Chương 14
Chương 14: Gợi Cảm Tiểu Dã Miêu
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tuy nhiên, Lâm Nhất Phàm không có không đồng nghĩa với việc trên thị trường không có.
Hắn liền nhắn lại cho Gợi Cảm Tiểu Dã Miêu một câu:
"Thức ăn thì không vấn đề, còn quần áo giữ ấm thì cô đợi tôi một lát."
Dứt lời, hắn bắt đầu tìm kiếm trong nhà đấu giá.
Đa phần các bài đăng trong nhà đấu giá đều là tìm mua thức ăn, nhưng người mang quần áo ra đổi lấy đồ cứu trợ cũng không phải không có.
Lâm Nhất Phàm lướt qua một lượt rồi chọn một chiếc áo bông nữ, dùng ba miếng thịt sống cùng hai xiên thịt chín đổi về thành công.
Sau đó, hắn mới nhắn lại cho Gợi Cảm Tiểu Dã Miêu: "Dùng 5 miếng thịt rắn sống này cùng chiếc áo bông đổi lấy chậu ngải cứu kia, đồng ý không?"
Thấy áo bông và thịt rắn, mắt Gợi Cảm Tiểu Dã Miêu sáng rực lên, lập tức đồng ý giao dịch.
Nhận được ngải cứu, Lâm Nhất Phàm định đóng ngay khung chat riêng với Gợi Cảm Tiểu Dã Miêu.
Đúng lúc này, Gợi Cảm Tiểu Dã Miêu lại gửi thêm một tin nhắn:
"Anh ơi, cảm ơn anh đã cho em được ăn no mặc ấm, em không biết làm gì khác nhưng tài lẻ thì cũng tạm được. Đêm hôm khuya khoắt anh mà thấy cô đơn thì em có thể biểu diễn cho anh xem đấy nhé!"
"Chỉ cần anh cho em chút đồ ăn là được..."
Khóe miệng Lâm Nhất Phàm giật giật, nhưng hắn cũng không còn thấy ghét Gợi Cảm Tiểu Dã Miêu như trước.
Việc cô ta có thể lấy ra cây ngải cứu, lại chấp nhận giao dịch thịt sống đã đủ chứng minh ban ngày chắc chắn cô ta có ra ngoài tìm vật tư.
Bằng không thì đến đống lửa cũng chẳng nhóm nổi.
Một người chịu nỗ lực để sinh tồn, dù thế nào cũng đáng được tôn trọng.
Huống chi, ở Địa Tinh cô ta là hot girl mạng vạn người săn đón, nhưng đến đây cũng chỉ là người phụ nữ yếu đuối trói gà không chặt.
Chỗ dựa thực sự quá ít ỏi, vậy nên vì muốn sống sót mà bán chút nhan sắc cũng là điều dễ hiểu!
Vì thế, hiếm hoi lắm Lâm Nhất Phàm mới đáp lại một câu:
"Hôm nào có nhu cầu tôi sẽ cân nhắc, nhưng tiền đề là cô vẫn còn sống."
"Nên hãy cố gắng sống sót trước đi đã! Chúc may mắn."
Lúc này Gợi Cảm Tiểu Dã Miêu đang nướng thịt, nhìn thấy câu này thì nước mắt lập tức tuôn rơi.
Kể từ khi đến thế giới này, từng giây từng phút cô đều chìm trong tuyệt vọng, hào quang người đẹp hay hot girl mạng trước kia đều đã vỡ vụn tan tành.
Cô từng tỏ ra yếu thế, từng bán thảm trên kênh chat chỉ để xin một miếng ăn lót dạ.
Nhưng đám đàn ông thấy cô thì chỉ buông lời trêu ghẹo, người thực sự cho thức ăn chẳng có lấy một ai.
Dẫu cho giữa cô và Lâm Nhất Phàm cũng chỉ là giao dịch sòng phẳng, nhưng sự tôn trọng này vẫn khiến cô không kìm được nước mắt.
