Chương 72
Chương 72: Toàn cho mấy thứ hào nhoáng rỗng tuếch.
Đăng ngày 28/09/2026
19
Lâm Nhất Phàm tràn đầy hy vọng, nhưng bây giờ vẫn nên chọn phân loại trước.
Những thứ mở ra từ Rương Báu Trắng cơ bản đều là vật tư sơ cấp rất đỗi bình thường.
Kể cả thức ăn thì cũng chỉ cho vài món phổ thông đủ để lót dạ.
Còn về vật tư thường, ba tiếng đồng hồ hắn có thể chặt được cả vạn đơn vị gỗ.
Hiện tại Lâm Nhất Phàm không thiếu thức ăn lẫn vật tư thường, thứ có thể chọn chỉ còn lại đồ dùng sinh hoạt.
Dù sao cũng chỉ là một chiếc Rương Báu Trắng, chẳng có gì phải đắn đo.
Lâm Nhất Phàm dứt khoát đưa ra lựa chọn.
"Tôi chọn đồ dùng sinh hoạt."
[Chúc mừng nhận được khăn ướt x5 gói, bao cao su nhãn hiệu Durex x1 hộp, chúc bạn sinh hoạt vui vẻ!]
Khăn ướt thì còn được, chắc chắn là vật tư dùng đến.
Ít nhất đi vệ sinh dùng khăn ướt lau sạch hơn giấy ăn nhiều.
Nhưng cái bao cao su này là sao?
Ở cái nơi quỷ quái này cho hắn bao cao su để làm gì?
Kiếm một con cá sấu cái chắc?
Lâm Nhất Phàm thực sự cạn lời, ném thẳng bao cao su vào không gian trữ đồ, lười chẳng buồn nhìn thêm lần nào nữa.
Toàn cho mấy thứ hào nhoáng vô dụng.
Thế nhưng đột nhiên, Lâm Nhất Phàm lại lấy hộp bao cao su ra, khẽ nhíu mày.
Theo lý mà nói, nếu đây là một trò chơi sinh tồn chân thực chế độ chơi đơn, khả năng cao sẽ không cho loại đạo cụ dành cho hai người, thậm chí nhiều người sử dụng như thế này.
Trừ khi, đây không phải trò chơi sinh tồn một người, mà chỉ là hiện tại đang đi lẻ.
Xem ra cần phải chuẩn bị từ sớm.
Con người tuy là động vật sống theo bầy đàn, nhưng một khi tụ tập đông người thì sẽ nảy sinh đủ loại tranh đấu.
Nếu Lâm Nhất Phàm không muốn sau này mất đi ưu thế, biến thành bàn đạp cho kẻ khác, hắn bắt buộc phải luôn dẫn đầu tuyệt đối.
Nghĩ đến đây, hắn siết chặt nắm đấm, vẻ mặt tràn ngập kiên định.
Sau đó, hắn lấy ba chiếc Rương Báu Xanh Lá ra, mở toàn bộ.
[Khối Sắt Trung Cấp] x45
[Thịt Bò Bít Tết Nguyên Miếng] x6
[Đệm Lò Xo Simmons] x1
[Thủy Tinh] x9
[Quần Lót Tàng Hình] x3
[Bản Vẽ Dao Phay] x1
[Áo Mưa Hắc Thiết Cấp] x1
[Công Thức Cảm Mạo Linh 888] x1
[Lông Gà Rừng] x600
Ba chiếc Rương Báu Xanh Lá lần lượt ngẫu nhiên nhận được ba buff [Vật Phẩm Gấp Đôi], [Chọn Phân Loại], [Khớp Nhu Cầu Cấp Bách].
Điều này giúp những thứ hắn đang cần gấp nhất lúc này đều được mở ra.
Chẳng hạn như [Lông Gà Rừng], trước kia khi nhận được [Truy Phong Phá Vân Cung], số tên đi kèm đã tiêu hao gần hết.
Dù hắn đã học được cách chế tạo cung tên, nhưng nguyên liệu chế tạo cần thiết là [Lông Chim] lại mãi không tìm thấy.
Ban đầu hắn còn tính đợi Kim Điêu Mao Mao rụng lông thì nhặt lông của nó để chế tạo mũi tên.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Mao Mao tới giờ vẫn chưa rụng cọng lông nào, thật sự là không rụng lấy một cọng!
Lâm Nhất Phàm cũng rất khó hiểu, là một con chim, tại sao lại hoàn toàn không rụng lông?
Theo lý mà nói, một con chim non sẽ phải thường xuyên rụng lông mới đúng, bởi chỉ khi lớp lông tơ đầu tiên rụng đi thì lông vũ cứng hơn mới mọc ra được.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Mao Mao không hề rụng lông.
Đúng là một con điêu vắt cổ chày ra nước, không chịu nhả một sợi lông!
Hy vọng này tiêu tan khiến Lâm Nhất Phàm vô cùng đau đầu. Nếu số tên trong tay cạn kiệt, con bài tẩy [Truy Phong Phá Vân Cung] của hắn sẽ chỉ là đống sắt vụn.
Giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có [Lông Chim].
600 chiếc lông chim đủ để chế tạo 60 mũi tên, đủ cho hắn dùng trong một thời gian ngắn.
Còn [Áo Mưa Hắc Thiết Cấp] cũng là vật phẩm cấp bách hiện tại của Lâm Nhất Phàm. Áo tơi bằng cỏ tuy dùng tốt nhưng quá nặng, không tiện cử động linh hoạt.
