Chương 158
Chương 158: Thu hoạch đáng mừng
Đăng ngày 28/09/2026
19
Mỗi lần tiêu diệt Nhân Cốt Giòi Bọ hoặc giết dã thú đều có thể rơi ra rương báu.
Chỉ là rương báu rơi ra cơ bản đều là loại thông thường, phẩm cấp sẽ khác nhau tùy theo độ mạnh yếu của quái vật bị giết.
Những Nhân Cốt Giòi Bọ bị Lâm Nhất Phàm tiêu diệt trước đó cũng đều để lại rương báu, chẳng hạn như tên Thượng Đế Chi Phụ giả vừa bị giết đã rơi ra một Rương Báu Màu Lam khá hiếm thấy.
Ngay cả mấy tên tộc nhân Huyền Xà tộc kia cũng rơi rương báu, nhưng món tốt nhất của bọn chúng cũng chỉ có một chiếc màu lục, phần lớn đều là màu trắng thông thường.
Không ngờ kẻ mạo danh hắn lại làm rơi ra Rương Báu Đặc Biệt!
Lâm Nhất Phàm từng tiếp xúc với Rương Báu Đặc Biệt trước đó, chính là Nhiệm Vụ Bảo Rương hắn nhận bên đầm nước, phần thưởng cuối cùng là một chiếc Rương Báu Đặc Biệt.
Mà chiếc Rương Báu Đặc Biệt trước mắt cũng có Nhiệm Vụ Bảo Rương đi kèm, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể mở rương, bằng không dù bên trong giấu bao nhiêu đồ hắn cũng chẳng lấy được.
Rõ ràng là tự mình dốc sức tiêu diệt kẻ mạo danh, vất vả lắm mới rơi ra một chiếc rương, kết quả lại phải làm nhiệm vụ mới mở được, khiến Lâm Nhất Phàm không khỏi nghẹn khuất.
Nhưng hắn cũng hết cách. Rất nhiều thứ ở thế giới này không vận hành theo ý muốn của con người.
Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo trật tự của thế giới thì mới lấy được thứ mình muốn!
Do đó, dù bất mãn đến đâu, hắn vẫn cúi đầu nhìn vào dòng nhắc nhở nhiệm vụ trên Rương Báu Đặc Biệt.
[Chúc mừng bạn nhận được một chiếc Rương Báu Đặc Biệt, nhưng rất tiếc, bạn không có chìa khóa mở chiếc rương này!]
[Tuy nhiên, nếu hoàn thành nhiệm vụ do rương báu phát ra, bạn có thể nhận được chìa khóa mở rương, có tiếp nhận Nhiệm Vụ Bảo Rương không?]
Nhìn chuỗi nhắc nhở nhiệm vụ này, Lâm Nhất Phàm chỉ biết cười khổ trong lòng.
Hắn từ chối được sao?
Khó khăn lắm mới diệt được kẻ mạo danh, phần thưởng bày ra ngay trước mắt, hắn có thể từ bỏ sao?
Đương nhiên không thể!
Cho nên Lâm Nhất Phàm chỉ đành nhận nhiệm vụ.
[Nhiệm Vụ Rương Báu Đặc Biệt kích hoạt!]
[Nội dung nhiệm vụ: Vui lòng tiêu diệt ba con Nhân Cốt Giòi Bọ trong vòng 48 giờ!]
Lại là tiêu diệt Nhân Cốt Giòi Bọ!
Lâm Nhất Phàm nhíu chặt mày, không hẳn vì nhiệm vụ này quá khó, thực ra chỉ cần trong tay có đủ nhiên liệu, Nhân Cốt Giòi Bọ không gây nhiều đe dọa cho hắn.
Nhưng điểm khó của nhiệm vụ này nằm ở chỗ phải tìm ra ba con Nhân Cốt Giòi Bọ trong vòng 48 giờ!
Đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng!
Phải biết rằng đến nay Lâm Nhất Phàm cũng mới đụng phải ba con Nhân Cốt Giòi Bọ, mà một trong số đó lại chính là kẻ mạo danh hắn.
Bây giờ lại bắt hắn tìm thấy ba con Nhân Cốt Giòi Bọ trong vòng 48 giờ, điều này thực sự quá khó!
Lâm Nhất Phàm nhất thời có phần bó tay, chỉ có thể cầm Rương Báu Đặc Biệt lên, định cất tạm vào Nhẫn Không Gian, đợi về tới Nơi Trú Ẩn của mình rồi tính tiếp.
Tuy nhiên, Rương Báu Đặc Biệt lại không thể bỏ vào Nhẫn Không Gian, chỉ có thể cầm trên tay.
May mà trước khi mở ra, Rương Báu Đặc Biệt không có bao nhiêu trọng lượng, không gây bất tiện mấy cho hành động.
Lâm Nhất Phàm nhấc Rương Báu Đặc Biệt đặt sang một bên, rồi bắt đầu lục soát đồ đạc ở đây.
