Chương 86
Chương 86: Đại bội thu.
Đăng ngày 28/09/2026
19
Là chiếc rương cấp cao nhất có được từ trước đến nay.
Lâm Nhất Phàm đặt kỳ vọng rất lớn vào chiếc rương tím này!
Trước khi mở rương, hắn hiếm hoi làm một động tác cầu nguyện, sau đó mới dùng ý niệm ra lệnh:
"Mở rương!"
[Kích hoạt thiên phú Mở Rương Có Hỷ! Chúc mừng vật phẩm mở rương lần này đã tăng từ 3 phần thưởng lên 5 phần thưởng!]
[Bí Ngân] ×10
[Đất Bồi Dưỡng Cao Cấp] ×1
[Quyển Trục Truyền Tống Phó Bản Tiểu Đội Cấp Một] ×1
[Quyển Trục Triệu Hồi Đồng Đội Phó Bản (Ba Người)] ×1
[Bản Vẽ Tật Phong Ngoa] ×1
Hiệu ứng tăng thêm từ "Mở Rương Có Hỷ" lần này khiến Lâm Nhất Phàm rất hài lòng.
Tính đến hiện tại, mọi rương báu mở ra đều chỉ có ba món. Lần duy nhất không phải ba món là khi hắn dùng ba vật phẩm hiến tế để đổi lấy một món mình muốn.
Không ngờ lần này lại tăng từ ba món lên năm món!
Nếu đây chỉ là rương trắng hay Rương Báu Xanh Lá thì ba hay năm món cũng chẳng khác nhau mấy, nhưng đây lại là rương tím!
Đồ mở ra từ rương tím dù thế nào cũng không đến mức quá phế phẩm, tăng thêm hai phần thưởng khiến Lâm Nhất Phàm vui mừng không ít.
Có điều, năm món phần thưởng này lại khiến hắn hơi thất vọng một chút.
"Bí Ngân" thì không cần phải bàn, sáng nay hắn vừa hoàn thành Nhiệm Vụ Thiên Tai và nhận được phần thưởng 8 khối Bí Ngân, giúp sửa lại cái nồi sắt vỡ.
Khỏi phải nói, đây chắc chắn là vật phẩm quan trọng, dù tạm thời chưa dùng tới thì tích lũy càng nhiều càng tốt.
Còn "Đất Bồi Dưỡng Cao Cấp" lại càng miễn bàn, trong Nơi Trú Ẩn của hắn có không ít Bồi Dục Thổ.
Hơn nữa hắn từng tận mắt thấy hiệu quả trồng trọt của Bồi Dục Thổ đáng sợ đến mức nào.
Đặc biệt là Bồi Dục Thổ cấp cao, nó có thể rút ngắn đáng kể thời gian sinh trưởng!
Hơn nữa, hắn rất mong đợi loại "Đất Bồi Dưỡng Cao Cấp" này. Trước đây hắn từng nhận được một phần Bồi Dục Thổ Tinh Xảo, chỉ qua một đêm đã khiến cây việt quất nở hoa kết quả.
"Đất Bồi Dưỡng Cao Cấp" phẩm cấp cao hơn Bồi Dục Thổ Tinh Xảo, hiệu quả chắc chắn còn tốt hơn!
Hắn ném đất vào không gian chứa đồ, định bụng vừa về tới nơi sẽ trồng thử ngay.
Còn trồng cái gì, hắn đã tính sẵn!
Đó là trồng gạo nếp!
Hắn muốn xây một dãy tường rào trước Nơi Trú Ẩn để quây ra một khoảng không gian rộng hơn.
Mà xây tường lại cần đủ lượng gạo nếp!
Cho nên, hắn phải trồng thật nhiều gạo nếp!
Dù là "Đất Bồi Dưỡng Cao Cấp" hay Bí Ngân thì đều là thứ tốt hạng nhất.
Nhưng ba món còn lại thực sự khiến Lâm Nhất Phàm có phần mờ mịt.
Hai món "Quyển Trục Truyền Tống Phó Bản Tiểu Đội Cấp Một" và "Quyển Trục Triệu Hồi Đồng Đội Phó Bản (Ba Người)" rõ ràng dùng để tiến vào phó bản.
Nhưng đến nay, Lâm Nhất Phàm chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của phó bản.
Song ngẫm kỹ lại thì thấy cũng bình thường.
Thế giới này vốn đã điên rồ đến mức kỳ quặc, ngay cả Nhiệm Vụ Bảo Rương thần bí còn cài cắm nhiệm vụ theo chuỗi được thì làm thêm phó bản cũng hoàn toàn hợp lý.
Có điều, bên trong phó bản rốt cuộc có gì? Độ nguy hiểm cao đến mức nào?
Điều này không ai hay biết!
Vậy nên chuyện phó bản phải tính toán từ từ, đợi chuẩn bị đầy đủ rồi mới xông vào thăm dò.
Nhưng chắc chắn trong phó bản có tài nguyên dồi dào, dĩ nhiên cũng có thể đầy rẫy quái vật mạnh mẽ cùng kho báu ẩn giấu.
Mức độ nguy hiểm hẳn không hề thấp, nếu không đã chẳng yêu cầu phải lập đội mới hoàn thành được.
