Chương 211
Chương 211: Làm chó cho thần!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Chương 211: Làm chó cho Thần!
Đại Ba La và Văn Hòa nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt khó coi tột cùng.
Thực lực của gã Người Đá này mạnh đến mức vô lý.
Một đấm suýt nữa đánh phế Đại Ba La.
Cũng nhờ Đại Ba La đã quá quen với nỗi đau xé rách linh hồn, gần như biến thành bản năng.
Bằng không, đổi lại là bất kỳ ai khác cũng xong đời tại chỗ.
Bảo là tàn phế nửa người thật sự không hề nói quá.
Không đúng, chẳng phải tàn phế, người bình thường trúng đòn thế này coi như cầm chắc cái chết.
Thế nhưng cộng thêm hai ngàn Hắc Ám Tiga đồng loạt vây công, kết quả đối phương lại chẳng hề hấn gì.
"Hắn... hắn đã hấp thu sức mạnh của Lưu Đại Quân, hắn đang thu thập mảnh vỡ của chúng ta!!!"
Lời vừa thốt ra, Văn Hòa không chút do dự, lập tức hạ lệnh: "Tiếp tục đánh, không được dừng! Hôm nay nhất định phải làm thịt hắn! Ngoài ra, báo tin cho Ngọa Long, bảo hắn điều thêm một vạn Địch Ca qua đây!!!"
Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề.
Vốn dĩ Lưu Đại Quân là đồng minh tự nhiên của bọn họ, nhưng nếu gã Người Đá này nuốt chửng hắn.
Bọn họ không những mất đi viện thủ.
Hơn nữa nhìn tình hình trước mắt, Người Đá chẳng những hấp thu mảnh vỡ, mà còn đoạt luôn cả sức mạnh của họ.
Cho nên hôm nay, gã Người Đá này buộc phải bỏ mạng tại đây!!!
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Những đòn công kích khủng bố lại bùng nổ, nhưng Người Đá vẫn sừng sững bất động.
Màn chắn hộ thể dưới làn mưa đòn điên cuồng liên tục vỡ vụn, rồi lại liên tục tái tạo.
Hơn nữa, mỗi lần vỡ nát, trên tấm màn chắn trong suốt kia lại hằn thêm vài đường vân đá.
Lớp phòng ngự vốn dĩ ngay cả dư chấn của Hắc Ám Tiga cũng không đỡ nổi, nay nhờ những đường vân đá gia cố mà tăng tiến thực lực với tốc độ chóng mặt.
Chỉ trong chốc lát, màn chắn đã có thể cản được một đòn toàn lực của Hắc Ám Tiga.
Dù dưới hỏa lực của hai ngàn Hắc Ám Tiga, nó vẫn vỡ tan trong chớp mắt.
Thậm chí vì khói bụi mịt mù, Văn Hòa và Đại Ba La còn chưa kịp nhận ra dị trạng này.
Đó là do Tối Cao Ý Chí của Người Đá đang hấp thu, tiêu hóa mảnh vỡ của Lưu Đại Quân.
Hắn muốn hoàn toàn dung nhập những mảnh vỡ đó vào cơ thể mình.
Thân hình Người Đá cứ thế lơ lửng giữa không trung, mặc cho đòn đánh dội vào người, mặc cho khói bụi nhấn chìm, trước sau vẫn không nhúc nhích.
Hắn đang đo lường, đang thử nghiệm.
Hắn có vô số cơ hội để thử và sai.
Cho dù Người Đá này thực sự bị đánh chết, hắn cũng chẳng bận tâm.
Hiện tại dù hồng thủy đã rút bớt, nhưng nhiều nơi vẫn ngập sâu tới mấy chục mét.
Người Đá gần như đều bị chìm trong nước.
Ngay từ lúc hồng thủy xuất hiện, Tối Cao Ý Chí đã đánh hơi thấy thời cơ.
Hắn hạ lệnh cho lượng lớn Người Đá bắt đầu tụ hợp, ròng rã một tháng rưỡi, nhiều nơi đã gom được cả mấy ngàn Người Đá.
Quá trình cắn nuốt lẫn nhau cũng diễn ra điên cuồng.
Vì trận đại hồng thủy này mà cả Yêu tộc lẫn Ngọa Long đều không hề hay biết.
Bởi vậy, hắn hoàn toàn không đoái hoài đến sự sống chết của Người Đá trước mắt.
Thể xác Người Đá đối với hắn chỉ là chút vật chất mà thôi, thứ này ngoài kia đâu đâu cũng có.
Thứ duy nhất có giá trị chỉ có Dục Giải Mạt.
Mà linh hồn của Dục Giải Mạt vốn dĩ vẫn luôn nằm trong không gian linh hồn của hắn.
Cho nên dẫu Người Đá này tan xác, hắn cũng chẳng tổn thất chút gì.
Thậm chí sau khi nó chết đi, hắn lại càng dễ ẩn mình hơn.
Nước lũ muốn rút cạn hoàn toàn ít nhất phải mất ba tháng.
Ba tháng, bảo dài không dài, nhưng nói ngắn thì chừng đó thời gian đã đủ để hắn gom lại hơn trăm vạn Người Đá.
Thậm chí, còn nhiều hơn thế nữa!!!
Đó chính là chỗ dựa của hắn!
