Chương 8
Chương 8: Thu mua nguyên liệu
Đăng ngày 28/09/2026
19
Kênh trò chuyện lúc này ngập tràn những tin nhắn xin xỏ.
"Các anh các chị làm ơn làm phước cho tôi xin chút đồ ăn với! Cả ngày hôm nay tôi chưa có gì bỏ bụng rồi!"
"Em là streamer Gợi Cảm Tiểu Dã Miêu đây, anh trai nào rủ lòng thương cho em chút thức ăn, em gửi ảnh chân dài tất đen cho!"
"Ảnh tất đen chân dài thì bõ bèn gì? Anh nào chịu cho tôi thức ăn, tôi gửi ảnh khỏa thân luôn cũng được!"
"Chị em ơi, tôi là Lâm Gia Kiệt bên Thời Không Thiếu Niên Đoàn đây, tôi sắp chết đói rồi, chị em tốt cho tôi xin tí gì ăn đi! Tôi cho xem cơ bụng..."
...
Đủ mọi chiêu trò ăn xin khiến Lâm Nhất Phàm nhíu chặt mày.
Ban đầu hắn còn định thông qua kênh trò chuyện để nắm thêm thông tin về các Cầu Sinh Giả khác.
Không ngờ đã lưu lạc tới Cầu Sinh Chi Giới rồi mà ăn mày mạng vẫn nhiều đến thế.
Sau khi tốn công chặn hết đám người này, hắn mới đọc được nội dung thảo luận bình thường của những người sống sót.
"Haizz! Đốn cây cả ngày mệt đứt hơi! May mà tìm được một cái rương mở ra bánh mì, không thì giờ này chắc chết đói rồi!"
"Đừng nhắc nữa, tôi đập đá cả ngày, giờ lưng thẳng không nổi, bụng đói cồn cào. Ai có đồ ăn không, tôi đổi bằng đá."
"Tôi cũng chặt cây cả ngày, liều mạng mới được mười mấy đơn vị gỗ, khó quá chừng! Biết bao giờ mới gom đủ tài nguyên nâng cấp Nơi Trú Ẩn đây!"
"Ha ha ha ha! Hôm nay tôi không chặt cây cũng chẳng đập đá, dành toàn bộ thời gian đi tìm rương, kiếm được tận ba cái. Giờ ăn no uống say, sướng tê người!"
"Người bên trên vừa phải thôi, mọi người đang đói meo, anh ăn no uống say thì kệ anh, khoe khoang cái gì?"
"Đúng đấy, có gì mà khoe! Tôi mở rương cũng ra màn thầu trắng to đùng, tôi còn chưa thèm khoe đây này..."
...
Lâm Nhất Phàm chăm chú đọc khu vực thảo luận, nhận ra lúc này vật tư khan hiếm nhất trên thị trường vẫn là thức ăn.
Còn đá và gỗ thì hầu hết những người ban ngày chịu ra ngoài tìm tài nguyên đều gom được ít nhiều.
Nếu dùng thức ăn để đổi lấy đá và gỗ thì không thành vấn đề!
Hiện tại Lâm Nhất Phàm không hề thiếu thức ăn. Thịt rắn săn được hôm nay chừng ba đến bốn cân, việt quất rừng cũng còn một nắm lớn.
Trừ đi khẩu phần ăn cần thiết của bản thân, hắn vẫn dư ít nhất gần hai cân thịt rắn và việt quất rừng.
Nếu giữ lại số thức ăn này, hắn có thể sống đủ no trong ba ngày.
Nhưng Lâm Nhất Phàm không muốn giữ!
Thức ăn hết thì kiếm lại được, còn đàn muỗi khủng khiếp ngoài kia sẽ thật sự lấy mạng người!
Dù Nơi Trú Ẩn đã đạt cấp 1.5, hắn vẫn không cảm thấy an toàn chút nào.
Hắn phải nhanh chóng nâng cấp Nơi Trú Ẩn lên cấp hai, sau đó chế tạo Cường Hiệu Sát Văn Tề thì mới có thể yên tâm.
Nghĩ vậy, sau khi bớt lại phần thịt ăn cho tối nay và sáng mai, Lâm Nhất Phàm liền dùng rìu cắt chỗ thịt còn lại thành từng miếng nhỏ cỡ quả trứng gà, rồi chia việt quất ra thành từng phần mười quả.
Cứ như vậy, hắn có được 45 miếng thịt và 32 phần việt quất.
Tiếp đó, hắn kiểm tra thông tin Nơi Trú Ẩn để tính toán số nguyên liệu còn thiếu.
[Nhà cỏ mới tinh (5 mét vuông)]
Phẩm cấp: Cấp 1.5
(Đánh giá tổng hợp: Đây là một căn nhà cỏ mới tinh vừa được dựng xong. Khả năng phòng thủ tuy còn yếu nhưng che mưa chắn gió thì đã đủ dùng!)
