Chương 75
Chương 75: Còn có thể hiến tế à?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Lâm Nhất Phàm nhìn những lời lẽ chán nản của mọi người, không hề cảm thấy bất ngờ.
Đợt 【Thiên Tai Bầy Muỗi】 lần này, nếu hắn không biết trước tin tức thì chẳng ai dám chắc có bao nhiêu người sống sót.
Nhưng nhìn vào bảng xếp hạng số người sống sót theo khu vực, phần nào cũng có thể đoán ra tình hình.
Khu vực của họ hiện chỉ còn hơn 61.000 người sống sót, mới chỉ vài ngày ngắn ngủi đã chết mất khoảng 40.000 người, tỷ lệ tử vong này chẳng khác nào một cuộc tàn sát.
Vậy mà con số này đã đủ xếp thứ 42.
Toàn nhân loại có tổng cộng bao nhiêu khu, trước đây Lâm Nhất Phàm từng tính qua, có khoảng hơn 80.000 khu, vậy những khu xếp ở phía sau còn được mấy ai sống sót?
Phải biết rằng trên đời không bao giờ thiếu kẻ ích kỷ, chẳng phải ai cũng như Lâm Nhất Phàm, sau khi nhận được tin tức thiên tai lại chọn công bố ra ngoài để mọi người chuẩn bị từ sớm, giúp nhiều người sống sót hơn.
E rằng ở những khu xếp chót bảng, kẻ đầu tiên nâng cấp lên Nơi Trú Ẩn cấp hai thậm chí còn chẳng buồn chọn xem tin tức, mà chọn thẳng phần thưởng khác.
Nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến Lâm Nhất Phàm, việc hắn cần làm là khiến bản thân ngày càng mạnh hơn.
Hơn nữa, qua Nhiệm Vụ Thiên Tai lần này, một số chuyện đã trở nên rõ ràng!
Số lượng Cầu Sinh Giả trong khu vực quả nhiên gắn liền với rất nhiều thứ, chẳng hạn như nhiệm vụ tập thể.
Ngay cả Lâm Nhất Phàm cũng phải thừa nhận, phần thưởng từ nhiệm vụ tập thể thực sự rất hấp dẫn.
Do đó, trong khả năng cho phép, hắn hy vọng khu vực của mình có thêm nhiều người sống sót.
Thấy sĩ khí của mọi người ngày càng sa sút, Lâm Nhất Phàm ngẫm nghĩ rồi gửi tin nhắn:
"Mọi người đừng vội nản lòng, thế giới này đã là Cầu Sinh Chi Giới thì chắc chắn tạo ra để chúng ta tìm đường sống, thiên tai dù nguy hiểm đến đâu cũng luôn có cách đối phó."
"Chẳng hạn như Thiên Tai Bầy Muỗi lần này, mọi người chẳng phải cũng sống sót rồi sao? Chờ ngày mai nhiệm vụ tập thể kết thúc, phần thưởng nhận được chắc chắn sẽ giúp khả năng sinh tồn của mọi người tăng vọt."
"Nên tôi tin chúng ta đã vượt qua được thiên tai lần này thì chắc chắn cũng qua được lần tới, mọi người tuyệt đối đừng bỏ cuộc, tôi cũng sẽ cố hết sức giúp đỡ."
Đúng lúc này, có vài kẻ thông minh bắt đầu hỏi Lâm Nhất Phàm trong khu vực bình luận:
"Đại lão, thiên tai lần này nhờ có gợi ý của anh trước đó nên chúng tôi mới sống sót được, tôi tin có anh dẫn dắt thì lần tới chúng tôi cũng sẽ vượt qua!"
"Với lại đại lão đã biết phương án đối phó lần này, chắc hẳn trong lòng cũng đã có tính toán cho lần sau rồi, xin anh nói cho chúng tôi biết với."
"Đúng đúng đúng, anh là niềm tự hào và là chỗ dựa vững chắc của khu chúng ta, nếu anh biết tin gì thì nhất định phải nói cho chúng tôi đấy!"
……
Lâm Nhất Phàm thấy hơi đau đầu, nói thật thì với 【Thiên Tai Mưa Lớn】 sắp tới, ngay cả hắn cũng chưa biết phải đối phó thế nào.
Đầm nước kia xuất hiện quá đột ngột, khả năng cao chính là nguồn cơn gây lũ lụt, nhưng ngặt nỗi đến giờ hắn vẫn chưa biết xử lý cái đầm đó ra sao.
Đúng lúc này, một thông báo mới hiện ra.
【Cầu Sinh Giả công bố thông tin thiên tai, nhận một phần thưởng nhân đạo.】
【Rương Báu Màu Lam】×1 (Có mở hay không?)
Lại là một Rương Báu Màu Lam.
Lâm Nhất Phàm nhướng mày, hắn chợt nhớ ra khi nhận được tin tức khủng hoảng ẩn giấu, bản thân có thể chọn công bố hay không.
Dù chọn công bố hay không thì đều nhận được phần thưởng.
Tin tức về 【Thiên Tai Bầy Muỗi】 lần trước, khi công bố hắn được thưởng một Rương Báu Xanh Lá.
Không ngờ lần này lại thưởng thẳng Rương Báu Màu Lam.