Lâm Nhất Phàm chẳng thèm bận tâm Gợi Cảm Tiểu Dã Miêu đang nghĩ gì. Sau khi lấy được ngải cứu, hắn lập tức đem trồng vào [Lương Phẩm Bồi Dục Thổ].
Dù trong Bồi Dục Thổ đã trồng một cây việt quất, nhưng khi trồng ngải cứu vào, mầm cây cũng tươi tắn hẳn lên thấy rõ bằng mắt thường.
Ước chừng không bao lâu nữa, bụi ngải cứu này sẽ lớn thêm không ít.
Khi nhận ngải cứu hắn đã kiểm tra qua, cây ngải cứu chỉ vỏn vẹn bốn, năm chiếc lá này lại có thể chia thành 5 đơn vị.
Trong khi chế tạo một phần [Cường Hiệu Sát Văn Tề] chỉ cần hai đơn vị ngải cứu, như vậy chỉ cần đợi ngải cứu mọc thêm một chút là có thể chế tạo được kha khá thuốc diệt muỗi.
Chỉ tiếc là hiện tại vẫn còn thiếu bạc hà.
Nếm được vị ngọt từ kênh chat riêng, Lâm Nhất Phàm rốt cuộc cũng không còn mất kiên nhẫn nữa.
Hắn mở từng tin nhắn riêng ra xem, có điều đa số đều là lời nhảm nhí.
"Người anh em, cậu có nhiều thịt rắn như vậy thì chia tôi một ít đi! Đều là đồng bào cả, giúp đỡ lẫn nhau mới là chân ái, tất nhiên tôi cũng sẽ cảm ơn cậu!"
Anh em cái con khỉ!
Muốn ăn chực à? Cửa còn không có!
Chặn!
"Đại lão, trong ngân hàng tôi còn gửi 1 tỷ tệ, hôm nay anh chia cho tôi một miếng thịt, sau này về Địa Tinh tôi sẵn sàng đưa anh 1 triệu tiền thù lao! Vô cùng biết ơn!"
Địa Tinh nát bét rồi còn mơ về lại?
Đầu óc có vấn đề!
Tiếp theo!
"Anh trai ơi, người ta thèm thịt quá mà không có thảo dược anh cần. Nhưng người ta có đôi chân dài gợi cảm, lại có cả áo ngực ren đen cúp D nữa, đem đổi thịt cho anh có được không?"
Đính kèm phía sau còn có hai bức ảnh.
Một tấm chụp đôi chân thon gợi cảm, tấm còn lại là rãnh ngực sâu hun hút.
Thăm thẳm!
Còn đọng vài giọt nước li ti!
Cơ mà áo ngực ren đen cúp D...
Đúng là đồ tốt thật!
Vải ren có thể dùng làm dây thừng, nếu bị thương thậm chí còn làm băng gạc tạm thời được.
Đệm mút bên trong lại càng là đồ hữu dụng, có thể dùng để lọc nước.
Cơ mà lấy nó lọc nước thì thấy hơi cấn cấn.
Vạn nhất nước lại ám mùi thì đúng là vớ vẩn!
Nhưng hắn không uống thì đầy người khác uống!
Tiện thể lọc một ít nước sạch đem đổi lấy vật tư.
"Một miếng thịt!"
"Đồng ý!"
Lâm Nhất Phàm vừa ra giá, đối phương lập tức đồng ý ngay!
Việc này khiến hắn lập tức hối hận, biết thế đã cắt miếng thịt nhỏ hơn, chỉ cỡ ngón tay là vừa.
Nhưng khung giao dịch đã mở ra rồi, hắn cũng chẳng tiện đổi ý.
Áo ngực vừa về tay, Lâm Nhất Phàm liền tháo lớp đệm mút bên trong ra để lọc nước.
Kế đó, hắn đọc nốt toàn bộ các tin nhắn riêng còn lại.
Trong đó đa phần là tới xin ăn, một số ít muốn đổi đồ.
Lâm Nhất Phàm cắt mấy miếng thịt còn lại thành từng mẩu nhỏ, đổi lấy toàn bộ những món đồ hắn thấy ưng mắt.