Nhưng nói đến thứ quý giá nhất mở ra từ ba chiếc Rương Báu Xanh Lá này thì phải kể đến tấm [Công Thức Cảm Mạo Linh 888].
Hiện tại đã có rất nhiều người bị cảm cúm. Canh gừng Lâm Nhất Phàm bán ra trước đó tuy có hiệu quả trị liệu nhất định, nhưng nhóm người đến từ Địa Tinh này từ nhỏ đến lớn hễ cảm là uống thuốc.
Cơ thể họ sớm đã sinh ra kháng thuốc, loại thuốc thang Đông y nguyên thủy như canh gừng mang lại hiệu quả chữa trị thực chất rất yếu, thua xa tác dụng của [Cảm Mạo Linh 888].
Cho nên chỉ cần Lâm Nhất Phàm điều chế ra [Cảm Mạo Linh 888], trong một thời gian dài sắp tới, hắn có thể kiếm được bộn tiền.
Bởi vì tính tới thời điểm hiện tại, trên thị trường chưa từng xuất hiện một phương thuốc nào, tấm trong tay Lâm Nhất Phàm có lẽ là tấm đầu tiên của toàn khu.
Mở được phương thuốc trong Rương Báu Xanh Lá hẳn là có tỉ lệ rất thấp, nếu không với thiên phú đặc thù của Nguyễn Thanh Đàn, cô ta đã sớm mở ra được rồi.
Đối với phương thuốc này, Lâm Nhất Phàm không chút do dự tự học lấy. Kỹ năng khác có thể giao cho người ngoài, nhưng riêng mảng chế thuốc, hắn muốn tự mình nắm giữ.
Bởi hắn sẽ không giao mạng sống của mình vào tay kẻ khác để người ta định đoạt.
Chẳng qua hiện tại [Sách Kỹ Năng Hái Thuốc] vẫn chưa xuất hiện, nếu không hắn kiểu gì cũng phải học thêm một kỹ năng nữa.
Lâm Nhất Phàm khiêng đệm lò xo Simmons vào phòng, đặt lên giường gỗ xong xuôi mới bắt đầu thay quần lót.
Đúng vậy, đối với hắn, quần lót sạch cũng là đồ thiết yếu.
Sau khi đến đây, tuy hắn thường xuyên thay quần áo, nhưng quần lót thì chưa từng có.
Điều này khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Bây giờ đổi được chiếc mới, cảm giác thoải mái không gì sánh bằng.
Chỉ tiếc là nhà vệ sinh vẫn chưa làm xong, nếu không tắm một bồn nước nóng mới đúng là hưởng thụ trần gian.
Nhưng hiện tại đã có thủy tinh, có gốm sứ, có gang, đợi làm ra Khối Đá Trung Cấp nữa là có thể gom đủ trang thiết bị cho phòng vệ sinh.
Cất gọn những món đồ mở ra từ Rương Báu Xanh Lá, Lâm Nhất Phàm mới lấy chiếc Rương Báu Màu Lam kia ra.
Lần trước Rương Báu Màu Lam không chỉ mở ra Linh Tinh giúp hắn ấp nở Kim Điêu, mà còn cho ba quả [Huyền Linh Quả] tăng thuộc tính ngẫu nhiên, cùng với [Quang Diệu Thạch] có thể xua tan sương mù lúc ban đêm.
Nhờ đó mà tốc độ phát triển của Lâm Nhất Phàm tăng vọt một bậc.
Nhưng đó cũng là nhờ lần trước có buff [Thu Hoạch Gấp Đôi], nếu không hắn chỉ nhận được một phần ba số đồ.
Lần này buff mở rương hoàn toàn dựa vào vận may, nếu vận may không bùng nổ, e rằng khó lòng mang lại vật tư phong phú như chiếc Rương Báu Màu Lam trước.
Đáng tiếc, Lâm Nhất Phàm cũng không có cách nào ép buộc thiên phú của mình, chỉ đành phó mặc cho số trời.
Sau khi thành tâm cầu nguyện một phen, hắn chuẩn bị mở Rương Báu Màu Lam.
"Mở rương!"
"Kích hoạt thiên phú Mở Rương Có Hỷ! Trong số các vật phẩm mở ra từ rương báu lần này, ngẫu nhiên một vật phẩm phát sinh dị biến."
Nhận được [Huyền Linh Quả Sơ Cấp] x2
Nhận được [Phiếu Giám Định] x1
Nhận được [Xe Đạp Địa Hình] x1
[Phiếu Giám Định] kích hoạt [Mở Rương Có Hỷ], phát sinh dị biến, trở thành [Giám Định Chi Nhãn].
Nhìn chuỗi thông tin trước mắt, mắt Lâm Nhất Phàm trừng thẳng đờ!
Không hổ danh là Rương Báu Màu Lam, mỗi một món đồ mở ra đều quý giá đến vậy.
[Huyền Linh Quả Sơ Cấp] mà hắn hằng mong nhớ!
Rốt cuộc lại nhận được rồi!
Hắn chẳng buồn nghĩ ngợi, nhét thẳng hai quả Huyền Linh Quả vào miệng, nhận được 4 điểm thuộc tính ngẫu nhiên.
Tuy nhiên hắn không vội phân bổ thuộc tính, mà mê mẩn vuốt ve chiếc [Xe Đạp Địa Hình] trước mặt.