Đây đúng là một niềm vui bất ngờ đến đột ngột.
Lâm Nhất Phàm thích nhất loại bất ngờ này, chẳng cần nghĩ ngợi liền chọn mở ngay.
"Mở rương báu!"
"Kích hoạt thiên phú, Mở Rương Có Hỷ! Rương báu mở ra lần này có tổng cộng ba món đồ, bạn có thể chọn hiến tế cả ba để nhận một món đồ mong muốn."
【Có hiến tế hay không?】
Lâm Nhất Phàm nhíu mày, hắn thật sự không ngờ lại xuất hiện lựa chọn kiểu này.
Điều này khiến hắn hơi khó đưa ra quyết định, bởi đồ đạc trong Rương Báu Màu Lam đều cực kỳ quý giá.
Chẳng hạn như chiếc rương mở lúc trước, dù không kích hoạt buff 【Mở Rương Có Hỷ】 thì vật phẩm vốn có bên trong cũng đã rất phi thường.
Dù là 【Huyền Linh Quả Sơ Cấp】 hay 【Cuộn Giám Định】, 【Xe Đạp Leo Núi】, tất cả đều là đồ tốt hạng nhất.
Hiến tế những món đồ tốt như vậy chỉ để đổi lấy một thứ mình muốn.
Có đáng không?
Huống hồ những thứ hắn cấp bách cần lúc này cơ bản đều đã có cách kiếm, chẳng có món nào đặc biệt tha thiết.
Không đúng!
Hắn thật sự có một thứ đang rất cần.
Đồ lặn!
Hắn đang rất cần một bộ đồ lặn, nếu không thì Nhiệm Vụ Bảo Rương dạng chuỗi ở đầm nước kia sẽ không thể hoàn thành.
Dĩ nhiên hắn có thể từ từ tìm kiếm, nhưng trước đó hắn đã phát hiện ra rằng hoàn thành nhiệm vụ càng sớm thì đánh giá càng cao, phần thưởng nhận được cũng càng tốt.
Hai vòng nhiệm vụ trước đều nhờ hoàn thành kịp thời nên nhận được thưởng thêm, lần này tuy không nhanh bằng hai vòng trước nhưng Lâm Nhất Phàm vẫn muốn đẩy sớm chừng nào hay chừng đó.
Hơn nữa, hắn càng sợ không tìm được đồ lặn để hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu không xong thì coi như công cốc.
Và điều quan trọng nhất là đầm nước đó, Lâm Nhất Phàm có cảm giác Nhiệm Vụ Bảo Rương hắn đang làm rất có thể liên quan mật thiết tới nó.
Cho nên đồ mở ra từ Rương Báu Màu Lam có tốt đến mấy cũng không quan trọng bằng việc hoàn thành nhiệm vụ.
Đã tính toán xong, Lâm Nhất Phàm cũng lười tốn thời gian do dự.
"Tôi chọn hiến tế!"
【Hiến tế thành công!】
【Hãy nói ra món đồ bạn muốn!】
Lâm Nhất Phàm vội nói: "Đồ lặn, tôi muốn một bộ đồ lặn chất lượng cao!"
【Phần thưởng đã chuyển tới! Hãy tự kiểm tra!】
Dứt dòng thông báo, Lâm Nhất Phàm liền thấy Rương Báu Màu Lam trước mắt sau một hồi biến đổi đã trở thành một chiếc hòm trong suốt làm bằng kính mờ.
Bên trong lờ mờ nhìn thấy không ít đồ đạc.
Lâm Nhất Phàm mở chiếc hòm trong suốt ra, liền thấy bên trong là một bộ đồ lặn màu xanh lam, ngoài quần áo lặn còn có rất nhiều trang bị đi kèm.
Đèn pha, bình dưỡng khí, kính lặn, chân vịt...
Đây lại là trọn bộ dụng cụ lặn hoàn chỉnh!
Cùng lúc đó, Lâm Nhất Phàm cũng nhìn thấy bảng thông tin của đống đồ này.
【Bộ Đồ Lặn】
Phẩm cấp: Thanh Đồng
【Có thể hoạt động dưới độ sâu một nghìn mét trong 6 giờ, sau 6 giờ cần ngoi lên mặt nước để bình dưỡng khí hồi phục trong 18 giờ mới có thể tiến hành đợt hoạt động dưới nước tiếp theo.】
Lại có thể hoạt động dưới độ sâu một nghìn mét suốt 6 giờ!
Lâm Nhất Phàm suýt trợn tròn mắt. Trước đây hắn tuy nghèo nhưng không phải chưa từng tiếp xúc với thiết bị lặn.
Hắn bơi lội khá giỏi do từ nhỏ đã lớn lên bên sông nước.
Nơi hắn đi học lại đúng vào một thành phố ven biển có ngành du lịch bãi biển rất phát triển.
Hắn bèn ôm tâm lý thử vận may đi phỏng vấn làm cứu hộ bờ biển, kết quả may mắn được tiếp cận với môn lặn và tỏ ra khá có năng khiếu.
Về sau hắn thậm chí còn từ cứu hộ lặn chuyển thành cứu hộ đáy biển!
Vì thế chất lượng một bộ đồ lặn thế nào, hắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay.