Một chiếc bình tưới cây bằng nhựa, một bản vẽ chế tạo giường gỗ đơn sơ, một nắm quả mâm xôi gai, cùng một nhúm muối hạt và một củ gừng tươi.
Hắn vùi hạt mâm xôi gai cùng nửa củ gừng vào trong Bồi Dục Thổ.
Tương lai muốn sống tốt hơn thì tự cấp tự túc mới là con đường đúng đắn nhất!
Cho nên việc thu thập hạt giống cây trồng là hết sức cần thiết!
Huống chi trong này còn có nửa củ gừng.
Nấu thịt mà không có gừng thì coi như mất đi linh hồn!
Vì vậy, hắn nhất định phải nhân giống được gừng!
Trồng xong hai thứ, Lâm Nhất Phàm mới dùng nửa củ gừng còn lại cùng chút muối để nêm nếm cho chỗ thịt rắn đã nướng trước đó.
Dù chỉ có vỏn vẹn hai loại gia vị, nhưng hương vị khi ăn lại khác biệt một trời một vực so với lúc trước.
Đánh chén sạch bách toàn bộ chỗ thịt rắn còn lại một cách ngon lành, hắn mới thở dài một hơi khoan khoái.
Hắn lấy cả ba bản vẽ vừa đổi được ra, muốn thử xem có thể chế tạo được không.
[Bản vẽ chế tạo bàn thao tác sơ cấp]
Phẩm cấp: Lương phẩm
Nguyên liệu chế tạo: Gỗ ×20, Đá ×10, Đinh sắt ×5
Gỗ và đá thì không khó, nhưng 5 đơn vị đinh sắt này thật sự làm khó Lâm Nhất Phàm!
Cho tới nay, toàn bộ Khu 10086 chưa từng xuất hiện một chiếc đinh sắt nào.
Nhà đấu giá không có, trên kênh chat cũng chẳng thấy bóng dáng!
Vì thế hắn chỉ có thể tạm thời gác bản vẽ này sang một bên.
Kế tiếp, hắn lấy ra bản vẽ thứ hai:
[Bản vẽ chế tạo tên lông vũ]
Phẩm cấp: Lương phẩm
Nguyên liệu chế tạo: Lông chim ×10, Gỗ ×30, Khối sắt ×10
(Ghi chú: Mỗi lần chế tạo nhận được mười mũi tên.)
Vừa cần sắt vừa cần lông chim, cái này lại càng không thể chế tạo nổi!
Lâm Nhất Phàm cười khổ đầy bất lực.
Đúng thật là khéo mấy không bột cũng chẳng gột nên hồ!
Hắn chỉ đành tạm gác bản vẽ này lại.
Mãi đến khi lấy ra tấm bản vẽ cuối cùng, sắc mặt hắn mới đỡ hơn đôi chút.
[Bản vẽ chế tạo giường gỗ đơn sơ]
Phẩm cấp: Thô ráp
Nguyên liệu chế tạo: Gỗ ×20
Nguyên liệu chế tạo khá đơn giản, chỉ cần 20 đơn vị gỗ.
Điều này đối với người khác là rất khó, bằng không thì bản vẽ này cũng chẳng thể rơi vào tay hắn.
Nhưng đối với Lâm Nhất Phàm thì cũng không tính là khó khăn.
Số gỗ hắn tích lũy trước đó tuy phần lớn đã dùng để nâng cấp Nơi Trú Ẩn, nhưng vẫn còn dư lại hơn mười đơn vị.
Dù còn thiếu một chút, nhưng hắn vẫn còn thịt rắn thừa nên dễ dàng đổi đủ số gỗ cần thiết từ trên thị trường.
Học xong bản vẽ, hắn lập tức chế tạo giường gỗ ngay.
Chẳng mấy chốc, trước mặt hắn đã xuất hiện một chiếc giường gỗ nhỏ chỉ đủ cho một người nằm.
Hơn nữa, chiếc giường gỗ đơn sơ này quả thực là... đơn sơ đúng nghĩa!
