Chương 105
Chương 105: Rồng của Sáng Thế Thần!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Sắc mặt Lưu Đại Quân xám ngoét, lập tức bật dậy quát mắng: "Hứa Thế Luân, mày điên mẹ nó rồi à! Làm kiểu 007 là chết người đấy!"
"Sao mà chết được chứ. Bản lĩnh lợi hại nhất của người Áo Đặc là kết nối tinh thần, chỉ cần kết nối là tạo ra được vô số Quang Chi Cự Nhân, công việc hoàn toàn có thể giao cho đám cự nhân đó làm.
Bọn họ chỉ cần nằm ở nhà là xong nhiệm vụ, việc này khó khăn lắm sao.
Chỉ cần chúng ta cấp cho họ khoang dinh dưỡng duy trì sự sống, thì làm 007 đâu phải là chuyện viển vông."
"Đấy là mày nói số người đã bị ô nhiễm, còn những người Áo Đặc khác thì sao!"
Hứa Thế Luân thản nhiên liếc nhìn Lưu Đại Quân: "Thế thì tao chịu rồi. Hoặc là bọn họ cũng dùng kết nối tinh thần rồi điều khiển Quang Chi Cự Nhân đi làm, hoặc là tự vác xác đi mà làm."
"Mẹ kiếp, mày cố tình muốn tất cả bị ô nhiễm để mày mạnh lên chứ gì!"
Hứa Thế Luân khẽ xua tay: "Tao chưa từng nói thế, toàn là mày tự biên tự diễn.
Với lại tao rất công bằng, người Áo Đặc bóng tối làm được 007, cớ sao người khác lại không làm được.
Bọn họ không dám kết nối vào mạng lưới tinh thần, chẳng lẽ cái đó cũng tại tao à!
Như tao đã nói lúc trước, tao rất công bằng, người Áo Đặc bóng tối làm được thì kẻ khác cũng phải làm được.
Bọn họ không dám kết nối mạng lưới tinh thần, không muốn dùng Quang Chi Cự Nhân để làm việc, vậy thì tự thân vận động đi. Nói tóm lại, tất cả mọi người đều phải làm việc!
Còn làm thế nào thì tao không quản, cái đó mày tự đi mà bàn với đám thủ hạ của mày."
"Mày ép bọn tao vào đường chết!"
Hứa Thế Luân không thèm nhìn Lưu Đại Quân nữa: "Chết hay không tao không quan tâm, người khác không chết, mỗi lũ tụi mày chết, sao không tự nhìn lại bản thân xem thế nào đi!
Được rồi, giờ tao không rảnh tranh cãi, kế hoạch phát triển mấy năm tới cứ thế mà làm, các vị còn ý kiến gì cứ việc nói thẳng."
Cả hội trường không ai lên tiếng. Cuối cùng, Hứa Thế Luân xếp đặt một bữa cơm tối, để Vương Kiến Chí nghỉ ngơi vài hôm rồi cho hắn mang theo Đại Ba La quay về A Tu La.
Thực ra Vương Kiến Chí luôn muốn về sớm, vì trong lòng hắn vẫn không yên tâm về tộc nhân A Tu La.
Tuy trên hành tinh A Tu La hiện có hơn một trăm Quang Chi Cự Nhân bảo vệ, nhưng hắn vẫn nơm nớp lo xảy ra chuyện.
Đại Ba La cũng nóng lòng muốn về, nhưng theo lời Hứa Thế Luân, sở dĩ giữ mọi người ở lại mấy hôm là để nghĩ xem còn cần bổ sung điểm gì không.
Hơn nữa ai nấy đều có phòng livestream, bản thân không nghĩ ra thì để đám khán giả trong phòng livestream nghĩ kế giùm.
Dù với trình độ công nghệ hiện tại của văn minh Áo Đặc, dẫu rời đi vẫn có thể giao tiếp từ xa, nhưng người đã ở đây rồi thì chẳng việc gì phải vội về.
Giao tiếp từ xa làm sao tiện bằng mặt đối mặt trao đổi.
