Chương 91
Chương 91: Bộ ba món nam nữ
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nệm Simmons có thuộc tính đã đành, đằng này một trong các thuộc tính lại là ngủ một đêm có thể tăng thêm một điểm thuộc tính ngẫu nhiên.
Đây mới là điều thực sự khiến Lâm Nhất Phàm mừng rỡ!
Đến nay, ngoài Huyền Linh Quả Sơ Cấp và phần thưởng thuộc tính ngẫu nhiên nhận được khi làm nhiệm vụ, Lâm Nhất Phàm chẳng có cách nào nhận thêm điểm thuộc tính ngẫu nhiên một cách ổn định.
Điều đó khiến hắn rất thiếu cảm giác an toàn. Hắn dốc lòng muốn mạnh lên, nhưng không có kênh thu thập điểm thuộc tính ngẫu nhiên cố định, muốn mạnh lên chỉ còn nước trông chờ vào may rủi.
Mà vận may thì lúc đỏ đương nhiên trăm sự đều tốt, nhưng khi đen đủi thì đúng là xui tận mạng!
Thế nên dựa vào may rủi luôn là hạ sách, cũng là thứ khó lòng nắm chắc kết quả nhất.
Giao phó số phận cho may rủi, Lâm Nhất Phàm không cam lòng, càng không muốn, hắn vẫn muốn tự nắm giữ tương lai của mình!
Thế nhưng không có chỗ dựa tuyệt đối, số phận sao có thể tự nắm chắc trong tay?
Giờ đây, có tấm nệm Simmons mỗi đêm cộng thêm một điểm thuộc tính ngẫu nhiên này, Lâm Nhất Phàm cảm thấy mình rốt cuộc đã có chỗ dựa!
Dù mỗi đêm chỉ tăng một điểm thuộc tính ngẫu nhiên, nhưng chỉ cần hắn sống tốt, điểm thuộc tính sẽ ngày một nhiều.
Lâm Nhất Phàm hớn hở đặt tấm nệm Simmons vào trong phòng, trải gọn chăn nệm, bấy giờ mới mở đồ trong chiếc rương cuối cùng ra xem.
"Mở rương!"
...
Nhận được: Bao cao su x4, thuốc phá thai x4, thuốc dưỡng thai x4.
Lâm Nhất Phàm nhìn đống hộp giấy bày trước mặt, thực sự có phần cạn lời.
Hắn thật không ngờ rương báu này lại chu đáo đến thế, rương trước vừa mở ra nệm Simmons, rương này đã cho ngay bộ ba món nam nữ!
Đúng thật là... chu đáo quá mức!
Chỉ tiếc là hiện tại Lâm Nhất Phàm chưa dùng tới, nên dứt khoát tống đống đồ này vào một góc.
Dù vậy, phần thưởng từ mấy chiếc rương này tuy phong phú, nhưng thứ thực sự khiến hắn coi trọng vẫn là phần thưởng bồi thường của rương tím.
Cộng cả đồ mở rương trước đó, hiện tại hắn không chỉ có hai phần [Đất Bồi Dưỡng Cao Cấp] mà còn có hai lần cơ hội tiến vào Phó Bản.
Nếu nắm chắc hai cơ hội vào Phó Bản này, chắc chắn có thể giúp hắn phát triển thêm một bước dài.
Tính ra, trong số vật phẩm mở ra từ rương tím, thứ có giá trị bình thường nhất lại là [Bí Ngân] và [Bản vẽ Tật Phong Ngoa].
Nhất là [Bản vẽ Tật Phong Ngoa], trong tay hắn đã có một bản, bản này hoàn toàn thừa thãi!
Hắn dứt khoát treo bản vẽ này lên sàn giao dịch, định đổi lấy bản vẽ khác cùng cấp.
Còn [Bí Ngân], Lâm Nhất Phàm lúc này cũng hiểu ra, thứ này tuyệt đối thuộc hàng vật liệu hiếm, ứng dụng lại rất rộng, tích trữ bao nhiêu cũng không thừa.
Sau khi cất [Bí Ngân] vào không gian, Lâm Nhất Phàm lại bắt đầu nghiên cứu hai phần [Đất Bồi Dưỡng Cao Cấp].
[Đất Bồi Dưỡng Cao Cấp]
Thuộc tính: Tốc độ sinh trưởng của thực vật +5, tỷ lệ dị biến của thực vật +15%
Bồi Dục Thổ trước đó không hề hiện thuộc tính, chắc là do cấp bậc chưa đủ.
Lần này thì hiện ra rồi!
Tốc độ sinh trưởng +5 rốt cuộc là khái niệm thế nào?
Lâm Nhất Phàm không hiểu rõ lắm, nhưng loại Bồi Dục Thổ tinh phẩm thấp hơn [Đất Bồi Dưỡng Cao Cấp] một bậc đã có thể khiến việt quất chín hai lứa mỗi ngày.
Vậy cứ lấy việt quất trồng vào đây để đối chiếu là có thể so sánh được ngay.
