Chương 127
Chương 127: Niềm vui lục xác
Đăng ngày 28/09/2026
19
Dù Lâm Nhất Phàm chấp nhận chuyện giết người vứt xác khá tốt.
Thế nhưng, để một cái xác trong Nhẫn Không Gian mang theo bên người vẫn khiến hắn thấy gợn gợn.
Huống hồ trong không gian đó còn chứa không ít đồ ăn thức uống.
Nghĩ đến chuyện này, Lâm Nhất Phàm chợt nhớ ra mình đã quên mất một việc rất quan trọng.
Đó là... lục xác!
Người ta thường bảo tu cầu đắp đường không thấy xác, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, người đã giết rồi thì chiến lợi phẩm tuyệt đối không thể bỏ qua.
Lâm Nhất Phàm lôi xác Lưu Đại Thành ra, lục lọi tỉ mỉ một lượt khắp người đối phương, quả nhiên sờ thấy một chiếc túi nhỏ màu xám trong ngực áo.
【Túi Trữ Vật Trung Cấp】
Không gian bên trong: 15 mét vuông
Nhìn thấy cấp bậc của chiếc túi, mắt Lâm Nhất Phàm lập tức sáng lên.
Nhẫn Không Gian của hắn vốn được nâng cấp từ túi trữ vật nên hắn hiểu rất rõ vật phẩm này.
Cái túi trữ vật hắn từng có trước kia chỉ là loại phổ thông nhất, không gian vẻn vẹn ba mét vuông. Trước đó hắn cũng từng hỏi qua Hồng Thiếu Cường và Nguyễn Thanh Đàn, túi của họ dù lớn hơn một chút nhưng cũng chỉ được năm mét vuông.
Không ngờ túi trữ vật của gã này lại là hàng trung cấp, xem ra gã cũng từng gặp kỳ ngộ.
Lâm Nhất Phàm vừa nãy còn lo túi trữ vật của người khác sẽ bị khóa không mở được, hóa ra chỉ là hắn lo bò trắng răng.
Túi trữ vật ai cầm cũng mở được, chủ nhân còn sống hay đã chết đều như nhau.
Nó không giống Nhẫn Không Gian của hắn, vốn là vật phẩm đã khóa định, trừ khi hắn chết đi, còn không thì ngoài hắn ra chẳng ai mở nổi.
Lâm Nhất Phàm mở túi trữ vật ra, lập tức có một đống lớn đồ đạc rơi lả tả xuống đất.
Hắn nhìn kỹ lại thì thấy phần lớn đều là thức ăn, chỉ có một phần rất nhỏ là tài nguyên.
Tuy nhiên, Lưu Đại Thành cũng giống như hắn, chỉ cất những tài nguyên quan trọng vào túi trữ vật, vì vậy số lượng tài nguyên tuy ít nhưng phẩm chất lại khá cao.
Trong đó thậm chí còn có 【Bí Ngân】, dù chỉ có hai đơn vị, nhưng đến tận bây giờ Lâm Nhất Phàm cũng chỉ tích cóp được ngần ấy 【Bí Ngân】, đủ thấy vận may của gã này cũng không tồi chút nào.
Số còn lại là vài loại vật liệu trung cấp như 【Sinh Thiết Trung Cấp】, cơ bản đều là thứ hắn dùng được.
Ngoài những vật liệu đó ra, trong đống tài nguyên còn có hai món đồ khiến Lâm Nhất Phàm khá mừng rỡ.
【Lông Vũ Thượng Hạng (Lông Cú Mèo)】×15
【Linh Tinh Thuộc Tính Ngẫu Nhiên】×4
Hiện tại trong tay Lâm Nhất Phàm tuy có lông vũ, lại thêm việc có Mao Mao ở cạnh nên không sợ thiếu.
Nhưng số lượng lông vũ hắn đang giữ không nhiều, hắn cũng chẳng nỡ vặt lông của Mao Mao, trong khi mũi tên lại là đồ tiêu hao, có bao nhiêu cũng không thấy thừa.
15 chiếc lông vũ thượng hạng này đối với hắn là một món hời nho nhỏ.
Nhưng niềm vui thực sự vẫn phải kể đến 【Linh Tinh Thuộc Tính Ngẫu Nhiên】.
Lần cày phó bản này, hắn đã gom đủ 【Sinh Thiết Cao Cấp】 để nâng cấp lên 【Nơi Trú Ẩn Cấp 4 Bạch Ngân】 theo dự tính.
Thế nhưng, Phòng Hợp Thành Sơ Cấp hiện tại sẽ sớm bị đào thải, bắt buộc phải có phòng hợp thành trung cấp mới đáp ứng nổi nhu cầu sau này.
Do đó, việc nâng cấp phòng hợp thành là chuyện bắt buộc phải làm.
Nâng cấp phòng hợp thành cũng cần 5 viên 【Hỏa Linh Tinh】, nhưng từ đầu đến giờ hắn mới chỉ kiếm được hai viên, tất cả đều đã dùng để ấp trứng Mao Mao.
Số 【Linh Tinh Thuộc Tính Ngẫu Nhiên】 lần này, hy vọng có thể mở ra được vài viên.
【Linh Tinh Thuộc Tính Ngẫu Nhiên】×4
(Mô tả đặc biệt: Linh Tinh nằm bên trong quặng thô, chỉ sau khi bóc lớp vỏ đá bên ngoài mới biết được thuộc tính, lại đến lúc cược vận may rồi!)
Lại là thời khắc cược số mệnh!
