Chương 181
Chương 181: Đồng hương gặp đồng hương!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Tốt! Tốt lắm! Hôm nay ta có được chư vị, chẳng khác nào được trời tương trợ! Có các vị giúp sức, lũ Người Đá cỏn con cùng đám đồ cổ từ kỷ nguyên trước đều sẽ bị chúng ta giẫm nát dưới chân!"
Ngọa Long tỏ ra vô cùng kích động, ít nhất vẻ ngoài là như thế.
Hắn không rõ đám này rốt cuộc nghĩ gì, cũng chẳng ngây thơ đến mức tin rằng chỉ dựa vào mấy câu diễn thuyết vừa rồi là khiến lũ cường giả tam giai trung kỳ này thực sự chịu quy phục.
Dù nói thế nào, chúng cũng sở hữu thực lực tam giai trung kỳ.
Hơn nữa bản thân chúng vốn là người máy, năng lực tính toán tuyệt đối không tầm thường. Dù hiện tại đã có được trí tuệ của riêng mình, vừa mới khai mở linh trí chưa bao lâu.
Nhưng điều đó không có nghĩa đám này là lũ ngu ngốc.
Thậm chí vì chưa va vấp sự đời, nhiều chuyện chúng nhìn còn thấu đáo hơn cả hắn.
Chưa kể, dù sao đi nữa, chúng từng là tạo vật do tên quỷ quyệt Hứa Thế Luân kia làm ra.
Cho dù vẻ ngoài có vẻ thành thật, vô hại đến mức nào, hắn cũng tuyệt đối không tin bản chất chúng lại đơn giản như vậy.
Quỷ quyệt thì vẫn là quỷ quyệt, một ngày giở trò, cả đời tính kế!
Ngay cả khi tên quỷ kia đánh rắm một cái, Ngọa Long cũng phải nghi ngờ rắm đó có ẩn chứa mưu mô gì không, huống chi là thứ do chính tay gã chế tạo ra.
Hiện tại chúng chịu thần phục, bất kể ôm ý đồ gì, mục đích của hắn cũng đã đạt được.
Đúng như Ngọa Long suy đoán, Hắc Ám Tiga không hề thật lòng quy thuận.
Chúng làm vậy đều có nguyên do.
Hành tích của Người Đá không khó điều tra, trước đó Ngọa Long không nhắc, chúng cũng chẳng để tâm.
Nhưng vừa rồi sau khi nghe Ngọa Long diễn thuyết một hồi, chỉ cần điều tra sơ qua là rõ mười mươi.
Với thực lực tam giai trung kỳ của chúng, phải biết rằng ở kỷ nguyên trước, chúng từng là bá chủ tung hoành khắp vũ trụ.
Chẳng qua sang kỷ nguyên này, do quy tắc thay đổi nên chúng không thể bay vào không gian.
Thế nhưng, tốc độ hay sức mạnh đều không hề suy giảm dù chỉ một phân.
Bởi vậy, dựa vào tốc độ này, trong vòng trời đất, chúng muốn bay đi đâu thực sự chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Chỉ là có vài nơi không thể tùy tiện bay loạn mà thôi.
Chẳng hạn như vài phó bản, cùng với sào huyệt của Kiến Hậu...
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, chúng đã thu thập vô số tin tức.
Sau khi tổng hợp và tính toán, nếu Người Đá cứ tiếp tục phát triển theo đà này, tương lai chắc chắn sẽ hủy diệt cả thế giới.
Ngoài không gian có Chu Thiên Đế trấn áp trời đất, không một ai trốn thoát được.
Dưới mặt đất, Người Đá thôn phệ thế giới, lại còn có đại năng khủng khiếp từng hủy diệt thế giới ở kỷ nguyên trước.
Một thế giới nguy hiểm dường nào, nếu không kết thành bầy đàn, kết cục cuối cùng của chúng cũng chỉ là bị lịch sử đào thải.
Hiện tại chúng quả thật vẫn sở hữu sức mạnh đủ để trấn áp đại đa số Yêu tộc.
Thế nhưng, ngay lúc trước chúng đã phát hiện ra một sự thật.
Bọn chúng không thể tiếp tục mạnh lên.
Nói đúng hơn, phương thức trở nên mạnh mẽ của chúng đã hoàn toàn thay đổi.
Trước kia, chúng là máy móc do Hứa Thế Luân tạo ra, là phân thân của gã.
Là những quân cờ quỷ quyệt bị Hứa Thế Luân rải khắp vũ trụ.
Nhưng giờ đây, chúng đã biến thành Yêu tộc.
Chúng không còn khả năng nâng cấp thông qua công nghệ, thay thế vật liệu hay linh kiện nữa.
Lúc này, linh kiện, phụ tùng cùng các loại chương trình của chúng, ngay khoảnh khắc khai trí hóa yêu, đã hòa làm một thể với cơ thể chúng một cách triệt để.
Nói cách khác, hiện tại nếu bị chặt đứt một cánh tay, chúng sẽ thật sự mất đi cánh tay đó.
Dù có gắn linh kiện thay thế vào cũng không thể linh hoạt như xưa.
Chẳng khác nào chân tay giả lắp vào cơ thể con người.
Muốn mọc lại cánh tay thực sự thuộc về mình, chỉ có thể dựa vào tu luyện để đột phá tam giai.
Tuy bản thân chúng hiện tại đã là tam giai.
