may điên cuồng trên bàn phím.
Cô bé lập tức đáp: "Rõ rồi, đại ca cứ chờ xem!"
Thân hình vạm vỡ của Thiết Trụ khẽ rướn về trước...
Gương mặt chất phác nở một nụ cười dữ tợn: "Rõ rồi, đại ca."
"Kế hoạch trả thù thứ tư: Đòn dư luận."
Tăng Lăng Long lại nhìn sang Tiểu Nhã:
"Tiểu Nhã, em thu thập toàn bộ chứng cứ về việc Thái Dương Quốc sử dụng vũ khí sinh học và chất độc hóa học..."
"Xử lý, sắp xếp gọn gàng rồi giao cho Lưu lão."
Hắn lại quay sang Trụ Thần, ánh mắt sắc như dao cạo:
"Trụ Thần, những gì tôi nói lúc nãy..."
"Tất cả các tay trong mà Tổ Chức Trụ cài cắm trên toàn cầu từ trước còn có tác dụng khác."
"Tôi muốn hỏi ông một câu then chốt..."
"Số tay trong này có phải toàn bộ đều là tử sĩ không?"
"Và lúc này họ còn nghe theo mệnh lệnh của ông hay không?"
Trụ Thần ngẫm nghĩ một lát, khẽ nhíu mày:
"Giai đoạn trước Trạch Điền Long Nhất đã cài cắm rất nhiều tay trong người Thái Dương Quốc..."
"Những kẻ đó chắc chắn đều là gián điệp của Thái Dương Quốc."
"Đám người Thái Dương Quốc này, tổ chức chắc chắn không thể điều động nổi nữa."
"Vậy thì tiêu diệt sạch số đó đi."
Giọng Tăng Lăng Long cay độc dứt khoát, chẳng chút do dự.
Hắn nói tiếp:
"Ngoài ra, kế hoạch tiếp theo vô cùng quan trọng."
"Ông phải đảm bảo số tay trong còn lại tuyệt đối trung thành."
"Bằng không kế hoạch mang tính then chốt này sẽ không thể khởi động."
"Mỗi một quốc gia, ông tối thiểu phải chuẩn bị từ một đến hai tử sĩ nằm vùng."
"Họ sẽ phải hy sinh."
"Những chuyện này, ông làm được không?"
Trụ Thần trầm ngâm một lát, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
Đoạn ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiên quyết:
"Nếu chỉ một đến hai người thì hoàn toàn không thành vấn đề."
"Tôi bảo đảm họ tuyệt đối trung thành, sẵn sàng hy sinh vì tổ chức mà không một chút do dự."
