Chương 252
Chương 252: Tương lai mới
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thời gian trôi nhanh như tên bắn.
Khi Tô Mặc một lần nữa thả ý thức vào trong thế giới.
Bất kể là Trung Ương đại lục hay ba mươi sáu khối tinh thần đều đã bắt đầu xuất hiện những vị trí sinh thái.
Đủ loại động thực vật, côn trùng, nấm mốc sinh sôi nảy nở mạnh mẽ trên Trung Ương đại lục cùng ba mươi sáu khối tinh thần.
Sức mạnh siêu phàm hòa nhập càng khiến mảnh vũ trụ này trở nên ngày một hùng mạnh.
Thế nhưng!
Lúc Tô Mặc nhìn thấy chủng tộc đầu tiên được sinh ra, hắn không khỏi thoáng ngẩn người.
Diện mạo của đám sinh linh này thế mà chẳng khác hắn là bao!
Mấu chốt là bọn chúng không đơn thuần chỉ là sinh mệnh gốc cacbon.
Mà là một bầy sinh mệnh gốc cacbon có thể tự mình tu hành!
Thân thể chúng dường như được tạo thành từ đủ loại linh khí.
Thậm chí còn lấy linh khí trong trời đất làm thức ăn.
Nói là linh khí.
Thực chất chính là lúc Tô Mặc tái tạo thế giới, hắn đã nghiền nát sức mạnh siêu phàm thành vô số hạt nhân tố.
Giờ thì hay rồi, đám sinh mệnh mới ra đời này lại lấy các hạt nhân tố do hắn tạo ra làm thức ăn.
Có điều ý thức bầy đàn của giống loài này lại cực kỳ mờ nhạt.
Tô Mặc nhìn đám Linh tộc đi lại đơn độc, không ngừng hấp thu các hạt linh khí xung quanh, vẻ ngoài lại đẹp trai hệt như mình, liền hài lòng gật đầu:
"Không hổ là chủng tộc do ta tạo ra, vừa đẹp mã giống ta, bản lĩnh này lại còn rất khá!
Chưa biết chừng khi đại kiếp diệt thế giáng xuống, cảnh giới của bọn chúng có thể đột phá ngũ giai, mang lại cho ta một bất ngờ mới?"
Mẹ kiếp!
Thật chẳng dễ dàng gì, sáng thế rồi diệt thế bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng xuất hiện một chủng tộc tiềm lực ngút trời!
Hơn nữa, trước mặt Linh tộc này, Chu Thiên Đế cùng Văn Thiên Đế hẳn chẳng chống đỡ nổi bao lâu!
Mảnh vỡ pháp tắc trên người chúng cũng sẽ rơi vào tay đám cường giả Linh tộc!
Thậm chí bọn chúng hoàn toàn có hy vọng trở thành kẻ đầu tiên đặt chân lên Trung Ương đại lục!
Khởi đầu này tốt hơn vạn lần so với ván Người Đá ở kỷ nguyên trước của Tô Mặc.
Chí ít đám Linh tộc này không nằm ườn ra mặc kệ sự đời ngay từ đầu!
Thế nhưng.
Tô Mặc nhìn đám Linh tộc đang lớn nhanh như thổi, không ngừng hít thở các hạt linh khí xung quanh.
Hắn đột nhiên muốn cho bọn chúng một bất ngờ.
Hay là quẳng cho Linh tộc một kẻ xuyên việt?!
Sau đó để ba mươi sáu kẻ xuyên việt cùng dẫn dắt chủng tộc của mình tham gia một ván Battle Royale sinh tồn?
Thế thì để ai thống lĩnh đám Linh tộc này đây?
Từ Thế Luân ư?!
Không được, tên này nhất định sẽ bẻ lái phong cách lệch sóng ngay!
Đại Ba La?
Thôi bỏ đi, Đại Ba La đã quá thảm rồi, vạn nhất Linh tộc không ăn được gà, khéo chừng hắn lại khóc ngất thêm lần nữa!
Trong đầu Tô Mặc lướt qua một lượt những kẻ xuyên việt từng bị mình bắt tới, cuối cùng hắn chọn...
"Thôi thôi, mọi người đều là người cũ kinh qua mấy kỷ nguyên rồi, sao mình nỡ tiếp tục bóc lột các ngươi chứ?"
Tô Mặc lộ vẻ mặt từ bi lắc lắc đầu.
Hắn vừa nói vừa bóp nát linh hồn của tất cả thành từng mảnh vụn, rót vào những tinh cầu còn chưa kịp khai hóa, chưa sinh ra văn minh trí tuệ.
Cát bụi lại về với cát bụi.
Cũ không đi thì mới sao tới!
Còn về việc những linh hồn bị vò nát kia có thể ghép lại thành công, để đám người xuyên việt sống lại kiếp thứ hai hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào cơ duyên và tạo hóa của chính bọn họ.
Biết đâu trong kênh chat lại có người hảo tâm không ngừng tặng quà, tụng niệm chân danh để giúp họ sống lại đời thứ hai thì sao? (Điên cuồng ám chỉ)
Đã đến lúc triệu hoán thêm vài kẻ xuyên việt mới rồi!
Có điều.
Tô Mặc đã tính toán kỹ càng, sau khi đợt sáng thế và diệt thế này hoàn tất, hắn sẽ chuẩn bị sáp nhập toàn bộ Trái Đất vào tiểu thế giới do chính mình tạo ra.
Cho đám người xuyên việt một chút ngon ngọt cũng chẳng sao!
Tất nhiên, ngon ngọt gì?