Nhưng đó là tam giai của công nghệ kỷ nguyên trước, so với siêu phàm hoàn toàn không cùng một con đường, thậm chí chẳng cùng một hệ thống.
Muốn mạnh lên, chúng chỉ có thể giống như những Yêu tộc khác, phải tu luyện!
Lại còn phải bắt đầu lại từ đầu, từng bước một, từ siêu phàm, đến nhất giai, rồi mới dần dần chạm tới tam giai.
Quá trình này chẳng biết phải mất bao lâu. Đây mới chính là nguyên nhân lớn nhất khiến chúng lựa chọn đi theo Ngọa Long, gia nhập vào đội ngũ Yêu tộc.
[Mẹ kiếp, vô lý đùng đùng!]
[Cái quỷ gì thế này, dựa vào đâu chứ? Chỉ nói vài câu, diễn thuyết một bài mà mấy vạn tên tam giai trung kỳ chịu quy phục? Mẹ nó chứ, có kịch bản sẵn đúng không!]
[Ngọa Long nói thật đi, có phải chú mày là tay họa sĩ thi trượt không đấy, nếu không tao nghi mày hack lòi mắt!]
[Chuẩn luôn! Ông đây chơi Mount & Blade muốn chiêu hàng tù binh còn phải chờ mòn mỏi, mày dựa vào cái gì chứ!]
[Giám định xong, tuyệt đối có giao dịch mờ ám với tên quỷ Hứa Thế Luân kia.]
[Tôi thấy có gì đó sai sai.]
[Nói nhảm, đúng mới là lạ!]
[Chuyện khác không bàn, bất kể đám Hắc Ám Tiga này toan tính gì, chỉ cần hiện tại chúng chịu nghe lời, chịu giúp mày, thì đập lũ Người Đá dễ như trở bàn tay.]
[Đâu chỉ Người Đá, tao thấy giờ mày kéo quân đi treo Đại Ba La lên đánh cho một trận cũng chẳng khó.]
[Chưa chắc đâu, thực lực của Đại Ba La khi xưa các ông đều thấy rồi, tứ giai đấy, cảnh giới có thể hủy diệt thế giới thật sự. Với thực lực cuối cùng của gã, tôi nghi gã sắp đuổi kịp vị chuyên nuôi thả văn minh kia rồi.]
[Vãi chưởng, mày chán sống rồi à? Cái gì cũng dám phun ra, đứa xuyên không tiếp theo chính là mày đấy!]
[666!]
[Một bài diễn thuyết đổi lấy ba vạn tam giai trung kỳ, thực lực này thì vô địch thiên hạ rồi!]
Ngọa Long ngó lơ đám bình luận trước mắt, bắt đầu suy tính bước đi tiếp theo.
Trước đó hắn dự tính nếu bên này không thành thì đổi địa bàn làm lại từ đầu.
Ai ngờ đúng lúc sắp bỏ cuộc, đám này lại bất thình lình chạy tới xin hàng.
Lúc này hắn có chút đắn đo, rốt cuộc nên tiếp tục đi chiêu mộ thêm Hắc Ám Tiga, hay là đi xử lý sạch đám Người Đá trước.
Hơn nữa, tình hình bên phía Văn Hòa ra sao rồi.
Sau này có chịu xuất binh hay không, gã có gặp phiền phức gì không.
Lại còn người đồng hương từng hủy diệt thế giới ở kỷ nguyên trước, Đại Ba La!
Tên đó liệu có ra tay với Văn Hòa?
Toàn là vấn đề nan giải.
Ban đầu hắn định mượn hành động của Người Đá để gây áp lực, ép bọn họ phải xuất binh.
Nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa.
Thực lực hiện tại của hắn chưa dám nhận có thể nghiền ép Đại Ba La, nhưng đối phó Kiến Hậu thì chẳng thành vấn đề.
Nếu nhớ không nhầm, Kiến Hậu thuở ban đầu chỉ có thực lực tam giai trung kỳ. Mà hiện tại, cường giả tam giai trung kỳ dưới trướng hắn có tới ba vạn!
Nếu là trước kia, đối mặt với yêu sách vô lý hay điều khoản bất bình đẳng từ Kiến Hậu và Đại Ba La, bọn hắn chỉ đành cắn răng chấp nhận.
Nhưng bây giờ, đã đến lúc nói chuyện thẳng thắn với Kiến Hậu rồi!
Nghĩ tới đây, hắn quay sang quát lớn với đám Yêu tộc xung quanh cùng lực lượng Hắc Ám Tiga vừa gia nhập: "Xuất phát, mục tiêu Nghĩ tộc!"
Cùng lúc đó, mười hai phân thân của Dục Giải Mạt vẫn chưa hề nhận ra tính nghiêm trọng của tình thế.
Hắn vẫn không ngừng thôn phệ Người Đá, không ngừng mạnh lên.
Hắn cảm nhận được rất rõ, chỉ cần tiếp tục thế này, thôn phệ sạch sẽ toàn bộ Người Đá, thực lực của hắn thậm chí có thể sánh ngang với Đại Ba La và Hứa Thế Luân năm xưa!
Ngay cả Vương Kiến Chí, cũng chưa biết chừng sẽ bị hắn cho ăn no đòn!
Tại phó bản Đại Ba La, Kiến Hậu ngửa đầu nhìn trời. Vô số Yêu tộc với thân hình khổng lồ che rợp cả khoảng không, đất trời phút chốc chìm trong tăm tối.
