Chương 80
Chương 80: Phòng hợp thành cuối cùng cũng có rồi!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Lâm Nhất Phàm hít sâu một hơi, chỉ ngửi mùi thịt thơm lừng thôi mà đã thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên.
"Tác dụng của cái nồi này đúng là lợi hại thật!" Hắn thầm mừng, tiếp tục tập trung nấu nướng.
Chẳng mấy chốc, một nồi canh thịt cá sấu thơm phức đã hoàn thành.
Lâm Nhất Phàm múc một muỗng canh, thổi nhẹ rồi vội vàng đưa vào miệng.
Tức thì, một luồng năng lượng ấm áp từ cổ họng chảy khắp tứ chi bách hài, cả người như được tiếp thêm luồng sinh lực mới.
【Sử dụng 【Canh Thịt Cá Sấu Thơm Ngon】, thể lực hồi phục +3, sức mạnh tạm thời tăng +1, thời gian duy trì: 1 giờ.】
"Thể lực hồi phục +3! Lại còn tăng sức mạnh tạm thời nữa!" Lâm Nhất Phàm mừng rỡ vô cùng.
Hiệu quả của chiếc nồi này vượt xa dự tính của hắn, không chỉ tăng mạnh thuộc tính của món ăn mà còn mang lại hiệu ứng cộng thêm.
Có chiếc nồi này, chuyến phiêu lưu tiếp theo của hắn sẽ càng thêm phần bảo đảm.
Ăn no uống đủ, Lâm Nhất Phàm cảm thấy thể trạng của mình đã đạt tới đỉnh cao.
Hắn đứng dậy, vận động gân cốt, cảm nhận nguồn sức mạnh dồi dào cuộn trào trong cơ thể, lòng càng thêm phấn chấn.
Có điều bên ngoài trời vẫn chưa sáng, theo ước tính của hắn thì hôm nay ít nhất phải tới 8:30 mới hửng nắng.
Lúc này mới 8:15, vẫn còn sớm chán!
Lâm Nhất Phàm kéo một chiếc ghế gỗ, ngồi xuống cạnh đống lửa trong phòng khách, vừa dùng 【Nồi Gang Bí Ngân】 nấu lại phần thịt vốn chuẩn bị cho bữa trưa.
Vừa lấy tấm 【Bản vẽ Nơi Trú Ẩn cấp 4 cấp Bạch Ngân】 ra.
Lúc này hắn mới chợt nhớ tới, từ khi Nơi Trú Ẩn nâng lên cấp 3, hắn chưa từng mở bảng thông tin của nó ra xem lại.
Nguyên nhân rất đơn giản, vì chưa có bản vẽ Nơi Trú Ẩn cấp 4 nên xem hay không cũng thế, đằng nào cũng không nâng cấp được.
Lúc này thì phải xem cho thật kỹ rồi.
【Nhà gạch ngói một tầng cấp Thanh Đồng (60m², kết cấu 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 vệ sinh, 1 bếp)】
Phẩm cấp: Cấp 3
Khả năng phòng ngự Trùng tộc +3
(Đánh giá tổng hợp: Đây là căn nhà một tầng xây bằng gạch đá, tuy quy trình thô sơ, vẻ ngoài không bắt mắt nhưng có khả năng phòng ngự Trùng tộc rất mạnh. Tuy nhiên Nơi Trú Ẩn này không chống nước đâu nhé! Nếu gặp lũ lụt ngập úng, hãy nhanh chóng rời khỏi Nơi Trú Ẩn để giữ lấy mạng sống)
Cấp tiếp theo: 【Nơi Trú Ẩn cấp 4 cơ bản: Nhà gạch ngói hai tầng biệt lập】
Điều kiện nâng cấp cơ bản:
【Bản vẽ Nơi Trú Ẩn cấp 4 cơ bản: 1/1】 (Bạn đã nhận được 【Bản vẽ Nơi Trú Ẩn cấp 4 cơ bản】, có muốn nâng cấp không?)
Điều kiện nâng cấp Nơi Trú Ẩn cấp 4 cơ bản:
【Gỗ trung cấp 300/0】
【Đá trung cấp 500/0】
【Đất sét trung cấp 200/0】
【Sắt Thô Trung Cấp 100/0】
Điều kiện nâng cấp Nơi Trú Ẩn cấp 4 Bạch Ngân:
【Gỗ trung cấp 600/0】
【Đá trung cấp 800/0】
【Đất sét trung cấp 400/0】
【Sắt Thô Trung Cấp 300/0】
【Sinh Thiết Cao Cấp 50/0】
【Thủy tinh 15/12】
【Gốm sứ 25/18】
(Nhắc nhở thân thiện: Bản vẽ Nơi Trú Ẩn càng chất lượng thì Nơi Trú Ẩn xây ra sẽ càng kiên cố, an toàn và thoải mái hơn. Nếu Cầu Sinh Giả có điều kiện, hãy xây dựng Nơi Trú Ẩn chất lượng cao hơn!)
Lâm Nhất Phàm nhìn một chuỗi dài điều kiện nâng cấp mà thấy ong cả đầu.
Đến cả Nơi Trú Ẩn cấp 4 thông thường đã cần lượng lớn vật liệu trung cấp, nói gì tới loại cấp Bạch Ngân.
Xem ra trước khi tạo ra 【Phòng Tổng Hợp】, Nơi Trú Ẩn cấp 4 là chuyện đừng hòng nghĩ tới.