Lâm Nhất Phàm nhắm mắt cầu nguyện một chút rồi dứt khoát chọn mở ra.
Nhận được 【Thủy Linh Tinh】×1
Nhận được 【Mộc Linh Tinh】×1
Nhận được 【Hỏa Linh Tinh】×2
Bốn viên Linh Tinh tuy chỉ mở ra được hai viên 【Hỏa Linh Tinh】, nhưng Lâm Nhất Phàm cũng đã vô cùng hài lòng.
Dù sao Linh Tinh cũng quý hiếm, những loại thuộc tính khác bây giờ chưa dùng tới thì sớm muộn sau này cũng cần đến.
Sau khi cất bốn viên Linh Tinh vừa mở cùng với bốn viên còn dư từ trước, Lâm Nhất Phàm mới thong thả kiểm tra những món đồ còn lại.
Trong nơi trú ẩn của Lưu Đại Thành không có vũ khí, thứ duy nhất tính là vũ khí chính là chiếc rìu kia.
Lâm Nhất Phàm trước đó đã xem qua, đó là một chiếc rìu Hắc Thiết cấp, tốt hơn chiếc rìu của hắn một chút, cùng phẩm cấp với dao rựa của hắn.
Nhưng Lâm Nhất Phàm đã quen dùng dao rựa, thành ra chiếc rìu này cũng chỉ có tác dụng chặt cây.
Trong số đồ còn lại có hai bản vẽ, Lâm Nhất Phàm lấy ra xem, hai mắt lập tức sáng rực.
Một trong hai tấm bản vẽ lại là bản vẽ giáp da Hắc Thiết cấp, tên đầy đủ là 【Bản Vẽ Giáp Hắc Lân (Giáp Ngực)】.
Nhìn theo bản vẽ thì bộ giáp Hắc Lân này là một bộ giáp da hoàn chỉnh, tấm này chỉ là một phần trong số đó.
Lâm Nhất Phàm thầm tính toán, nếu có thể gom đủ một bộ giáp da Hắc Thiết cấp hoàn chỉnh thì khả năng phòng ngự của hắn sẽ tăng lên vượt bậc.
Tuy hiện tại mới chỉ có phần giáp ngực, nhưng đây đã là một khởi đầu rất tốt.
Sau này chịu khó để mắt một chút, xem có thể tìm thêm bản vẽ của các bộ phận khác hay không.
Còn tấm bản vẽ thứ hai cũng mang lại cho Lâm Nhất Phàm chút bất ngờ.
Đó là 【Bản Vẽ Bếp Nấu Sơ Cấp】.
Đến tận lúc này, Lâm Nhất Phàm nấu ăn vẫn phải dựa vào đống lửa, trước kia hắn từng tính đến chuyện tự đắp một cái bếp đất.
Là đứa con sinh ra từ nông thôn, việc dựng một cái bếp đơn sơ chẳng hề khó khăn.
Nhưng bếp thô sơ không thể đặt trong nhà, nếu không chuyện khói bốc mù mịt sẽ rất khó giải quyết.
Còn nếu để ngoài sân, ban ngày hắn phải ra ngoài tìm tài nguyên, chỉ tối mới ở lại nơi trú ẩn, mà ban đêm chạy ra trước cửa nấu ăn thì quá mạo hiểm.
Lâm Nhất Phàm không muốn lúc nào cũng phải sống trong cảnh căng thẳng đề phòng, nhất là vào lúc nấu nướng, hắn chỉ muốn được thả lỏng bản thân.
Nên sau khi cân nhắc kỹ, hắn đã từ bỏ ý định tự dựng bếp.
Không ngờ bếp nấu cũng có bản vẽ, dù chỉ là bếp sơ cấp thì chắc chắn vấn đề thoát khói cũng đã được giải quyết êm đẹp.
Lâm Nhất Phàm học xong cả hai bản vẽ, giao diện lập tức hiện ra điều kiện chế tạo.
【Giáp Hắc Lân (Giáp Ngực)】
Vật liệu chế tạo:
【Bí Ngân】×6 (6/42) (Đã đủ)
【Da Thuộc Sơ Cấp】×8 (8/6)
【Vải Vóc Sơ Cấp】×6 (6/105) (Đã đủ)
【Bếp Nấu Sơ Cấp】
Vật liệu chế tạo:
【Đá Sơ Cấp】×180 (180/269) (Đã đủ)
【Đất Sét】×60 (60/12)
Sắp tới Lâm Nhất Phàm phải ra ngoài tìm kiếm 【Thanh Linh Thanh】, đêm hôm đi ra ngoài, mức độ nguy hiểm cao hơn ban ngày không biết bao nhiêu lần.
Thế nên hắn vốn tính làm chiếc giáp da trước để phòng thân, không ngờ vật liệu lại thiếu.
Hiện tại trong tay hắn chỉ có 6 đơn vị 【Da Thuộc Sơ Cấp】 lấy từ xác cá sấu, xem ra phải đi săn thêm một chuyến để gom da về mới được.
Còn về 【Bếp Nấu Sơ Cấp】 thì lúc nào chế tạo cũng xong, thị trường Khu 10086 bây giờ đối với loại vật liệu cơ bản như 【Đất Sét】 đã rơi vào trạng thái bão hòa, sàn giao dịch lúc nào cũng có sẵn.
Thế nên Lâm Nhất Phàm cũng không vội, nhưng đúng lúc này hắn chợt nhớ ra, trong tay mình vẫn còn hai tấm bản vẽ trang bị khác.
