Chương 95
Chương 95: Dự báo thiên tai
Đăng ngày 28/09/2026
19
Rảnh rỗi không có việc gì làm, Lâm Nhất Phàm mở kênh chat ra.
Nhưng hắn lại phát hiện trong kênh chat đang hỗn loạn tưng bừng.
"Xong rồi xong rồi, chỗ tôi mưa to như trút nước, cứ thế này thì Nơi Trú Ẩn của tôi ngập nước mất!"
"Đừng nhắc nữa, Nơi Trú Ẩn của tôi ngập nước rồi đây. Chẳng hiểu kiểu gì, rõ ràng nửa đêm qua còn chưa mưa, sáng nay đã mưa như trút, phải làm sao bây giờ!"
"Trước đó đại lão Lâm Nhất Phàm chẳng phải từng bảo đợt thiên tai thứ hai là Thiên Tai Mưa Lớn sao? Chẳng lẽ bây giờ đã bắt đầu rồi?"
"Không phải bảo Thiên Tai Mưa Lớn tận ngày kia mới tới à? Sao hôm nay đã tới rồi, tôi vốn còn định tận dụng 'Thu Hoạch Gấp Đôi' trong hai ngày này đi thu thập vật tư, tìm cách đối phó với Thiên Tai Mưa Lớn cơ mà! Thế này thì chơi bời nỗi gì nữa!"
"Thằng khốn Lâm Nhất Phàm kia chắc chắn cố tình nói sai thời điểm Thiên Tai Mưa Lớn ập đến để tất cả chúng ta gặp xui xẻo, mọi người sau này tuyệt đối đừng tin hắn nữa!"
"Tầng trên bốc phét cái gì thế? Đại lão Lâm Nhất Phàm lừa chúng ta bao giờ chưa? Hắn nói Thiên Tai Mưa Lớn là ngày kia thì chắc chắn là ngày kia, còn trận mưa to bây giờ cùng lắm chỉ là màn dạo đầu, không dìm chết chúng ta được đâu. Mọi người mau nghĩ cho kỹ xem đến khi Thiên Tai Mưa Lớn thực sự ập tới thì đối phó ra sao đi!"
...
Mưa to rồi sao?
Lâm Nhất Phàm nhìn tin nhắn của mọi người, vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên mặt.
Bởi vì chỗ hắn hoàn toàn không có mưa, lúc xem dự báo thời tiết trước đó, hắn còn ngỡ đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão!
Sao chỗ những người khác lại mưa rồi?!
Hơn nữa xem chừng ngoài chỗ hắn ra, những nơi khác có lẽ đều đã mưa, chỉ là mưa lớn hay nhỏ khác nhau mà thôi.
Nhưng ngẫm kỹ lại thì chuyện này cũng bình thường. Lần Thiên Tai Bầy Muỗi trước, vào hai ngày cuối trước khi thiên tai ập tới cũng từng xuất hiện tình trạng đàn muỗi quy mô nhỏ tấn công Nơi Trú Ẩn.
Nó giống như một lời cảnh báo báo trước trước khi thiên tai đến. Khi ấy không ít người do không có phòng bị mà phải chịu khổ đủ đường, thậm chí còn có kẻ mất mạng.
Nhưng nhìn chung, người chết vẫn là số ít, cơ bản chỉ coi như chịu chút bài học cảnh cáo.
Xem ra cơn mưa to hiện tại cũng là màn báo trước của thiên tai.
Chỉ có điều điều khiến Lâm Nhất Phàm không hiểu là tại sao chỗ hắn lại không mưa?
Chẳng lẽ là do Định Thủy Châu?
Đúng lúc này, Lâm Nhất Phàm thấy trong kênh chat có không ít người gắn thẻ hắn.
"Đại lão Lâm Nhất Phàm, anh có thấy tin nhắn của chúng tôi không? Nếu thấy thì mau lên tiếng đi! Mọi người sắp trụ hết nổi rồi!"
"Đúng đấy, đúng đấy! Đại lão mau ra nghĩ cách cứu chúng tôi với! Cứ thế này thì Nơi Trú Ẩn của tôi ngập hết mất!"
"Mấy người các người đúng là nực cười, chuyện tối qua quên hết rồi à? Lúc đại lão bị bôi nhọ thì chẳng ai thèm lên tiếng giúp, đứa nào đứa nấy trốn chui trốn lủi làm rùa rụt đầu, giờ gặp khó khăn mới biết đi cầu xin người ta. Người ta lấy cớ gì phải giúp các người!"
"Lâm Nhất Phàm đến giờ vẫn không ho he câu nào, chắc chắn là không muốn giúp các người rồi. Mọi người chi bằng gia nhập Thiên Địa Hội của tôi, chúng ta đồng lòng vượt qua khó khăn có phải hơn không!"
"Đúng thế, chỉ cần mọi người gia nhập Thiên Địa Hội, chúng tôi nhất định sẽ tìm cách giúp. Đừng tin cái thứ cặn bã máu lạnh vô tình Lâm Nhất Phàm kia nữa!"
...
Lâm Nhất Phàm thật sự không ngờ đến nước này rồi mà Thiên Địa Hội vẫn chưa giải tán, thậm chí còn dám nhảy ra thể hiện trước mặt hắn, chắc là nghĩ ở ngoài đời thực hắn không giết được bọn họ.
Nhưng lúc này hắn cũng chẳng buồn đôi co với đám người đó.