Phải xem biểu hiện của đám người xuyên việt thế nào đã!
Tổng thể không thể giống như tên Vương Nghĩa Hòa kia, vì muốn thọ ngang trời đất mà đến cả Thần minh cũng dám chửi.
Lỡ may cơ duyên xảo hợp hắn còn sống, lại còn giành được suất ăn gà thì sao.
Chẳng lẽ mình còn phải tặng quà cho hắn?
Có khả năng đó sao???
Hoàn toàn không có cửa!
Trái lại, Tô đại Thần linh có tới chín cách để dạy dỗ loại người xuyên việt không biết kính trọng Thần linh thế này!
Đúng chín cách!!!
...
Tô Mặc đang ngẫm nghĩ xem nên lôi kẻ hữu duyên nào vào.
Dù sao đám người trên kênh chat ăn nói vừa lọt tai, lại vừa lắm mưu nhiều kế, thật sự khiến Thần khó bề chọn lựa.
Hơn nữa, bọn chúng đều biết rõ Diệt Thế Thần Long là thứ tồn tại như thế nào.
Chuyện này tương đương với việc lộ đề từ trước rồi!
Đã vậy còn có phần thưởng cùng sự trợ giúp từ kênh chat.
Hack to tổ bố như thế, chắc chắn có không ít kẻ sẽ thay đổi thái độ, sẵn sàng nhảy vào tiểu thế giới của mình để tung hoành ngang dọc chứ nhỉ?
Thế giới hiện thực.
Mọi người nhìn khung cảnh bình luận vẫn đang chạy vù vù trên màn hình, không khỏi rơi vào trầm tư.
Theo lý mà nói.
Sau khi thế giới bị hủy diệt triệt để, phát sóng trực tiếp phải ngắt kết nối, biến mất hoàn toàn mới đúng.
Thế nhưng biểu tượng mới xuất hiện với tốc độ quá nhanh.
Không ít người lập tức bấm điện thoại vào xem, muốn xem ba mươi sáu vị cường giả này sẽ bứt phá trỗi dậy thế nào.
Thậm chí lắm kẻ còn đang nghĩ nên xưng hô với ba mươi sáu cường giả này ra sao.
Ba Mươi Sáu Thiên Cương ư?!
Hay là ba mươi sáu con số mật danh?!
Hay phải đặt riêng cho họ một biệt hiệu?!
Chỉ là.
Khi đám cư dân mạng vào xem trò vui mò vào phòng phát sóng, tất cả đều sững sờ chết trân tại chỗ.
Bởi lẽ trên giao diện phát sóng khổng lồ trước mắt thình lình hiện lên một dòng chữ ánh sắc xanh lục.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ mồn một.
"Là anh em thì tới Tân Thế Giới!
Đại Ba La, Lưu Đại Quân, Vương Kiến Chí cùng đông đảo hảo hữu đang mong ngóng ngươi đến!
Thế giới hoàn toàn mới, trải nghiệm hoàn toàn mới, mang lại cho bạn cảm giác khác biệt hoàn toàn..."
Ngay phía dưới dòng chữ đồ sộ kia rõ ràng hiện ra một bục trao giải.
Đồng thời ở chính giữa bục, một bàn xoay chớp nháy ánh đèn neon đang quay tít mù, tựa như đang chọn lựa kẻ may mắn.
Khoảnh khắc này.
Toàn bộ đám thích hóng hớt vừa ùa vào hòng xem kịch vui lập tức đứng ngồi không yên.
Ban đầu bọn họ còn chưa hiểu nổi vì sao tên Tà Thần này lại bày vẽ nhiều trò đến thế?
Nhưng ngay sau đó thấy vị Tà Thần kia thế mà chuẩn bị bắt bọn họ đích thân xung trận.
Thế này sao được?!
Chẳng lẽ không thấy mạnh mẽ như Đại Ba La, túc trí đa mưu cỡ Từ Thế Luân đều đã nằm đo đất trong cái thế giới đó rồi sao?!
Bọn họ có thể ngồi đây chém gió trên trời dưới biển, cũng có thể trơ mắt nhìn người trong phòng phát sóng đánh nhau một mất một còn.
Nhưng tuyệt đối không thể tự chui đầu vào trong cái tiểu thế giới chết tiệt đó được!
Nhìn lại đám người xuyên việt mà xem.
Dù là thần hay quỷ đều thích thể hiện, nhưng có kẻ nào nhận được kết cục tử tế đâu?
Đừng nói tới chuyện đối đầu Thần linh, ngay cả chạy trốn cũng không chạy nổi.
Thậm chí đến nắm tro tàn cũng chẳng còn.
À không, nói gì đến tro cốt, lúc này ngay cả linh hồn cũng bị vo nát vụn rồi.
Đúng chuẩn chết không thể chết thêm.
"Không được, tôi muốn thoát ra, tôi muốn thoát ra!!"
"Ai là anh em với ngươi chứ, ai thích chơi thì đi mà chơi, đừng lôi tôi vào!!"
"Vị Thần linh nhân từ vĩ đại thiện lương ơi, ngàn vạn lần đừng chọn con, con chỉ là một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu tốt bụng thôi mà!!"
Thế nhưng.
Màn sáng đồ sộ kia lại hiện thêm một dòng chữ nhỏ, khiến không ít kẻ có mặt tức thì sáng mắt lên.
Ngay cả mấy vạn người đang gào khóc đòi rời khỏi phòng phát sóng cũng bất giác khựng lại.
"Còn chơi cả trò này được nữa sao?!!"