Yêu tộc trong mắt hắn chỉ là một lũ hề nhảy nhót.
Kỷ nguyên này cuối cùng sẽ thuộc về Người Đá!
Và hắn, Tối Cao Ý Chí của Người Đá, rốt cuộc sẽ thống trị thế giới này.
Trở thành chúa tể thực sự của cõi đời.
Hắn từng nghiên cứu lịch sử, hắn nắm giữ tri thức của quá khứ, giờ đây trong tay hắn còn có phòng phát sóng trực tiếp.
Cho nên hắn biết, mỗi một kỷ nguyên đều có một nhân vật chính!
Kỷ nguyên trước là Vương của Tam Tộc Hứa Thế Luân, kỷ nguyên trước nữa là Đại Ba La, còn nhân vật chính của kỷ nguyên này chỉ có thể là hắn.
Còn lý do vì sao phải trở thành nhân vật chính, vì sao phải làm như vậy.
Là vì hắn biết, muốn sống sót trong thế giới này thì buộc phải có thực lực.
Chỉ khi thực lực đạt tới một mức độ nhất định, nắm trọn mọi thứ trong trời đất, hắn mới có tư cách đàm phán với vị kia.
Trong tính toán của hắn, muốn sinh tồn trong vũ trụ này chỉ có duy nhất một con đường.
Đó là làm chó cho vị tồn tại ngự trên chín tầng mây kia!
Không sai, kết quả hắn tính ra chính là đi làm chó cho Tô Mặc.
Tại sao các nền văn minh khác lại bị hủy diệt?
Bởi vì Đại Ba La mưu toan chém trời, muốn đối đầu với vị tồn tại tối cao đó.
Theo những gì hắn tìm hiểu, ban đầu chỉ cần một mình Đại Ba La chết là xong, nhưng hành vi của gã đã chọc giận vị kia, thế nên A Tu La mới bị diệt vong.
Đến kỷ nguyên trước, chính đám Đại Ba La đã trực tiếp phá hủy thế giới.
Còn Hồn tộc, đến phút cuối cùng chỉ còn sót lại một người, người đó chẳng những không chết mà còn được vị kia ra tay che chở.
Bởi vì kẻ đó đã chịu làm chó cho ngài.
Thế nên hắn mới có cơ hội sống lại lần nữa.
Còn bản thân hắn, chỉ cần cắn nuốt toàn bộ Người Đá, cuối cùng cũng sẽ chỉ còn lại một cá thể duy nhất.
Hơn nữa, hắn tình nguyện làm chó cho Thần!
Thay Thần chăn dắt vạn dân!
Cung phụng cho kẻ mạnh!
...
Hắn chỉ là một cỗ máy không cảm xúc, điều duy nhất hắn tính toán là cách để sinh tồn.
Cho nên trong suy nghĩ của hắn, việc làm chó cho kẻ khác chẳng có gì là nhục nhã.
Đó chỉ là cách để sống sót mà thôi.
Sở dĩ hắn có suy nghĩ này, phần lớn là do sự sai lệch về thông tin.
Và bước đầu tiên để thực hiện toàn bộ kế hoạch là phải trở thành kẻ mạnh nhất, thu hút sự chú ý của Thần.
Dĩ nhiên, hắn không hề biết rằng Thần vẫn luôn ở đó.
Và vẫn luôn dõi mắt nhìn hắn.
Bước thứ hai, cắn nuốt sạch sẽ đồng loại để trở thành cá thể duy nhất, đây cũng là điều kiện để sống sót.
Bởi theo tin tức hắn nắm được, Trương Giác chính là nhờ Hồn tộc chết hết mới được Tà Thần tiếp nhận.
Thậm chí có khoảnh khắc, Tối Cao Ý Chí cảm thấy những kẻ đi trước cùng đám gọi là người xuyên việt này vô cùng ngu xuẩn.
Nếu không phải bọn họ làm càn, thế giới làm sao có thể bị hủy diệt.
Những thế giới trước đây chỉ có lũ lụt và thiên thạch tầm thường.
Chính vì sự xuất hiện của đám người xuyên việt mới sinh ra quái thú.
Cũng vì hành vi của bọn họ chọc giận Thần, mới dẫn tới những lần diệt thế liên tiếp.
Văn minh thuở đầu bị hủy diệt có thể coi là do chưa đủ mạnh.
Nhưng về sau thì sao, chẳng phải đều do đám người xuyên việt ngu xuẩn này quá đỗi tự cao tự đại hay sao?
Các đợt tấn công vẫn dội xuống không dứt, hoa văn đá trên màn chắn ngày càng rõ nét.
Từ vài đường nét ít ỏi ban đầu, giờ đây vân đá đã lan rộng gần như phủ kín toàn bộ.
Thậm chí, màn chắn trước kia chỉ đỡ nổi một đòn, lúc này đã có thể trụ vững suốt nửa phút mà không vỡ.
Nhưng ngay sau đó, mặc cho Hắc Ám Tiga oanh tạc thế nào, màn chắn cũng không thể cường hóa thêm được nữa. Tối Cao Ý Chí liền hiểu rằng mảnh vỡ này đã chạm tới giới hạn.
Thế là, thân thể hắn lại từ từ bay cao lên. Lần đầu tiên, hắn mở miệng nói với Yêu tộc:
"Các ngươi đánh đủ chưa hả!!!"