Bởi vì lúc này hắn đang đau đầu tìm cách làm sao để có thêm nhiều Cầu Sinh Giả sống sót.
Dù sao đám Cầu Sinh Giả này tuy gió chiều nào theo chiều nấy, nhưng lại là chỉ số để hắn tranh thứ hạng trong Nhiệm Vụ Thiên Tai, cũng tương đương với quái nhiệm vụ của hắn.
Cho nên bất kể thế nào, hắn cũng phải giúp càng nhiều Cầu Sinh Giả sống sót càng tốt!
Thế nhưng cho tới bây giờ, ngoài việc có được một viên Định Thủy Châu, Lâm Nhất Phàm vẫn chưa nhận được bất kỳ đạo cụ nào để chống đỡ Thiên Tai Mưa Lớn.
Theo lý mà nói, Cầu Sinh Chi Giới không thể nào dồn người ta vào đường cùng, vậy nên mỗi lần thiên tai tới chắc chắn sẽ có đạo cụ tương ứng xuất hiện.
Như lần Thiên Tai Bầy Muỗi trước, hắn đã sớm có được Phối Phương Thuốc Diệt Muỗi Cường Hiệu, thậm chí còn xác nhận được chỉ cần nâng cấp lên Nơi Trú Ẩn cấp hai là có thể bình an vượt qua.
Khoan đã!
Nơi Trú Ẩn cấp hai!
Đúng rồi! Nơi Trú Ẩn cấp hai có thể chống đỡ Thiên Tai Bầy Muỗi, vậy nơi trú ẩn cấp ba có phải cũng chống được Thiên Tai Mưa Lớn hay không?
Mắt Lâm Nhất Phàm sáng lên, vội vàng gửi tin nhắn vào kênh chat:
"Mọi người, rất tiếc phải thông báo rằng tính đến hiện tại tôi vẫn chưa có đạo cụ nào để chống đỡ Thiên Tai Mưa Lớn. Nhưng căn cứ theo tình hình đợt thiên tai trước, nếu mọi người có thể nâng cấp Nơi Trú Ẩn lên cấp ba thì khả năng rất cao sẽ bình an vượt qua đợt thiên tai lần này!"
"Đương nhiên, tôi cũng sẽ cố hết sức tìm kiếm đạo cụ chống đỡ Thiên Tai Mưa Lớn, nhưng tôi mong mọi người hiểu rằng ở thế giới này chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi có thể giúp mọi người một hai lần, chứ không thể giúp cả đời. Muốn sống tốt ở đây thì rốt cuộc vẫn phải tự lực cánh sinh."
Lời này của Lâm Nhất Phàm vừa tung ra, cả kênh chat lại nổ tung một lần nữa, vô số dòng tin nhắn bắt đầu cuộn trào điên cuồng.
"Cái gì? Nâng cấp lên nơi trú ẩn cấp ba? Không phải đang đùa đấy chứ? Tôi nâng lên Nơi Trú Ẩn cấp hai còn là nhờ mọi người giúp, giờ bảo tôi nâng lên cấp ba thì lấy cái gì mà nâng? Đúng là chuyện viển vông!"
"Lên nơi trú ẩn cấp ba là có thể chống đỡ Thiên Tai Mưa Lớn sao? Nếu thật sự như vậy thì vẫn còn chút hy vọng. Tôi sắp gom đủ nguyên liệu rồi, cố gắng thêm chút nữa có khi kịp lên cấp ba trước lúc thiên tai ập đến!"
"Nhưng thế này thì khó quá rồi! Đến một phần mười nguyên liệu tôi còn chưa gom nổi, hôm nay trời lại mưa như trút, tôi biết đi đâu tìm nguyên liệu đây! Rõ ràng là không cho chúng ta đường sống mà!"
...
Trong kênh chat vang lên một mảng kêu khóc thảm thiết, nhưng Lâm Nhất Phàm cũng hiểu được, bởi vì bây giờ bắt mọi người nâng cấp Nơi Trú Ẩn lên cấp ba quả thực không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng nếu không có cách nào khác để chống đỡ Thiên Tai Mưa Lớn, đây chính là con đường duy nhất, không làm được cũng phải cắn răng mà làm.
Điểm này Lâm Nhất Phàm tin mọi người đều hiểu!
Dù vậy, hắn vẫn định an ủi mọi người đôi câu. Nhưng đúng lúc đó, kênh chat đột nhiên xuất hiện hàng loạt tin nhắn spam.
"Mọi người hoảng cái gì mà hoảng? Đợt Nhiệm Vụ Thiên Tai lần trước, Lâm Nhất Phàm là người đứng đầu khu chúng ta, chắc chắn đã vớ được mối lợi lớn, nếu không hắn liều mạng giúp mọi người chống thiên tai làm gì? Cho nên lần này chúng ta cứ việc chờ hắn đến giúp là xong!"
"Nói chuẩn đấy, trên đời làm gì có bữa trưa miễn phí. Hắn chịu tốn công tốn sức giúp đỡ mọi người như thế chắc chắn là đem chúng ta ra đổi lấy lợi ích rồi. Đã vậy thì hắn có nghĩa vụ phải đền đáp lại chúng ta!"
"Lâm Nhất Phàm anh ra đây mau, mau đưa nguyên liệu cho chúng tôi! Mau giúp chúng tôi nâng Nơi Trú Ẩn lên cấp ba! Nếu không, sau này chúng tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa!"
"Nói đúng lắm, mau đưa nguyên liệu cho chúng tôi đi..."
...