Cấp tiếp theo: [Nhà an toàn cấp 2: Nhà gỗ thô sơ]
Điều kiện nâng cấp:
[Bản vẽ nhà gỗ Hắc Thiết cấp: 0/1]
[Gỗ sơ cấp: 63/50] (Đã đủ)
[Đá sơ cấp: 12/50]
[Đất sét sơ cấp: 0/30]
(Gợi ý: Nếu tìm được bản vẽ nhà an toàn chất lượng cao hơn, bạn có thể xây dựng theo bản vẽ đó để sở hữu mức độ an toàn cao hơn!)
Nhìn danh sách nguyên liệu còn thiếu, Lâm Nhất Phàm khẽ đau đầu.
Đá thì không đáng ngại, lúc nãy quan sát kỹ sàn đấu giá, hắn thấy lượng đá được treo bán không hề ít.
Thế nhưng đất sét lại rất hiếm hoi, ngẫm lại cũng dễ hiểu.
Ban ngày đi tìm vật tư, hắn cũng luôn chú ý thu thập nguyên liệu nâng cấp Nơi Trú Ẩn.
Xung quanh Nơi Trú Ẩn toàn là rừng nên gỗ là thứ sẵn nhất, đá cũng không thiếu.
Chỉ có điều, đá ở quanh đây hoặc là những vách núi đá liền khối, phải dùng công cụ đập ra mới lấy được; hoặc chỉ có thể nhặt các hòn đá nằm rải rác trong rừng.
Tuy trong tay có cây rìu cấp Phổ Thông, nhưng dùng nó để đập đá thì quá phí phạm.
Vì thế hôm nay hắn chỉ nhặt mấy hòn đá rơi vãi chứ chưa gom đá chuyên dụng.
Riêng món đất sét này, ban đầu Lâm Nhất Phàm tưởng cứ đào bừa đất lên là tính, ai ngờ đào bới nhiều chỗ cũng không được hệ thống công nhận là đất sét.
Thành ra hôm nay hắn không tìm được một đơn vị đất sét nào, mà số lượng đất sét treo trên sàn đấu giá cũng chẳng có mấy.
Dù sao thì những nguyên liệu cơ bản đó vẫn có cách đổi, điều thực sự làm Lâm Nhất Phàm đau đầu là bản vẽ Nơi Trú Ẩn.
Cả sàn đấu giá không có lấy một tấm bản vẽ Nơi Trú Ẩn nào được rao bán.
Dưới khu thảo luận có người khoe mở rương ra bản vẽ, nhưng tuyệt nhiên không ai đem lên sàn.
Rõ ràng phần lớn những ai mở ra bản vẽ đều muốn giữ lại dùng cho bản thân, không đời nào chịu bán.
Muốn nâng cấp Nơi Trú Ẩn, tảng đá cản đường lớn nhất chính là tấm bản vẽ này!
Dẫu vậy, một khi đã xác định nâng cấp thì phải chuẩn bị sẵn nguyên liệu trước.
Lâm Nhất Phàm liền treo mười miếng thịt rắn lên sàn đấu giá, mỗi miếng đổi năm đơn vị đá.
Mức giá này không đắt cũng chẳng rẻ, bởi các loại thức ăn khác đang treo trên sàn còn đắt đỏ hơn nhiều.
Chẳng hạn một ổ bánh mì đen cỡ nắm tay đòi đổi tới sáu đơn vị gỗ.
Một phần tư gói mì tôm thậm chí đòi đổi mười đơn vị gỗ.
So ra thì mức giá hắn đưa ra còn rất hợp lý.
Dù từng miếng thịt cắt ra không quá lớn, nhưng thịt bao giờ cũng chắc bụng và giàu dinh dưỡng hơn các loại thực phẩm khác.
Tất nhiên mùi vị sẽ không ngon bằng đồ ăn chế biến sẵn.
Trong cái thế giới muốn sống sót phải liều mạng thế này, năng lượng nạp vào mới là điều cốt yếu.
Đúng như dự đoán, thịt rắn vừa treo lên đã bị người ta vét sạch trong chớp mắt, 50 đơn vị đá lập tức chuyển thẳng vào túi đồ của hắn.
Khu thảo luận lúc này lập tức sôi sục.
"Mọi người mau vào sàn đấu giá đi, có đại gia dùng thịt rắn hổ mang đổi lấy đá kìa!"
"Có cả thịt á? Thế thì tuyệt quá, tôi cũng vào đổi đây!"
"Năm đơn vị đá đổi được một miếng thịt, đại gia này hào phóng quá!"
"Trời ơi! Sao hết nhanh thế, tôi còn chưa kịp đổi mà!"
"Đại gia Lâm Nhất Phàm ơi, anh treo thêm vài lượt nữa được không? Tôi sẵn sàng trả sáu đơn vị đá để đổi một miếng thịt rắn..."
"Này, cái người kia làm ăn kiểu gì thế? Sao lại bắt đầu đẩy giá lên rồi? Coi đại gia là hạng người gì vậy?"
"Đúng đấy, đại gia phẩm chất cao thượng, làm sao vì anh thêm một đơn vị đá mà đổi cho anh được? Có đổi thì cũng phải đổi cho tôi chứ! Tôi cũng trả sáu đơn vị đá..."
"Xùy! Miệng vừa bảo người ta không được đẩy giá, quay đi quay lại chính mình lại nâng giá, kinh tởm!"
...
