Chương 185
Chương 185: Dĩ Lực Chứng Đạo!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thông qua linh hồn trao đổi thần tốc, chỉ nửa ngày, bọn họ đã vạch xong một kế hoạch.
Văn Hòa dẫn ba mươi vạn nhất giai đỉnh phong, một lượng nhỏ Yêu tộc nhị giai cùng mười triệu Nghĩ tộc, tiến hành quét sạch mọi thứ trên đường.
Thấy bất kỳ Người Đá nào cũng tiêu diệt toàn bộ!
Kiến Hậu dẫn mười triệu Nghĩ tộc đi ngược hướng tuyến đường của một Tổ Vu, vừa dọn sạch Người Đá trên đường, vừa phụ trách đập chết một Tổ Vu.
Ngọa Long tách ra một vạn Hắc Ám Tiga, hiệp đồng tương trợ các Yêu Soái khác.
Đại Ba La thân là chiến lực đơn thể mạnh nhất, nhận nhiệm vụ đơn thương độc mã hạ sát một Tổ Vu, sau đó tùy thời chi viện các cánh Yêu tộc khác.
Kế hoạch của bọn họ nói đơn giản thì chính là không có kế hoạch.
Thấy Người Đá là đánh chết.
Đánh lại thì đánh, đánh không lại thì tập hợp đại quân tiếp tục đánh.
Đương nhiên, kế hoạch này cũng chẳng thể nói là hoàn toàn vô dụng.
Ít nhất làm vậy có thể phân bổ nhiệm vụ cùng quy hoạch lộ tuyến một cách hữu hiệu.
Không đến mức để đám Yêu Soái và bọn Đại Ba La đâm quàng đâm xiên như ruồi mất đầu.
Dưới tình huống thực lực nghiền ép tuyệt đối, việc bố trí quân đội chỉ đơn giản như vậy.
Bởi vì bọn họ không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế nào.
Chỉ cần dùng đại thế cùng thực lực nghiền ép qua là thắng.
Chỉ khi thực lực yếu kém, rơi vào thế hạ phong, người ta mới phải dùng tới mưu hèn kế bẩn.
Bàn bạc xong xuôi, Ngọa Long, Văn Hòa, Kiến Hậu và Đại Ba La lập tức hành quân theo tuyến đường đã định.
Nơi tinh không, Tô Mặc nhìn cục diện phía dưới, thầm đem thực lực hai bên ra so sánh.
Hiện nay Yêu tộc xuất binh mười hai triệu, thực lực thấp nhất cũng là nhất giai.
Nếu tính thêm mười triệu Văn tộc chi viện trên không, quân số xuất kích đã lên tới hai mươi hai triệu.
Lại thêm Nghĩ tộc gia nhập, hai mươi triệu Nghĩ tộc đạt chuẩn siêu phàm phổ thông, cùng một Kiến Hậu tam giai trung kỳ.
Ngoài ra, còn có nhóm chiến lực mạnh nhất, hơn hai vạn ba nghìn Hắc Ám Tiga tam giai trung kỳ, cùng một Đại Ba La!
Đó chính là toàn bộ thực lực mà Yêu tộc điều động lúc này.
Thực lực này bảo mạnh thì cũng chưa tính là quá mạnh.
Hồi cuối thời kỳ của Đại Ba La, A Tu La Tộc đã có tới mười vạn tam giai.
Nhị giai lại càng đạt tới con số trăm vạn khổng lồ.
A Tu La phát triển nghìn năm, kẻ yếu nhất cũng là nhị giai.
Cũng bởi vì sinh sản khó khăn nên số lượng không nhiều, bằng không thực lực sẽ còn khủng bố hơn nữa.
Hiện tại, sinh mệnh thế giới này ra đời chưa đầy ba mươi năm, nhưng đã nắm giữ sức mạnh tương đương A Tu La phát triển suốt một nghìn năm thuở trước.
Dù có một phần nguyên nhân do lần diệt thế trước không triệt để, thừa hưởng lại không ít di sản.
Nhưng thực lực vẫn là hàng thật giá thật.
Nghĩ tới đây, Tô Mặc lại muốn lôi cái thứ chó chết Hứa Thế Luân ra quất roi thêm lần nữa.
Vốn dĩ lần trước hắn đã định trực tiếp hủy diệt cả vũ trụ rồi tạo ra một vũ trụ mới.
Rốt cuộc lại bị tên kia gài bẫy một vố.
Thế nên, tên này chết không oan chút nào.
Nhìn lại phía Người Đá.
Yêu tộc phát hiện hành động của Phượng Sồ, vạch kế hoạch rồi triệu tập quân đội, tổng cộng chưa tốn tới năm ngày.
Bởi vì trước đó bọn họ vốn đã tính nói chuyện đàng hoàng với Kiến Hậu.
Chưa bàn tới thực lực cường hãn của Kiến Hậu, chỉ riêng số lượng binh kiến cũng chẳng hề kém cạnh Yêu tộc.
Thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.
Chẳng qua đám binh kiến chưa bước vào nhất giai, đều chỉ là siêu phàm phổ thông nên thực lực tổng thể tương đối yếu.