Nửa năm sau đó, Hứa Thế Luân thực sự khởi động kế hoạch 007.
Hắn cho chế tạo hàng loạt khoang duy trì sự sống, đưa người Áo Đặc bóng tối vào trong, rồi bắt họ kết nối mạng lưới tâm linh hóa thân thành cự nhân bóng tối đi làm việc.
Còn những kẻ chưa bị lây nhiễm, vì không dám kết nối mạng nên đành phải dùng chính thể xác trần tục để lao động.
Mấy ngày đầu chưa thấy vấn đề gì lớn, nhưng qua mười ngày bắt đầu xuất hiện tình trạng hôn mê, ngất xỉu, thậm chí là tử vong.
Thế nhưng Hứa Thế Luân mặc kệ hết thảy.
Lưu Đại Quân đoán không sai, Hứa Thế Luân chính là muốn dùng thủ đoạn này để ép buộc những người khác phải kết nối mạng lưới tâm linh.
Mấy ngày qua, Lưu Đại Quân liên tục tìm đến Hứa Thế Luân, yêu cầu hắn dừng tay.
Nhưng Hứa Thế Luân lại bảo: "Người bên tao làm được, người bên mày lại không làm được à?
Lũ người của mày cao quý hơn chắc?"
"Dùng Quang Chi Cự Nhân làm việc với dùng thể xác phàm trần lao động trực tiếp, hai cái đó giống nhau được à!"
"Là tao cấm bọn họ dùng à?
Tao có ngắt nguồn năng lượng của họ không?
Ai cũng có thể biến thân, bọn họ không chịu biến thì tao biết làm sao?
Thay vì sợ họ mệt chết, chi bằng mày đi khuyên họ đổi góc nhìn khác đi."
"Hứa Thế Luân, tao đ*t cụ mày!"
Lưu Đại Quân chửi xong, hầm hầm bỏ đi.
Hứa Thế Luân vẫn ngồi yên trên ngai vàng bóng tối, chẳng thèm đáp một lời.
Ba ngày tiếp theo, số người chết và hôn mê tăng vọt.
Song phải công nhận một điều, người Áo Đặc vô cùng cứng cỏi và kiêu hãnh.
Dù rơi vào cảnh ngộ đó, vẫn không một ai chịu kết nối mạng lưới tâm linh.
Hứa Thế Luân tỏ vẻ chẳng sao cả, cùng lắm ba ngày nữa họ sẽ phải cúi đầu khuất phục.
Nào ngờ chưa đợi đến ba ngày, sang ngày thứ hai Lưu Đại Quân đã nhờ sự chỉ điểm của khán giả trong phòng livestream mà chế tạo ra một thứ gọi là thiết bị biến thân, bắt đầu phát ra cho mọi người.
Phải thừa nhận rằng nhân tài trong phòng livestream quả thực rất nhiều.
Không chỉ phòng livestream của Hứa Thế Luân có Ngọa Long Phượng Sồ, mà người xem bên phòng Lưu Đại Quân mấy ngày nay cũng hiến cho hắn một diệu kế, chính là thiết bị biến thân!
Lưu Đại Quân ngay từ lúc nhìn thấy bản kế hoạch kia đã biết Hứa Thế Luân muốn dùng cách đó để ép bọn họ kết nối mạng lưới tinh thần, bởi làm vậy sẽ bị hắn đồng hóa biến thành bóng tối.
Thế nhưng ý kiến từ phòng livestream đã giải quyết êm đẹp vấn đề, dùng thiết bị biến thân để kết nối mạng lưới tâm linh cùng Đẳng Ly Tử Hỏa Hoa Tháp, thế là hắn lén lút bắt tay vào làm.
Để phòng Hứa Thế Luân đến quấy phá, hắn còn dăm bữa nửa tháng lại chạy tới kiếm chuyện với Hứa Thế Luân để đánh lạc hướng.
Và rồi rốt cuộc đến ngày thứ mười hai cũng hoàn thành.