Phải công nhận rằng dù tên Thượng Đế Chi Phụ này là giả mạo, nhưng không biết gã đã dùng thủ đoạn gì mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã vơ vét được ngần ấy của cải.
Diện tích của nơi trú ẩn cấp ba rộng tới chừng 100 mét vuông, dù nơi trú ẩn này của gã chỉ là nơi trú ẩn cấp ba thông thường, diện tích cũng không thay đổi.
Điểm khác biệt nằm ở vật liệu chế tạo cùng kỹ thuật gia công, kèm theo độ kiên cố của các biện pháp phòng vệ.
Cũng chính vì thế, nơi trú ẩn cấp ba trước mắt dù có rách nát đến đâu thì diện tích vẫn đạt chuẩn của một nơi trú ẩn cấp ba.
Vậy mà trong không gian rộng cả trăm mét vuông này, không ít góc lại chất đầy đồ đạc.
Lâm Nhất Phàm kiểm tra sơ qua, những thứ này cơ bản đều là vật liệu, trong đó phần lớn là vật liệu trung cấp.
Chẳng hạn như gỗ trung cấp, đá trung cấp, đất sét trung cấp, thậm chí còn có không ít sắt thô trung cấp.
Những vật liệu này đối với một Lâm Nhất Phàm đang sở hữu Đá Hợp Thành thì cũng chẳng tính là quá quý giá!
Nhưng với người không có Đá Hợp Thành, muốn thu gom được nhiều vật liệu trung cấp thế này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Mà vật liệu trung cấp ở đây cộng lại lên tới gần 2.000 đơn vị!
Ngoài những vật liệu trung cấp này ra, thậm chí còn có một phần là vật liệu cao cấp, chỉ có điều các vật liệu cao cấp này đều rất phổ biến, không phải thứ quý hiếm gì.
Dẫu vậy, phàm là vật liệu cao cấp thì giá trị đều không hề nhỏ!
Huống hồ trong đống vật liệu này, Lâm Nhất Phàm còn phát hiện 28 đơn vị bí ngân và 10 đơn vị tinh kim.
Dù Lâm Nhất Phàm đến nay vẫn chưa hiểu rõ bí ngân và tinh kim rốt cuộc có tác dụng đặc biệt gì, nhưng chúng cực kỳ quý giá, điều này có thể khẳng định chắc chắn 100%!
Huống chi hắn còn đang muốn chế tạo áo giáp!
Hiện tại trong tay hắn đã có bản vẽ chế tạo giáp ngực, chỉ là làm giáp ngực cần bí ngân làm nguyên liệu chính, mà bí ngân trong tay hắn không nhiều nên đến giờ vẫn chưa rèn thành công.
Giờ thu hoạch được số bí ngân này, về nhà là hắn có thể rèn áo giáp!
Có áo giáp hộ thân, tính mạng của mình cũng thêm được vài phần bảo đảm!
Lâm Nhất Phàm tuy không sợ chết, nhưng trong trường hợp có thể sống, hắn vẫn cực kỳ coi trọng tính mạng mình, do đó đối với những thứ để tự vệ, hắn đều để tâm hết mực!
Ngoài các loại vật liệu này ra, Lâm Nhất Phàm còn tìm thấy năm chậu Bồi Dục Thổ ở góc của một căn phòng khác, trong đó ba chậu là Bồi Dục Thổ sơ cấp, còn lại hai chậu lại là Bồi Dục Thổ Hắc Thiết cấp vô cùng hiếm gặp.
Dù trong tay Lâm Nhất Phàm lúc này đã có Bồi Dục Thổ Thanh Đồng cấp phẩm cấp cao hơn, nhưng hắn vẫn rất coi trọng Bồi Dục Thổ cấp thấp.
Bởi vì hắn phát hiện ra rằng ngoài Bồi Dục Thổ, đất đai ở đây dù có màu mỡ đến đâu cũng không thể trồng trọt nông sản.
Mảnh đất hắn xới ở Nơi Trú Ẩn của mình mấy hôm trước đã sớm được gieo một số hạt giống rau, toàn là loại chịu nóng chịu rét, không kén đất.
Bình thường thì những hạt giống này sẽ nảy mầm trong vòng hai ba ngày!
Thế nhưng đã ba bốn ngày trôi qua, hạt giống không những chẳng nảy mầm mà thậm chí còn bị thối rữa!
Về sau hắn thử lại nhiều lần, như khoai tây, khoai lang, đậu tương các loại, đều là những nông sản yêu cầu thổ nhưỡng thấp, nhưng hạt giống vẫn cứ thối rữa.
Ngay cả việc hắn cắt cành từ cây việt quất kiếm được trước đó để giâm cành cũng vẫn bị thối rữa!
Chỉ có thực vật hắn tìm thấy ngoài hoang dã mới cấy được vào mảnh đất kia, nhưng hễ thực vật hoang dã từng trồng qua Bồi Dục Thổ thì lại không thể cấy sống được nữa.