Nhưng đừng quên, bọn họ còn có một Kiến Hậu tam giai trung kỳ tọa trấn.
Cho nên lúc bấy giờ, để đàm phán với Kiến Hậu, Ngọa Long và Văn Hòa đã sớm gom sẵn yêu binh.
Lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng nghênh chiến.
Cũng chính nhờ lý do đó mà đại quân của bọn họ mới có thể tập kết và xuất động nhanh đến vậy.
Kiến Hậu cũng nhìn thấu điểm này, thế nên đám binh kiến luôn vây quanh ả.
Năm ngày, bảo dài không dài, bảo ngắn không ngắn.
Đối với Yêu tộc, năm ngày chỉ vừa đủ để bọn họ chấn chỉnh đại quân, chuẩn bị xuất phát.
Nhưng bên phía Dục Giải Mạt, thực lực của gã đã tăng thêm gấp năm lần.
Nếu nhân thêm mười hai thì thực lực trực tiếp tăng vọt sáu mươi lần!
Cộng thêm ba mươi lần trước đó, lúc này, thực lực của gã đã vượt qua thời điểm trước khi chết lần trước gần một trăm lần!
Cho dù phân tán ra, tùy tiện một phân thân nào của gã cũng mạnh gần gấp tám lần thuở trước.
Dục Giải Mạt mạnh hơn trước tám lần bảo mạnh thì kỳ thực cũng chẳng phải quá mạnh.
Lực lượng nhiều nhất cũng chỉ đấm chết một nhị giai đỉnh phong mà thôi.
Đối mặt với tam giai vẫn chẳng làm nên trò trống gì.
Còn về phòng ngự, nó đã chạm tới ngưỡng tam giai trung kỳ đầy khủng khiếp.
Hiện tại, khoảng cách tới lúc bọn chúng triệt để hội tụ vẫn cần một tháng nữa.
Nếu thực sự để bọn chúng cứ thế đi tới điểm cuối rồi dung hợp vào nhau.
Lực phòng ngự có thể trực tiếp đạt tới tứ giai!
Ngay cả sức mạnh có phần yếu thế hơn cũng tuyệt đối chạm tới tam giai trung kỳ!
Đây mới chỉ là do giai đoạn đầu Người Đá còn ít.
Nếu thật sự đạt tới độ Người Đá mọc đầy đất.
Một đường nuốt chửng qua đó, thực lực quả thực không dám tưởng tượng.
Thôn phệ một trăm triệu Người Đá, khối lượng của bọn chúng có thể đạt tới cấp bậc sao neutron, tức là tứ giai!
Nếu bây giờ Người Đá gom toàn bộ đồng loại lại một chỗ rồi nuốt hết, bọn chúng lập tức có thể đản sinh một tứ giai.
Mà nếu muốn đột phá ngũ giai, số lượng chí ít phải đạt tới tám mươi tỷ!
Đây là tiêu chuẩn thấp nhất.
Bởi vì phương thức đột phá của bọn chúng không giống bất kỳ lộ tuyến siêu phàm hay công nghệ nào khác.
Siêu phàm cần lĩnh ngộ một con đại đạo, sau đó một đường tiến thẳng tới tứ giai.
Lộ tuyến công nghệ lại càng phiền toái hơn.
Bọn họ hoàn toàn ngược lại với siêu phàm.
Siêu phàm là lĩnh ngộ đại đạo xong, dùng đại đạo chạm tới không gian.
Lộ tuyến công nghệ lại cần chạm tới không gian trước, sau đó dựa vào không gian để chế tạo ra sản phẩm công nghệ tứ giai thuộc về riêng mình, từ đó đạt tới tứ giai.
Nền văn minh chạm tới không gian nhưng chưa có sản phẩm công nghệ tứ giai cho riêng mình được gọi là ngụy tứ giai.
Về mặt lý thuyết, bọn họ vẫn chỉ là tam giai, vì chưa có công nghệ cùng vũ khí tứ giai.
Đối mặt với tứ giai chân chính, hẳn phải chết.
Nhưng nếu so với tam giai, bọn họ có thể treo văn minh tam giai lên mà đánh cho gọi mẹ.
Văn minh công nghệ chạm tới không gian đối đầu với kẻ còn phải dùng thân xác bay lượn, người ta chỉ cần ngồi yên trong nhà bắn bừa hai phát lên trời cũng đủ tiễn đối phương xong đời.
Sở dĩ có cấp bậc ngụy tứ giai này còn có một nguyên nhân khác: rất nhiều văn minh tiềm lực kém cỏi, tam giai đỉnh phong vốn đã là cực hạn của bọn họ.
Nhưng bọn họ lại dùng thời gian để mài giũa, chạm tới một chút quy tắc không gian, rồi trở thành ngụy tứ giai.
Nhưng công nghệ tứ giai đối với bọn họ lại là thứ xa vời không thể chạm tới.
Còn Người Đá, đi lại là một con đường hoàn toàn khác.
Phương thức đột phá của bọn chúng, gói gọn trong bốn chữ đơn giản chính là: Dĩ Lực Chứng Đạo!