Thực ra hắn không phải chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng, nhưng phản kháng thì chỉ có chết nhiều hơn.
Huống hồ một khi đã mất đi kết nối tâm linh, bọn họ căn bản chẳng có lấy một cơ hội phản kháng nào.
Dĩ nhiên, đó là khi vẫn còn nhìn thấy hy vọng nên hắn mới không liều mạng, chứ nếu thật sự không cho một tia hy vọng nào, Lưu Đại Quân cũng chẳng ngại đập nồi dìm thuyền.
Dù kết cục có lẽ vẫn là diệt vong...
Tác dụng của thiết bị biến thân này tương tự một bộ lọc, có thể tránh việc kết nối tinh thần trực tiếp bị bóng tối ô nhiễm.
Điều này tương đương với việc bên ngoài mạng lưới tinh thần của văn minh Áo Đặc, nhóm Lưu Đại Quân đã dựng nên một mạng cục bộ.
Mạng cục bộ này tuy cũng biến thân được, nhưng có một khuyết điểm cực lớn, đó là bọn họ không thể giao tiếp thông suốt không rào cản như trước kia nữa.
Hiệu quả của nó đại khái giống như một chiếc điện thoại công nghệ cao, thứ này có thể kết nối mạng, truyền tải sức mạnh, cơ bản tương tự công năng của Ngốc Nữu.
Có thứ này rồi, bọn họ có thể tránh kết nối vào mạng lưới lớn, lại ngăn chặn được bóng tối lây nhiễm, tuy mất đi hiệu quả trao đổi thần tốc trước kia, nhưng cũng coi như có lợi có hại.
Kể từ đó, phe Áo Đặc của Lưu Đại Quân hoàn toàn cắt đứt kết nối tâm linh, chính thức bước vào thời đại thiết bị biến thân.
Sau khi biến thân xong, bọn họ có thể chủ động bật chế độ phòng ngự, rồi thông qua thiết bị biến thân chặn đứng bóng tối, thực chất là gắn thêm một màng lọc lên mạng lưới.
Sau khi cách ly bóng tối, bọn họ lại có thể kết nối tâm linh, dù do thiết bị biến thân nên tốc độ truyền tải sẽ chậm đi.
Thao tác cũng phiền phức hơn trước.
Nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn việc cứ thế mà sa đọa.
Quan trọng nhất là sau khi nối lại kết nối tâm linh, khoa kỹ của họ lại có thể tiếp tục phát triển.
Về chuyện này Hứa Thế Luân cũng không nói gì.
Dù hắn từng nghĩ tới việc dùng cách trước đó để nhuộm đen những người Áo Đặc còn lại, nhưng có những chuyện không thể nóng vội nhất thời.
Về sau mọi người còn phải sống chung với nhau dài dài, thời gian còn rất nhiều.
Kỷ nguyên Hắc Ám năm thứ năm mươi lăm.
Áo Đặc và A Tu La nhất tộc phát triển trong hòa bình.
Dĩ nhiên, sự hòa bình này chỉ mang tính tương đối.
Đơn cử như việc Áo Đặc bóng tối và Quang Chi Cự Nhân chính bản cứ hở ra là xảy ra xích mích.
Lưu Đại Quân ngày nào cũng đến kiếm chuyện với Hứa Thế Luân.
Tộc A Tu La thì ngày nào cũng đánh nhau...
Khụ, vế sau hình như là chuyện bình thường như cơm bữa.
Hắc Ám năm thứ 56.
Khởi động kế hoạch đa Đẳng Ly Tử Hỏa Hoa Tháp.
Đẳng Ly Tử Hỏa Hoa Tháp ban đầu phải đợi bão mặt trời xuất hiện mới thu thập được lượng lớn năng lượng.
Lần này, hắn đề xuất neo thẳng hai vệ tinh gần mặt trời, rồi xây dựng Đẳng Ly Tử Hỏa Hoa Tháp mới ngay trên đó.
Cạnh mỗi mặt trời đặt hai tháp, như vậy sẽ sở hữu nguồn năng lượng vô tận không bao giờ cạn.