Nhưng đã cần lập đội thì lần này phải trù tính kỹ càng!
Chẳng ai biết trong phó bản có mối nguy hiểm gì, nên Lâm Nhất Phàm dự định tìm vài đồng đội đáng tin cậy để cùng khám phá bí mật này.
Chuyện này không thể vội, hắn tạm thời gác lại!
Sau đó, hắn chuyển sự chú ý sang món đồ cuối cùng: "Bản Vẽ Tật Phong Ngoa".
Lâm Nhất Phàm khá hứng thú. Dù hiện tại chưa rõ hiệu quả cụ thể của đôi ủng này, nhưng đã là bản vẽ mở ra từ rương tím thì chắc chắn không thể tệ.
Hắn quyết định sau khi về sẽ nghiên cứu kỹ, xem có chế tạo được đôi ủng này hay không.
"Tật Phong Ngoa... Nghe như trang bị tăng tốc độ." Lâm Nhất Phàm thầm đoán, trong lòng nảy sinh vài phần mong đợi.
Trang bị tăng tốc độ! Đó chính là tăng cơ hội giữ mạng!
Thế nên phải nhanh chóng chế tạo "Tật Phong Ngoa" ra mới được!
Học xong bản vẽ, Lâm Nhất Phàm liền thấy nguyên liệu cần thiết để chế tạo.
[Tật Phong Ngoa]
Nguyên liệu cần:
Bí Ngân ×6
Giáp Da Sơ Cấp ×5
Vải Sơ Cấp ×6
Lâm Nhất Phàm xem kỹ các nguyên liệu mà bản vẽ yêu cầu, nhận ra nguyên liệu quan trọng nhất chính là Bí Ngân.
May mắn là hắn vừa mở rương nhận được 10 khối Bí Ngân, cộng thêm 8 khối nhận từ nhiệm vụ trước đó, hiện trong tay có 18 khối.
Nếu có đủ bản vẽ thì số lượng đó đủ để chế tạo vài đôi "Tật Phong Ngoa".
Còn da thú và vải thì dĩ nhiên càng không thiếu!
Do đó, nguyên liệu chế tạo "Tật Phong Ngoa" đối với hắn chẳng phải vấn đề gì to tát.
Lâm Nhất Phàm quyết định sau khi về Nơi Trú Ẩn sẽ bắt tay vào chế tạo "Tật Phong Ngoa" ngay lập tức.
Dù lúc này chưa nhìn thấy thuộc tính của "Tật Phong Ngoa", nhưng món đồ thoạt nhìn đã biết tăng tốc thế này thì dĩ nhiên xỏ vào chân sớm chừng nào càng an tâm chừng nấy.
Nhìn chung, thu hoạch từ việc mở rương tím lần này vẫn khiến Lâm Nhất Phàm rất hài lòng.
Dù không có món nào tăng trực tiếp chỉ số thuộc tính, nhưng món nào cũng là đồ dùng thực tế.
Tuy nhiên, dù "Tật Phong Ngoa" hay "Bí Ngân" nhìn rất ngon, nhưng thứ giá trị nhất thực chất lại là "Quyển Trục Truyền Tống Phó Bản Tiểu Đội Cấp Một" và "Quyển Trục Triệu Hồi Đồng Đội Phó Bản (Ba Người)".
Chưa bàn tới việc trong phó bản có gì, chỉ riêng việc triệu hồi được đồng đội vào gặp mặt trực tiếp đã là giá trị lớn nhất.
Từ ngày đến Cầu Sinh Chi Giới, Lâm Nhất Phàm luôn cảm thấy sớm muộn gì những Cầu Sinh Giả bị phân tán khắp nơi như bọn họ cũng sẽ chạm trán nhau trong thế giới này.
Chỉ là tới nay suy đoán ấy vẫn chưa được kiểm chứng, và "Quyển Trục Triệu Hồi Đồng Đội Phó Bản (Ba Người)" này gần như đã xác thực điều đó.
Tuy hiện tại chỉ có thể triệu hồi đồng đội bên trong phó bản, nhưng chỉ cần tồn tại vật phẩm kiểu này thì việc tùy ý triệu hồi nhau trong tương lai chắc chắn không thành vấn đề.
Vì thế, hai món này chính là những thứ có giá trị nhất trong chiếc rương tím.
Đương nhiên, phó bản này vẫn phải đối đãi thật cẩn trọng. Các khu khác không rõ thế nào, nhưng ở Khu 10086 của hắn, đây là phó bản đầu tiên.
Phải đối phó thật nghiêm túc, làm rõ xem phó bản rốt cuộc mang lại những lợi ích gì.
Dẫu vậy, hôm nay không phải lúc thích hợp để cày phó bản, thời gian ban ngày không còn nhiều.
Trên quyển trục truyền tống phó bản viết rất rõ ràng, bắt buộc phải vào phó bản vào ban ngày, hơn nữa giới hạn thời gian sau khi mở là 6 tiếng. Hết 6 tiếng phó bản sẽ tự động đóng lại, người bên trong bị đẩy ra ngoài.
Dù chưa rõ cày phó bản này có cần ngần ấy thời gian hay không, nhưng vẫn phải chuẩn bị quỹ thời gian dư dả mới được.