Mỗi phần Bồi Dục Thổ này có thể tích khoảng một mét khối, đặt trong khung gỗ, bên dưới thậm chí còn có khay hứng để tránh nước tưới nhỏ giọt khắp nơi.
Lâm Nhất Phàm bốc một nắm Bồi Dục Thổ xem xét kỹ, đây là loại đất đen vô cùng mịn, mùi không khó ngửi nhưng cũng chẳng thơm tho gì, chỉ thoang thoảng mùi lá mục.
So với Bồi Dục Thổ trước đó hắn có, chất đất của [Đất Bồi Dưỡng Cao Cấp] mịn màng hơn, nhưng bảo khác biệt lớn thì hắn cũng không nhìn ra.
Có điều, trước đây khi hắn trồng gừng trong Bồi Dục Thổ tinh phẩm, nó đã xảy ra dị biến, biến gừng thường thành Gừng Vương.
Nhưng ngoài củ gừng đó ra, những thứ khác trồng xuống đều chưa từng dị biến, tính ra tỷ lệ dị biến của loại đất kia chắc chắn dưới 15%.
Lâm Nhất Phàm dịch hai phần [Đất Bồi Dưỡng Cao Cấp] ra góc, xếp cùng chỗ với các phần Bồi Dục Thổ khác, sau đó bắt đầu phân vân nên trồng gì lên hai phần đất này.
Hiện giờ số cây cối hắn trồng trong Bồi Dục Thổ đa phần là thảo dược, song nhìn tình hình lúc này, lượng tiêu thụ thảo dược không lớn.
Nói trắng ra, hắn tìm được thảo dược thì người khác tự nhiên cũng tìm được.
Hơn nữa Khu 10086 phần lớn là người Hoa Hạ, người Hoa Hạ vốn có hiểu biết tự nhiên về thảo dược, đối với các bệnh vặt như cảm sốt thì hầu như ai cũng tìm được dược liệu đúng bệnh.
Cho nên ý định tích trữ dược liệu để làm giàu trước đây của Lâm Nhất Phàm coi như tan thành mây khói.
Hiện tại trong tay hắn đúng là có phương thuốc Cảm Mạo Linh Tam Cửu, nhưng không rõ có phải do thể chất mọi người đều được tăng cường hay không, dạo này đã chẳng còn ai than vãn bị cảm trên kênh chat nữa.
Thảo dược đã không còn thị trường thì cũng không cần lãng phí Bồi Dục Thổ.
Theo tính toán của Lâm Nhất Phàm, thứ hắn muốn trồng nhất thực ra là cây lương thực.
Đáng tiếc là đến giờ hắn vẫn chưa tìm thấy bất kỳ loại cây lương thực nào, từ khoai lang, khoai tây cho đến lúa mì, lúa gạo, hắn đều chưa thấy tăm hơi.
Ngay cả trên toàn bộ khu giao dịch cũng chẳng có ai bán hạt giống lương thực, thành ra trong Bồi Dục Thổ của hắn hiện giờ trồng nhiều nhất là các loại quả dại.
Chẳng hạn như cây việt quất đào về từ đợt đầu, cùng với cây mâm xôi rừng đổi từ người khác, hiện tại đều mọc xum xuê, quả sai trĩu cành.
Cũng không rõ có phải do trồng trong Bồi Dục Thổ hay không mà nếu hắn không tự hái xuống, quả sẽ không rụng, cứ treo mãi trên cành.
Mấy thứ quả dại này đem đi đổi đồ cũng chẳng đổi được vật tư quý giá gì, chủ yếu chỉ đổi được chút vật tư cơ bản.
Mà thứ Lâm Nhất Phàm không thiếu nhất lúc này chính là vật tư cơ bản, thế nên hắn cũng lười tốn công, cứ để mặc trên cây, lúc nào thèm thì hái một nắm ăn.
Nhưng hôm nay hắn định hái sạch lứa quả này xuống để nấu mứt!
Nhưng trước đó, hắn cần kiếm một cuốn [Sách Kỹ Năng Nấu Ăn Sơ Cấp].
May là loại sách kỹ năng sơ cấp này hôm qua còn hiếm hoi, hôm nay đã bớt khan hiếm.
Hắn dùng 5 cân thịt cá sấu đổi lấy một cuốn trên chợ giao dịch rồi lập tức học ngay kỹ năng nấu nướng sơ cấp.
Sau đó hắn hái sạch toàn bộ mâm xôi rừng và việt quất xuống, vì trồng trong nhà không bám bụi bặm nên hắn cũng lười rửa.
Chia thành từng phần nhỏ đổ vào [Nồi Gang Bí Ngân], hắn lại cho thêm ít đường cát trắng rồi bắt đầu đảo loạn xạ.
Lâm Nhất Phàm chưa từng làm mứt, nhưng dẫu chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn chạy!
Cho nên tuy tay nghề nấu mứt của hắn có phần vụng về, thô ráp, nhưng rốt cuộc vẫn nấu thành công!