Đề xuất được thông qua, công việc bắt đầu triển khai.
Hắc Ám năm thứ 59.
Lúc này, Hứa Thế Luân trở thành Hắc Ám Tiga đã tròn năm năm.
Kế hoạch đa Đẳng Ly Tử Hỏa Hoa Tháp dưới chế độ làm việc 007 của người Áo Đặc rốt cuộc cũng hoàn thành.
Vương Kiến Chí của A Tu La dưới sự huấn luyện hằng ngày của Đại Ba La đã đạt tới nhị giai viên mãn.
Hiện tại hắn cảm thấy bản thân chỉ còn thiếu một cơ duyên là có thể đột phá.
Nơi một góc khuất, Trương Giác rốt cuộc cũng hoàn toàn đột phá tam giai.
Năm năm qua, hắn không hề dùng đến sức mạnh của Đại Ba La.
Thậm chí không dùng bất kỳ tài nguyên nào, cứ thế gắng gượng đột phá tam giai.
Thế nhưng dẫu có như vậy, Đại Ba La bên trong không gian ý thức của hắn cũng ngày một mạnh mẽ hơn.
Thân thể của hắn cũng đã bắt đầu chuyển hóa dần sang diện mạo của Đại Ba La.
Hắn biết rõ với tình hình hiện tại, nếu mình đột phá chậm hơn một chút, theo dòng thời gian trôi qua, bản thân rốt cuộc cũng sẽ bị Đại Ba La thay thế hoàn toàn.
Và thời khắc đó cũng chẳng còn xa nữa.
Hắn hiểu đây là canh bạc cuối cùng, hơn nữa cơ hội thắng thấp đến mức còn kém cả xác suất tạo phản thuở ban đầu.
Tận sâu trong lòng hắn thực sự vô cùng tuyệt vọng, dẫu lúc này hắn đã đột phá tam giai.
Hắn cảm giác thế giới này luôn nhắm vào mình.
Từ khi sinh ra, đến lúc biến thành Hứa Thế Luân, rồi lại bị sức mạnh của Đại Ba La khống chế, hết lần này đến lần khác bị Hứa Thế Luân đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Cuối cùng vất vả lắm mới thực sự thoát khỏi Hứa Thế Luân, thì lại đụng phải Đại Ba La hàng thật.
Mỗi lần bò ra khỏi một cái hố sâu, hắn đều ngỡ cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng lần nào cũng vậy, chẳng qua chỉ là rơi vào một cái hố còn sâu hơn trước.
Phản kháng, phản kháng, hắn không ngừng phản kháng, và cũng chưa từng thôi tuyệt vọng.
Hôm nay hắn đã hạ quyết tâm liều mạng một phen, mang theo tâm thế cá chết lưới rách, định bụng nói chuyện đàng hoàng với Đại Ba La, chỉ cần Đại Ba La chịu để hắn phân tách một hồn thể rời đi, hắn sẽ dâng thẳng thể xác này cho đối phương.
Kỳ thực kế hoạch này, hắn đã âm thầm chuẩn bị từ lâu.
Hắn cũng sớm muốn phân tách hồn thể rồi.
Thế nhưng, Đại Ba La không cho.
Thuở ban đầu thực ra hắn từng có cơ hội, nhưng lại bỏ lỡ, về sau sức mạnh của Đại Ba La ngày càng bành trướng, hắn muốn phân tách hồn thể cũng chẳng thể làm được nữa.
Hôm nay, hoặc là Đại Ba La thả hắn đi, bằng không... Nghĩ đến đây, Hứa Thế Luân liếc nhìn về hướng văn minh Áo Đặc.
Vậy thì, cùng nhau chết đi!
……
Năm năm này là quãng thời gian yên bình nhất trong vũ trụ, dẫu vài nơi vẫn xảy ra những chuyện quái đản kỳ dị, nhưng dường như tất thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Ngay cả Sáng Thế Thần vĩ đại nơi thế giới hiện thực cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn vừa bắt được một con rồng!