Nhưng vừa nhớ đến 【Phòng Tổng Hợp】, Lâm Nhất Phàm liền vội vàng mở 【Cửa Hàng Cầu Sinh】.
Trong cửa hàng, những món hàng màu xám trắng không thể mua trước đó, giờ đây toàn bộ đã sáng màu trở lại.
Hắn không có tâm trí ngó nghiêng thứ khác, mục tiêu duy nhất lúc này là 【Bản vẽ Phòng Tổng Hợp】.
5000 điểm cống hiến, ngay cả với Lâm Nhất Phàm cũng chẳng phải con số nhỏ.
Hôm qua hắn gần như phải liều mạng mới cày đủ số điểm này.
Thế mà chỉ riêng tấm bản vẽ này đã ngốn đứt gần nửa số điểm, khiến hắn cũng thấy xót ruột.
Nhưng nếu không mua trong cửa hàng thì chỉ còn cách tìm qua các kênh khác.
Mà nếu kênh khác dễ kiếm thì cửa hàng đã chẳng bán đắt đến vậy.
Đằng nào cũng là món đồ cấp bách, thay vì tốn công tốn sức nghĩ cách khác, chi bằng bỏ tiền mua đứt cho xong.
Lâm Nhất Phàm dứt khoát mua 【Bản vẽ Phòng Tổng Hợp】.
Đó là một cuộn giấy nhỏ, mở ra xem, trên bề mặt vẽ phác thảo một căn phòng tổng hợp bằng những đường nét đơn giản.
Tuy nhiên bản vẽ vẫn chỉ là bản vẽ, muốn biến nó thành đồ dùng thực tế thì vẫn phải thu thập vật tư để chế tạo.
【Phòng Tổng Hợp】
【Sắt Thô Sơ Cấp】: 60/24
【Bí Ngân】: 5/8
【Đá sơ cấp】: 100/256
May mắn là vật liệu cần để chế tạo Phòng Tổng Hợp phần lớn hắn đều có sẵn, đặc biệt là thứ khó kiếm nhất là 【Bí Ngân】 thì trong tay hắn vẫn còn dư.
Như vậy chỉ còn thiếu mỗi 【Sắt Thô Sơ Cấp】, món này mấy ngày trước khó tìm chứ hai hôm nay thì không còn hiếm nữa.
Hắn cũng chẳng buồn mất công, lập tức lên sàn đấu giá, dùng ba cân thịt cá sấu đổi lấy số 【Sắt Thô Sơ Cấp】 còn thiếu.
【Phòng Tổng Hợp】
【Sắt Thô Sơ Cấp】: 60/60
【Bí Ngân】: 5/8
【Đá sơ cấp】: 100/256
(Đã đủ vật liệu, có chế tạo không?)
"Chế tạo Phòng Tổng Hợp!"
Lâm Nhất Phàm không do dự lấy nửa giây, lập tức chọn chế tạo.
Rất nhanh, bên tai hắn vang lên một tràng tiếng búa đập leng keng.
Âm thanh đó phát ra từ căn phòng trống ngay sát vách.
Căn phòng kia trước đó bị hắn chất đống vài thứ tạp nham, nhưng vừa nãy đã dọn sạch bách.
Giờ bên trong trống không, chẳng ngờ việc dựng một phòng tổng hợp lại thực sự cần một gian phòng riêng biệt.
Lâm Nhất Phàm đứng dậy bước tới trước cửa phòng, tức thì nhìn thấy ba người tí hon trong suốt đang cầm búa và dụng cụ, hì hục gõ đập tạo dựng 【Phòng Tổng Hợp】.
Lâm Nhất Phàm quan sát kỹ, nhận ra ba người tí hon này không phải người hắn từng gặp trước đây.
"Xem ra chế tạo các đồ vật khác nhau thì người tí hon được gọi ra cũng khác nhau."
Nhớ lại vụ giao dịch với người tí hon lần trước, Lâm Nhất Phàm liền cắt một tảng thịt, chia thành ba phần xấp xỉ nhau.
Đợi ba người tí hon hoàn thành công việc, hắn đưa cho mỗi người một phần thịt sống.
Thế nhưng, điều Lâm Nhất Phàm không ngờ tới là mấy người tí hon này lại chẳng dám nhận.
Chúng liên tục xua tay, sau đó còn cúi gập người chào hắn một cái rồi lập tức biến mất.
Cảnh tượng này khiến Lâm Nhất Phàm không hiểu ra làm sao, chẳng lẽ chỉ khi có một người tí hon xuất hiện thì mới cần tặng đồ?
Hay là đám người tí hon này cũng có tổ chức, bọn chúng chỉ là chân chạy việc bên dưới, được cử tới đây để làm công.
Tặng đồ cho chúng cũng chẳng khác nào hối lộ, nên chúng mới không dám nhận?
"Nghĩ vớ vẩn gì thế không biết! Đúng là bị tư tưởng quan liêu ăn sâu quá rồi."
Lâm Nhất Phàm giơ tay vỗ trán, tự thấy cạn lời với suy nghĩ buồn cười của mình.
Nhưng người ta đã không nhận thì tiện thể giữ lại đỡ tốn!
Quẳng tảng thịt cá sấu ngược về không gian chứa đồ, Lâm Nhất Phàm lúc này mới có tâm trí bắt đầu kiểm tra phòng tổng hợp của mình!
